IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 12:01

Thơ Tú_Yên - Quê Hương by Tú_Yên tv Today at 11:11

Trang thơ Bùi Xuân Phượng by buixuanphuong09 Today at 10:35

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 09:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 09:36

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Today at 09:26

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by COTIM1995 Today at 08:47

GÓC TÍM BUỒN by COTIM1995 Today at 08:42

Tình Em by tth Today at 07:11

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Today at 03:06

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Today at 02:33

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Today at 02:31

Lời những bài tân vọng cổ by Thiên Hùng Today at 00:03

Mùa hè năm Petrus - Lê Văn Nghĩa by Shiroi Yesterday at 23:30

Sư tử nổi điên ... by Shiroi Yesterday at 23:27

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by Shiroi Yesterday at 23:13

Té ghế hình vui hậu trường by Shiroi Yesterday at 23:10

Caramel by Shiroi Yesterday at 22:39

Sữa chua trà xanh by Hạ Ly Hương Yesterday at 11:42

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Fri 17 May 2013, 12:02

ĐỨC HẠNH... by Sĩ Đoan Fri 17 May 2013, 02:48

Mến tặng em gái Minh Trang by Sĩ Đoan Fri 17 May 2013, 02:43

Nín cười không được by Shiroi Thu 16 May 2013, 22:52

Hủ tiếu tôm thịt by Shiroi Thu 16 May 2013, 22:32

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Thu 16 May 2013, 08:33

Hoa by Sĩ Đoan Thu 16 May 2013, 04:56

Tình bạn by Sĩ Đoan Thu 16 May 2013, 04:38

*_Album Thiên Thu Tình Buồn by nhanbkvn Thu 16 May 2013, 02:09

*_Album Thêm Một lần yêu by nhanbkvn Thu 16 May 2013, 02:07

*_Album The Best Of Chế Linh by nhanbkvn Thu 16 May 2013, 02:04

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 43 ... 83, 84, 85 ... 92 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1134
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Mon 18 Jun 2012, 22:58

Có bài này hay quá, nhưng có nhiều chữ nhạc ... có lẽ lẫn lộn do đánh máy . AL hát thử nhưng có nhiều chỗ hơi bị trặc trẹo . Xin huynh Thiên Hùng xem lại dùm AL, chỗ nào hát sai, xin Huynh cho AL biết, AL sẽ làm lại . Cám ơn Huynh thật nhiều ....





BÌNH BÁN CHẤN
Nguyệt Nga họa tượng Vân Tiên
Sọan lời: Cao Hòai Sang

Lớp 1

1. Tai nghe (+) (xang)
Trống (-) điểm bên lầu (+) (hò)
2. Còn vơ vẩn (+) một mối sầu (-) (hò)
Nặng một (-) bầu tâm sự (+) (ú)
3. (1N) Ngao ngán (+) (ú)
Thay (-) phận má hồng (+) (cộng)
4. Nào ai thấu (+) nỗi lòng (-) (cộng)
Mối tơ rối (+) khéo vấn vương (-) (liu)
5. (1N) Lê đình (+) (liu)
Lặng lẽ (-) nhìn gương nga (+) (ú)
6. Chạnh nhớ khách (+) đường xa (-) (ú)
Cách núi sông (+) bao nhiêu dặm (+) (cộng)
7. (1N) Ai làm (+) (xàng)
Cho hiệp (-) rồi lại tan (+) (liu)
8. Chữ ân bày (+) nên nợ (-) (cộng)
Đau xót mảnh (+) dung nhan (-) (liu)

