IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Q.Anh Today at 00:28

Ghẹo cửu tỷ by Q.Anh Today at 00:07

TÌNH NON NƯỚC by Q.Anh Yesterday at 23:46

Xướng họa by Shiroi Yesterday at 22:42

People by Shiroi Yesterday at 21:26

Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều by Shiroi Yesterday at 21:01

Quán Hát Rong by Shiroi Yesterday at 20:45

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 20:23

10 điều không nên khi ăn dưa hấu by Shiroi Yesterday at 18:32

Kho Tàng chôn giấu by BachVanNhi Yesterday at 18:24

Xíu mại trân châu by Shiroi Yesterday at 18:11

Nhớ by lehong Yesterday at 17:02

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 16:12

Thơ thẩn cùng thẩn thơ by thanhbinh Yesterday at 14:52

Vở kịch đời by Sĩ Đoan Yesterday at 14:35

Dấu ấn thời gian by Sĩ Đoan Yesterday at 14:34

Bạt gió by Sĩ Đoan Yesterday at 14:33

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 14:19

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 13:26

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Yesterday at 11:04

Lưu Bình Dương Lễ - Vở chèo by vuquocdoanh Yesterday at 07:52

Khi Khủng Long ...nổi giận ! by Gai Mắc Cỡ Yesterday at 05:09

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 04:41

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Yesterday at 02:55

Ké của huynh Hai Khòm by Q.Anh Yesterday at 00:44

Mưa Rừng .... by quehuong Fri 18 May 2012, 23:33

Mưa by Shiroi Fri 18 May 2012, 22:33

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Fri 18 May 2012, 20:43

Gai "gào thét" by Thiên Hùng Fri 18 May 2012, 18:49

Cá viên chiên nấu măng và cà chua by Shiroi Fri 18 May 2012, 17:24

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Sinh Nhật em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
nha uyen



Tổng số bài gửi: 339
Age: 31
Registration date: 09/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Tue 07 Sep 2010, 03:30

MDnguyen50 đã viết:
Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi
AH


CHÚC MỪNG SN NGƯỜI LẠ

Chẳng biềt không quen đã đền rồi
Thôi thì làm khách dự ngày vui
Món quà thi tứ tơ vương vấn
Duyên chữ vần gieo nhac tuyệt vời
Nối vận luật niêm lời cạn tỏ
Giăng tơ huyền sắc chữ đầy vơi
Tạ tình tri ngộ thơ dù dở
Cũng tấm chân tình xướng hoạ rơi
MD



Chào MD

Quen lạ dù sao cũng gặp rồi
Mời dùng chén nước tạm làm vui
Nhà nghèo chiếu trướng chưa sang sửa
Rượu nhạt bàn mâm chẳng vẽ vời
Thi tứ tuôn trào theo sóng cuộn
Ân tình dốc cạn đến triều vơi
Tri âm chuốc mãi ngàn chung ít
Gió thoảng hiên ngoài động lá rơi

AH



Kính thầy, căn cứ sự kính trọng của chị Tứ Trụ đôi với thầy, hẳn là về đạo hạnh của thấy không thấp, xin cho MD nghiêng mình thi lễ và xin miển chấp tội mạo phạm

Xướng hoạ cùng nhau đã lở rồi
Mong thầy không chấp lúc cùng vui
Xót thương Kiều Trọng tình hơ hỏng
Cảm nghĩa Kỳ Nha bạn tuyệt vời
Tri kỷ nể vì thơ chứa cạn
Tri âm mạo phạm tứ chưa vơi
Khuyến, Khuê bạn tốt đồng thi hoạ
Riêng cảm nghĩa nầy lệ mãi rơi.
MD


Xin chào bạn MD,nhận xét của bạn là chính xác,mà bạn cũng giỏi tích,sửwá hà,gặp Thầy AH là đúng gu rùi,chúc bạn luôn vui ở đây,mến,NU

CHÀO !

Rượu ngọt trà thơm đã sẵn rồi
Mời Thầy với bạn cạn ly vui
Chớ trông chớ đơi mơ tròn giấc
Đừng nhớ đừng thương mộng nửa vời
Phú thả mong sao tình thắm mãi
Thơ bay ước được lệ sầu vơi
Bèo mây gặp gỡ âu duyên phận
Khơi bếp than hồng mặc tuyết rơi !

