Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tạ ơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

Tổng số bài gửi : 71
Registration date : 10/04/2010

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Thu 13 May 2010, 22:39

Tạ ơn Ta-on


Tạ ơn

Một nụ hôn trao giữa đất trời
Vòng tay ấm áp quá em ơi
Bờ môi thánh thiện còn trong vắt
Ánh mắt hồn nhiên vẫn rạng ngời
Năm bốn Xuân về tình cứ níu
Hai lăm Hạ đến nghĩa chưa vơi
Thì xin ở mãi cùng nhau nhé
Gắn bó yêu thương suốt cuộc đời

Nguyên Thoại
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Sun 16 May 2010, 04:31

Tạ ơn Ta-on


Tạ ơn

Một nụ hôn trao giữa đất trời
Vòng tay ấm áp quá em ơi
Bờ môi thánh thiện còn trong vắt
Ánh mắt hồn nhiên vẫn rạng ngời
Năm bốn Xuân về tình cứ níu
Hai lăm Hạ đến nghĩa chưa vơi
Thì xin ở mãi cùng nhau nhé
Gắn bó yêu thương suốt cuộc đời

Nguyên Thoại

Vui với anh Nguyên Thoại nhe, cái hình dễ thương quá

Tạ ơn

Hồn thơ bay bổng giữa khung trời
Chạm má môi đào thích bé ơi
Chớp khẽ bờ mi làn mắt sáng
Điểm hồng khuôn mặt nét xoan ngời
Bao ngày khắc dấu hương còn đọng
Mấy độ ghi lòng ý chửa vơi
Đã khó quên nhau tình nối chặt
Và xin toại nguyện kết duyên đời

th - Shiroi
15/05/2010

Về Đầu Trang Go down
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

Tổng số bài gửi : 71
Registration date : 10/04/2010

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Mon 17 May 2010, 11:31

Cái hình thật dễ thương... tập sống theo hình... hì

Tạ ơn

Hứa sẽ dìu nhau tận cuối trời
Cho dù vạn nẻo chẳng ngừng ơi
Kinh dâng mỗi sớm tình đầy ắp
Nến tỏa từng đêm nghĩa sáng ngời
Chăm chỉ dựng xây không lẽ phá
Miệt mài vun quén dễ thường vơi
Hồn nhiên giữ lại tô màu mắt
Thánh thiện sơn son gói phận đời

16/05/2010
Nguyên Thoại
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Tue 18 May 2010, 22:09

Bài này dễ thương quá, ML xin được tiếp với anh Nguyên Thoại và chị Shiroi ...

Tạ ơn đời

Một đoá hồng mơ điểm sắc trời
Giấu làm quà tặng dễ gì ơi !
Hai tay choàng cổ kề môi thắm
Đôi mắt dồn tâm rộ dáng ngời
Ngớ ngẩn chân anh hoài bước lạc
Hân hoan dạ bé chẳng tình vơi
Tin yêu mãi giữ cùng nhau nhé
Để vẹn duyên ai trọn kiếp đời


Mỹ Linh
18/05/2010
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại

Tổng số bài gửi : 71
Registration date : 10/04/2010

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Thu 20 May 2010, 20:25

Nguyên Thoại xin tiếp...


Tạ ơn Trời

Đêm đêm khấn nguyện với Ông Trời
Riêng tặng cho mình một tiếng ơi
Lúc gởi vòng tay bên suối mộng
Khi trao khúc nhạc dưới trăng ngời
Thời gian ấp ủ tơ hồng dệt
Tình cảm chan hòa bão tố vơi
Ý hợp tâm đầu môi thắm nụ
Bùi chia ngọt sớt tới muôn đời

20/05/2010
Nguyên Thoại
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Fri 21 May 2010, 09:09

Ông Nguyên Thoại nhanh tay lệ chân thiệt! HH ham dzui té tới té lui cả mấy ngày chưa xong ổng đã sớt mất mất đuôi rồi ... Thôi kệ ổng, HH post đại nha ... bà con đừng có la làng là tui chơi luật rừng Tạ ơn Icon_biggrin hè hè hè ....


Tạ ông Trời hay Trách ông Trời

Khi vui mấy kẻ tạ ông trời
Lúc khổ bao người gọi í ơi
Một thuở hoa đăng còn ngọc khiết
Ba giây điện cúp hết xuân ngời
Nhỡ tay bồng ẵm tình đà bẽ
Ngộ số bông đùa mộng cũng vơi
Ngẩn trách cao xanh đầu ngả bạc
Bon ba chả dứt nợ vay đời.

HồngHải



Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Fri 21 May 2010, 09:40

HongHai đã viết:
Ông Nguyên Thoại nhanh tay lệ chân thiệt! HH ham dzui té tới té lui cả mấy ngày chưa xong ổng đã sớt mất mất đuôi rồi ... Thôi kệ ổng, HH post đại nha ... bà con đừng có la làng là tui chơi luật rừng Tạ ơn Icon_biggrin hè hè hè ....


Tạ ông Trời hay Trách ông Trời

Khi vui mấy kẻ tạ ông trời
Lúc khổ bao người gọi í ơi
Một thuở hoa đăng còn ngọc khiết
Ba giây điện cúp hết xuân ngời
Nhỡ tay bồng ẵm tình đà bẽ
Ngộ số bông đùa mộng cũng vơi
Ngẩn trách cao xanh đầu ngả bạc
Bon ba chả dứt nợ vay đời.

HồngHải




Đổi 1 chữ thôi mà HH, có gì đâu khó khăn? Tạ ơn 941819

_________________________
Tạ ơn Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Fri 21 May 2010, 09:49

hello Thầy! man! Thầy nói chơi. Em mà đổi nổi thì đã đổi rồi . Mà thầy nè ...hì hì .... hay Thầy giúp trớt ....Nhưng mà đừng có bắt về học lại thì tiêu đời ...Cám ơn Thầy trước .
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Fri 21 May 2010, 10:33

HongHai đã viết:
hello Thầy! man! Thầy nói chơi. Em mà đổi nổi thì đã đổi rồi . Mà thầy nè ...hì hì .... hay Thầy giúp trớt ....Nhưng mà đừng có bắt về học lại thì tiêu đời ...Cám ơn Thầy trước .

đổi ông thành bà Tạ ơn 118990 ; ơn hay công ... thiếu gì chữ!!! Tạ ơn 1441

_________________________
Tạ ơn Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13Fri 21 May 2010, 19:58


Tại ông Trời

Lúc vui mấy kẻ tạ ơn trời
Khi khổ bao người gọi í ơi
Nhớ thuở hoa đăng còn ngọc khiết

Gặp đêm điện cúp hết xuân ngời
Giờ tay bồng bế tình đà cỗi
Mai số bông đùa mộng cũng vơi
Ngẩn trách cao xanh đầu ngả bạc
Làm sao trả dứt nợ vay đời.

HồngHải


Tạ ơn 20021 Thầy khóóóóóóóó ghê vậy đó! Tạ ơn Icon_tongue Em chào thua thầy luôn nè Tạ ơn 578786 Chúc Thầy & các bạn một cuối tuần vui vẻ & thỏa mái ...... Tạ ơn 238244


Được sửa bởi HongHai ngày Fri 21 May 2010, 21:09; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tạ ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ ơn   Tạ ơn I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tạ ơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Nguyên Thoại-