IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Yesterday at 22:54

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Shiroi Yesterday at 22:51

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by quehuong Yesterday at 22:16

Thiên Nhiên Bốn Mùa by Shiroi Yesterday at 22:12

Những kiểu tóc "ngon lành" by Shiroi Yesterday at 22:01

Tư duy... by Shiroi Yesterday at 20:54

Mật ngữ các chòm sao by Shiroi Yesterday at 20:10

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Yesterday at 18:38

Góc Mưa Rừng ... by quehuong Yesterday at 17:40

Hủ tiếu trộn by Shiroi Yesterday at 17:12

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by NGUYỄN_KHẮC Yesterday at 17:11

NGỰA Ô , điệu lý thương hoài by VIỄN_TRÌNH Yesterday at 16:42

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Yesterday at 16:05

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Yesterday at 15:20

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Yesterday at 12:01

Thơ Tú_Yên - Quê Hương by Tú_Yên tv Yesterday at 11:11

Trang thơ Bùi Xuân Phượng by buixuanphuong09 Yesterday at 10:35

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 09:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Yesterday at 09:36

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Yesterday at 09:26

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by COTIM1995 Yesterday at 08:47

GÓC TÍM BUỒN by COTIM1995 Yesterday at 08:42

Tình Em by tth Yesterday at 07:11

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Yesterday at 03:06

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Yesterday at 02:33

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Yesterday at 02:31

Mùa hè năm Petrus - Lê Văn Nghĩa by Shiroi Sat 18 May 2013, 23:30

Sư tử nổi điên ... by Shiroi Sat 18 May 2013, 23:27

Té ghế hình vui hậu trường by Shiroi Sat 18 May 2013, 23:10

Caramel by Shiroi Sat 18 May 2013, 22:39

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 81, 82, 83 ... 91 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14655
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Sun 27 May 2012, 20:53

quehuong đã viết:



Tình Xa

https://www.box.com/s/256fa282de198b926e52

Tình Xa
Tác Giả: Trịnh Công Sơn
(beat của NT)

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...

Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
Đôi khi ta lắng nghe ta,

Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về
Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
Tình réo tình âm thầm,
Sầu réo sầu bên bờ.vực sâu

Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu....

***


:thx:


Bát tỷ muốn post player lên luôn thì vào đây xem nhen, sorry bát tỷ, Shiroi không chỉnh dùm bát tỷ được:
http://www.daovien.net/t101p10-topic#44266


Bát tỷ hát bài nào cũng nhỏ nhẹ, thỏ thẻ ru bên lỗ tai á :-bd
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2553
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Mon 28 May 2012, 10:38

* Cám ơn thật nhiều nhen Shiroi :bong:






Tình Xa
Tác Giả: Trịnh Công Sơn
(beat của NT)

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...

Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
Đôi khi ta lắng nghe ta,

Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về
Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
Tình réo tình âm thầm,
Sầu réo sầu bên bờ.vực sâu

Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu....

***


:thx:

Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ



Tổng số bài gửi: 771
Registration date: 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Wed 06 Jun 2012, 13:50

8 tỷ với anh HK nghe lại dùm muội với, sao muội chuyển câu, chuyển 1 phát nghe nó trớt quớt luôn ~X( vậy , trớt quớt kiểu này là đúng hay sai.
Muội rên với tốc độ ốc sên í, luyện cái này sau này chắc hơi dài lắm, cải lộn chắc hổng mệt đâu tỷ ha lol2
Cha cha...sao hôm nay muội nghe được cái BOX của tỷ ta? lúc lâu lắm rồi nó hổng cho muội nghe, nhưng nhìn thì thấy.




