Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:05
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! Thu 19 May 2011, 17:41 | |
| CHẬM CHẦM !
Chậm chẩm... có đợi ai đâu Mà mưa lại đến trên đầu tắm cho Rửa thơm mặt mũi thò lò Áo quần đỡ nặng, cọ giò , kì tay
Chẫm chầm... có đợi đâu ai Mà hè rực rỡ nồng say hôn mình Dám khoe một đóa hoa tình Để rồi cánh phượng lặng nhìn ngơ ngây !
Chậm chầm... bởi vậy đâu hay Một mùa hạ nữa còn cay cay lòng Tiếng Quyên gọi mãi vào trong Vẫn tìm khúc nhạc sáo bồng bềnh xa !
|
| | | lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! Tue 31 May 2011, 06:08 | |
| |
| | | lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! Wed 22 Jun 2011, 10:44 | |
| CÓ DỄ ĐÂU !
Buồn cười cho kiếp nhân sinh Bão bùng ướt lệ mắt sưng thường tình Trời quang đãng lại làm mình Mưa buồn, nắng bực, yên bình cũng chê ! Hành thiện quả thực khó ghê Tránh cầm quả đắng mà lê thê sầu Thẳng đường ai nói dễ đâu Một lòng hướng thiện nhẹ bầu dây oan ! |
| | | lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! Thu 23 Jun 2011, 06:48 | |
| THOÁNG QUEN !
Mỗi hè chỉ một lần thôi Mà nghe đã ấm lâu rồi... còn e Không phải cánh phượng đỏ xòe Tiếng ve nào khiến ta se se buồn ! Nửa mừng nửa tủi... ghen tuông Bấu nhau hờn mãi... mà buông sao đành Mắt nầy... vẫn nhuốm chân thành Dáng nầy... vẫn thướt tha mành trời bay Áo xanh nhẹ phớt càng cay Đất đồi thắm đỏ... càng chay chân tình Giã từ... suối lệ lung linh Hẹn hè năm nữa... ta rình nàng thơ ! |
| | | lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! Thu 28 Jul 2011, 18:19 | |
| BẤT CÔNG !
Nhiều khi... nghĩ thật bất công Trắng rồi sao lại không hồng... mà đen Thích sang... mà lại có hèn Để đời khó ngủ gợt đèn đêm thâu Có vui thì có buồn rầu Có đàn ria rậm có má bầu mới sang Không có đen, trắng ai thèm ngó ngàng Mái nghèo vắng biệt... cung vàng ai ham !
|
| | | lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! Wed 03 Aug 2011, 14:47 | |
| NẾU...! Nếu giữa đời chẳng có người mong đợi Mặc tình ta say chấp chới dãi dầu Nắng có nhiều và mưa đổ dai lâu Sương gió dập ... không thèm rầu chi nữa !
Nếu phải sống không cần vì lời hứa Thì lang thang ... màng chi cửa nhà kia Sum họp đông vui đâu khác nỗi chia lìa Và gian ác dễ gì phiền nhân nghĩa !
Như hoa đẹp không bướm vờn ngắm ngía, Ong ve vo thì mai mỉa được gì Đi cũng đành như ở lại có khác chi Đời vô nghĩa ...thôi thầm thì thỏ thẻ !
Không có lưới, cá thong dong lướt nhẹ Trời quang mây, chim cất cánh bay cao Nghĩa với tình ôi... ! Hạnh phúc hay... đớn đau Cầm giữ mãi... mà lại chào đoạn tuyệt ! |
| | | lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Cái gì thế..... ! Thu 04 Aug 2011, 12:26 | |
| Cái gì chín mọng đỏ mềm Mỗi lần hé mở êm đềm du dương Càng nếm... dạ cảm... càng thương Y... là hoa vậy... hương vương tháng ngày !
Cái gì có cái mõm dài Như dòng nước bạc ửng hoài phù sa Như bầu trời xanh... chim ríu rít ca Y... là em đã... trao ta nghĩa tình ! |
| | | lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! Wed 10 Aug 2011, 17:54 | |
| KHOẢNG XƯA !
Mở lòng ra đón vần thơ Giữa mùa phượng đỏ... từng giờ sang thu Tiếng ve còn... đã chim gù Áo màu tuổi ngọc mờ mù đưa xa !
Ánh vàng... cúc vẫn ngân nga Mà nghe ngọt lắng diết da bùi ngùi Ấu thơ dần khuất xa rồi Chỉ bàng ở lại sụt sùi hoài mong !
Chào thơ... ướt cả tấm lòng Ướp vào kỷ niệm... thắp hồng mơ hoa Em giờ... em đã thật xa Anh giờ... nắng xạm màu da phong trần !
Nhớ trường, nhớ bạn mong lung Nhớ mùa hạ cuối trùng phùng reo ca !
Một mai tóc bạc, chùn da Vẫn còn đây chút màu hoa xuân lòng Hương thầm thơm ngát mênh mông Giữa trời phượng cũ... thơ bồng bềnh bay !
|
| | | lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! Sat 13 Aug 2011, 06:41 | |
| |
| | | lelong
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 21/05/2010
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! Tue 16 Aug 2011, 14:47 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: VÔ TÌNH ! | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 10 trong tổng số 15 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |