IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by mytutru Today at 18:47

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 07:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 07:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 06:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 05:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 02:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 01:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 01:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Góc nhỏ sắp vần

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi: 29
Registration date: 15/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Góc nhỏ sắp vần   Sun 18 Oct 2009, 07:09

Chiều đông

Chiều rơi nửa bóng nắng vàng
Xuống đồi làm tấm khăn quàng cổ đông
Giá băng chớ chạm vào lòng
Kẻo không buốt lạnh tim hồng gió ơi!
Người cầm màu nhớ chưa vơi
Vẽ lên giấy trắng tím trời dở dang
Sương gieo ướt lạnh thềm hoang
Vẽ chi mây xám lang thang lối vào
Cho tôi mượn mực thắm màu
Để tôi vẽ khít vào nhau câu thề.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ sắp vần   Mon 19 Oct 2009, 20:26

Cầu mây ngõ trúc lối về
Quạnh hiu đá sỏi nghe tê tái hồn
Mành tương gió bấc thổi dồn
Bút chưa rõ nét dấu son vội mờ...


Thơ hay lắm, Thanh Hằng ơi ! Cám ơn Thanh Hằng thật nhiều. Chúc TH có nhiều thi hứng, sáng tác thật nhiều cho mọi người thưởng thức nhen.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi: 29
Registration date: 15/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ sắp vần   Wed 21 Oct 2009, 07:36

Thanh Hằng cảm ơn Shiroi, nghe Shiroi khen mừng quá đến say..hi hi .. rose hearts

Say

Sáng ngày hứng chút nắng mai
Rót đầy cốc tửu uống thay rượu nồng
Bước lên nghiêng ngả bềnh bồng
Đổ thừa say rượu má hồng đấy thôi...
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi: 29
Registration date: 15/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ sắp vần   Wed 21 Oct 2009, 07:55

Say rùi đến bệnh luôn nè.. bắt đền hi hi Very Happy

Bệnh

Mấy nay nóng... lạnh… giữa tình trường
Làm sao cho khỏi chứng vấn vương
Thu sang lên sốt hành thương nhớ
Đông đến u sầu nhức tận xương
Hồn đau héo hắt ngả một phương
Mạch tim loạn nhịp bất bình thường
Thuốc than, đã uống nhiều mộng mị
Vẫn trị chưa lành một vết thương.


Thanh Hằng không biết viết thơ Đường, nhưng thấy các anh chị làm thơ Đường hay quá Thanh Hằng cả gan viết đại...hi hi rose
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ sắp vần   Sat 24 Oct 2009, 18:33

Nguyễn Thanh Hằng đã viết:
Chiều đông

Chiều rơi nửa bóng nắng vàng
Xuống đồi làm tấm khăn quàng cổ đông
Giá băng chớ chạm vào lòng
Kẻo không buốt lạnh tim hồng gió ơi!
Người cầm màu nhớ chưa vơi
Vẽ lên giấy trắng tím trời dở dang
Sương gieo ướt lạnh thềm hoang
Vẽ chi mây xám lang thang lối vào
Cho tôi mượn mực thắm màu
Để tôi vẽ khít vào nhau câu thề.


CHIỀU ĐÔNG

Thơ Nguyễn Thanh Hằng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


Diễn tấu





Ca từ

CHIỀU ĐÔNG


Chiều rơi rơi
nửa bóng nắng vàng
Lung linh như tấm khăn quàng mùa đông
Giá băng ơi
chớ chạm vào lòng
Đừng cho cơn gió lạnh buốt tim hồng gió ơi!

Người cầm màu nhớ chưa vơi
Vẽ lên trang giấy trắng cho tím trời dở dang
Sương giăng ướt lạnh thềm hoang
Vẽ chi vầng mây xám quyện mênh mang lối vào

(Trở lại từ đầu)

Cho tôi xin mực thắm màu
Để tôi ... Để tôi ...
Để tôi vẽ khít vào nhau câu thề.

Nguyễn Thanh Hằng
HSN-36-1079
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi: 29
Registration date: 15/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ sắp vần   Sun 25 Oct 2009, 00:15

Cảm ơn Nguyên huynh đã viết nhạc cho bài thơ Chiều Đông
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2651
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ sắp vần   Sun 25 Oct 2009, 06:28

Nguyễn Thanh Hằng đã viết:
Say rùi đến bệnh luôn nè.. bắt đền hi hi Very Happy

Bệnh

Mấy nay nóng... lạnh… giữa tình trường
Làm sao cho khỏi chứng vấn vương
Thu sang lên sốt hành thương nhớ
Đông đến u sầu nhức tận xương
Hồn đau héo hắt ngả một phương
Mạch tim loạn nhịp bất bình thường
Thuốc than, đã uống nhiều mộng mị
Vẫn trị chưa lành một vết thương.


Thanh Hằng không biết viết thơ Đường, nhưng thấy các anh chị làm thơ Đường hay quá Thanh Hằng cả gan viết đại...hi hi rose


Chào Thanh Hằng! Cả gan thì cứ viết đại thui, đâu có sao nè. Bài này không phải thơ Đường, không phải Đường luật, chỉ là thể thơ thất ngôn bình thường. Laughing

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi: 29
Registration date: 15/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ sắp vần   Mon 26 Oct 2009, 01:41

Thanh Hằng sáng nay tà tà về đây, Waaa... thấy nhà mình toàn là khách quí không hè

Dạ muôn tâu...ủa hong phải!!

TH xin cảm ơn huynh Ái Hoa (gọi huynh hong biết được hong??) ghé qua thăm và cho biết bài thơ...
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ sắp vần   Mon 26 Oct 2009, 13:28

Nguyễn Thanh Hằng đã viết:
Say rùi đến bệnh luôn nè.. bắt đền hi hi

Bệnh

Mấy nay nóng... lạnh… giữa tình trường
Làm sao cho khỏi chứng vấn vương
Thu sang lên sốt hành thương nhớ
Đông đến u sầu nhức tận xương
Hồn đau héo hắt ngả một phương
Mạch tim loạn nhịp bất bình thường
Thuốc than, đã uống nhiều mộng mị
Vẫn trị chưa lành một vết thương.


Thanh Hằng không biết viết thơ Đường, nhưng thấy các anh chị làm thơ Đường hay quá Thanh Hằng cả gan viết đại...hi hi


Bệnh hay Cảm hả Thanh Hằng ???

CẢM

Cảm mưa ? Cảm nắng ? Cảm thương ... hàn ?
Bứt tóc chau mày lệ chứa chan
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi nắng xế
Thơ thơ thẩn thẩn lúc canh tàn
Soi gương buồn bã bờ môi nhạt
Rẽ nước mơ màng bọt sóng lan
Ném đá xuống hồ mong tỉnh mộng
Hồ thu lay động bóng trăng tan

HSN
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi: 29
Registration date: 15/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ sắp vần   Thu 29 Oct 2009, 06:59

Thanh Hằng cảm ơn huynh Hàn Sĩ Nguyên viết để lại bài thơ hay, nhưng mà TH là con cóc chỉ ngồi sắp được những câu thơ (6-8) 7, 8 chữ.. chứ viết thơ như vậy khó quá hà!
Về Đầu Trang Go down
 

Góc nhỏ sắp vần

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC-