IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by Nguoi Hat Rong Today at 17:11

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 07:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 07:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 06:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 05:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 02:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 01:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 01:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 TinhCa HanSiNguyen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Wed 16 Jun 2010, 12:10

Cám ơn Shiroi
Smile
:bong:

TỨ NGÔN VỊ ĐẮNG

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Hòa âm Lâm Đình Thuận
Ca sĩ Đăng Tuấn



Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Mai



Tổng số bài gửi: 121
Registration date: 16/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Mon 21 Jun 2010, 07:59

Hay quá Nguyên huynh à ! hi hi hi....... :nu: :nu: :nu: applause applause applause
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Tue 29 Jun 2010, 10:29

Bài thơ gốc

VỊ ĐẮNG

Anh thơ thẩn một mình bên triền sông vắng
Thả hồn theo những giọt nắng lung linh
Anh biết từ nay chỉ còn lại riêng mình
Với nỗi nhớ, với niềm thương, với cuộc tình đứt đoạn

Vị đắng nhân đôi, biển sầu bất tận
Dòng đời kia tàn nhẫn ngoảnh mặt rồi
Đốm lửa vội tàn, héo hắt tim côi
Đông lạnh giá buồn ơi buồn chẳng dứt

Suối róc rách, giọt đàn buông ray rứt
Khói thuốc xây thành, bóng tối phủ vây
Anh lặng buồn nhìn khói trắng bay bay
Một lần nữa trắng tay hoàn tay trắng

Men tình nồng vụt trở thành men đắng
Lạnh bờ vai, và lạnh cả làn môi
Thuyền xa, xa bến mơ rồi
Ngả nghiêng hồ rượu, buông lơi cung đàn

Tàn đêm ... mặc kệ đêm tàn ....

Hàn Sĩ Nguyên
=====================
Từ đỉnh tình sầu vương vấn nợ
Trở về nhân thế héo hon buồn


oOo

Ca từ

Tứ ngôn VỊ ĐẮNG

Thả hồn đi rong
bên triền sông vắng
Chợt buồn mênh mông
theo từng giọt nắng

Đường trần bơ vơ,
riêng mình đơn độc
Niềm thương, nỗi nhớ
như sóng xô bờ

Dòng đời miên miên,
biển sầu bất tận
Đổi trắng thay đen,
lòng người tàn nhẫn

Đốm lửa vội tàn,
héo hắt tim côi
Buông ly rượu nhạt,
vị đắng nhân đôi

Khói trắng bay bay
Suối đàn róc rách
Cung sầu ray rứt
Bóng tối phủ vây

Chiều tàn chim bay
về cuối chân ngày
Buồn ơi, buồn ơi
giá buốt lạnh đầy

Men tình chưa say
Trở thành men đắng
Khoé môi chợt lặng
Tình tàn chân mây

Hồ trường buông rơi
Xa cách nhau rồi
Giọt sầu chưa dứt
Cung đàn buông lơi

Hàn Sĩ Nguyên

Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Sat 03 Jul 2010, 22:14


Thuyền xa, xa bến mơ rồi
Ngả nghiêng hồ rượu, buông lơi cung đàn

Tàn đêm ... mặc kệ đêm tàn ....

Hàn Sĩ Nguyên
=====================


....
Khuấy tung bóng nước khua tan giọt sầu
...

Bài thơ thật lãng mạn, bài nhạc nghe thấm thiết lắm anh Nguyên ơi !
Cám ơn anh Nguyên nhiều.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Fri 23 Jul 2010, 02:39

Cám ơn Shiroi đã ngẫu hứng ....
Cám ơn nhiều ...
Smile

:bong:

SƯƠNG KHÓI PHÔI PHAI

Thơ Hàn Hương Thảo
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt


Ca sĩ Xuân Phú

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Thu 29 Jul 2010, 07:17

KHÚC MƠ YÊU

Thơ Nguyễn Thành Nhân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt


Ca sĩ Quang Minh

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


rose

Ca sĩ Đăng Tuấn

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


rose

Ca từ

KHÚC MƠ YÊU


Trên đồi dương. Nắng chiều buông.
Bóng ai qua đường
Mơ về em. Sóng dịu êm.
Ru khúc hát yêu thương
Mây lửng lơ. Trôi vẩn vơ.
Man mác tiếng gió đưa
Tóc huyền mơ. Muôn sợi tơ.
Thơm mùi cỏ dại
Vai kề vai. Tay cầm tay
Ngủ yên muôn kiếp, lãng quên tháng ngày.

Gió ngừng lay. Lá ngừng bay.
Mây trắng vẫn trôi
Tháng ngày xuôi. Ân tình vơi.
Đàn ai réo rắt chốn xa xôi
Tiếng đàn lơi. Cung sầu rơi.
Tí tách nhớ ơi
Không thành đôi. Thôi thì thôi
Còn chăng nuối tiếc dấu xưa bên đồi

Ta chờ em. Ta đợi em.
Đêm thơm hương quỳnh
Bôi liền bôi. Môi mềm môi.
Ta hoá kiếp yêu tinh
Sao dửng dưng. Trăng dửng dưng.
Sao ta mãi nhớ nhung
Đêm tịch liêu. Ơi người yêu.
Bao giờ trở lại ?
Cánh buồm xưa. Xa càng xa
Chợt nghe sóng biếc nỉ non trăng tà


Nguyễn Thành Nhận & HSN
HSN-01-009


rose

Bài thơ gốc

KHÚC MƠ CHIỀU


Trên đồi dương
Khi chiều buông
Mơ về em
Sóng dập dìu ru khúc Nghê thường

Mây vẩn vơ
Phía trời xa
Có mềm như tơ
Mềm như tóc biếc phủ vai ngà ?

