Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: TRONG VƯỜN ĐÀO Fri 23 Oct 2009, 21:12 | |
| TRONG VƯỜN ĐÀO Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt Ca sĩ Quang Minh
TRONG VƯỜN ĐÀO
Trong vườn đào Chú ếch con buồn rầu Chờ ai đây Lá tía tô trùm đầu Chờ ai đây Sáo đã xa từ lâu
Chú ếch buồn Chim sáo hờn Đêm cô tịch Tiếng hát ai mỏi mòn
Ừ thôi Thì thôi Từ nay mỗi người một đời Buồn vui Lẻ loi Gặp nhau chỉ trong mộng thôi Buồn chi đời mộng ảo Con tim úa lâu rồi
Trời mưa Mặc mưa Vườn xinh nhớ ai ngẩn ngơ Lập đông Chẳng mong Tàn tro khôn nhúm lửa hồng Sáo xa rồi xa mãi Chú ếch buồn lặng câm
Hàn Sĩ Nguyên
(Riêng tặng Huynh trưởng Hoàng Thượng Dung để ghi nhớ mãi một thời .... )
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: TRONG VƯỜN ĐÀO Sat 24 Oct 2009, 04:29 | |
| Đa tạ Nguyên Huynh, ở Đào Viên mà có bài thơ "Trong Vườn Đào" thì thật là hay quá. Xin phép huynh trưởng Hoàng Thượng Dung của Nguyên Huynh cho Shiroi nghe ké. Lời nhạc đơn sơ nhưng nghe thật thấm thía. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: TRONG VƯỜN ĐÀO Fri 30 Oct 2009, 07:12 | |
| HÓT NỮA ĐI CHIM
Hót nữa đi chim Lồng vàng chén ngọc Gạo thơm nước bạc Cớ sao im lìm ?
Tiếng hót chơi vơi Lanh lảnh ru đời Ta nghe chim hót Vơi bớt ngậm ngùi
Ba ngày ròng rã Thiếu tiếng chim non Hoa cỏ héo hon Vườn xinh tàn tạ
Lồng vàng nhớ nhung Chén ngọc lạnh lùng Cỏ cây xơ xác Vườn hồng rêu phong
Thóc vàng đơn côi Nước bạc ngậm ngùi Đàn ai cao vút Tan nát hồn tôi
Nhặt từng vạt nắng Gom từng hơi ấm Một mai chim về Mai đào lại thắm
Đôi lời nhắn hỏi : Di trú phương nào ? Mười phương phơi phới Một phương nghẹn ngào
Hàn Sĩ Nguyên |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: TRONG VƯỜN ĐÀO Fri 30 Oct 2009, 07:19 | |
| CHIM ƠI ! CHIM HÓT NỮA ĐI CHIM !
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hoà âm Lâm Đình Thuận Audio Quang Đạt
Ca sĩ Mai Hậu
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| | | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: TRONG VƯỜN ĐÀO Sun 29 Nov 2009, 09:56 | |
| CHIM NON Một mình thả bước giữa hoàng hôn Thơ thẩn đường xa chợt thấy buồn Ngắm bóng chiều rơi, rơi lặng lẽ Tình cờ nhặt được chú chim non.
Chim non lâm nạn ở vệ đường Tiếng kêu chim chíp, tiếng kêu thương Kiến nghĩa dũng vi, quân tử dã Giả như bất kiến, tiểu nhân phường (1)
Không có lồng vàng không then khóa Chỉ là gạo trắng chỉ nước trong Chẳng quản oi nồng khi chớm hạ Sá gì giá rét lúc tàn đông
Chim hót líu lo, trời chưa hửng Ríu rít huyên thiên chiều đã tà Một mai khôn lớn chim sải cánh Còn gì lưu luyến lúc bay xa ?