TRƯƠNG CHI
Dàn nhạc: NS Văn Chức

Trương Chi - Mỵ Nương
Soạn lời: Thanh Lịch

1) . . . ( - ) . . Dưới trăng ( Xê)
Trương Chi ( xê ) hát vang đêm lạnh ( Lịu )
2) Khi chèo thuyền ( hò ) chài lưới trên sông ( xê )
Gởi tâm tư ( xê ) vào tiếng ca buồn ( hò )
3) Như thở than ( xê ), khóc cho thân phận ( Lịu )
Kiếp gian nan ( xê ) nắng dãi mưa dầu ( hò )
4) Chứa chan niềm ( xề ) sầu đau ( liu )___
Tìm đâu người ( hò ) ước hẹn cùng nhau ( xang )
5) Mị Nương ( xê ) nghe tiếng ca não nuột ( Lịu)
Chạnh tim yêu ( xê ) mong được gặp chàng ( hò )
6) Để trao lời ( xề ) thề trăng ( liu )___
Cho chàng trai ( xê ) hát giữa trường giang ( xang )
7) Nhưng khi ( xang ) gặp mặt Trương Chi ( xê )
Mị Nương ( xê ) đớn đau tuyệt vọng (Lịu)
8 ) Bởi chàng ( hò ) diện mạo xấu xa ( xê )
Đành vỡ tan ( xê ) giấc mộng ban đầu ( hò )
9) Còn Trương Chi ( xê ) si mê điên dại ( Lịu)
Yêu Mị Nương ( xê ) lá ngọc cành vàng ( hò )
10) Phải xa lìa ( xề ) dương gian ( liu )___
Chôn tâm sự ( xự ) u uẩn, hờn oan ( xang )
11) Xác Trương Chi ( xê ) hoá ra khối ngọc ( Lịu)
Được hiến dâng ( xê ) Mị Nương nơi cung nội ( Lịu)
12) Nàng truyền đem ( xê ) tạc nên chén quí ( cống )
Lòng tưởng nhớ ( cống ) giọng hát, lời ca ( xang )
13) Giờ đây (xê ) mãi mãi không còn ( xề )
Tiếng của người ( xề ) vọng lại giữa trời khuya ( liu )
14) Trách ông tơ ( xê ) ghẹo khách nhan hồng ( xề )
Sao chàng không là ( xề ) hoàng tử, vương tôn ( liu )
15) Cho đôi lòng ( xề ) hòa nhịp điệu yêu đương ( liu )
Hoa tình ( hò ) thắm nhụy thơm hương ( xang )
16) Để không chia cách ( cống ) hai phương ( xang )___
Người âm cảnh ( ú ), kẻ ở dương gian ( oan )
17) Khi đêm về ( xề ) trăng vàng soi bóng ( ú )
Nâng niu chén ( ú ), lòng luống bi ai ( oan )
18) Mơ ước ( ú )__ đã tàn phai ( oan )___
Nghe hao gầy ( hò ) vóc liễu, hình mai ( xang )
19) Năm canh ( xê ) ngẩn ngơ, cô độc ( Lịu)
Rót nước vô ( xê ) trong chén ngọc ( Lịu)
20) Quá kinh ngạc ( xự ), Mị Nương trông thấy ( cống )
Lòng chén ấy ( cống ) có bóng dáng Trương Chi ( xang )
21) Chèo thuyền nan ( xê ) lướt trên sông dài ( xề )
Hát ca làm ( xề ) say đắm lòng ai ( liu )
22) Niềm xúc cảm ( xê ) láng lai( xê )___
Chén ngọc tan hình ( xề ) khi lệ nàng hòa chan ( liu )
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14655
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Wed 06 Jun 2012, 22:59

hihi đợi ca sĩ chuyên nghiệp góp ý rồi, tỷ Shiroi thì nghe ai hát cũng hay hết á :-bd
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2553
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Wed 06 Jun 2012, 23:00

Bé Gai chắc thích bài này, nên mần thịt lẹ quá ha .... hi
wow ... bé hát nghe tình cảm quá ... cứ y như người có tâm sự . Nói thiệt đi ... có phải trước khi nghe "ngộ ái nị" .... bé đã từng nghe anh nào chèo xuồng rao bán cao đơn hườn tán rồi phải hông ? :sourc:
Thiệt đó Gai, em hát bài này hay lắm, nhịp rất vững ... xem ra em có nhiều tiến bộ lắm đó nha :tangb: , tuy còn vài thiếu sót nhỏ . Sau này khi hát nhiều, bé sẽ dễ dàng nhìn ra .
Để tỷ tạm phân tích theo sự hiểu biết của tỷ nhen . Rồi sau đó ... sẽ nhờ Huynh Thiên Hùng cho nhận xét thêm .

1) . . . ( - ) . . Dưới trăng ( Xê)
Trương Chi ( xê ) hát vang đêm lạnh ( Lịu )


Dưới trăng phải lên cao giọng như Trương Chi vậy bé, chữ trăng bé hát hơi trầm ... chữ Trương Chi bé hát đúng . Bài TC này chỗ nào có (xê) là lên cao, bé thử phát âm chữ xê nhiều lần xem ... sẽ đo được độ cao của chữ mình muốn hát ...

