Tổng số bài gửi: 771 Registration date: 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Tue 10 Apr 2012, 08:11
Chòi! tưởng Lệ Thủy hông chớ , nhìn lại wow KL tỷ , mời nghệ sãi măm sương sáo thấm giọng cho mát
quehuong
Tổng số bài gửi: 2578 Registration date: 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Tue 10 Apr 2012, 22:38
Yến Phương đã viết:
YP xin hỏi: rượng lưới đen..., rượng lưới là gì ?
Có thể đó là chữ của địa phương đó Yến Phương . Nếu hiểu theo nguyên câu hát "mẹ xót xa lặng nhìn bóng nguyệt soi lạnh lùng qua những rượng lưới đen " ... thì có lẽ dó là những tấm lưới được treo lên cao khỏi tầm mắt ...
Gai Mắc Cỡ đã viết:
Chòi! tưởng Lệ Thủy hông chớ , nhìn lại wow KL tỷ , mời nghệ sãi măm sương sáo thấm giọng cho mát
Cám ơn chén sương sáo của bé Gai nhen . Lệ Thủy mà đọc được câu này, chắc phải khóc ba ngày ...
* Cám ơn 2 muội đã vào nghe khủnglong rống ....
Shiroi
Tổng số bài gửi: 14815 Registration date: 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Tue 10 Apr 2012, 22:59
bài đàn của chú Văn Chức, tám tỷ cho ra liền bài hát của tác giả Thanh Lịch
Yến Phương
Tổng số bài gửi: 441 Registration date: 11/01/2011
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Wed 11 Apr 2012, 21:08
cám ơn tỷ Quehuong
quehuong
Tổng số bài gửi: 2578 Registration date: 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 15 Apr 2012, 14:08
Chỉ có thuyền mới hiểu … biển mênh mông nhường nào … Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu …
Chỉ có thuyền mới hiểu … biển mênh mông nhường nào … Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu … Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió Nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố Nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố!
***
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi: 1147 Registration date: 18/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 15 Apr 2012, 16:56
quehuong đã viết:
Chỉ có thuyền mới hiểu … biển mênh mông nhường nào … Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu …
Chỉ có thuyền mới hiểu … biển mênh mông nhường nào … Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu … Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió Nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố Nếu phải cách xa anh em chỉ còn bão tố!
***
... những bài nhạc phổ từ thơ sao quá da diết lại qua giọng hát của KL ... buồn thêm ... buồn ...
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sun 22 Apr 2012, 19:32; sửa lần 1.
quehuong
Tổng số bài gửi: 2578 Registration date: 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 22 Apr 2012, 15:19
Những Đóm Mắt Hỏa Châu Sáng tác: Hàn Châu
Có những đêm dài, anh ngồi nhìn hỏa châu rơi Nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời Những đóm mắt hỏa châu bừng lên trong màn tối Như mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hỏa châu rơi..
