Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 44 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
AWA

AWA

Tổng số bài gửi : 95
Age : 35
Registration date : 13/02/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Tue 13 Dec 2011, 10:09

The solitary reaper
(Bản Dịch)
_AWA_

Róch rách trong rừng tiếng suối ca
Gửi vào làn gió vọng đi xa
Sườn đồi thấp thoáng cô thôn nữ
Gặt lúa một mình,cũng... ngân nga

Tiếng hát buồn,âm hưởng du dương
Níu chân lữ khách bước qua đường
Điệu buồn vang vọng trong thung lũng
Lữ khách qua đường có... vấn vương?
****
Sơn ca nào có dám sánh đâu
Sương mai chẳng dám sánh giọt sầu
Suối reo trong trẻo nhưng đâu dám
Sánh với giọng nàng_nên ở mãi núi sâu

Hồn chàng lữ khách ở nơi đâu?
Để khi bước đi đôi chân bỗng nhiên mệt mỏi
Trên sa mạc xa xôi mà trái tim luôn hỏi
Cô hát gì... cô thôn nữ Digan...?
***
Nỗi băn khoăn đè nặng bước chân chàng
Bản tình ca dạt dào hơn sóng biển
Nàng hát về vụ mùa hay trận chiến?
Những câu chuyện thường ngày,hay quá khứ xa xôi?

Cô thôn nữ của tôi!
Đâu là nguồn cảm hứng trong lời ca cô hát?
Từ cánh đồng lúa mì bát ngát
Hay giữa núi đồi ngan ngát hương đưa?

Xuân đến chưa?
Mà trái tim ta đang đâm chồi nảy lộc
Cảm hứng cho tâm hồn khô khốc
Từ bản nhạc của nàng thấm đẫm...những yêu thương.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Thu 15 Dec 2011, 05:06


Cám ơn AWA nhiều đã cho quehuong được đọc bài thơ dịch thật tình cảm . Chúc bạn mãi dồi dào thi hứng sáng tác và dịch thuật . :bong:
qh
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Fri 16 Dec 2011, 06:26

Em và Ta ...

Từ em đến linh hồn đà rỉ máu
Đường ta đi bỗng hẹp nắng hanh vàng
Ta vô phúc không biết gì đến đạo
Nên cứ mòn, mòn nhẵn bước chân hoang

Từ ta đến em tín đồ ngoan ngoãn
Đeo dấu buồn trau chuốt mấy lời kinh
Đọc đọc mãi bài kinh chiều lãng mạn
Ta nhói đau vùng vẫy với riêng mình

Từ xa xa vẳng đưa hồi kệ cuối
Em cúi đầu nhờ độ rỗi ... A Men
Ta ngẩng mặt bước lên đài xử tội
Khua xích cùm kêu Trời Đất vào đêm

Đêm có Hằng, Hằng rơi vào chĩnh rượu
Ta có trăng nâng chén cả trăm lần
Ta có gió ngả nghiêng vào lạc thú
Hoa có vườn chăm sóc đến già thân

Còn riêng em, em có gì đem bán ?
Bàn tay em xơ xác lá thu vàng
Mái tóc em chỉ toàn là mây xạm
Đôi chân trần gai góc ... chẳng cao sang !

Từ giả em ... ta lên đồi ghẹo tuyết
Ngắm mây trời triệt hạ đám sao băng
Theo ngọc thố tung tăng cùng ả Nguyệt
Nghe gió đùa lạc lỏng giữa rừng thông !!

Ái Linh
16/12/2011







Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Sat 24 Dec 2011, 05:55


Tôn Kính ...

Người xuống thế đem thân người nhuộm đỏ
Giọt máu hồng luân chảy giữa tim con
Lời yêu thương ngân vọng với hồi chuông
Con kết lá cho xanh vòng nhân ái

Người vẫn sống trong lòng con mãi mãi
Dù tuyết băng đã bao phủ đường dài
Dù áo đời đã đôi nét nhạt phai
Vẫn còn đó niềm tin yêu tuyệt đối !

QH 23/12/2011



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Mon 26 Dec 2011, 17:34

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Rain1

Rừng vắng cơn mưa

Một góc rừng lặng im chờ ngọn gió
Gởi dùm mây chuyễn hóa biến thành mưa
Núi thầm hẹn nước tuôn trào gội rửa
Chải mượt rừng óng ả suốt triền xanh

Cheo leo có nỗi buồn lăn dốc lạnh
Trắc trở lòng con suối khóc khe sâu
Trăng nằm đó hao gầy đêm cũng thấu
Quạnh hiu chàng Lạp Hộ (*) tận Bắc phương

Một góc trời long lanh đôi mắt phượng
Đáo nhìn quanh khu rừng thắm hương tùng
Từ hốc đá giấu mình trong thung lũng
Nỗi cô đơn ray rức cả non đồi

Trời hãy mưa cho rừng thôi mòn mỏi
Lá đầy cành cho núi khỏi đơn côi
Mây sầu hỡi, khóc đi đừng hờn dổi
Gió sẽ về... chỉ mê mải chút thôi!


Lữ Hoài :hoa:

hihihi....lâu lâu tìm đường dìa rừng thăm sơn nữ đây! :nhay:
QH vui mùa cuối năm nhen! :bong:


(*) chòm sao Orion tượng trưng chàng thợ săn dũng mãnh
Chòm sao Thợ Săn là chòm sao của mùa đông




Được sửa bởi Lữ Hoài ngày Tue 27 Dec 2011, 19:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Tue 27 Dec 2011, 01:18

Lữ Hoài đã viết:
Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Rain1

Rừng vắng cơn mưa

Một góc rừng lặng im chờ ngọn gió
Gởi dùm mây chuyễn hóa biến thành mưa
Núi thầm hẹn nước tuôn trào gội rửa
Chải mượt rừng óng ả suốt triền xanh

Cheo leo có nỗi buồn lăn dốc lạnh
Trắc trở lòng con suối khóc khe sâu
Trăng nằm đó hao gầy đêm cũng thấu
Quạnh hiu chàng Lạp Hộ (*) tận Bắc phương

Một góc trời long lanh đôi mắt phượng
Đáo nhìn quanh khu rừng thắm hương tùng
Từ hốc đá giấu mình trong thung lũng
Nỗi cô đơn ray rức cả non đồi

Trời hãy mưa cho rừng thôi mòn mỏi
Lá đầy cành lá cho núi khỏi đơn côi
Mây sầu hỡi, khóc đi đừng hờn dổi
Gió sẽ về... chỉ mê mải chút thôi!


Lữ Hoài :hoa:

hihihi....lâu lâu tìm đường dìa rừng thăm sơn nữ đây! :nhay:
QH vui mùa cuối năm nhen! :bong:


(*) chòm sao Orion tượng trưng chàng thợ săn dũng mãnh
Chòm sao Thợ Săn là chòm sao của mùa đông



Bài thơ đẹp như một bức tranh, thật cám ơn Lữ Hoài nhiều ... nhiều, đã cho QH thưởng thức tranh trong thơ . Nghe hai chữ sơn nữ, sợ quá ! ... hì hì ... Lữ Hoài cũng vậy cuối năm vui héng ... :bong: :thx:

Mưa bước qua Rừng
(họa theo tranh thơ của Lữ Hoài)

Mang chút gió về trang điểm cho rừng
Thêm hương sắc ngày vu vơ huyền thoại
Như màu mắt chiều trong thơ sảng khoái
Vị ngọt ngào ươm giọt mật đầu môi

Chàng thợ săn đi từng bước lên ngôi
Mầu ngây dại quyện vào đôi mắt thỏ
Quân hành khúc soãi rền vang bốn vó
Bên suối ngàn róc rách một triền Đông

Áo Nguyệt buông trắng toát cả núi rừng
Mây e thẹn trốn ngoài khung ánh sáng
Chờ đợi gió rao tâm hồn hoảng loạn
Kéo nhau về nuốt vội mất vầng trăng

Mưa ... Mưa Rừng gào thét bụi mây giăng
Lỡ cắt đứt tình yêu chàng Lạp Hộ
Và đôi mắt buồn hiu nàng Thiên Thố *
Đám tinh vân Đầu Ngựa * cũng tan dần !

Ái Linh
26/12/2011

* Chòm Thiên Thố được coi là chiếc ngai của thợ săn Lạp Hộ
* Một tinh vân nổi tiếng khác có tên là tinh vân Đầu Ngựa (Horsehead), nằm gần Orionis. Nó bao gồm các đám mây bụi sẫm màu có hình dạng giống như đầu ngựa.
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Tue 27 Dec 2011, 16:24

quehuong đã viết:


Bài thơ đẹp như một bức tranh, thật cám ơn Lữ Hoài nhiều ... nhiều, đã cho QH thưởng thức tranh trong thơ . Nghe hai chữ sơn nữ, sợ quá ! ... hì hì ... Lữ Hoài cũng vậy cuối năm vui héng ... :bong: :thx:

Mưa bước qua Rừng
(họa theo tranh thơ của Lữ Hoài)

Mang chút gió về trang điểm cho rừng
Thêm hương sắc ngày vu vơ huyền thoại
Như màu mắt chiều trong thơ sảng khoái
Vị ngọt ngào ươm giọt mật đầu môi

Chàng thợ săn đi từng bước lên ngôi
Mầu ngây dại quyện vào đôi mắt thỏ
Quân hành khúc soãi rền vang bốn vó
Bên suối ngàn róc rách một triền Đông

Áo Nguyệt buông trắng toát cả núi rừng
Mây e thẹn trốn ngoài khung ánh sáng
Chờ đợi gió rao tâm hồn hoảng loạn
Kéo nhau về nuốt vội mất vầng trăng

Mưa ... Mưa Rừng gào thét bụi mây giăng
Lỡ cắt đứt tình yêu chàng Lạp Hộ
Và đôi mắt buồn hiu nàng Thiên Thố *
Đám tinh vân Đầu Ngựa * cũng tan dần !

Ái Linh
26/12/2011

* Chòm Thiên Thố được coi là chiếc ngai của thợ săn Lạp Hộ
* Một tinh vân nổi tiếng khác có tên là tinh vân Đầu Ngựa (Horsehead), nằm gần Orionis. Nó bao gồm các đám mây bụi sẫm màu có hình dạng giống như đầu ngựa.


Trời ạ...sao mà gaò thét dữ dằn thế này??? :21:
hm...dị là vừa dữ mờ vừa ác lắm đó nhen ...hihi... bởi vậy kêu là sơn nữ giữ rừng phải rồi...! Twisted Evil
thợ săn nào lạng quạng nàng phang cho một trận là cung nỏ gì cũng quăng chạy thí mạng cùi á! :cuoi3:

hihi ... làm mưa tiếp với QH cho vui nhà vui ... rừng nhen. :nhay:


Góc Mưa Rừng ... - Page 30 KL-1

Mưa thần thoại


Gió đã cuốn trăng về miền sa mạc
Để mưa sa rượt đuổi mỗi khu rừng
Mây luống cuống che núi đồi man mác
Rừng thẹn thùng giấu hết loài thú ngoan

Trọn đêm mưa mùi hương thông thoang thoảng
Cây vặn mình rỉ nhựa mật ái ân
Chùn bước chân ngăn vó ngựa thợ săn
Người trở gót trả rừng màu hoang dã

Đêm hạ cánh sương rơi mềm phiến đá
Nơi hang sâu rả rích một bài ca
Đất ẩm ướt xoay mình run chiếc lá
Cả rừng thông ngan ngát đượm màu xanh

Gió vươn mình đưa trăng luồn vách lạnh
Trườn vai đêm rong ruổi tìm Mộc Tinh *
Để sấm vang rừng nghe tiếng trở mình
Cho trăng nhìn bóng hình mưa thần thoại

* Sao Mộc là Jupiter

Lữ Hoài :hoa:




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Wed 28 Dec 2011, 00:15

Lữ Hoài đã viết:


Trời ạ...sao mà gaò thét dữ dằn thế này??? :21:
hm...dị là vừa dữ mờ vừa ác lắm đó nhen ...hihi... bởi vậy kêu là sơn nữ giữ rừng phải rồi...! Twisted Evil
thợ săn nào lạng quạng nàng phang cho một trận là cung nỏ gì cũng quăng chạy thí mạng cùi á! :cuoi3:

hihi ... làm mưa tiếp với QH cho vui nhà vui ... rừng nhen. :nhay:


Góc Mưa Rừng ... - Page 30 KL-1

Mưa thần thoại


Gió đã cuốn trăng về miền sa mạc
Để mưa sa rượt đuổi mỗi khu rừng
Mây luống cuống che núi đồi man mác
Rừng thẹn thùng giấu hết loài thú ngoan

Trọn đêm mưa mùi hương thông thoang thoảng
Cây vặn mình rỉ nhựa mật ái ân
Chùn bước chân ngăn vó ngựa thợ săn
Người trở gót trả rừng màu hoang dã

Đêm hạ cánh sương rơi mềm phiến đá
Nơi hang sâu rả rích một bài ca
Đất ẩm ướt xoay mình run chiếc lá
Cả rừng thông ngan ngát đượm màu xanh

Gió vươn mình đưa trăng luồn vách lạnh
Trườn vai đêm rong ruổi tìm Mộc Tinh *
Để sấm vang rừng nghe tiếng trở mình
Cho trăng nhìn bóng hình mưa thần thoại

* Sao Mộc là Jupiter

Lữ Hoài :hoa:


* Gào thét vậy ...muh chàng thợ săn chưa sợ nữa đó Lữ Hoài ơi, cứ rình rập dứt mưa là giương cung nỏ tiếp .... hihi ... Cám ơn Lữ Hoài nhen, sơn nữ thì ngây thơ chất phát, còn dữ dằn gào thét thì chắc là sơn tặc rồi á ... pirat
:thx: Lữ Hoài nhen ... , Qh đem cóc nhái ra à ôm cho rừng náo động chút há ...

Trăng huyễn hoặc ...

Mũi tên hồng từ vòng tay tinh đẩu
Có một lần cắm phập xuống rừng sâu
Mà tình yêu đã muôn chiều thẩm thấu
Từ mồ thi rung động đến nguyệt lầu

Đem huyễn hoặc cơn mơ về đắp mộ
Côn trùng đêm tỉnh mộng cố thêu thùa
Đóa Phù Dung lập lòe đôi chân gió
Biết khóc cười kéo từng sợi trăng tua

Rừng mệt mỏi với hàng cây ngủ gục
Bỏ cho trăng xoay, xoay mãi không ngừng
Vài tinh tú chợt buông mình xuống vực
Buồn nhập nhằng chằng chịt cánh rừng thung

Chuỗi hành tinh mang về giăng xứ tuyết
Bóng thơ chìm trong đáy mắt xa xăm
Khi đêm xuống cô đơn trùm bóng nguyệt
Thơ không còn độc thoại rét căm căm !!

Ái Linh
27/12/2011
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Fri 30 Dec 2011, 05:18

Bài Thơ Tháng Mười Hai

Em vẫn biết phố mơ đầy sắc lạ
Bao ngôn từ vạch nối những về sau
Ghìm cương ngựa nghe rừng phong đố lá
Nhịp vó thi cho cây cỏ luyện màu

Đâu đếm được bao nhiêu ngày rong ruỗi
Trên con đường rũ rượi ánh hoàng hôn
Sao ôm mãi vầng trăng non đắm đuối
Nghe gió mòn trăm tuổi đứng suy tôn

Về tận cuối tháng mười hai gõ cửa
Mượn cung tơ se lại chút duyên hờ
Xây tình tiết cho tròn thêm điệu nhớ
Vệt ngắn dài mộc mạc nhét vào thơ

Em nghe gió tháng mười hai xuyên ngõ
Bài thương ca trở dậy luyến lưu mùa
Ru em ngủ qua từng ô cửa sổ
Tháng Mười Hai sắp mòn mỏi già nua !!

Ái Linh
28/12/2011
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13Sat 31 Dec 2011, 17:22


* Chỉ còn vài giờ nữa là đón chào năm mới . Những buồn vui chưa kịp gột rửa, xin được bỏ lại bên triền quá khứ . Ngày mai ... cánh cửa cũ sẽ được khép lại, và khung trời mới sẽ bắt đầu mở ra .... để em biết rằng mình vẫn còn có anh !

Thân mến chúc tất cả những người Bạn tôi đã quen, chưa quen trên con phố ảo ... một năm 2012 tràn đầy sức khỏe và được nhiều may mắn .

Khung mùa ...

Ngày mai em đón anh về lại
Cho ánh trăng vàng đậu bến xưa
Lối cũ còn giăng tơ luyến ái
Hương nồng vị ngọt ở đầu môi

Lòng thơ đắm đuối tình không đỗi
Muôn cánh hoa mơ trổ nụ thầm
Âm điệu phong cầm sang hợp phối
Ta cùng hát lại bản đồng tâm

Hương xuân sẽ quyện cùng mây nước
Âu yếm tựa đầu trên cánh tay
Lăn bánh thời gian về đảo ngược
Cho đêm hóa trắng cũng như ngày

Em ở trong anh âu yếm gọi
Tháng giêng hạnh phúc mọc trong rừng
Chim non ca hát mừng xuân mới
Thơm quá hương mùa đang đóng khung

Ái Linh
31/12/2011

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 30 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 30 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 44 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-