Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Fri 16 Apr 2010, 23:12

Việt Đường đã viết:

Hiên ngoài gió quảy bóng vàng rơi
Trải mượt vườn cây nhuộm thắm trời
Báo hiệu thu phong vừa ghé đến
Hiền hoà khắp nẻo dạo chân chơi


Việt Đường
(16/04/2010)


VĐ xin ngỏ lời mến chào các bạn thu phong, Nguyên Thoại, Jenifer... đã đến cùng Đào Viên Thi Các.

Trăng vừa ngấp nghé ở ngoài hiên
Rải ánh vàng tươi khắp mọi miền
Gió thoảng hương thơm mùa nắng mới
Dường nghe vị ngọt của Đào Viên

TP

@ Việt Đuờng : Cám ơn bạn.

:hoa:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Sat 17 Apr 2010, 02:40

thuphong đã viết:
Việt Đường đã viết:

Hiên ngoài gió quảy bóng vàng rơi
Trải mượt vườn cây nhuộm thắm trời
Báo hiệu thu phong vừa ghé đến
Hiền hoà khắp nẻo dạo chân chơi


Việt Đường
(16/04/2010)


VĐ xin ngỏ lời mến chào các bạn thu phong, Nguyên Thoại, Jenifer... đã đến cùng Đào Viên Thi Các.

Trăng vừa ngấp nghé ở ngoài hiên
Rải ánh vàng tươi khắp mọi miền
Gió thoảng hương thơm mùa nắng mới
Dường nghe vị ngọt của Đào Viên

TP

@ Việt Đuờng : Cám ơn bạn.

:hoa:

Thơ hay lắm Thu Phong ơi :bong:

Cúc vàng hé nở cạnh bên hiên
Nhẹ ửng màu hoa đẹp vạn miền
Ngỏ trúc heo may lùa khói nhạt
Vừng hồng sắc rạng ấm khuôn viên

Shiroi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Sat 17 Apr 2010, 07:07

Việt Đường đã viết:
thuphong đã viết:
.
TP xin chào thầy AiHoa, tỷ Shiroi, Mylinh, quehuong, Rdinh và tất cả các bạn.
TP được anh Nguyên Thoại giới thiệu trang thơ Đào viên thi các.
Thú thực là TP cũng rất ngại vì bản thân mình làm thơ còn rất kém cỏi hơn nữa thơ ĐL đã bỏ lâu lắm k viết rồi không biết bây giờ có thể viết lại nữa k. Nên trước hết xin được làm quen với tất cả mọi người
TP hay tự dùng mấy câu giới thiệu về mình như sau

Là thu một cánh lá chờ rơi
Ngơ ngẩn, bâng khuâng giữa đất trời
Gom nhặt vui buồn ngày tháng cũ
Thả thơ theo gió cùng rong chơi…

Chúc thầy giáo và tất cả các bạn vui khỏe, thi hứng dồi dào.

TP
Hiên ngoài gió quảy bóng vàng rơi
Trải mượt vườn cây nhuộm thắm trời
Báo hiệu thu phong vừa ghé đến
Hiền hoà khắp nẻo dạo chân chơi


Việt Đường
(16/04/2010)


VĐ xin ngỏ lời mến chào các bạn thu phong, Nguyên Thoại, Jenifer... đã đến cùng Đào Viên Thi Các.

Vườn đào rộ sắc thoảng hương rơi
Ngọn gió thu đưa dịu mát trời
Khấp khởi bên hè rung tiếng nhạc
Ve hoà điệu múa rủ vào chơi

AH
17/04/2010

_________________________
Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Sat 17 Apr 2010, 07:34

Shiroi đã viết:
thuphong đã viết:


Trăng vừa ngấp nghé ở ngoài hiên
Rải ánh vàng tươi khắp mọi miền
Gió thoảng hương thơm mùa nắng mới
Dường nghe vị ngọt của Đào Viên

TP


:hoa:

Thơ hay lắm Thu Phong ơi :bong:

Cúc vàng hé nở cạnh bên hiên
Nhẹ ửng màu hoa đẹp vạn miền
Ngỏ trúc heo may lùa khói nhạt
Vừng hồng sắc rạng ấm khuôn viên

Shiroi
17/04/2010

Trời chiều lộng lộng gió sau hiên
Trải nhẹ mùa thu tận cuối miền
Nước biếc lăn tăn đầu sóng gợn
Yên bình dạo bước ngõ hoa viên

AH
17/04/2010

_________________________
Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Sat 17 Apr 2010, 17:33

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
thuphong đã viết:


Trăng vừa ngấp nghé ở ngoài hiên
Rải ánh vàng tươi khắp mọi miền
Gió thoảng hương thơm mùa nắng mới
Dường nghe vị ngọt của Đào Viên

TP


:hoa:

Thơ hay lắm Thu Phong ơi :bong:

Cúc vàng hé nở cạnh bên hiên
Nhẹ ửng màu hoa đẹp vạn miền
Ngỏ trúc heo may lùa khói nhạt
Vừng hồng sắc rạng ấm khuôn viên