5) Mị Nương ( xê ) nghe tiếng ca não nuột ( Lịu)
Chạnh tim yêu ( xê ) mong được gặp chàng ( hò )


Câu này, bị tí xíu chỗ não nuôt ... nên bé nghe tưởng như mình bị trớt quớt ... đó là do cách luyến láy từ não xuống nuột . Chỗ này nếu bé bẻ từ ngã xuống nặng của chữ não ... thì sẽ vô khớp ngay ...

8 ) Bởi chàng ( hò ) diện mạo xấu xa ( xê )
Đành vỡ tan ( xê ) giấc mộng ban đầu ( hò )

Câu này cũng như câu 1 bé bị ngay chữ xấu xa (xê) . Bé nên nhớ toàn bài chỡ nào có (xê) phía sau thì chữ đó phải lên giọng .

11) Xác Trương Chi ( xê ) hoá ra khối ngọc ( Lịu)
Được hiến dâng ( xê ) Mị Nương nơi cung nội ( Lịu)

Được hiến dâng ... bé bỏ mất dấu sắc của chữ hiến, nên nghe mất hay ... bé phải nhấn rỏ chữ hiến rồi qua chữ dâng nghe sẽ nhẹ nhàng hơn .

Phần còn lại bé hát rất hay ... chỉ hơi thiếu luyến láy, nên vị ngọt chưa đủ đậm đặc .

* Tóm lại ... bé hát được vậy là khá lắm đó . Nhưng muốn quậy mấy thầy đàn thì cần phải luyên thêm cho giọng hát bé mềm hơn nữa . Khi hát ... bé ví mình như cánh chim, khi vui thì nhảy lên đậu trên cây, khi buồn thì nhảy xuống đất .... la đà thì hơi bị mệt á bé :horang: . Nhả chữ cho tròn và luyến láy cho thật sâu là một trong các điểm chính khi hát cổ nhạc :grin8: .

Bó hoa thiệt bự 8 tỷ tặng ca sĩ bé Gai :spf: ...


Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ



Tổng số bài gửi: 771
Registration date: 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Thu 07 Jun 2012, 06:15

2 tỷ muội mình giống nhau, nghe vậy thôi chớ có biết chỗ nào sai đâu mà góp ý.
***


Ok tỷ, để muội mần lợi, muội lấy hơi rất thấp để hát bài này, vì muội sợ vô cao theo hổng nổi. Chuyến sau muội lấy hết sức để vô lun nà Laughing , cho rớt lụp đụp như mít rụng lun Razz
Hổng phải muội thích bài này, mà vì nghe nó hổng có khó như mấy bài kia, nên mần lẹ. Nói thiệt, chứ hát bài này nghe thảm quá tỷ ơi huhu
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2553
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Thu 07 Jun 2012, 22:37


Bé Gai,
Bé hát như vậy là ăn khớp với tiếng đàn rồi, đâu cần phải hát cao hơn nữa . Chỉ có vài chỗ bị trầm thôi hà , lúc sửa ... bé chịu khó uốn giọng thêm tí ... là sẽ hay hơn á bé Gai ... Giọng bé Gai trong trẽo tươi trẻ, nếu chịu khó luyện tập, tỷ nghĩ bé hát cổ nhạc sẽ hay lắm đó . :-bd

* hi Shiroi
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14655
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Thu 07 Jun 2012, 22:41

quehuong đã viết:

Bé Gai,
Bé hát như vậy là ăn khớp với tiếng đàn rồi, đâu cần phải hát cao hơn nữa . Chỉ có vài chỗ bị trầm thôi hà , lúc sửa ... bé chịu khó uốn giọng thêm tí ... là sẽ hay hơn á bé Gai ... Giọng bé Gai trong trẽo tươi trẻ, nếu chịu khó luyện tập, tỷ nghĩ bé hát cổ nhạc sẽ hay lắm đó . :-bd

* hi Shiroi


hi bát tỷ ngủ ngon nhen
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2553
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Sat 09 Jun 2012, 13:57


Thân mời các bạn nghe vài câu cổ nhạc cuối tuần :bong:
* Bé Gai, Shiroi và các bạn ...
Sẵn AL để bài đàn lên đây, các bạn thích thì hát cho vui nhen ... :bong:
Thank you Huynh Thiên Hùng, lời bài hát rất hay .... :bong:



Bài đàn
(sưu tầm trên net nên không rỏ tên NS)






Nam Đảo tức Đảo Ngũ Cung
Tình Bằng Hữu

Soạn lời: Trần Thiên Hùng

I

Ai hiểu được nỗi lòng người viễn xứ
Khi quê hương đã thật gần dưới cánh phi....