Nha Uyen



Được sửa bởi nha uyen ngày Tue 07 Sep 2010, 06:14; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 2971
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Tue 07 Sep 2010, 03:36



Được sửa bởi mytutru ngày Tue 07 Sep 2010, 13:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
mytutru



Tổng số bài gửi: 2971
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Tue 07 Sep 2010, 04:09

Mytutru vui chào Nhã Uyên lâu quá hôm nay mới gặp lại.. TT chúc Nhã Uyên luôn an vui và hạnh phúc ..
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
MDnguyen50



Tổng số bài gửi: 139
Location: 17/11
Registration date: 09/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Tue 07 Sep 2010, 13:11

Xin chào bạn MD,nhận xét của bạn là chính xác,mà bạn cũng giỏi tích,sửwá hà,gặp Thầy AH là đúng gu rùi,chúc bạn luôn vui ở đây,mến,NU

CHÀO !

Rượu ngọt trà thơm đã sẵn rồi
Mời Thầy với bạn cạn ly vui
Chớ trông chớ đơi mơ tròn giấc
Đừng nhớ đừng thương mộng nửa vời
Phú thả mong sao tình thắm mãi
Thơ bay ước được lệ sầu vơi
Bèo mây gặp gỡ âu duyên phận
Khơi bếp than hồng mặc tuyết rơi !

Nha Uyen

Chào bạn Nhả Uyên

Phú thả, trà thơm uống cạn rồi
Ruợu nồng xin nhấp chút ly thôi (vui)
Mừng người bạn mới, niêm rơi rớt
Vui khách tâm đồng tứ vẽ vời
Tưởng nghĩa tương giao câu kết nối
Mến tình tri kỷ chữ đầy vơi
Trao nhau huyền sắc chung thi hoạ
Trên mạng bạn bè tựa lá rơi
MD

Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50



Tổng số bài gửi: 139
Location: 17/11
Registration date: 09/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Tue 07 Sep 2010, 13:14

mytutru đã viết:
Lời MD
Kính thầy, căn cứ sự kính trọng của chị Tứ Trụ
đôi với thầy, hẳn là về đạo hạnh của thấy không thấp, xin cho MD nghiêng
mình thi lễ và xin miển chấp tội mạo phạm

=
Chị cảm ơn những lời đã viết MD

MD ơi nếu em hiểu về Luật Thơ Đường.. Em hãy lật xem từ ngày chị bước chân vào lớp "Sơ cấp 1 - cho đến hôm nay đã qua lớp trung cấp" Ắt em sẽ hiểu công của Thầy cho chị sự "Hiểu biết như thế nào"

Và Chị nghĩ em là một PT .. Từng hiểu biết về "Kinh Điển của Phật" ắt em hiểu "Bổn phận của một con người "Đối với công ơn 1) của đấng sanh thành 2) của người Thầy đã nhọc công dạy mình về ý thức chữ nghĩa"

Không nên chấp tướng bên ngoài mà hãy nhìn "Đại hạnh của người qua Đức hạnh đối xử với "Con, với đệ tử và với người thân quen của người" Chỉ bấy nhiêu trí hạnh cũng đủ để cho con, trò phải biết bổn phận của mình, và phải tỏ thái độ ra sao ! Chị chúc MD luôn bình an khỏe vui an lạc cùng GĐ nhé.


MD xin đa tạ những lời vàng ngọc của chị, em xin nghiêng mình học hỏi. Kính chúc chi luôn tích được nhiều công đức
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11377
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Tue 07 Sep 2010, 21:55

Sinh nhật em

Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi

AH



CHÚC MỪNG SN NGƯỜI LẠ

Chẳng biềt không quen đã đền rồi
Thôi thì làm khách dự ngày vui
Món quà thi tứ tơ vương vấn
Duyên chữ vần gieo nhac tuyệt vời
Nối vận luật niêm lời cạn tỏ
Giăng tơ huyền sắc chữ đầy vơi
Tạ tình tri ngộ thơ dù dở
Cũng tấm chân tình xướng hoạ rơi
MD


Chào MD

Quen lạ dù sao cũng gặp rồi
Mời dùng chén nước tạm làm vui
Nhà nghèo chiếu trướng chưa sang sửa
Rượu nhạt bàn mâm chẳng vẽ vời
Thi tứ tuôn trào theo sóng cuộn
Ân tình dốc cạn đến triều vơi
Tri âm chuốc mãi ngàn chung ít
Gió thoảng hiên ngoài động lá rơi

AH



Kính thầy, căn cứ sự kính trọng của chị Tứ Trụ đôi với thầy, hẳn là về đạo hạnh của thấy không thấp, xin cho MD nghiêng mình thi lễ và xin miển chấp tội mạo phạm

Xướng hoạ cùng nhau đã lở rồi
Mong thầy không chấp lúc cùng vui
Xót thương Kiều Trọng tình hơ hỏng
Cảm nghĩa Kỳ Nha bạn tuyệt vời
Tri kỷ nể vì thơ chứa cạn
Tri âm mạo phạm tứ chưa vơi
Khuyến, Khuê bạn tốt đồng thi hoạ
Riêng cảm nghĩa nầy lệ mãi rơi.
MD


Xin chào bạn MD,nhận xét của bạn là chính xác,mà bạn cũng giỏi tích,sửwá hà,gặp Thầy AH là đúng gu rùi,chúc bạn luôn vui ở đây,mến,NU

CHÀO !

Rượu ngọt trà thơm đã sẵn rồi
Mời Thầy với bạn cạn ly vui
Chớ trông chớ đơi mơ tròn giấc
Đừng nhớ đừng thương mộng nửa vời
Phú thả mong sao tình thắm mãi
Thơ bay ước được lệ sầu vơi
Bèo mây gặp gỡ âu duyên phận
Khơi bếp than hồng mặc tuyết rơi !

Nha Uyen



Tiếp bạn


Tiếp bạn mừng câu hạnh ngộ rồi
Chung hoà nối chữ gợi niềm vui
Chi nề mái dột tâm không chuyển
Chớ quản trà thô bước đã vời
Mở cửa trau từ bao lúc cạn
Khơi lòng đối vận mấy khi vơi
"Chuyến đò nên nghĩa" còn hoài vọng
Khắc đậm ân tình gạt luỵ rơi

th - Shiroi
07/09/2010

"Chuyến đò nên nghĩa" : Tích Ngũ Tử Tư qua đò lẩn tránh quan binh Sở
ý nói : Chỉ đi chung một chuyến đò có một lần mà trở nên thân thiết




Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 2971
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Wed 08 Sep 2010, 04:26

Sinh nhật em

Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi

AH


CHÚC MỪNG SN NGƯỜI LẠ

Chẳng biềt không quen đã đền rồi
Thôi thì làm khách dự ngày vui
Món quà thi tứ tơ vương vấn
Duyên chữ vần gieo nhac tuyệt vời
Nối vận luật niêm lời cạn tỏ
Giăng tơ huyền sắc chữ đầy vơi
Tạ tình tri ngộ thơ dù dở
Cũng tấm chân tình xướng hoạ rơi
MD

Chào MD

Quen lạ dù sao cũng gặp rồi
Mời dùng chén nước tạm làm vui
Nhà nghèo chiếu trướng chưa sang sửa
Rượu nhạt bàn mâm chẳng vẽ vời
Thi tứ tuôn trào theo sóng cuộn
Ân tình dốc cạn đến triều vơi
Tri âm chuốc mãi ngàn chung ít
Gió thoảng hiên ngoài động lá rơi

AH


Kính thầy, căn cứ sự kính trọng của chị Tứ Trụ đôi với thầy, hẳn là về đạo hạnh của thấy không thấp, xin cho MD nghiêng mình thi lễ và xin miển chấp tội mạo phạm

Xướng hoạ cùng nhau đã lở rồi
Mong thầy không chấp lúc cùng vui
Xót thương Kiều Trọng tình hơ hỏng
Cảm nghĩa Kỳ Nha bạn tuyệt vời
Tri kỷ nể vì thơ chứa cạn
Tri âm mạo phạm tứ chưa vơi
Khuyến, Khuê bạn tốt đồng thi hoạ
Riêng cảm nghĩa nầy lệ mãi rơi.

