IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Tư duy... by Shiroi Today at 20:54

Mật ngữ các chòm sao by Shiroi Today at 20:10

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Today at 18:38

Góc Mưa Rừng ... by quehuong Today at 17:40

Hủ tiếu trộn by Shiroi Today at 17:12

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by NGUYỄN_KHẮC Today at 17:11

NGỰA Ô , điệu lý thương hoài by VIỄN_TRÌNH Today at 16:42

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Today at 16:05

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Today at 15:20

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 12:01

Thơ Tú_Yên - Quê Hương by Tú_Yên tv Today at 11:11

Trang thơ Bùi Xuân Phượng by buixuanphuong09 Today at 10:35

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 09:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 09:36

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Today at 09:26

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by COTIM1995 Today at 08:47

GÓC TÍM BUỒN by COTIM1995 Today at 08:42

Tình Em by tth Today at 07:11

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Today at 03:06

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Today at 02:33

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Today at 02:31

Lời những bài tân vọng cổ by Thiên Hùng Today at 00:03

Mùa hè năm Petrus - Lê Văn Nghĩa by Shiroi Yesterday at 23:30

Sư tử nổi điên ... by Shiroi Yesterday at 23:27

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by Shiroi Yesterday at 23:13

Té ghế hình vui hậu trường by Shiroi Yesterday at 23:10

Caramel by Shiroi Yesterday at 22:39

Sữa chua trà xanh by Hạ Ly Hương Yesterday at 11:42

ĐỨC HẠNH... by Sĩ Đoan Fri 17 May 2013, 02:48

Mến tặng em gái Minh Trang by Sĩ Đoan Fri 17 May 2013, 02:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 43 ... 48  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi: 2551
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Fri 03 Aug 2012, 23:10


Đối mặt nhìn nhau ....

Em tập tành làm thơ,
vui đùa cùng cỏ cây hoa bướm
Gió nghiêng chao, cánh diều bay lượn
Khung trời thơ mộng chuỗi hồn nhiên

Lời thiết tha, anh dìu em khắp mọi miền
Như con chim nhỏ về cao giọng hót
Mây nở môi hồng lung linh ánh nguyệt
Chữ kết thành thơ
đưa em đi trên từng dấu chân buồn

Lá hoa mòn mỏi cánh tơ vương
Những buổi chiêm bao bao lần thất hẹn
Cánh nhạn khuất trời xa chưa kịp đến
Nên buồn ... lún phún .... hạt mưa bay

Thiêu thân bật khóc đã bao ngày
Thân cây đã dày thêm áo gió
Ve sầu đi qua lối nhỏ
Buồn rơi lạnh lẽo đôi vai

Hôm qua nắng hạ miệt mài
Hôm nay chân sáo tơi bời theo gió cuốn
Mây biếng trôi dung nhan phiền muộn
Chiếc cối trời xay mãi một bài thơ

Em tập tành làm thơ,
Lời thơ không thủy chung son sắc
Câu thơ trúc trắc đầy dấu ngoặc
Như thuyền cưỡi sóng tròng trành
Thơ ói ra điều dị biệt khắc xung

Không có anh trong thơ
Không có em trong chữ
Không có nhớ thương ngôn ngữ
Không có vũ trụ tuần hoàn

Giữa hai chúng mình
là không gian đen tối
Buồn anh không đổi
Lệ em chẳng vơi

Đối mặt nhìn nhau
Em thấy .... trong đôi mắt anh
Tình yêu ... tuyệt đối !!

Ái Linh
04/08/2012




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2551
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Sat 18 Aug 2012, 22:45


Bài thơ kính tặng MẸ ...

Đi xuống phố nhặt những lời nguyện ước
Chấp hai tay nhìn lên phía trời cao
Tìm vì sao còn đậu ở phương nào
Có rạng rỡ như vòng môi nguyệt ánh

Thương mái tóc mẹ ... sương pha tuyết lạnh
Như dài đời ôm mộ khúc Nam Ai
Gió mùa thu se thắt giọng u hoài
Đưa chiếc lá đi về miền an nghỉ

Ôi thương lắm đôi bàn tay diễm thúy
Ngón thuôn thuôn tích lủy dấu kiên cường
Thuở đấu tranh từng ngọn giáo đau thương
Giành nước mắt như chiến trường sông suối

Thương thật thương nụ cười chưa đến tuổi
Đã vội tàn héo hắt bến xuân hoa
Để trên cành vắng bặt tiếng Sơn Ca
Chiều sớm rụng cho dài thêm bóng tối

Con thương lắm mắt mẹ hiền nguyệt xối
Gầy đôi vai thao thức những canh dài
Dưới ngọn đèn Mẹ thoăn thoắt đôi tay
Từng mũi chữ vá khâu đời con dại

Một tiếng MẸ giản đơn ... ôi nhân ái!
Vẫn không mòn trên đầu luỡi bờ môi
Con thét to ... MẸ .. MẸ của con ơi!
Con thương lắm đôi tay gầy guộc ấy

Ái Linh
19/08/2012




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2551
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Tue 21 Aug 2012, 22:10

Từ trang thần thoại ...

Từ thưở hồng hoang ta hiện hữu
Mặt trời chưa tỉnh giấc chiêm bao
Vẫn đứng giữa ngàn đôi tay cú
Đêm vọng qua ghềnh thác réo gào

Như sách lược Zeús thần thoại
Thả mây trời sinh sản ra ta
Trên triền dốc gió ngàn buông soải
Kéo trăng độ lượng đến dâng quà

Ta mang thinh sắc Artemis
Đầy khuyết chưa hề biết khóc thương
Soi mặt lạnh lùng đêm đối nghịch
Trên dòng nước bẩn bán mùi hương

Đến khi lột xác thành Lilith
Sai khiến linh hồn thổi gió lên
Sát khí buồn nôn trang bí tích
Đợi trăng tận thế tiến dâng đền

Ba nghin thế giời ngây thơ lạ
Huyền thoại âm ma cũng biến đề
Đổi áo tung hoành tu chứng quả
Ta chờ thiên địa xé bùa mê!

Ái Linh
21/08/2012

*Zeús ... thần thống trị
* Artemis ... lạnh lùng như trăng khuyết
*Lilith .... thần gió bão



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2551
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Mon 27 Aug 2012, 22:52


* Chỉ là một bài thơ đã cũ, đem ra chùi lại ... :bong:


(hình net)



Thơ ... mềm như nước chảy

Em muốn đốt cho buồn theo sương khói
Mộng sẽ tàn theo ngọn lửa hoang sơ
Thiên cố sự đã nhiều năm mệt mỏi
Cuốn theo nhau yên ngủ dưới sâu mồ

Để hư ảo không kề bên hiện thực
Gót giày thu hờ hững với sương rừng
Không tiếc nuối tìm trăng rơi đáy vực
Khi mùa về chẳng chở gió trên lưng

Thơ từ đó sẽ mềm như nước chảy
Xuyên khe đời luồn lách mạch hồn nhiên
Bọt trắng xóa tung nụ cười sống dậy
Nghe thơm lừng một khúc nhạc triều thiên

Cành an tịnh xin bước về đậu nhánh
Đóa hoa tâm sẽ khoác áo thiên thần
Hàng dương liễu bổng trầm câu kinh thánh
Em xoay mình xa ảo ảnh phù vân

Em cúi xuống hôn bàn chân của Đất
Ngọn cỏ bồng hấp hối giữa sương mai
Mượn áo gió lên Trời trao chén mật
Trăng vô tình nên ngoảnh mặt nhún vai

Thơ lạnh cảm không cung đàn phách nhịp
Đã hết nằm vắt vẻo nhánh cây si
Đang lẩn tránh giấc huyền hồ mộng điệp
Trên tóc thơ đã cạn tuổi xuân thì !!

Ái Linh

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2551
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Tue 28 Aug 2012, 22:55


Màu mắt thiên thu ...