Lớp 2

9. (1N) Trao thi (+) (xang)
Nhớ (-) lúc giữa đàng (+) (hò)
10. Chàng hẹn với cây (+) trâm vàng (-) (hò)
Riêng nặng khối (+) tình mang (-) (liu)
11. (1N) Nghĩ thôi (+) (xang)
Luống (-) tủi cho mình (+) (hò)
12. Tai họa đâu (+) thình lình (-) (hò)
Chén chung tình (+) bao thuở cạn (+) (cộng)
13. (1N) Ví không (+) (u)
Gặp sẵn (-) tay anh hùng (+) (cộng)
14. Cứu khỏi chốn (+) nguy cùng (-) (cộng)
Mảnh thân đành (+) cam vùi dập (+) (cộng)
15. (1N) Trông vơi (+) (u)
Muôn dâu (-) lẫn một màu (+) (cộng)
16. Biết có ngày nào (+) nghe đặng (-) (cộng)
Khúc tơ đàn (+) Lưu Thủy Cao Sơn (+) (u)
17. (1N) Ông tơ (+) (u)
Ghét (-) bỏ chi nhau (+) (u)
18. Khiến tình cảnh (+) đớn đau (-) (u)
Biết cùng ai (+) trao lời hơn thiệt (+) (cộng)
19. (1N) Cô phòng (+) (cộng)
Thao thức (-) trót canh thâu (+) (u)
20. Như Chức Nữ (+) đợi chàng Ngưu (-) (u)
Nhìn tim lụn (+) dầu hao (-) (u)
21. (1N) Biết đâu (+) (u)
Thế (-) cuộc đổi dời (+) (liu)
22. Dâu bể (-) cơ trời (-) (liu)
Giọt thảm (-) dầm chan (-) (liu)

Lớp 3

23. (1N) Tơ duyên (+) (liu)
Phú (-) có cao dày (+) (cộng)
24. Dầu non mòn (+) biển cạn (-) (cộng)
Giải đồng (-) vẹn đến xương (+) (xê)
25. (1N) Vọng bàn (+) (xề)
Nguyện (-) với thần linh (+) (liu)
26. Chứng cho lòng (+) sắt đinh (-) (liu)
Đốt nén hương (+) dâng lên tấc thành (+) (xề)
27. (1N) Âm thầm (+) (xề)
Nhớ dạng (-) khách lương nhân (+) (xê)
28. Mượn nét bút (+) thanh tân (-) (xê)
Điểm dung nghi (+) nên bức tượng (+) (xự)
29. (1N) Chàng ôi (+) (xang)
Có (-) thấu cho lòng (+) (xự)
30. Thiếp thệ (-) với lòng (-) (xự)
Thủy chung (-) tròn nghĩa bạn (+) (cộng)
31. (1N) Tượng này (+) (xàng)
Ôi hỡi (-) chàng Vân lang (+) (liu)
32. Thiếp giữ cho (+) đến cùng (-) (cộng)
Sống thác cũng (+) có nhau (-) (liu)

Lớp 4

33. (1N) Ngàn trùng (+) (hò)
Cánh hồng (-) ở phương nao (+) (xang)
34. Để chơi vơi (+) chiếc nhạn (-) (xự)
Mòn mỏi (-) nỗi nhớ thương (+) (xang)
35. (1N) Trăm năm (+) (xang)
Ai (-) có hững hờ (+) (hò)
36. Thiếp quyết trọn (+) một thờ (-) (hò)
Để đền hồi (+) họan nạn có nhau (+) (xang)
37. (1N) Sau dầu (+) (xự)
Đến (-) cuộc tang thương (+) (xê)
38. Rã nát đóa (+) hoa xuân (-) (xê)
Vàng đá liệu (+) với thân (+) (xê)
39. (1N) Tàn canh (+) (liu)
Lai láng (-) khối cảm hòai (+) (xàng)
40. Giờ khắc (-) càng dài (-) (xàng)
Nhặt thúc (-) tiếng đỗ quyên (+) (xang)
41. (1N) Khêu đèn (+) (xự)
Để ngắm (-) bức tượng nhân (+) (xê)
42. Càng xúc động (+) bâng khuâng (-) (xê)
Nét tư lương (+) chín ruột tơ vò (+) (xự)
43. (1N) Ngàn lời (+) (hò)
Than thở (-) với gió sương (+) (xang)
44. Xin đem tấm (+) can trường (-) (xự)
Cho thấu (-) tận cố nhân (+) (xang)

***


KL,
Những chữ nhạc tô đậm là TH sửa lại như nhạc giới ngày nay vẫn chơi, chứ không phải bài của cụ Cao Hoài Sang sai nha ... ngày xưa các cụ viết bài ca thường cho vài chổ chỏi với chữ đờn để người ca phải bẻ giọng sao cho ăn khớp các cụ mới cho là hay ... ngày nay thì những sáng tác sau nầy không viết như vậy nữa hiihhiii ... KL đã chọn bài xưa để hát thì gáng bẻ giọng nha ... thí dụ như tác giả viết chữ dấu huyền muh chữ nhạc lại là (cộng) hihihii còn chữ nhạc là (xự) thì KL có thể hát là (xừ) á KL ... lớp 1 bài BBC có 8 câu á KL ... thứ hai vui nha



