Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG   TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG I_icon13Thu 10 Jun 2010, 10:47

Thầy phạt trò khóc

Công chính hề chi chẳng sợ dè
Kẻo người cười nhạo thỏ làm le
Bờ mi cá sấu trào kinh vậy
Vầng trán kỳ lân nghịch dữ hè
Xót dạ ơn vay còn chửa trả
lòng miệng nói mãi không nghe
Tóc bù tổ quạxoay hờn mát
rũ lưng tôm mặt mếu nhè

AH
08/08/2008


HỌA ĐOẠN SAU : THẦY PHẠT TRÒ KHÓC

Công minh chính trực chẳng kiêng dè
Để chẳng ai cười sư phụ le
Roi nhịp một chốc đà khóc lóc
Phạt quỳ mấy khắc lệ tuôn hè
Đau lòng nhìn thấy con nhè mếu
Xót dạ ... trông dòm thầy có nghe
Thút thít lệ tràn sư phụ xót
Rưng rưng mi nặng trò khóc nhè

Thiên Mai

TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG Vykhoc063
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG   TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG I_icon13Fri 11 Jun 2010, 00:06

HỌA ĐOẠN SAU : THẦY PHẠT TRÒ KHÓC

Công minh chính trực chẳng kiêng dè
Để chẳng ai cười sư phụ le
Roi nhịp một chốc đà khóc lóc
Phạt quỳ mấy khắc lệ tuôn hè
Đau lòng nhìn thấy con nhè mếu
Xót dạ ... trông dòm thầy có nghe
Thút thít lệ tràn sư phụ xót
Rưng rưng mi nặng trò khóc nhè

.......Thiên Mai......


Té vỉa hè
(Họa loạn vận)

Uống rượu chưa say mà đã nhè
Nghiêng qua ngã lại cố làm le
Bạn bè thương giúp lời khuyên bảo
Còn hắn ương gàn chẳng chịu nghe
La lối um sùm người dễ sợ
Im hơi lặng tiếng tôi e dè
Xĩn say đâu biết điều sai quấy
Chưa bước đến nhà té vỉa hè

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG   TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG I_icon13Mon 28 Jun 2010, 13:17

EM ĐÃ XA

Em đã xa rồi xa thật xa
Bóng trăng chênh chếch xuyên chiều tà
Bâng khuâng lá rụng qua đầu ngỏ
Thổn thức nỗi niềm sương vỡ òa

Thiên Mai
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG   TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG I_icon13Mon 14 Feb 2011, 21:45

GỬI HOA

Ngày lễ tình nhân ta gửi hoa
Tặng em làm lễ ngày muôn hoa
Hồn nhiên ánh mắt thơ ngây nhớ
Tình bạn phương xa nhớ mãi à

Khúc Niệm Từ
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG   TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG I_icon13Fri 18 Feb 2011, 19:11

]
GỬI HOA

Ngày lễ tình nhân ta gửi hoa
Tặng em làm lễ ngày muôn hoa
Hồn nhiên ánh mắt thơ ngây nhớ
Tình bạn phương xa đợi mãi à

Khúc Niệm Từ



Em nghe thúc bá nói vầy nè
Ngày lễ tình nhân ý nghĩa he
Chỉ có người yêu tặng đấy nhé
Bạn suôn đừng tặng hiểu lầm nghe

Hi hi hi

Hình như ai tặng hoa cho Từ
Như thế chắc là là đấy ư
Nhưng Khúc Niệm Từ nhận chứ hả
Hê hê hỏi thử Niệm Từ ừ ?

Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG   TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG I_icon13Sat 19 Feb 2011, 17:59

Đành Cam Số Phận!...
(Kỷ niệm 22)

Tan vỡ một lần chớ muốn thôi!
Cô đơn chẳng chịu, thích nên đôi
Lời yêu đã nói chờ nghe lại
Tiếng nhớ vừa trao đợi phản hồi
Ấy thích nghiêm trang, cần lễ nghĩa
Này thương đức hạnh, khỏi hoa khôi
Còn như… em giống… “Sao” Hương Cảng
Anh cũng… đành cam số phận rồi!... Laughing

ntd




THÔI ĐÀNH


Thế thì thế nhé thế thì thôi

Đành đoạn duyên tơ cũng bởi trời
Chẳng biết vì đâu tình cách biệt
Nào đâu bởi tại lòng chia phôi
Em đi gửi lại vần thơ rời
Anh đến nhận về cánh thiệp rơi
Từ giã người đi ngoài vạn dặm
Chúc người hạnh phúc chén giao bôi

Thiên Mai

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG   TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP HỌA THƠ ĐƯỜNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Thiên Mai-