IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by mytutru Today at 18:47

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 07:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 07:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 06:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 05:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 02:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 01:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 01:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Mưa Rừng ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 35  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Sat 16 Apr 2011, 22:28

Buồn ơi ! ...

Như có cả đại dương và ngọn sóng
Nổi bão giông cho ngập cả hồn trăng
Em như thấy mình tắm trong bể mộng
Xung quanh chừng có ngũ sắc mây giăng

Chưa níu hết buồn vương mà trĩu nặng
Trên làn môi giọt đắng cố loang vành
Nửa vóc lạnh đang cần thêm chút nắng
Nắng đong đầy trong ánh mắt của anh

Để hương tóc em say mùa gió dại
Phủ bờ vai trang trải chuyện tơ trời
Những trái mơ đã bao lần toan hái
Đến cạn cùn hạn hẹp của buồn ơi !

Đời như áng mây trôi không định hướng
Và anh thì như gió của ngàn phương
Vài con chữ tình thơ mình vay mượn
Cũng như chiều giọt nắng vướng triền nương !!

Ái Linh
17/04/2011



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Mon 18 Apr 2011, 22:22


Xuân ...

Hương hoa túy lúy say hồn bướm
Nâng chén mừng xuân đúng hẹn về
Giọt nắng phơi vàng trên thảm cỏ
Điệu đàng điệp khúc thoáng gây mê

qh 18/04/2011

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Tue 19 Apr 2011, 22:54

Em bay ... bay về ... nơi có anh ....!

Nắng không buồn ...
Hoàng hôn chưa tắt ...
Gió qua phố chiều nay
Bước chân dồn dập ...
Hai hàng cây lao xao
Những chiếc mặt nạ mùa xuân ...
nhẹ nhàng rơi xuống đất !

Em về nhặt lại cánh hoa tàn
Cất vào trong những trang thơ
Để mỗi khi bình minh thức giấc
Nghe cô hoàng oanh cất cao giọng hót
Rao bán nửa giấc chiêm bao
Cho đôi bàn tay mọc thêm đôi cánh
Em bay ... bay về ...
nơi có anh ....!

Phương nào mái tóc còn xanh
Hoa mười giờ chưa từng trễ hẹn
Bên trinh nữ khép mình lúc thẹn
Xin vẫn bước cùng dù biển cạn mòn non

Nhưng rừng không thiêng lời hứa chẳng còn
Cánh én đã mang mùa xuân đi xa khuất
Em úp bàn tay cho hoa tình rơi xuống đất
Biển chưa cạn, núi chưa mòn
Ta ngoảnh mặt làm ngơ !

Chiều nay lối về có đôi bướm say sưa
Chuốc cho nhau giọt hương thừa buổi trước
Đảo cánh phiêu bồng nghịch đàng cố vượt
Xin chén nhiệm mầu
cố bắt được mùa Xuân !!

Ái Linh
20/04/2011



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Sat 23 Apr 2011, 22:04

Mưa chiều nay...

Đâu phải tại đem buồn vương lên mây
Mà chiều nay mưa về đan nón gió
Từng giọt uốn ngã dài trên cửa sổ
Phố trầm mình trong màn nước lao xao

Bên vườn hoa run rẩy mụn anh đào
Đang tiếc nuối nồi chiêm bao đã cạn
Buông giọt lệ kết thành dòng ai oán
Cuốn tình hoa đem bán giọt xuân nồng

Trời không còn ngăn biển đến tìm sông
Nên cứ mưa ... mưa chiều thêm ray rứt
Em chợt thấy trong vòng tay hiện thực
Sợi khói tình qua điếu thuốc làn môi

Giọt mưa rơi cây lá sẽ đâm chồi
Giọt mưa xuống cho cỏ bồi thêm sức
Giọt mưa thấm vô buồng tim trước ngực
Giọt mưa cài vô gối mộng đêm nay !!

Em không buồn vì mưa chẳng đổi thay
Và tim vẫn nhịp nhàng khe khẽ đập
Sợi tóc trong vòng tay anh ôm ấp
Mưa chiều nay ... đâu thế được dòng Ngân !!

Ái Linh
23/04/2011

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Tue 26 Apr 2011, 23:04


Lan rừng ...

Ta mang gió vào lay dòng kỷ niệm
Thoáng xa xưa về mở chốt hương rừng
Em quay mình đứng trên vùng hoa tím
Mưa nhẹ nhàng rớt từng giọt rưng rưng

Rừng ca hát cho ngàn cây vẫy nhớ
Thánh thót đùa trên từng ngón thuôn thuôn
Nghe ngọt lịm lá hoa âu yếm thở
Cuối làn mưa trăng mất giữa mây buồn

Sao anh đến cho lan rừng tím nhụy
Lũ chim khờ nhỏ bé bỗng già hơn
Con đường đất ho khan vì lo nghĩ
Núi chưa cao mà vội vã xin mòn

Giá anh biết có vòm mơ lơ lững
Khép mắt chờ mây kết tóc thành trăng
Anh có đến cuốn em vào đáy mông
Thử một lần xem lẽ sống vui chăng !?

Nhưng mưa đến đã thay anh chọn lựa
Khi cánh rừng ray rứt khóc tình tan
Như đáy mắt thẳm sâu vời vợi chứa
Một nỗi buồn tim tím đóa phong lan !!

Ái Linh
27/04/2011

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Fri 29 Apr 2011, 22:50


Đem ...