Shiroi
17/04/2010

Trời chiều lộng lộng gió sau hiên
Trải nhẹ mùa thu tận cuối miền
Nước biếc lăn tăn đầu sóng gợn
Yên bình dạo bước ngõ hoa viên

AH
17/04/2010

Lộng lẫy thu vàng rụng cuối hiên
Vờn theo cánh gió ngược xuôi miền
Hoa thơm cỏ lạ ngời thi sắc
Đắm giữa muôn trùng Thủy Trúc Viên


Việt Đường
(17/04/2010)
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Sat 17 Apr 2010, 21:58

Việt Đường đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
thuphong đã viết:


Trăng vừa ngấp nghé ở ngoài hiên
Rải ánh vàng tươi khắp mọi miền
Gió thoảng hương thơm mùa nắng mới
Dường nghe vị ngọt của Đào Viên

TP


:hoa:

Thơ hay lắm Thu Phong ơi :bong:

Cúc vàng hé nở cạnh bên hiên
Nhẹ ửng màu hoa đẹp vạn miền
Ngỏ trúc heo may lùa khói nhạt
Vừng hồng sắc rạng ấm khuôn viên

Shiroi
17/04/2010

Trời chiều lộng lộng gió sau hiên
Trải nhẹ mùa thu tận cuối miền
Nước biếc lăn tăn đầu sóng gợn
Yên bình dạo bước ngõ hoa viên

AH
17/04/2010

Lộng lẫy thu vàng rụng cuối hiên
Vờn theo cánh gió ngược xuôi miền
Hoa thơm cỏ lạ ngời thi sắc
Đắm giữa muôn trùng Thủy Trúc Viên


Việt Đường
(17/04/2010)


Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Screenshothe

Xin mời thầy giáo và các bạn uống trà ạ

Chợt nghe xào xạc ở ngoài hiên
Nghe như gió kể chuyện bao miền
Nghe như có bạn từ xa tới
Rượu ấm, trà thơm sẽ có liền

Thu Phong
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Sun 18 Apr 2010, 02:44

Ái Hoa đã viết:
Việt Đường đã viết:
thuphong đã viết:
.
TP xin chào thầy AiHoa, tỷ Shiroi, Mylinh, quehuong, Rdinh và tất cả các bạn.
TP được anh Nguyên Thoại giới thiệu trang thơ Đào viên thi các.
Thú thực là TP cũng rất ngại vì bản thân mình làm thơ còn rất kém cỏi hơn nữa thơ ĐL đã bỏ lâu lắm k viết rồi không biết bây giờ có thể viết lại nữa k. Nên trước hết xin được làm quen với tất cả mọi người
TP hay tự dùng mấy câu giới thiệu về mình như sau

Là thu một cánh lá chờ rơi
Ngơ ngẩn, bâng khuâng giữa đất trời
Gom nhặt vui buồn ngày tháng cũ
Thả thơ theo gió cùng rong chơi…

Chúc thầy giáo và tất cả các bạn vui khỏe, thi hứng dồi dào.

TP
Hiên ngoài gió quảy bóng vàng rơi
Trải mượt vườn cây nhuộm thắm trời
Báo hiệu thu phong vừa ghé đến
Hiền hoà khắp nẻo dạo chân chơi


Việt Đường
(16/04/2010)


VĐ xin ngỏ lời mến chào các bạn thu phong, Nguyên Thoại, Jenifer... đã đến cùng Đào Viên Thi Các.

Vườn đào rộ sắc thoảng hương rơi
Ngọn gió thu đưa dịu mát trời
Khấp khởi bên hè rung tiếng nhạc
Ve hoà điệu múa rủ vào chơi

AH
17/04/2010

Lá nào là lá ... lại không rơi
Ngày tháng đong-đưa theo gió trời
Nào nại Thu về khi đổi sắc
Lá bay về cội ... mới ngừng chơi .

RĐinh
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Sun 18 Apr 2010, 04:34

thuphong đã viết:

Trăng vừa ngấp nghé ở ngoài hiên
Rải ánh vàng tươi khắp mọi miền
Gió thoảng hương thơm mùa nắng mới
Dường nghe vị ngọt của Đào Viên

TP


:hoa:

Thơ hay lắm Thu Phong ơi :bong:

Cúc vàng hé nở cạnh bên hiên
Nhẹ ửng màu hoa đẹp vạn miền
Ngỏ trúc heo may lùa khói nhạt
Vừng hồng sắc rạng ấm khuôn viên

Shiroi
17/04/2010


Trời chiều lộng lộng gió sau hiên
Trải nhẹ mùa thu tận cuối miền
Nước biếc lăn tăn đầu sóng gợn
Yên bình dạo bước ngõ hoa viên

AH
17/04/2010


Lộng lẫy thu vàng rụng cuối hiên
Vờn theo cánh gió ngược xuôi miền
Hoa thơm cỏ lạ ngời thi sắc
Đắm giữa muôn trùng Thủy Trúc Viên


Việt Đường
(17/04/2010)



Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Screenshothe

Xin mời thầy giáo và các bạn uống trà ạ

Chợt nghe xào xạc ở ngoài hiên
Nghe như gió kể chuyện bao miền
Nghe như có bạn từ xa tới
Rượu ấm, trà thơm sẽ có liền

Thu Phong


Gió nhẹ ru hồn dưới mái hiên
Trăng thanh toả ánh chiếu muôn miền
Trà sen khói thoảng hương thơm ngát
Đón bạn tri âm ghép chữ liền

Shiroi
17/04/2010
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Sun 18 Apr 2010, 21:16

rdinh đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Việt Đường đã viết:
thuphong đã viết:
.
TP xin chào thầy AiHoa, tỷ Shiroi, Mylinh, quehuong, Rdinh và tất cả các bạn.
TP được anh Nguyên Thoại giới thiệu trang thơ Đào viên thi các.
Thú thực là TP cũng rất ngại vì bản thân mình làm thơ còn rất kém cỏi hơn nữa thơ ĐL đã bỏ lâu lắm k viết rồi không biết bây giờ có thể viết lại nữa k. Nên trước hết xin được làm quen với tất cả mọi người
TP hay tự dùng mấy câu giới thiệu về mình như sau

Là thu một cánh lá chờ rơi
Ngơ ngẩn, bâng khuâng giữa đất trời
Gom nhặt vui buồn ngày tháng cũ
Thả thơ theo gió cùng rong chơi…

Chúc thầy giáo và tất cả các bạn vui khỏe, thi hứng dồi dào.

TP
Hiên ngoài gió quảy bóng vàng rơi
Trải mượt vườn cây nhuộm thắm trời
Báo hiệu thu phong vừa ghé đến
Hiền hoà khắp nẻo dạo chân chơi


Việt Đường
(16/04/2010)


VĐ xin ngỏ lời mến chào các bạn thu phong, Nguyên Thoại, Jenifer... đã đến cùng Đào Viên Thi Các.

Vườn đào rộ sắc thoảng hương rơi
Ngọn gió thu đưa dịu mát trời
Khấp khởi bên hè rung tiếng nhạc
Ve hoà điệu múa rủ vào chơi

AH
17/04/2010

Lá nào là lá ... lại không rơi
Ngày tháng đong-đưa theo gió trời
Nào nại Thu về khi đổi sắc
Lá bay về cội ... mới ngừng chơi .

RĐinh

Đêm nay ai đếm bóng sao rơi
Đếm hạt sương sa bốn hướng trời
Có nhớ ngày nao còn chung lối
Lạc bước vườn thơ cùng dạo chơi

18/04/2010
Thu Phong
Về Đầu Trang Go down
thuphong



Tổng số bài gửi : 46
Registration date : 15/04/2010

Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13Sun 18 Apr 2010, 21:17

Shiroi đã viết:
thuphong đã viết:

Trăng vừa ngấp nghé ở ngoài hiên
Rải ánh vàng tươi khắp mọi miền
Gió thoảng hương thơm mùa nắng mới
Dường nghe vị ngọt của Đào Viên

TP


:hoa:

Thơ hay lắm Thu Phong ơi :bong:

Cúc vàng hé nở cạnh bên hiên
Nhẹ ửng màu hoa đẹp vạn miền
Ngỏ trúc heo may lùa khói nhạt
Vừng hồng sắc rạng ấm khuôn viên

Shiroi
17/04/2010


Trời chiều lộng lộng gió sau hiên
Trải nhẹ mùa thu tận cuối miền
Nước biếc lăn tăn đầu sóng gợn
Yên bình dạo bước ngõ hoa viên

AH
17/04/2010


Lộng lẫy thu vàng rụng cuối hiên
Vờn theo cánh gió ngược xuôi miền
Hoa thơm cỏ lạ ngời thi sắc
Đắm giữa muôn trùng Thủy Trúc Viên


Việt Đường
(17/04/2010)



Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Screenshothe

Xin mời thầy giáo và các bạn uống trà ạ

Chợt nghe xào xạc ở ngoài hiên
Nghe như gió kể chuyện bao miền
Nghe như có bạn từ xa tới
Rượu ấm, trà thơm sẽ có liền

Thu Phong


Gió nhẹ ru hồn dưới mái hiên
Trăng thanh toả ánh chiếu muôn miền
Trà sen khói thoảng hương thơm ngát
Đón bạn tri âm ghép chữ liền

Shiroi
17/04/2010

Hoa tím vườn xưa rụng xuống hiên
Ngọc lan thơm ngát tỏa bao miền
Trà thơm một ấm ai chia nhỉ
Đâu nữa ngày xuân thú mãn viên

18/04/2010
Thu Phong
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !   Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các ! - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thành viên mới xin chào Đào Viên Thi Các !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Chào đón, chúc mừng, phân ưu-