IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khi Khủng Long ...nổi giận ! by Thiên Hùng Today at 04:18

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by Thiên Hùng Today at 04:10

VỊNH CON TRAI by Thanh Trầm Today at 03:53

Tóc Lệch Đường Ngôi by nha uyen Today at 03:04

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 01:03

Mưa Rừng .... by quehuong Yesterday at 23:25

VIDEO HanSiNguyen by HanSiNguyen Yesterday at 23:24

muabuon xin ra mắt các bạn ở Đào viên! by Ý Nhi Yesterday at 23:23

Thơ NGUYỄN KHÁNH LINH by HanSiNguyen Yesterday at 23:21

Vì sao uống bia rượu hay cụng ly? by Ý Nhi Yesterday at 23:16

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 20:13

Hương Sắc Cuộc Đời by Lữ Hoài Yesterday at 16:42

Ngộ by Lữ Hoài Yesterday at 16:17

Xin đừng trách đa đa - Thanh Ngân, Kim Tử Long by Shiroi Yesterday at 16:08

Quê Hương: Đẹp ngỡ ngàng! by Lữ Hoài Yesterday at 15:58

Lữ Hoài by Lữ Hoài Yesterday at 15:38

Xôi Phúc Kiến by Shiroi Yesterday at 13:37

Chân Quê by nhà quê Yesterday at 13:34

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 13:31

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 13:22

Hạnh phúc nào hơn by Thanh Trầm Yesterday at 13:07

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Yesterday at 12:19

Bánh lá dứa Ấn Độ by Shiroi Yesterday at 12:00

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Yesterday at 11:30

Truyện Thiền Đối Thoại by mytutru Yesterday at 11:21

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Sinh Nhật em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2450
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Sinh Nhật em   Fri 11 Jun 2010, 02:12

Sinh nhật em

Sinh nhật ngày này anh lỡ quên
Ôi thôi em dỗi lấy chi đền
Long lanh mắt ướt chừng rơi giọt
Phụng phịu môi hồng chực mếu duyên
Quà cáp chưa mua cười cũng dở
Bạc tiền chẳng có nói không nên
Loay hoay mấy chữ thương đề tặng
Dù vụng dù hay chớ chớ phiền


***

Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi

AH

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2450
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Fri 11 Jun 2010, 03:13

Sinh nhật em

Sinh nhật ngày này anh lỡ quên
Ôi thôi em dỗi lấy chi đền
Long lanh mắt ướt chừng rơi giọt
Phụng phịu môi hồng chực mếu duyên
Quà cáp chưa mua cười cũng dở
Bạc tiền chẳng có nói không nên
Loay hoay mấy chữ thương đề tặng
Dù vụng dù hay chớ chớ phiền


***

Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi

AH



Sinh nhật em


Khổ nữa ! Lần nào anh cũng quên
Tủi thân ngồi khóc bắt ai đền?
Cành hoa đã rũ kìa trông nợ
Ánh nắng còn chờ nọ phải duyên?
Nhỏ nhẹ ngập ngừng khơi chẳng đặng
Vòng vo nhắc nhở nói chưa nên
Anh trao bối rối lời thương chúc
Ngớ ngẩn đôi câu... nhận lại phiền

***

Sinh nhật làm chi lại khổ rồi
Không ai nhớ hết lấy gì vui ?
Đóa hoa tiu nghỉu rơi từng cánh
Ánh nến lung linh tắt nửa vời
Lời chúc chưa nghe, sao để nhận ?
Rượu mừng chẳng mở, khó mà vơi !
Riêng mình cắt bánh chờ năm tới
Khỏi giận thêm hờn mới trẻ tươi

th
07/05/2007

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2450
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Fri 11 Jun 2010, 03:14

Sinh nhật em

Sinh nhật ngày này anh lỡ quên
Ôi thôi em dỗi lấy chi đền
Long lanh mắt ướt chừng rơi giọt
Phụng phịu môi hồng chực mếu duyên
Quà cáp chưa mua cười cũng dở
Bạc tiền chẳng có nói không nên
Loay hoay mấy chữ thương đề tặng
Dù vụng dù hay chớ chớ phiền