Ôi đẹp làm sao, màu hỏa châu Đêm đêm tô son, tô phấn những con đường Ôi những con đường mang nặng đau thương Cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn Bằng những giòng sông chảy xuôi đêm trường Ôi những giòng sông nhẫn nhục đau thương
Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về Những đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới Có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương
***
CHINH PHỤ KHÚC Dàn nhạc: NS Văn Chức
"Nỗi Lòng Chinh Phụ" (bài đàn&lời do Nhạc Công Trọng Khanh soạn )
1. (-) (-) Hoa úa (tàn) vì phai sắc (hương) 2. (-) (-) Em võ (vàng) vì thương nhớ (anh) 3. Ngày anh (-) vắng xa (-) con chúng (ta) mới vừa biết (nói) 4. Nay đã tròn (-) bốn tuổi) con hỏi (ba) đi đâu không (về) 5. (-) (-) Em thẩn (thờ) nhìn mây trắng (bay) 6. Lòng em (-) tái tê (-) giọt lệ (nào) nghe mặn trên (môi) 7. Em không trả (-) lời con (-) gió đông (sang) lòng em se (lạnh) 8. (-) (-) Nghe gió (gào) càng thương nhớ (anh) 9. Trời đông (-) giá băng (-) giờ nầy (anh) có nhớ con (thơ) 10. Gió mây (-) nhắm giùm (-) người phương (trời) xa cách quê (hương) 11. Rằng nơi (-) cố hương (-) có vợ (con) đêm ngày mong (nhớ) 12. Người đi (-) biền biệt (-) thời gian (không) vơi được thương (sầu) 13. (-) (-) Xuân sắp (về) đàn chim én (bay) 14. (-) (-) Chim có (đàn) người ta có (đôi) 15. Dù xa (-) cách nhau (-) em vẫn (mong) ngày vui đoàn (tụ) 16. Cha con (-) chồng vợ (-) bỏ những (ngày) mình em lẻ (loi) 17. Nhiều đêm (-) nhớ anh (-) ôm con (khờ) lòng em nát (tan)
(nguyenphuc sưu tầm)
Q.Anh
Tổng số bài gửi: 145 Registration date: 31/03/2012
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Mon 23 Apr 2012, 00:16
quehuong đã viết:
Những Đóm Mắt Hỏa Châu Sáng tác: Hàn Châu
Có những đêm dài, anh ngồi nhìn hỏa châu rơi Nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời Những đóm mắt hỏa châu bừng lên trong màn tối Như mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hỏa châu rơi..
Ôi đẹp làm sao, màu hỏa châu Đêm đêm tô son, tô phấn những con đường Ôi những con đường mang nặng đau thương Cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn Bằng những giòng sông chảy xuôi đêm trường Ôi những giòng sông nhẫn nhục đau thương
Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về Những đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới Có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương
***
CHINH PHỤ KHÚC Dàn nhạc: NS Văn Chức
"Nỗi Lòng Chinh Phụ" (bài đàn&lời do Nhạc Công Trọng Khanh soạn )
1. (-) (-) Hoa úa (tàn) vì phai sắc (hương) 2. (-) (-) Em võ (vàng) vì thương nhớ (anh) 3. Ngày anh (-) vắng xa (-) con chúng (ta) mới vừa biết (nói) 4. Nay đã tròn (-) bốn tuổi) con hỏi (ba) đi đâu không (về) 5. (-) (-) Em thẩn (thờ) nhìn mây trắng (bay) 6. Lòng em (-) tái tê (-) giọt lệ (nào) nghe mặn trên (môi) 7. Em không trả (-) lời con (-) gió đông (sang) lòng em se (lạnh) 8. (-) (-) Nghe gió (gào) càng thương nhớ (anh) 9. Trời đông (-) giá băng (-) giờ nầy (anh) có nhớ con (thơ) 10. Gió mây (-) nhắm giùm (-) người phương (trời) xa cách quê (hương) 11. Rằng nơi (-) cố hương (-) có vợ (con) đêm ngày mong (nhớ) 12. Người đi (-) biền biệt (-) thời gian (không) vơi được thương (sầu) 13. (-) (-) Xuân sắp (về) đàn chim én (bay) 14. (-) (-) Chim có (đàn) người ta có (đôi) 15. Dù xa (-) cách nhau (-) em vẫn (mong) ngày vui đoàn (tụ) 16. Cha con (-) chồng vợ (-) bỏ những (ngày) mình em lẻ (loi) 17. Nhiều đêm (-) nhớ anh (-) ôm con (khờ) lòng em nát (tan)
(nguyenphuc sưu tầm)
nghe thiệt da diết quá chị TÁM ơi
Shiroi
Tổng số bài gửi: 14815 Registration date: 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Thu 26 Apr 2012, 23:18
Mời bát tỷ vài cái bánh bò nhen, bis bis bát tỷ ơi
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi: 1147 Registration date: 18/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Fri 27 Apr 2012, 23:07
bài Chinh Phụ Khúc lần đầu tiên Khòm được nghe á KL