Ta hôn em
Rượu quỳnh thơm
Thoảng môi mềm
Lòng ta hoá biển chứa yêu thương

Lá ngừng lay
Gió ngừng bay
Mây trắng quên trôi
Tháng ngày đọng lại phút này thôi !

Thoáng mơ qua rồi
Lòng sao chơi vơi
Buồn tênh không lời
Buồn dâng xa khơi
Chiều nghe sóng biếc vỡ bên đồi ....


Nguyễn Thành Nhân

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Mon 02 Aug 2010, 01:31

HOA NẮNG NGÀY XƯA ĐÂU ?

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Bài thơ gốc

HOA NẮNG NGÀY XƯA ĐÂU

Bất chợt tình tan như bọt sóng
Chập chờn trên bãi cát phù vân
Xuân còn đang xuân, đêm xuân tận
Mê si thấp thoáng dấu bàn chân

Ơi Người ơi, dưới mái hiên nhà
Giọt đàn ai vang xa vương vất
Đâu rồi Người ơi đêm ngây ngất
Đâu rồi Người ơi đêm mơ say

Còn đâu nữa Người ơi chén rượu tình
Còn đâu nữa ái ân giờ tận số
Giấc mộng hờ tan nhanh vào bụi đỏ
Trái tim nào chợt nhỏ giọt máu đào

Dấu tích phù sa
Còn lắng đọng dưới chân cầu
Ngơ ngác nhìn theo
Cánh vạc khuất lưng đèo

Một kiếp luyến lưu màu hoa trắng
Trăm năm trăm tuổi vẩn vơ sầu
Bóng xế rưng rưng men rượu đắng
Hỏi lòng hoa nắng ngày xưa đâu ?


Hàn Sĩ Nguyên

rose

Ca sĩ Quang Minh

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Tue 19 Oct 2010, 12:54

Bài thơ gốc

HỎI RẰNG CON SUỐI ĐI ĐÂU ?

Hỏi rằng con suối đi đâu ?
Trăm năm ghềnh đá bạc đầu chờ mong
Hoa rơi nước cuốn theo dòng
Cho ta nhắn gửi nỗi lòng hoa ơi
Suối đi cuối đất cùng trời
Trùng phùng biển cả, đơn côi núi rừng
Nước trôi róc rách mông lung
Miên man sương lạnh, mênh mông câu thề
Suối đi, suối có trở về ?
Đầu ghềnh trơ đá, đáy khe sũng buồn
Đêm qua chớp giật mưa tuôn
Dạt dào con suối xa nguồn về xuôi
Bạc lòng chi lắm suối ơi
An Tây ghềnh đá suốt đời trông theo


HÀN SĨ NGUYÊN

rose

HỎI RẰNG CON SUỐI ĐI ĐÂU ?

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm HSN
Ca sĩ Đăng Tuấn


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Ca từ

HỎI RẰNG CON SUỐI ĐI ĐÂU ?

Người hỏi rằng con suối vội vàng đi đâu ?
Trăm năm núi đợi bạc đầu
Hoa rơi nước cuốn
Bềnh bồng muôn nơi
Bạc lòng chi lắm suối ơi ?

Người hỏi rằng con suối có về hay không ?
Thiên thu thác ghềnh đau lòng
Miên man tuyết giá
Ngọn nguồn mông lung
Biển xanh dậy sóng chập chùng

Suối ơi, ngàn dặm về Đông
Chẳng mong bèo nước trùng phùng
Dạt dào con suối xa nguồn
Nghẹn ngào vách đá buồn hơn
Lạnh lùng khe núi (í) lệ tuôn

Người nhủ thầm qua lúc chớp giật mưa tuôn
Mưa sa nước đổ xuống nguồn
Chim ca khắp chốn
Đầy vườn hoa thơm
Để cho núi đá thôi (à a) buồn


HÀN SĨ NGUYÊN
23/1/2003

:bong: rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 20 Oct 2010, 11:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Tue 19 Oct 2010, 20:59

Cám ơn anh Nguyên đã chia sẻ bài thơ trữ tình này - bài thơ nhẹ nhàng dễ thương quá -
và các bài nhac sáng tác của anh.
:bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TinhCa HanSiNguyen   Wed 20 Oct 2010, 11:52

Cám ơn Shiroi ...
Cám ơn nhiều ...
Smile
rose

HỎI RẰNG CON SUỐI ĐI ĐÂU ?

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Ca sĩ Đăng Tuấn


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


:bong: rose :hoa:

Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
 

TinhCa HanSiNguyen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Góc nhạc HanSiNguyen-