***

Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi

AH



Sinh nhật em


Khổ nữa ! Lần nào anh cũng quên
Tủi thân ngồi khóc bắt ai đền?
Cành hoa đã rũ kìa trông nợ
Ánh nắng còn chờ nọ phải duyên?
Nhỏ nhẹ ngập ngừng khơi chẳng đặng
Vòng vo nhắc nhở nói chưa nên
Anh trao bối rối lời thương chúc
Ngớ ngẩn đôi câu... nhận lại phiền

***

Sinh nhật làm chi lại khổ rồi
Không ai nhớ hết lấy gì vui ?
Đóa hoa tiu nghỉu rơi từng cánh
Ánh nến lung linh tắt nửa vời
Lời chúc chưa nghe, sao để nhận ?
Rượu mừng chẳng mở, khó mà vơi !
Riêng mình cắt bánh chờ năm tới
Khỏi giận thêm hờn mới trẻ tươi

th
07/05/2007


* Chào thầy Ái Hoa, chào Shiroi, cho QH ghé tham gia thổi đèn.


Thổi Nến Thơ

Nhắc khẽ anh nè tội cứ quên
Tìm sao kết tóc dỗ em đền
Chờ đêm gắn nguyệt trên đèn nợ
Đón tối cài trăng giữa bánh duyên
Má đỏ thẹn thùng đôi ý được
Môi hồng e ấp mấy lời nên
Ngày sinh, đúng hẹn bao lần lỡ
Thổi nến bằng thơ giải hết phiền !


*************

Viết tặng bài thơ ấy được rồi
Vài câu xí xóa cũng là vui
Không cần ý nghĩa dâng cao vút
Chẳng thiết lời văn tỏa rộng vời
Rót rượu cho tràn nâng chén cạn
Hòa men để thấm nhấp chung vơi
Giao thoa đối ẩm người trong mộng
Chuốc lả hoa lòng nở đóa tươi

QuêHương
07/05/2007


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2450
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Fri 11 Jun 2010, 03:16

Cám ơn Shiroi và QueHuong đến phụ thổi đèn cho người dưng!


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 2581
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Fri 11 Jun 2010, 06:17

mytutru chúc mừng Sinh nhật 11.6 (Em Thầy)

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
mytutru



Tổng số bài gửi: 2581
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Sun 05 Sep 2010, 10:22


Kính Bạch Thầy

Có Một Lần Tình Cờ Thấy ai đó chúc mừng Sinh Nhật Thầy.. Tứ Ngụ nhớ ngày hôm nay, TT ngồi làm phim chúc Thầy mà phim bị lỗi hoài có lẽ do cái máy.. TT đành ngồi làm bài thơ (Chúc Tuổi Thầy) Mong Thầy nhận tấm lòng đứa đệ tử này . Tứ Trụ Mong Thầy luôn khỏe vui an lạc. TT kính Thầy.





Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
MDnguyen50



Tổng số bài gửi: 137
Location: 17/11
Registration date: 09/04/2010

Bài gửiTiêu đề: CHÚC MỪNG SN NGƯỜI LẠ    Sun 05 Sep 2010, 14:49

Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi
AH


CHÚC MỪNG SN NGƯỜI LẠ

Chẳng biềt không quen đã đền rồi
Thôi thì làm khách dự ngày vui
Món quà thi tứ tơ vương vấn
Duyên chữ vần gieo nhac tuyệt vời
Nối vận luật niêm lời cạn tỏ
Giăng tơ huyền sắc chữ đầy vơi (1)
Tạ tình tri ngộ thơ dù dở
Cũng tấm chân tình xướng hoạ rơi
MD

(1) Xin lổi MD đánh thiếu chử h nên chỉnh thêm chữ h


Được sửa bởi MDnguyen50 ngày Mon 06 Sep 2010, 13:29; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2450
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Mon 06 Sep 2010, 02:36

mytutru đã viết:

Kính Bạch Thầy

Có Một Lần Tình Cờ Thấy ai đó chúc mừng Sinh Nhật Thầy.. Tứ Ngụ nhớ ngày hôm nay, TT ngồi làm phim chúc Thầy mà phim bị lỗi hoài có lẽ do cái máy.. TT đành ngồi làm bài thơ (Chúc Tuổi Thầy) Mong Thầy nhận tấm lòng đứa đệ tử này . Tứ Trụ Mong Thầy luôn khỏe vui an lạc. TT kính Thầy.







