IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by mytutru Today at 18:47

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 07:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 07:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 06:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 05:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 02:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 01:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 01:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Mưa Rừng ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 870
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Tue 17 Jan 2012, 17:37

Xuân về ...

Xuân đã về vuông vức một bàn tay
Đôi mắt em bỗng tuôn tràn nhựa sống
Tình của anh như trời cao biển rộng
Vẹn tâm nguyền cao cả một trời thương

Vòng tay anh che chở suốt con đường
Dìu em đến một vùng mơ khao khát
Hương mùa xuân len len vào môi mắt
Em lăng chìm trong khói thuốc mong manh

Giọng Sơn Ca hòa giọt nắng long lanh
Mừng duyên mới bằng ái ân đắm đuối
Không gian chợt tưng bừng như mở hội
Gió thênh thang đùa giỡn với phong cầm

Hỡi núi rừng cùng nhau đến hòa âm
Hãy ca ngợi tình yêu về thống trị
Cho ta biết cây đời còn nghĩa lý
Tích lũy mầm nuôi sống trái tim khô

Bến thời gian còn mãi một con đò
Bao nhiêu chuyến buồn vui cùng chuyên chở
Đã vào thơ cho lòng không vướng nợ
Sợi dây tình thả gút buộc ràng nhau

Mùa ra đi trở lại chẳng câu chào
Như Paris êm đềm đan gối mộng
Như thiếu phụ nghìn đêm ngồi soi bóng
Để riêng mình tan vỡ ở trong gương !!

Xuân đã về,
chỉ vuông vức
một bàn tay ....

Ái Linh
16/01/2012





hihihiiiii gần Tết, ké hun

Cho dù ... Paris

Dù sao em
Cũng còn Xuân trong bàn tay vuông vức
Còn niềm tin ẩn tàng trong tiềm thức
Còn bóng hình em vẫn mãi thương yêu

Để bâng khuâng nhìn nắng dổ cánh diều
Môi cười mĩm nghe tim mình gợn sóng
Hất mái tóc xoã qua khung trời mộng
Bàn tay ngà vuốt nhẹ phím tơ rung

Bài tâm giao chưa kết dấu tương phùng
Nên chiếc lá vẫn úa màu Xuân hẹn
Em nè,
nếu tình yêu luôn tròn vẹn
Cuộc sống khác gì những chiếc giếng khô

Con người biết đâu giá trị đợi chờ
Giá trị thuỷ chung tâm đồng son sắt
Diệu vợi mù khơi ... không gian Nam Bắc ?
Chỉ không gian tình ... hơn được lóng tay

Nên mình sá chi biển rộng sông dài
Khi tâm tưởng hoà chung dòng giao hưởng
Em, luôn bên anh mỗi hoàng hôn xuống
Trong vần thơ anh nhuộm lá Thu vàng

Em, làm gì có cách trở quan san
Khi anh còn hát ... Đưa Em Vào Hạ
Bởi trong anh
Em luôn là tất cả

Cho dù ...
Paris ...
Xuân ... Hạ ... Thu ... Đông !


Thiên Hùng hun





Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sun 22 Jan 2012, 03:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Sat 21 Jan 2012, 23:51

*AL xin chân thành cám ơn huynh Thiên Hùng thật nhiều đã ghé vui thơ cùng AL . Kính chúc huynh năm mới Nhâm Thìn được vạn an :bong:

Khoảng cách ... xa gần !

