Tử biệt
Kể từ lúc cha đi con muốn chết
Điện thoại rơi gối bệt sàn nhà
Nóng lòng thân lạnh mồ hôi sa
Lệ ko rơi đường xa chạy vội
Kể từ lúc cha đi con muốn chết
khóc lệ nhoè òa vỡ trí bơ vơ
khô nước mắt lơ ngơ xiêu vẹo bước
muốn thân mình như xác lá rơi
Ba năm con tã tơi trí ý
thấy cuộc đời như giấc chiêm bao
muốn bên cha dưới mộ tro tàn
chút hài cốt suối vàng con dưới gối
Mười năm thần trí tôi minh mẫn
vẫn xót lòng nhớ đến song thân
vẫn là đau vẫn day dứt vô ngần
chưa đáp được ơn sinh thành dưỡng dục
10-07-2010
HA