MD

Xin chào bạn MD,nhận xét của bạn là chính xác,mà bạn cũng giỏi tích,sửwá hà,gặp Thầy AH là đúng gu rùi,chúc bạn luôn vui ở đây,mến,NU

CHÀO !

Rượu ngọt trà thơm đã sẵn rồi
Mời Thầy với bạn cạn ly vui
Chớ trông chớ đơi mơ tròn giấc
Đừng nhớ đừng thương mộng nửa vời
Phú thả mong sao tình thắm mãi
Thơ bay ước được lệ sầu vơi
Bèo mây gặp gỡ âu duyên phận
Khơi bếp than hồng mặc tuyết rơi !

Nha Uyen

Tiếp bạn


Tiếp bạn mừng câu hạnh ngộ rồi
Chung hoà nối chữ gợi niềm vui
Chi nề mái dột tâm không chuyển
Chớ quản trà thô bước đã vời
Mở cửa trau từ bao lúc cạn
Khơi lòng đối vận mấy khi vơi
"Chuyến đò nên nghĩa" còn hoài vọng
Khắc đậm ân tình gạt luỵ rơi

th - Shiroi
07/09/2010

"Chuyến đò nên nghĩa" : Tích Ngũ Tử Tư qua đò lẩn tránh quan binh Sở
ý nói : Chỉ đi chung một chuyến đò có một lần mà trở nên thân thiết


Mytutru chúc Thầy Tỷ và các bạn cùng vui.. Hì hì Cửu Tỷ ơi Tứ Trụ cảm ơn Tỷ, mới tháng 9 mà không hiểu sao TT cứ nghĩ là đã tháng 10.. Nhìn bài thơ của Tỷ .. TT dò lịch và (OH) mới tháng 9.. Bài nào TT cũng ghi vào "Tháng 10) Tiêu rồi phải sửa ..!

Chúc Vui

Bánh mật chè ngon dọn đủ rồi
Hoa lòng nối lại chuyển màu vui
Bầu trời bóng nhạn mây trôi lững
Mặt nước cành rong cá lượn vời
Ý giữ tình sâu không sợ cạn
Lời gìn nghĩa rộng chớ lo vơi
Môi hồng hé cánh hương sen tỏa
Phước lộc chan đầy nghiệp khắc rơi

Mytutru_N8.09.2010




Được sửa bởi mytutru ngày Wed 08 Sep 2010, 06:52; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
MDnguyen50



Tổng số bài gửi: 139
Location: 17/11
Registration date: 09/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Wed 08 Sep 2010, 05:39

mytutru đã viết:
Sinh nhật em

Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi

AH


CHÚC MỪNG SN NGƯỜI LẠ

Chẳng biềt không quen đã đền rồi
Thôi thì làm khách dự ngày vui
Món quà thi tứ tơ vương vấn
Duyên chữ vần gieo nhac tuyệt vời
Nối vận luật niêm lời cạn tỏ
Giăng tơ huyền sắc chữ đầy vơi
Tạ tình tri ngộ thơ dù dở
Cũng tấm chân tình xướng hoạ rơi
MD

Chào MD

Quen lạ dù sao cũng gặp rồi
Mời dùng chén nước tạm làm vui
Nhà nghèo chiếu trướng chưa sang sửa
Rượu nhạt bàn mâm chẳng vẽ vời
Thi tứ tuôn trào theo sóng cuộn
Ân tình dốc cạn đến triều vơi
Tri âm chuốc mãi ngàn chung ít
Gió thoảng hiên ngoài động lá rơi
AH


Kính thầy, căn cứ sự kính trọng của chị Tứ Trụ đôi với thầy, hẳn là về đạo hạnh của thấy không thấp, xin cho MD nghiêng mình thi lễ và xin miển chấp tội mạo phạm

Xướng hoạ cùng nhau đã lở rồi
Mong thầy không chấp lúc cùng vui
Xót thương Kiều Trọng tình hơ hỏng
Cảm nghĩa Kỳ Nha bạn tuyệt vời
Tri kỷ nể vì thơ chứa cạn
Tri âm mạo phạm tứ chưa vơi
Khuyến, Khuê bạn tốt đồng thi hoạ
Riêng cảm nghĩa nầy lệ mãi rơi.
MD

Xin chào bạn MD,nhận xét của bạn là chính xác,mà bạn cũng giỏi tích,sửwá hà,gặp Thầy AH là đúng gu rùi,chúc bạn luôn vui ở đây,mến,NU

CHÀO !