Bước chân đời vẫn tồn tại trong em
Thì ý nghĩa của vòm mây mở rộng
Đâu chắc rằng trăng một mình ôm bóng
Trải suy tư lên từng ngón tay sầu

Tháp bút về thoi thóp gọi ngữ ngôn
Để trong em trong anh hồn đơn lẻ
Hai góc đời với muôn màu vạn vẻ
Đâu còn nhau mà xẻ nhịp thương yêu

Lời ca không tròn khập khiễng liêu xiêu
Đàn Tư Mã đã ngưng sầu bến Hạ
Gió không còn lắt lay từng chiếc lá
Lũ bồ câu ... vai tượng đá không màng

Cởi hoàng bào, bẻ gãy phiếm tơ loan
Nước mắt vương phi ngược dòng tích lũy
Hoa mẫu đơn biết hờn môi nguyệt thúy
Chén tương phùng là mộng ảo xa xăm

Ngọn triều dương từng đợt vỗ âm thầm
Đâu ai biết cũng đôi lần khóc thét
Từ muôn thuở cố trườn lên sóng bạc
Níu chân trời xin lại ánh hồng đăng

Ngồi bên nhau chia cách bởi ô ngăn
Anh đọc được những gì trong mắt cỏ
Và tư tưởng ẩn tàng tâm trí gió
Gói trong em từng kỷ niệm xa gần !!

Ái Linh
22/01/2012


***



YÊU MỘT NGƯỜI
Lời Việt : Khúc Lan


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Tue 24 Jan 2012, 00:10


Xuân phong nguyệt ...

Anh chở Tết về đan mùa áo mới
Chậu mai vàng vừa trổ nhánh bâng khuâng
Đôi môi em ươm màu sắc hoa xuân
Như mời mọc thêm đôi tuần trăng mật

Anh cứ uống cho hồn thêm ngây ngất
Mặc trang đời có lật trắng canh thâu
Chiếc thuyền trăng có pha đậm sắc mầu
Ta vẫn đến gieo tình vô cổ tích

Em nhúng mảnh trần vai trong thủy bích
Giọt hương thề tao ngộ phút giao thoa
Đêm khát khao rên xiết vóc lụa là
Sợi tóc rối duỗi dài trên hoa gối

Đây ngày tháng của vòng tay rắn rỏi
Vẫn căng tràn hương vị thuở xa xưa
Theo mùa xuân hoa bướm vẫn nô đùa
Cho mầu sắc thiên nhiên càng rực rỡ

Em đón Tết không rượu nồng pháo đỏ
Động hoa vàng chẳng phải tại hoàng mai
Chỉ suối rừng róc rách gọi bầy nai
Mà vũ trụ như đang hồi tận thế

Anh thả gió ái ân cùng nguyệt thể

Ái Linh
24/01/2012









Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Thu 26 Jan 2012, 23:14

Võng ta ...

Ta có cả một trời hoa bướm mộng
Cùng sắc màu nguyên thủy ở trong gương
Đâu cần phải ngó nghiêng nhìn khoảng trống
Mò hư vô chụp lấy bóng thiên đường

Ta có cả một hồ trăng huyền thoại
Thì cần chi nắm bắt dải Ngân hà
Buồn vui đến chỉ dài tay vói hái
Mặc gió gào quằn quại chốn phong ba

Ta có cả bốn mùa hương thạch quả
Giặt linh hồn bằng sóng biển ngoài khơi
Đêm đêm viết thơ tình ra bến thả
Khóc nhân gian tàn tạ dưới tay trời

Ta nắm cả tương lai và vận mệnh
Của loài hoa chưa nấu chín trong lò
Giọt tình yêu chưa đùa trên răng khễnh
Chiếc võng tình uốn éo tấm thân co !!

Ái Linh
27/01/2012



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Mon 30 Jan 2012, 23:30


Tháng ... ta !

Thời gian thúc nhặt thời gian lại
Co giãn tâm hồn để thoát thai
Dâng chén trăng sao giờ lễ bái
Tháng Giêng ẳm mộng xuống tuyền đài

Ngày mai đốt nén dương trần niệm
Đọc sớ buồn vui ở tháng Hai
Thiên ngọc lưu đày rung dạ phiếm
Nốt sầu đẩy nhẹ búng trên vai

Ái Linh
31/01/2012
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Sat 04 Feb 2012, 22:39


Xuân muộn ...