Đem màu về chọn chiếc áo thơ
Hoa giả ngu ngơ lá dại khờ
Xuống nước mây bơi làm nhọc cá
Sông hồ bỗng sợ đón thuyền mơ

Đem áo ra khoe lũ vịt hồ
Đôi tà lốm đốm lá rừng khô
Khói chiều chưa đủ hương còn nhạt
Tơ lụa phơi đồng thổi sắc-xô

Đem vòng nhân thế buộc dây yêu
Chưa hết năm canh gió trở chiều
Trăng khuyết kinh hồn lo trốn chạy
Hoa hài rơi xuống nắng vàng thiêu !!

Ái Linh
29/04/2011


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Tue 03 May 2011, 22:33


Trên cung bậc em và thơ ...

Em và thơ bước vào đêm giá lạnh
Gọi tình hờ cho ấm mái hiên tây
Sương pha lá trên ngàn cây kiêu hảnh
Lối xuân qua chưa đếm đủ trăm ngày

Sao thơ đã cạn rồi hương sắc nhớ
Để nguyệt cầm chẳng thả mấy cung tơ
Thương hồng cúc đúng mùa luôn rực rỡ
Từng đóa hoa rướn cổ nép bên bờ

Chờ em xuống buông vài câu hứa hẹn
Hẹn chiều thu cho gió chạm vô buồn
Thơ vật vã khúc tương cầu lỡ bén
Cung mị tình ai oán tiếng thê lương

Thơ và em như làn sương khói mỏng
Tụ rồi tan ước mộng cũng xa xôi
Chẳng liền lạc nhưng chung dòng huyết thống
Cả trăm lần cùng cạn chén giao bôi !!

Ái Linh
04/05/2011




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Thu 05 May 2011, 22:34


Mùa thơ ...

Chạm tay vào ánh phù vân
Mùa em dẫn dắt thời gian trở về
Bao ngày ẩm ướt chân quê
Tuổi xưa còn mãi vai kề gối mơ

Hoa ươm câu đợi câu chờ
Em ôm nhung nhớ vào thơ gọi mình
Một chiều nhặt xác hương trinh
Ngỡ cơn gió cuốn vào tình hai phương

Bên em có một con đường
Bên thơ lan tỏa làn huơng huệ buồn
Để rồi trắng xóa hoàng hôn
Từ đâu băng giá lách luồn đến đây

Rượu hồng chưa uống mà say
Và anh chưa đến đã đầy chiêm bao
Cà phê nửa tách đậm màu
Quấn theo khói thuốc đổ vào mắt em

Sóng tình dồn dập từng đêm
Con đò phiêu lãng bỗng chìm bến thơ !!

Ái Linh
05/05/2011

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Sun 08 May 2011, 16:54


Thơ tháng Năm ....

Xòe tay hứng giọt buồn em rơi xuống
Chừng nghe như tê dại ở đầu môi
Về đi thơ cho nét chữ đậm ngòi
Cho tà áo vân vê chùm phượng vỹ

Tháng Năm đến thế gian đầy thú vị
Muôn sắc hoa ca tụng bức tranh đời
Ong bướm về lựa chọn lối rong chơi
Vườn thi sĩ gọi mời xuân mở cửa

Em bước xuống từ đỉnh hồng rực lửa
Túi thơ đầy hương vị nắng xôn xao
Ngón tay rung từng nét chữ ngọt ngào
Cho thinh sắc xa xưa đừng mặc cả

Em bắt gió tháng Năm chườm tóc Hạ
Để hàng cây xanh ngát phủ con đường
Anh sẽ về trồng lại chữ yêu thương
Và thơ sẽ vấn vương đôi mắt nhớ !!

Ái Linh
08/05/2011




Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi: 118
Registration date: 25/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Rừng ....   Mon 09 May 2011, 05:30

quehuong đã viết:

Thơ tháng Năm ....

Xòe tay hứng giọt buồn em rơi xuống
Chừng nghe như tê dại ở đầu môi
Về đi thơ cho nét chữ đậm ngòi
Cho tà áo vân vê chùm phượng vỹ

Tháng Năm đến thế gian đầy thú vị
Muôn sắc hoa ca tụng bức tranh đời
Ong bướm về lựa chọn lối rong chơi
Vườn thi sĩ gọi mời xuân mở cửa

Em bước xuống từ đỉnh hồng rực lửa
Túi thơ đầy hương vị nắng xôn xao
Ngón tay rung từng nét chữ ngọt ngào
Cho thinh sắc xa xưa đừng mặc cả

Em bắt gió tháng Năm chườm tóc Hạ
Để hàng cây xanh ngát phủ con đường
Anh sẽ về trồng lại chữ yêu thương
Và thơ sẽ vấn vương đôi mắt nhớ !!

Ái Linh
08/05/2011






Đùa với Ái Linh một chút nhé


Thơ tháng Năm


Em có cho nắng hạ vờn trên má
Để ửng hồng một góc phố vu vơ
Tóc có chờ vài ngọn gió bâng quơ
Để chợt đan thành hình hài nỗi nhớ

Tháng năm về đường xôn xao phượng đỏ
Mây theo nhau giăng mắc khoảng trời xanh
Giọt buồn nào từ đôi mắt long lanh
Rơi vào hạ thành dòng thơ lãng đãng

Em có cho thơ anh về theo nắng
Gieo chút vần quanh quẩn ngón tay xinh
Gió nhẹ lùa và hoa lá rung rinh
Rồi có mưa ... đất nảy mầm nhung nhớ

Thơ tháng năm đứng chờ em ngoài ngõ
...
Về Đầu Trang Go down
 

Mưa Rừng ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 18 trong tổng số 35 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 35  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: quehuong-