Rượu ngọt trà thơm đã sẵn rồi
Mời Thầy với bạn cạn ly vui
Chớ trông chớ đơi mơ tròn giấc
Đừng nhớ đừng thương mộng nửa vời
Phú thả mong sao tình thắm mãi
Thơ bay ước được lệ sầu vơi
Bèo mây gặp gỡ âu duyên phận
Khơi bếp than hồng mặc tuyết rơi !

Nha Uyen

Tiếp bạn


Tiếp bạn mừng câu hạnh ngộ rồi
Chung hoà nối chữ gợi niềm vui
Chi nề mái dột tâm không chuyển
Chớ quản trà thô bước đã vời
Mở cửa trau từ bao lúc cạn
Khơi lòng đối vận mấy khi vơi
"Chuyến đò nên nghĩa" còn hoài vọng
Khắc đậm ân tình gạt luỵ rơi

th - Shiroi
07/09/2010

"Chuyến đò nên nghĩa" : Tích Ngũ Tử Tư qua đò lẩn tránh quan binh Sở
ý nói : Chỉ đi chung một chuyến đò có một lần mà trở nên thân thiết


Mytutru chúc Thầy Tỷ và các bạn cùng vui

Chúc Vui

Bánh mật chè ngon dọn đủ rồi
Hoa lòng nối lại chuyển màu vui
Bầu trời bóng nhạn mây lờ lững
Mặt nước cành rong cá giữa vời
Ý giữ tình sâu không sợ cạn
Lời gìn nghĩa rộng chớ lo vơi
Môi hồng hé cánh hương sen tỏa
Phước lộc chan đầy nghiệp khắc rơi

Mytutru_N8.09.2010





Chi ơi! Mấy câu thơ của chị làm em tuởng tượng đang cùng thầy, chị, cùng các huynh, tỉ ngồi dùng trà bánh giữa khung cảnh mát mẻ, hữu tình,văng vẵng bên tai tiềng suối chảy róc rách, tiềng chim hót véo von...thật là một cảnh thần tiên mà ngưồi phàm không thể nào hửởng đựoc,

Em chợt nghĩ tới một giấc mơ, với cách thiết lập nơi thờ tự dịu êm, mát mẻ như cảnh tiên, so với cách thiết lập bàn thờ của ta thật là thô thiên, giấc mơ còn in đậm nét...em bắt đầu tin vào và mơ ước một thế giới huyền diệu kia...
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11377
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Wed 08 Sep 2010, 21:11

mytutru đã viết:


Mytutru chúc Thầy Tỷ và các bạn cùng vui.. Hì hì Cửu Tỷ ơi Tứ Trụ cảm ơn Tỷ, mới tháng 9 mà không hiểu sao TT cứ nghĩ là đã tháng 10.. Nhìn bài thơ của Tỷ .. TT dò lịch và (OH) mới tháng 9.. Bài nào TT cũng ghi vào "Tháng 10) Tiêu rồi phải sửa ..!

hihiii, không có chi đâu TT.

Dù tháng 9 hay tháng 10, cũng đều không đúng là ngày sinh nhật của anh AH.
Không được phép chúc SN thì mình ... làm thinh nha TT. drunken
Dù sao tấm lòng của TT thật đáng quý. Anh AH cũng đã hoạ bài thơ của TT rồi, TT cũng không cần phải lấy xuống đâu nha.
Thương nhiều
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11377
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Wed 08 Sep 2010, 22:02

@ anh AH

hic hic ... cái thread "Sinh nhật em" của anh bị em ... quậy tùm lum rồi.
Sorry anh nhen.
Lần này anh phạt gì đây ? Nói để em chuẩn bị tinh thần trước ? Razz
Về Đầu Trang Go down
 

Sinh Nhật em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: Ái Hoa-