Đưa tay bắt giọng cười trong gió thoảng
Nghe hương đêm rạo rực đến nhường nào
Em muốn lướt theo vòm mây vạn dặm
Để xem Hằng cười khóc ở trên cao

Một khoảng cách giữa hai chiều tính ngược
Là ngọn đèn leo lét mấy đêm thâu
Nhuộm đến trắng một vòng đai khổng tước
Uốn vào tay cho năm ngón thêm sầu

Môi chưa tím mà sao buồn đến vậy
Tóc chưa phai sao xóa nụ hương thề
Lời chưa thốt mà tim hồng giãy nãy
Thơ trối trăn âm điệu kéo lê thê

Mai em về gót hồng không bén đất
Con cú buồn nhịp cẳng giữa cây khô
Chít khăn trắng tiễn đưa người khuất mặt
Quăng chùm hoa tím ngắt đậy hoang mồ

Mai em sẽ đi về đâu anh nhỉ !?
Vô núi rừng hay lội xuống đầm sâu
Nơi em đến có vườn hoa thiên lý
Hay ngục tù giam hảm vướng thêm lâu

Mai anh về xuân thắm trổ hoa mầu
Cho em xin một nụ hôn thật ngọt
Lũ chim oanh sẽ tưng bừng giọng hót
Ca ngợi tình cho rượu chuốc tràn môi !!

Ái Linh
05/02/2012









Về Đầu Trang Go down
AWA



Tổng số bài gửi: 93
Age: 23
Registration date: 13/02/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Tue 07 Feb 2012, 02:08

Xuân đến chưa mà cánh Đào chớm nở
Khẽ ngập ngừng trong gió sớm nay
Xuân đến chưa mà cánh Đào đã mở
Khi tiết trời vẫn đang gió heo may?
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Tue 07 Feb 2012, 23:25

AWA đã viết:
Xuân đến chưa mà cánh Đào chớm nở
Khẽ ngập ngừng trong gió sớm nay
Xuân đến chưa mà cánh Đào đã mở
Khi tiết trời vẫn đang gió heo may?



* Thank you AWA đã ghé qua trang thơ Mưa Rừng, QH xin chúc AWA luôn dạt dào thi hứng sáng tác thơ văn nghen :bong:

Xuân sẽ đến Đào Mai vươn cánh nở
Đuổi mùa Đông lạnh giá mấy ngày nay
Xuân sẽ đến hương Đào Mai hé mở
Nắng thêm hồng tươi đẹp đám cỏ may
!
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Fri 10 Feb 2012, 23:48


Mơ Đông ...

Trời lặng im hơi ta cũng lặng
Cuối mùa chân lạnh gác qua song
Nhờ anh ôm giúp vài cơn nắng
Sưởi ấm cho vuông vức cả phòng

Nhả khói anh cười thân áo lệch
Con tằm buồn ngủ lúc thay tơ
Nên em như cái sâu ngờ nghệch
Bò mãi không qua khỏi giấc mơ

Lụa tơ em mặc hoài không đổi
Cầu gió em đi cứ kéo dài
Trăng lặn ba sào em cứ đợi
Thơ hồng viết gửi ánh Sao Mai

Tay thẹn đêm hồng say giấc ngủ
Lay bình cho rớt giọt tình hoa
Em thay son phấn bằng trăng gió
Đêm có phân hai ở đỉnh ngà

Làn hương khúc khích vòng tay mộng
Khóa kín bờ môi đến nghẹn lời
Ngày mai Đông tuyết nàng hư hỏng
Em bắc thang lên hỏi tội Trời !!

Ái Linh
11/02/2012


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Sun 12 Feb 2012, 23:10


Tình

Chợ tình kẻ bán người mua
Chợ ta ta bán chanh chua cả đời
Dốc tình trượt ngã có đôi
Dốc ta leo mãi chơi vơi bốn mùa

al 13/20/2012
Về Đầu Trang Go down
 

Mưa Rừng ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 32 trong tổng số 35 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: quehuong-