Không phải đâu TT ơi! AH là người trên net, ở thế giới ảo, làm gì có tuổi có ngày sinh cơ chứ? :jj: Dù sao cũng cám ơn bài thơ của TT nghen! :thx:


Cám ơn TT


Lòng vẫn băng trong ý rạng ngời
Ân tình ghi nhớ vậy người ơi
Thành tài mặt vuốt thây nhiều kẻ
Xấu tiếng tai nghe kệ lắm đời
Cõi ảo không buồn cơn thắng bại
Tâm nhàn chẳng động nước đầy vơi
Năm ba chữ vụn đùa chơi nhé
Kẻo để qua mau phí tuổi trời

AH

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2450
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Mon 06 Sep 2010, 03:45

MDnguyen50 đã viết:
Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi
AH


CHÚC MỪNG SN NGƯỜI LẠ

Chẳng biềt không quen đã đền rồi
Thôi thì làm khách dự ngày vui
Món quà thi tứ tơ vương vấn
Duyên chữ vần gieo nhac tuyệt vời
Nối vận luật niêm lời cạn tỏ
Giăng tơ huyền sắc cứ đầy vơi
Tạ tình tri ngộ thơ dù dở
Cũng tấm chân tình xướng hoạ rơi
MD


Chào MD

Quen lạ dù sao cũng gặp rồi
Mời dùng chén nước tạm làm vui
Nhà nghèo chiếu trướng chưa sang sửa
Rượu nhạt bàn mâm chẳng vẽ vời
Thi tứ tuôn trào theo sóng cuộn
Ân tình dốc cạn đến triều vơi
Tri âm chuốc mãi ngàn chung ít
Gió thoảng hiên ngoài động lá rơi

AH


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50



Tổng số bài gửi: 137
Location: 17/11
Registration date: 09/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Sinh Nhật em   Mon 06 Sep 2010, 14:25

Ái Hoa đã viết:
MDnguyen50 đã viết:
Sinh nhật hôm nay đã tới rồi
Chúc em thêm tuổi lại thêm vui
Tình yêu chắp cánh bay cao vút
Hạnh phúc giăng hoa nở tuyệt vời
Tai họa tợ sương không bén đọng
Lộc tài như nước chẳng hề vơi
Trọn đời may mắn, tâm an lạc
Má phấn môi hồng mãi thắm tươi
AH


CHÚC MỪNG SN NGƯỜI LẠ

Chẳng biềt không quen đã đền rồi
Thôi thì làm khách dự ngày vui
Món quà thi tứ tơ vương vấn
Duyên chữ vần gieo nhac tuyệt vời
Nối vận luật niêm lời cạn tỏ
Giăng tơ huyền sắc chữ đầy vơi
Tạ tình tri ngộ thơ dù dở
Cũng tấm chân tình xướng hoạ rơi
MD


Chào MD

Quen lạ dù sao cũng gặp rồi
Mời dùng chén nước tạm làm vui
Nhà nghèo chiếu trướng chưa sang sửa
Rượu nhạt bàn mâm chẳng vẽ vời
Thi tứ tuôn trào theo sóng cuộn
Ân tình dốc cạn đến triều vơi
Tri âm chuốc mãi ngàn chung ít
Gió thoảng hiên ngoài động lá rơi

AH



Kính thầy, căn cứ sự kính trọng của chị Tứ Trụ đôi với thầy, hẳn là về đạo hạnh của thấy không thấp, xin cho MD nghiêng mình thi lễ và xin miển chấp tội mạo phạm

Xướng hoạ cùng nhau đã lở rồi
Mong thầy không chấp lúc cùng vui
Xót thương Kiều Trọng tình hơ hỏng
Cảm nghĩa Kỳ Nha bạn tuyệt vời
Tri kỷ nể vì thơ chứa cạn
Tri âm mạo phạm tứ chưa vơi
Khuyến, Khuê bạn tốt đồng thi hoạ
Riêng cảm nghĩa nầy lệ mãi rơi.
MD
Về Đầu Trang Go down
 

Sinh Nhật em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: Ái Hoa-