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2550
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Tue 19 Jun 2012, 11:47


Dạ ... cám ơn huynh Thiên Hùng thật nhiều, đã giúp AL chỉnh lại cho dễ hát :bong:

Ngày xưa các cụ thích bẻ xuống, thì bây giờ ở Đào Viên này ... có anh Hai Khòm chỉ đạo, Khủnglong bẻ lên cho mấy cụ tức chơi há ... :laughing:

Mai mốt lỡ có cưỡi khủnglong bay đi gặp mấy cụ, mấy cụ có búng giây đàn chấn vấn . Mình cứ việc cúi đầu khúm núm "dạ thưa các cụ, con muốn xuống muh nó hổng xuống, nói đòi lên wài ... chừ piết mần răng ..." ... hahaha .... ai nghỉ bậy ... ăn cán đờn ráng chịu ... :cuoi1:

... hihi ... nói chứ giỡn chút thôi Huynh . Bài này quả thật quá hay, từ nhạc đến lời . Mấy chỗ bẻ giọng thì quá tuyệt, không chê vào đâu được . AL thật may mắn quen được Huynh, nhờ vậy trái tim cổ nhạc mới thôi thúc đến vậy . Cám ơn huynh Thiên Hùng lần nữa nha ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ



Tổng số bài gửi: 771
Registration date: 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Sat 23 Jun 2012, 17:11

Muội mần lợi gùi nè huynh, tỷ ui ui, nghe lợi dùm muội zới :thx:




TRƯƠNG CHI
Dàn nhạc: NS Văn Chức

Trương Chi - Mỵ Nương
Soạn lời: Thanh Lịch

1) . . . ( - ) . . Dưới trăng ( Xê)
Trương Chi ( xê ) hát vang đêm lạnh ( Lịu )
2) Khi chèo thuyền ( hò ) chài lưới trên sông ( xê )
Gởi tâm tư ( xê ) vào tiếng ca buồn ( hò )
3) Như thở than ( xê ), khóc cho thân phận ( Lịu )
Kiếp gian nan ( xê ) nắng dãi mưa dầu ( hò )
4) Chứa chan niềm ( xề ) sầu đau ( liu )___
Tìm đâu người ( hò ) ước hẹn cùng nhau ( xang )
5) Mị Nương ( xê ) nghe tiếng ca não nuột ( Lịu)
Chạnh tim yêu ( xê ) mong được gặp chàng ( hò )
6) Để trao lời ( xề ) thề trăng ( liu )___
Cho chàng trai ( xê ) hát giữa trường giang ( xang )
7) Nhưng khi ( xang ) gặp mặt Trương Chi ( xê )
Mị Nương ( xê ) đớn đau tuyệt vọng (Lịu)
8 ) Bởi chàng ( hò ) diện mạo xấu xa ( xê )
Đành vỡ tan ( xê ) giấc mộng ban đầu ( hò )
9) Còn Trương Chi ( xê ) si mê điên dại ( Lịu)
Yêu Mị Nương ( xê ) lá ngọc cành vàng ( hò )
10) Phải xa lìa ( xề ) dương gian ( liu )___
Chôn tâm sự ( xự ) u uẩn, hờn oan ( xang )
11) Xác Trương Chi ( xê ) hoá ra khối ngọc ( Lịu)
Được hiến dâng ( xê ) Mị Nương nơi cung nội ( Lịu)
12) Nàng truyền đem ( xê ) tạc nên chén quí ( cống )
Lòng tưởng nhớ ( cống ) giọng hát, lời ca ( xang )
13) Giờ đây (xê ) mãi mãi không còn ( xề )
Tiếng của người ( xề ) vọng lại giữa trời khuya ( liu )
14) Trách ông tơ ( xê ) ghẹo khách nhan hồng ( xề )
Sao chàng không là ( xề ) hoàng tử, vương tôn ( liu )
15) Cho đôi lòng ( xề ) hòa nhịp điệu yêu đương ( liu )
Hoa tình ( hò ) thắm nhụy thơm hương ( xang )
16) Để không chia cách ( cống ) hai phương ( xang )___
Người âm cảnh ( ú ), kẻ ở dương gian ( oan )
17) Khi đêm về ( xề ) trăng vàng soi bóng ( ú )
Nâng niu chén ( ú ), lòng luống bi ai ( oan )
18) Mơ ước ( ú )__ đã tàn phai ( oan )___
Nghe hao gầy ( hò ) vóc liễu, hình mai ( xang )
19) Năm canh ( xê ) ngẩn ngơ, cô độc ( Lịu)
Rót nước vô ( xê ) trong chén ngọc ( Lịu)
20) Quá kinh ngạc ( xự ), Mị Nương trông thấy ( cống )
Lòng chén ấy ( cống ) có bóng dáng Trương Chi ( xang )
21) Chèo thuyền nan ( xê ) lướt trên sông dài ( xề )
Hát ca làm ( xề ) say đắm lòng ai ( liu )
22) Niềm xúc cảm ( xê ) láng lai( xê )___
Chén ngọc tan hình ( xề ) khi lệ nàng hòa chan ( liu )
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2550
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Sat 23 Jun 2012, 22:39