Nhốt trong gió khói chiều long lanh mắt
Mai anh về có dám hỏi mua không ?
Đôi mắt ôm cả bốn mùa bão lụt
Bên dòng thu rao bán chỉ dăm đồng

Vạch con chữ cho lá vàng soi bóng
Trời đổ mưa lất phất áo thu bay
Bay ... bay đến một chân trời trống rỗng
Giữa buồng tim bưng chén mộng lưng đầy

Chút kỷ niệm còn phơi trong ký ức
Đang bám trên từng sợi khói hương trầm
Khi gọi gió khi gào trăng khản ngực
Xây mái tình nơi đỉnh nhọn lầu xuân

Khi màu mắt đã pha thành nỗi nhớ
Gói yêu thương trong vạt áo ban chiều
Nơi phiến đá mãi xanh màu rêu cũ
Thu se buồn đan kết ngọn cầm tiêu

Màu mắt em là thiên thu sa đọa
Đã quên nguồn thánh thiện cõi chân ngôn !!

Ái Linh
29/08/2012



Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh



Tổng số bài gửi: 74
Registration date: 17/06/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Sat 01 Sep 2012, 07:06

"Màu mắt em là thiên thu sa đọa
Đã quên nguồn thánh thiện cõi chân ngôn !!"

Tiếc gì nhau ánh mắt mộng nai vàng
Xa là hết, hãy tặng nhiều cái ...liếc.
Từng thu chết, sao lòng tươi lá biếc!
Những duyên đầy vạn kiếp đã chia phôi.

Thơ Ái Linh hay lạ!
Cuối tuần chúc nhiều vui vẻ!
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2551
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Sat 01 Sep 2012, 20:57


Ngọn gió đưa một chút mộng vẽ vời
Mùa thu đến cỏ cây mừng thay áo
Trắng toát cả một trăm ngày kiến tạo
Cõi hư phù chuyển tiếp một vòng mê !

Thank you Nguyên Anh :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2551
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Mon 03 Sep 2012, 23:05


Thu ...

Tóc thu chưa chấm vai thề
Lá rơi chi để bộn bề không gian
Em về màu nắng đã tan
Bẻ cong niên kỷ cho tàn ước mơ

qh 04/09/2012


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2551
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Tue 11 Sep 2012, 23:01


Mưa ...

Chiều mưa về nướng chín đôi vai
Mua Kết phồn hoa cả phố này
Mưa khóc mưa cười se thắt lá
Mưa buồn đếm mãi ở trên cây

Mưa thả hoa thuyền tiễn biệt nhau
Xôn xao từng giọt lụa tơ nhàu
Buông dòng nước cuốn bao lầm lỡ
Về chốn hoang vu chẳng sắc màu

Thả ánh cô đơn xuống đỉnh trời
Em nghe trong gió gọi tên người
Bờ vai run rẩy vì mưa lạnh
Hay đói ân tình khát vóc hơi

Mưa còn chải chuốt trước đài gương
Trang điểm cho hoa lá phải nhường
Cho chú bồ câu ngờ nghệch mắt
Cho nhân tình cũ thốt lời thương

Để thơ em hát chiều nay vậy
Trí óc lung lay bỗng dại khờ
Theo gió lang thang về ruộng rẫy
Khói lùa khoai sắn xuống đồng khô

Lỗi nhịp bài thơ đà ướt sũng
Cây tre bụi trúc hóa thành mưa
Như tranh thủy mặc trầm ngâm dỗi
Đứng mãi trên tường chẳng bẩm thưa !!

Ái Linh
12/09/2012








Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài



Tổng số bài gửi: 749
Registration date: 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Thu 13 Sep 2012, 10:48

hearts Cám ơn QH chia sẻ những vần thơ quá tuyệt diệu... :bong: :bong: :bong:
thỉnh thoảng có dịp vào đọc như bị lạc trong rừng ... mà không muốn tìm lối ra luôn :nhay:
chúc QH luôn vui sáng tác cùng các bạn thật nhiều ! :-bd
Về Đầu Trang Go down
 

Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 39 trong tổng số 48 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 43 ... 48  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: quehuong-