1-....... cơ (xg) (------)
Vườn cây xanh (xê).---- bao bọc phi trường (lịu)
2- Qua Thạnh Lộc, An Nhơn (xê).----
Quận Gò Vấp, Hốc Môn (xê).----
3- Quay bước trở về quê hương (xê)
Trong vấn vương giai điệu thâm tình (lịu)
4- Khúc dựng Văn Thiên Tường (fan).----
Tạ tình tri kỷ tri âm (xê).----
5- Bên tai ai hát khúc Giang Nam (xê)
Tiễn chàng Kinh Kha qua sông Dịch (lịu)
6- Có phải các bạn hiền (fan).----
Của một thời hoa niên (xê).----
7- Dòng nhạc Bắc Bản, Hội Ngươn Tiêu (xê)
Đã nhắc công ơn dưởng dục sanh thành (xề)
8- Phụng dưởng cha mẹ già (xề).----
Cho trọn đạo làm con (liu).----
9- Lòng chìm trong giọt nắng chiều buông (liu)
Nghe khúc Nam Xuân êm ái ngọt ngào (xề)
10- Hồn mộng dạt dào (xề).----
Chuyển cung sầu Nam Đảo (ú).----
11- Phi cơ đà hạ cánh (ú)
Ai còn tấu khúc Nam Ai (fan)
12- Gặp bằng hữu nơi đây (fan).----
Chưa men nồng đã say (liu).----

II

13- Nói sao hết nỗi mừng vui (xg)
Mình tay lại trong tay (liu)
14- Đi qua những con đường (xề).----
Còn in dấu thân thương (liu).----
15- Tiếng nhạc lại cất lên (liu)
Chuỗi âm thanh hơi Bắc rộn ràng (xề)
16- Cặp Bình Bán Xuân Tình (xề).----
Mừng hạnh ngộ cố tri (liu).----
17- Chân bước trên con đường đê (liu)
Trong ánh mắt ai chan chứa ân tình (xề)
18- Nghe khúc nhạc Phụng Hoàng (xề).----
Cho vơi sầu viễn xứ (ú).----
19- Và hãy để tâm tư sầu lắng (ú)
Cùng hoà bài Hội Oán Vỏ Văn (fan)
(Chuyển hơi Ai Oán hát câu 52 để qua Song Cước)
52- Vui bằng hữu tương phùng (xàng).----
Trút cạn niềm nhớ thương (liu).----

Lớp II Song Cước

1- Bao ngày (xàng) cách biệt (xệ)
Lời nào thốt được nơi đây (liu)
2- Chuyện nhân thế nhân tình (xàng).----
Lững lờ như áng mây (liu).----
3- Mình hãy cùng nắn phím so dây (liu)
Giai điệu quê hương thắm đượm chan hoà (xàng)
4- Dĩ vãng hãy xoá nhoà (xàng).----
Cùng hướng đến tương lai (liu).----
5- Đời người ngắn tựa gang tay (liu)
Chỉ tình thương sống mãi muôn đời (xàng)
6- Dù vật đổi sao dời (xàng).----
Bằng hữu vẫn thâm giao (liu).----
7- Nên cho dù (xàng) cách mặt (xệ)
Nhưng trong ta đâu dễ cách lòng (xàng).


... ngày nay nhạc giới chơi bài Đảo Ngũ Cung có 6 lớp với 4 câu phản Xuân qua Đảo tổng cộng 52 câu và 2 lớp Song Cước tổng cộng 15 câu

***



Được sửa bởi quehuong ngày Sun 10 Jun 2012, 08:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14655
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Sat 09 Jun 2012, 22:56

:clap: Bữa cơm WE mời bát tỷ nè, mời soạn giả bài hát, mời hết vườn Đào luôn

:nhoi: :gaquay:
Về Đầu Trang Go down
 

Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 82 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 81, 82, 83 ... 91 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-