8 tỷ nghe bé Gai hát lần này, giọng bé rất mềm mại, hay lắm Gai ... :-bd .
Em vẫn còn vướng một chút lỗi ở câu 8 ) Bởi chàng ( hò ) diện mạo xấu xa ( xê )
Có thể chữ đó em nuốt hơi vô nên nó bị trầm, em thử thả hơi lên cho nó vô đúng chữ xê xem sao . Nói chung bé hát rất tiến bộ, toàn bài hay lắm, hoan hô bé ... applause
Bé ráng luyện bài này cho thật nhuyễn, sau này về Long Thành bé tung hoành được rồi .
Bó hoa cho bé Gai ... :spf:


Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14639
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Sat 23 Jun 2012, 22:41

Bé Gai kiên trì nè :ae_014:
Giỏi thật đó :tienlen:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1134
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Sun 24 Jun 2012, 17:48

... toàn bài đúng như 8 tỷ của Bé nhận xét ... Bé Gai hát tiến bộ rất nhiều, nhưng câu vô, Bé Gai nghe lại và tự so sánh ... chữ (xê) lúc vừa vô "...Dưới trăng" và chữ (xê) kế tiếp theo "... Trương Chi" ... Bé có thấy chữ (xê) đầu Bé ca thành (xang) không vì giọng thấp xuống đó ... nếu Bé ca sửa lại sao 2 chữ đều ngang ton y như chổ chữ " ... Trương Chi" thì Bé thành công hoàn toàn ...
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 1134
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Sun 24 Jun 2012, 18:36

... Bé Gai hát được bài Trương Chi hơi Ai, thì bi giờ Bé thử nhìn chữ đờn ký âm ngoài sau, tự nghe đờn và hát thử 8 câu Nam Ai nầy coi sao nha ... bài Nam Ai rất thông dụng đó Bé và chữ đờn hát giống y như bài Trương Chi vậy đó ...

Lời hát :

1- Ba quân (xg) (------)
Tướng sĩ (xê).---- dừng lại bên đường (hò)
2- Trình tấu rằng Dương phi (xg).----
Tội trọng đáng gia hình (hò).----
3- Đã làm đắm lụy long nhan (xg)
Giang san nầy phải lâm cảnh nguy nan (xg)
4- Buộc Trẫm phải xữ nàng (xàng).----
Giữa núi rừng Mã Ngôi (xg).----
5- Tim đớn đau máu lệ chan hoà (hò)
Trẫm nỡ nào dứt nghĩa phu thê (xg)
6- Giết thác bạn tâm đồng (xàng).----
Để ôm sầu thiên thu (xg).----
7- Nếu Trẫm không nhậm lời thuộc hạ (xự)
Thì lấy ai hộ giá lúc nguy nàn (hò)
8- Và mai sau khôi phục cơ đồ (xàng)
Dẹp tan phường loạn quân (liu).----


Nhạc :





Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ



Tổng số bài gửi: 771
Registration date: 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Mon 25 Jun 2012, 11:08