Bây giờ chim đã bỏ đi rồi Một mình quanh quẩn với đơn côi Dẫu chẳng mong chờ ai báo đáp Nghĩ mình xe cát cũng ngậm ngùi ! HÀN SĨ NGUYÊN (1)-Thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, ấy là người quân tử. Thấy chết không cứu, giả vờ như không thấy, chính thị phường tiểu nhân. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: TRONG VƯỜN ĐÀO Wed 30 Dec 2009, 20:29 | |
| SÁO CON TÌM MẸ
Chim Sáo nhỏ Nụ cười xinh Đôi má đỏ Tuổi đời xanh Bàn chân xinh xắn Thoăn thoắt chuyền cành Lặng thinh tiếng hót Đất trời buồn tênh
Sáo đi tìm Mẹ Mẹ ở phương nào ? Mẹ đeo vòng hoa trắng Mẹ chít khăn quàng đầu Mẹ đi đôi guốc mộc Mẹ mặc manh áo nâu ! Sáo buồn khóc suốt canh thâu Thương thân, nhớ mẹ âu sầu lệ sa
oOo
Nơi đáy mộ Thật bình yên Êm lá cỏ Mẹ ngủ yên Mẹ thương Sáo lắm Bé bỏng mồ côi Lặng thinh tiếng hót Suốt đời lẻ loi
Thôi đừng tìm Mẹ nữa Mẹ như mây lưng trời Xác chôn lòng đất ấm Hồn về miền chơi vơi Đời hết rồi cay đắng Thôi không còn buồn vui ! Sáo đừng khóc nữa Sáo ơi Chỉ đau lòng Mẹ, khó nguôi hận sầu
Hàn Sĩ Nguyên
SÁO CON TÌM MẸ
|
| | | khoaitay
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 28/12/2009
| Tiêu đề: Re: TRONG VƯỜN ĐÀO Wed 30 Dec 2009, 23:24 | |
| ôi !!! mấy bài thơ của Nguyên kaka...(xin lỗi cho phép quỳnh ngân đổi xưng hô) phổ ra nhạc nghe hay quá,..Quỳnh ngân tiều muội may mắn lọt vào đào nguyên thấy hân hạnh quá |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: TRONG VƯỜN ĐÀO Sun 17 Jan 2010, 08:39 | |
| NHẠC và THƠThơ Bạch Ngọc - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng TuấnCa TừNhạc và Thơ một mùa thu xao xác lá vàng bay người con gái âm thầm bên sông vắng thả xuống dòng êm bài thơ đầy tâm sự để một người đem kết nhạc vào thơ Nhạc và thơ hạnh ngộ lúc ban sơ những dòng chữ theo cung ngà bay bổng giữa bao la trong biển trời lồng lộng nhạc và thơ đưa nỗi nhớ quay về một mùa thu xao xác lá vàng bay người con gái âm thầm bên sông vắngthả xuống dòng êm bài thơ đầy tâm sự để một người đem kết nhạc vào thơ Chiều tàn trôi, ôi tái tê hồn tôibuồn da diết cung đàn ai tha thiết chợt hiểu ra trong vô vàǹ bất diệt những thứ vĩnh hằng còn có nhạc và thơ! Bạch NgọcHSN-19-544 |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: TRONG VƯỜN ĐÀO Wed 19 May 2010, 07:03 | |
| NGÀN DÂU Tạ từ bên cạnh trường đình Nắm tay lưu luyến đinh ninh hỏi nhà, Bạn hiền muốn đến thăm ta ? Ta còn chẳng biết rõ nhà ta đâu ! Xa xa khuất giữa ngàn dâu Có con sông nhỏ, nhịp cầu đong đưa Trúc xinh vài bụi phất phơ Trăng treo triền núi, gió lùa đầu song Mây bay lãng đãng ven sông Thềm hoang cỏ úa rêu phong tháng ngày. Em ta bé bỏng thơ ngây Ngày xưa hay đứng nhìn mây trông trời Môi hồng má đỏ xinh tươi Ít nói ít cười, hay mộng hay mơ Ông tơ làm rối mối tơ Một lần lỡ bước, bơ vơ xứ người. Ta từ chinh chiến ngược xuôi Bắc Nam muôn dặm chẳng nguôi tình nhà Xa quê từ ấy đến giờ Lối xưa quên lối, đường xưa lạc đường Lân bàng tóc đã điểm sương Mấy ai còn nhớ tỏ tường tính danh Khi gió mát, khi trăng thanh Ai người nhắc kẻ lữ hành đường xa ? Bạn hiền muốn đến thăm ta, Đừng bao giờ hỏi tên ta, khơi sầu Chẳng còn ai biết ta đâu Hỏi ta, hãy hỏi ngàn dâu bạt ngàn.
HÀN SĨ NGUYÊN |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TRONG VƯỜN ĐÀO | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |