IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by mytutru Today at 18:47

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 07:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 07:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 06:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 05:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 02:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 01:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 01:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Vu vơ ... thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
thuphong



Tổng số bài gửi: 46
Registration date: 15/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Fri 26 Nov 2010, 13:04



Nỡ nào

Một mình đứng ở góc sông xưa
Cất tiếng gọi ai cũng thấy thừa
Nguyệt trải ơ hờ men lối vắng
Sương tràn khe khẽ lách lau thưa
Thuyền về bến cũ thuyền còn ngóng
Gió thả thềm côi gió ngại đùa
Lời hẹn ngày nào sao nỡ ngoảnh
Để người trở lại lệ hòa mưa

04/11/2010
Thu Phong

Vui hoạ với Thu Phong

Nỡ nào

Riêng mình lặng lẽ đợi bờ xưa
Có nói gì thêm vọng tiếng thừa
Gởi dạ mây trời in đáy biếc
Mang tình gió núi quyện nhành thưa
Sương còn thẹn dáng sương chưa đọng
Nắng đã tàn hơi nắng hết đùa
Kỷ niệm ai đành vùi bụi cát
Phai mờ bóng cũ nhạt nhoà mưa

Shiroi
03/11/2010



Hóa xưa…

Mới có vài ngày đã hóa xưa
Nói câu nào nữa cũng như thừa
Người về bến nọ niềm vui mới
Kẻ tựa song này giọt nắng thưa
Ngõ hạ còn đây lưu dáng nhớ
Thềm thu vẫn đó vọng câu đùa
Cợt chi trời đất làm giông bão
Để lạnh thu tàn ngập ngụa mưa

05/11/2010
Thu Phong


Happy thanksgiving


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa

Vancali 11.25.10


Happy thanksgiving

Thank Vancali thật nhiều nha.


Lỡ hẹn

Đâu rồi tiếng hẹn của ngày xưa
Hờn giận bao nhiêu cũng đã thừa
Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
Sao chẳng một lần về chốn cũ
Để tình được gội dưới làn mưa

25/11/2010
Thu Phong
Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1024
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Fri 26 Nov 2010, 18:34



Nỡ nào

Một mình đứng ở góc sông xưa
Cất tiếng gọi ai cũng thấy thừa
Nguyệt trải ơ hờ men lối vắng
Sương tràn khe khẽ lách lau thưa
Thuyền về bến cũ thuyền còn ngóng
Gió thả thềm côi gió ngại đùa
Lời hẹn ngày nào sao nỡ ngoảnh
Để người trở lại lệ hòa mưa

04/11/2010
Thu Phong

Vui hoạ với Thu Phong

Nỡ nào

Riêng mình lặng lẽ đợi bờ xưa
Có nói gì thêm vọng tiếng thừa
Gởi dạ mây trời in đáy biếc
Mang tình gió núi quyện nhành thưa
Sương còn thẹn dáng sương chưa đọng
Nắng đã tàn hơi nắng hết đùa
Kỷ niệm ai đành vùi bụi cát
Phai mờ bóng cũ nhạt nhoà mưa

Shiroi
03/11/2010



Hóa xưa…

Mới có vài ngày đã hóa xưa
Nói câu nào nữa cũng như thừa
Người về bến nọ niềm vui mới
Kẻ tựa song này giọt nắng thưa
Ngõ hạ còn đây lưu dáng nhớ
Thềm thu vẫn đó vọng câu đùa
Cợt chi trời đất làm giông bão
Để lạnh thu tàn ngập ngụa mưa

05/11/2010
Thu Phong


Happy thanksgiving


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa

Vancali 11.25.10


Happy thanksgiving

Thank Vancali thật nhiều nha.


Lỡ hẹn

Đâu rồi tiếng hẹn của ngày xưa
Hờn giận bao nhiêu cũng đã thừa
Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
Sao chẳng một lần về chốn cũ
Để tình được gội dưới làn mưa

25/11/2010
Thu Phong


Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa
Vancali11.26.10

Chúc huynh
Thu Phong hứ sáu vui mạnh hì hì ...
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi: 46
Registration date: 15/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Sat 27 Nov 2010, 12:36



Nỡ nào

Một mình đứng ở góc sông xưa
Cất tiếng gọi ai cũng thấy thừa
Nguyệt trải ơ hờ men lối vắng
Sương tràn khe khẽ lách lau thưa
Thuyền về bến cũ thuyền còn ngóng
Gió thả thềm côi gió ngại đùa
Lời hẹn ngày nào sao nỡ ngoảnh
Để người trở lại lệ hòa mưa

04/11/2010
Thu Phong

Vui hoạ với Thu Phong

Nỡ nào

Riêng mình lặng lẽ đợi bờ xưa
Có nói gì thêm vọng tiếng thừa
Gởi dạ mây trời in đáy biếc
Mang tình gió núi quyện nhành thưa
Sương còn thẹn dáng sương chưa đọng
Nắng đã tàn hơi nắng hết đùa
Kỷ niệm ai đành vùi bụi cát
Phai mờ bóng cũ nhạt nhoà mưa

Shiroi
03/11/2010



Hóa xưa…

Mới có vài ngày đã hóa xưa
Nói câu nào nữa cũng như thừa
Người về bến nọ niềm vui mới
Kẻ tựa song này giọt nắng thưa
Ngõ hạ còn đây lưu dáng nhớ
Thềm thu vẫn đó vọng câu đùa
Cợt chi trời đất làm giông bão
Để lạnh thu tàn ngập ngụa mưa

05/11/2010
Thu Phong


Happy thanksgiving


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa

Vancali 11.25.10


Happy thanksgiving

Thank Vancali thật nhiều nha.


Lỡ hẹn

Đâu rồi tiếng hẹn của ngày xưa
Hờn giận bao nhiêu cũng đã thừa
Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
Sao chẳng một lần về chốn cũ
Để tình được gội dưới làn mưa

25/11/2010
Thu Phong


Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa
Vancali11.26.10

Chúc huynh
Thu Phong hứ sáu vui mạnh hì hì ...

Thank Vancali. Chúc bạn ngày nghỉ thật vui và hạnh phúc nha



Thăm trường xưa

Tôi về thăm lại mái trường xưa
Kỷ niệm nói sao cũng chẳng thừa
Đó cội lan già hoa đã vắng
Đây hàng trúc mới lá còn thưa
Hiên dài vẫn vọng lời thầy giảng
Lớp nhỏ hoài vang tiếng bạn đùa
Bao hạ trôi qua như một thoáng
Đong đầy nỗi nhớ nhuốm màu mưa

26/11/2010
Thu Phong

Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1024
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Sat 27 Nov 2010, 22:22



Nỡ nào

Một mình đứng ở góc sông xưa
Cất tiếng gọi ai cũng thấy thừa
Nguyệt trải ơ hờ men lối vắng
Sương tràn khe khẽ lách lau thưa
Thuyền về bến cũ thuyền còn ngóng
Gió thả thềm côi gió ngại đùa
Lời hẹn ngày nào sao nỡ ngoảnh
Để người trở lại lệ hòa mưa

04/11/2010
Thu Phong

Vui hoạ với Thu Phong

Nỡ nào

Riêng mình lặng lẽ đợi bờ xưa
Có nói gì thêm vọng tiếng thừa
Gởi dạ mây trời in đáy biếc
Mang tình gió núi quyện nhành thưa
Sương còn thẹn dáng sương chưa đọng
Nắng đã tàn hơi nắng hết đùa
Kỷ niệm ai đành vùi bụi cát
Phai mờ bóng cũ nhạt nhoà mưa

Shiroi
03/11/2010



Hóa xưa…

Mới có vài ngày đã hóa xưa
Nói câu nào nữa cũng như thừa
Người về bến nọ niềm vui mới
Kẻ tựa song này giọt nắng thưa
Ngõ hạ còn đây lưu dáng nhớ
Thềm thu vẫn đó vọng câu đùa
Cợt chi trời đất làm giông bão
Để lạnh thu tàn ngập ngụa mưa

05/11/2010
Thu Phong



Happy thanksgiving


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa

Vancali 11.25.10


Happy thanksgiving

Thank Vancali thật nhiều nha.


Lỡ hẹn

Đâu rồi tiếng hẹn của ngày xưa
Hờn giận bao nhiêu cũng đã thừa
Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
Sao chẳng một lần về chốn cũ
Để tình được gội dưới làn mưa

25/11/2010
Thu Phong


Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa
Vancali11.26.10

Chúc huynh
Thu Phong hứ sáu vui mạnh hì hì ...

Thank Vancali. Chúc bạn ngày nghỉ thật vui và hạnh phúc nha


Thăm trường xưa

Tôi về thăm lại mái trường xưa
Kỷ niệm nói sao cũng chẳng thừa
Đó cội lan già hoa đã vắng
Đây hàng trúc mới lá còn thưa
Hiên dài vẫn vọng lời thầy giảng
Lớp nhỏ hoài vang tiếng bạn đùa
Bao hạ trôi qua như một thoáng
Đong đầy nỗi nhớ nhuốm màu mưa

26/11/2010
Thu Phong


Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc huynh Thu Phong cuối tuần vui vẻ hì hì ....
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi: 46
Registration date: 15/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Mon 29 Nov 2010, 02:07



Nỡ nào

Một mình đứng ở góc sông xưa
Cất tiếng gọi ai cũng thấy thừa
Nguyệt trải ơ hờ men lối vắng
Sương tràn khe khẽ lách lau thưa
Thuyền về bến cũ thuyền còn ngóng
Gió thả thềm côi gió ngại đùa
Lời hẹn ngày nào sao nỡ ngoảnh
Để người trở lại lệ hòa mưa

04/11/2010
Thu Phong

Vui hoạ với Thu Phong

Nỡ nào

Riêng mình lặng lẽ đợi bờ xưa
Có nói gì thêm vọng tiếng thừa
Gởi dạ mây trời in đáy biếc
Mang tình gió núi quyện nhành thưa
Sương còn thẹn dáng sương chưa đọng
Nắng đã tàn hơi nắng hết đùa
Kỷ niệm ai đành vùi bụi cát
Phai mờ bóng cũ nhạt nhoà mưa

Shiroi
03/11/2010



Hóa xưa…

Mới có vài ngày đã hóa xưa
Nói câu nào nữa cũng như thừa
Người về bến nọ niềm vui mới
Kẻ tựa song này giọt nắng thưa
Ngõ hạ còn đây lưu dáng nhớ
Thềm thu vẫn đó vọng câu đùa
Cợt chi trời đất làm giông bão
Để lạnh thu tàn ngập ngụa mưa

05/11/2010
Thu Phong



Happy thanksgiving


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa

Vancali 11.25.10


Happy thanksgiving

Thank Vancali thật nhiều nha.


Lỡ hẹn

Đâu rồi tiếng hẹn của ngày xưa
Hờn giận bao nhiêu cũng đã thừa
Mực tím hoài mơ trang giấy nhỏ
Mây hồng mãi ước mảnh trời thưa
Bàn tay vẫn đợi bàn tay nắm
Ánh mắt còn mong ánh mắt đùa
Sao chẳng một lần về chốn cũ
Để tình được gội dưới làn mưa

25/11/2010
Thu Phong


Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa
Vancali11.26.10

Chúc huynh
Thu Phong hứ sáu vui mạnh hì hì ...

Thank Vancali. Chúc bạn ngày nghỉ thật vui và hạnh phúc nha


Thăm trường xưa

Tôi về thăm lại mái trường xưa
Kỷ niệm nói sao cũng chẳng thừa
Đó cội lan già hoa đã vắng
Đây hàng trúc mới lá còn thưa
Hiên dài vẫn vọng lời thầy giảng
Lớp nhỏ hoài vang tiếng bạn đùa
Bao hạ trôi qua như một thoáng
Đong đầy nỗi nhớ nhuốm màu mưa

26/11/2010
Thu Phong


Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc huynh Thu Phong cuối tuần vui vẻ hì hì ....



Lỡ…

Tôi đứng bên thềm lát đá xưa
Nhìn sông loang nắng, gió dư thừa
Đôi bờ sóng dỗ hàng lau úa
Một bến rêu tràn lối gạch thưa
Góc nhớ bây giờ không kẻ đợi
Miền thương thuở ấy chẳng người đùa
Gần nhau… lại hóa… thành xa cách
Lạc tiếng chuông chiều giữa lệ mưa

29/11/2010
Thu Phong

Chúc Vancali tuần mới vui và nhiều may mắn nha


Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi: 46
Registration date: 15/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Vu vơ ... thơ   Tue 03 May 2011, 15:49

.






[color:3760=rgb(128, 0, 128)]Hoàng hôn


Chiều tàn ngơ ngẩn dưới hàng cây
Sắc tím ai mang trải lối này
Gợi mãi sông thương câu hẹn lỡ
Giăng hoài bến mộng giọt sầu vây
Hoàng hôn chưa khép màn sương lạnh
Kỷ niệm đã trao nỗi nhớ đầy
Nắng muộn lung linh dường vẫy gọi
Một trời hư ảo vạn mơ say


20/04/2011
Thu Phong
Về Đầu Trang Go down
 

Vu vơ ... thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: Thu Phong-