Chén tỷ nói vướng vài chỗ, chứ muội thấy muội vướng nhiều chỗ lắm í, hát nghe cứ bị nghẹn sao sao, nhưng tại bởi vì....muội sửa hoài không được, nên thôi :laughing15:, muội cũng ráng bắt chước tỷ lắm, mà muội rán(g) sao nó khét luôn :cuoi2:
Ở LT muội hổng có quen ai hết á tỷ ơi, muội cứ lũi đại vô đó hát, chắc mấy ông đờn khóc không, chứ hết biết đường mà gõ với đờn. Mí ổng mà chạy theo muội, cũng hụt hơi chớ ko chơi mungqua

Công nhận hát cái loại này khó thiệt í 9 tỷ, hát nhạc thời nay, cứ khớp nhạc và không bị đâm xuồng bể, là nghe ok gòi đó :sourc: . Luyện cái này nó gian nan cũng giống y như "thất ngôn bát cú" của thầy AH :dapdau:

Ok huynh, để muội mần lợi khúc đó, cũng khó ghê mà lúc xúi, bà 8 bả nói "coi vậy chớ ko khó lắm đâu" :nong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2550
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Mon 25 Jun 2012, 11:20

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Chén tỷ nói vướng vài chỗ, chứ muội thấy muội vướng nhiều chỗ lắm í, hát nghe cứ bị nghẹn sao sao, nhưng tại bởi vì....muội sửa hoài không được, nên thôi :laughing15:, muội cũng ráng bắt chước tỷ lắm, mà muội rán(g) sao nó khét luôn :cuoi2:
Ở LT muội hổng có quen ai hết á tỷ ơi, muội cứ lũi đại vô đó hát, chắc mấy ông đờn khóc không, chứ hết biết đường mà gõ với đờn. Mí ổng mà chạy theo muội, cũng hụt hơi chớ ko chơi mungqua

Công nhận hát cái loại này khó thiệt í 9 tỷ, hát nhạc thời nay, cứ khớp nhạc và không bị đâm xuồng bể, là nghe ok gòi đó :sourc: . Luyện cái này nó gian nan cũng giống y như "thất ngôn bát cú" của thầy AH :dapdau:

Ok huynh, để muội mần lợi khúc đó, cũng khó ghê mà lúc xúi, bà 8 bả nói "coi vậy chớ ko khó lắm đâu" :nong:


haha ... bé Gai, bé bị có chút xíu chỗ (xê) hà ... thiệt đó . Mà 8 tỷ thấy Bé hát cũng ngon lành lắm chứ ... đâu có trở ngại gì đâu nà :bong:

Thôi qua thực tập bài Nam Ai của anh Hai Khòm giao kìa, kỳ này không trót lọt không ăn tiền ... :pp:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2550
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Mon 25 Jun 2012, 11:22


* Lời bài hát nghe sao sầu thảm não nuột ... Thân mời các Bạn nghe vui vui đầu tuần . :bong:





Buồn Hát Lý Chờ Mong
Minh Vy

Anh bỏ em rồi ba má hỏi biết làm sao, anh bỏ đi rồi con nó đòi em sao đây . Bạc bài bao lâu nay anh bán trâu bán bò, rượu chè qua thâu đêm cơm cháo trắng bàn tay . Anh hãy vui đùa sao cho thỏa lòng anh .

Anh hãy quay về khi quên đời trăng hoa ? Chiều về ai bên nhau quấn quit vui gia đình . Mà lòng em thêm đau không biết phải làm sao .Ơ... ầu ơ... nghe …tiếng ru ai buồn .

Bao xót xa trong lòng thao thức năm canh dài câu hát mãi chờ mong . Trăng đã treo trên đầu, sương xuống thêm tiêu điều . Con khóc mong cha về thêm giá lạnh lòng em .
Ơ... ầu ơ... ôi chứa chan ân tình . Đêm tiếng mưa trong lòng rưng rức bao nhiêu lần, canh cánh nỗi niềm riêng . Câu hát xưa ân tình, ta đã nên duyên thề . Em bỏ anh sao đành nên vẫn đợi chờ anh .

Hãy ngủ à ơi... sớm mai cha về Hãy ngủ à ơi... sớm mai sớm mai cha về

***

Về Đầu Trang Go down
 

Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 84 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 43 ... 83, 84, 85 ... 92 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-