Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 75 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Sat 23 Jul 2011, 22:12

Hát xong bài nì rồi nghe lại ! Úi chao ... chắc thế nào cũng có người ... nhói nhói vì cái giọng bánh xèo Huế của mình ... Razz ... Kệ hén ... lâu lâu cho Xẩm uốn giọng tí á ... Twisted Evil , tự xử luôn ... :cuoi1:

Thứ bẩy ngồi buồn ca cẩm kể
Hò ơi ... Vỹ Dạ chùa Thiên Mệ
Cơn mưa ướt đẫm áo hoa thề
Giọt nước tràn trề đôi mắt lệ
Trăng vẫn âm thầm rọi bến đê
Thuyền chừ lặng lẽ nhìn cung quế
Người giờ biền biệt ở mô tê
Răng chẳng quay về thăm lại Huế !!

XẩmKhủnglong :cuoi1:

********


Buồn và Mưa là hai nghĩa thật khác xa nhau, ... nhưng không hiểu tại buồn nên làm ảnh hưởng đến dáng vẻ của mưa ... hay tại vì mưa làm dậy lên nỗi buồn trong lòng . Nhìn cơn mưa bên ngoài khung cửa, cho dù cố gắng hết mức .... trong em vẫn len một chút buồn nhè nhẹ ... nhè nhẹ ... và nhè nhẹ ...
Mời Anh và các bạn Đào Viên nghe ... một chút cuối tuần nhen ...

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Mam3031
(Hình này được chú bồ câu trước cửa nhà gửi tặng :cuoi1: )



Mưa Trên Phố Huế
Sáng tác : Minh Kỳ

Chiều nay mưa trên phố Huế Kiếp giang hồ không bến đợi
hạt mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài Ngày chia tay
hôm nao còn đây Nước trên sông Hương còn đầy chiều xót xa
gió mưa u hoài mắt lệ ngắn dài Chiều mưa trên Kinh Đô Huế
Tiếng mưa còn vương kỷ niệm Ngày chia tay dưới chân Thiên Mụ
anh còn nhớ không Chợ …Đông Ba khi mình qua Lá me
bay bay là đà tình thiết tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua

Hò.. ơi.. Ơi.. hò.. Chiều mưa phố buồn Chiều mưa phố xưa u buồn
có ai mong đợi Một người biền biệt nơi mô Để nhớ
với thương một ngườị Chiều nay mưa trên phố Huế Biết ai
đã quên ai rồi hạt mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng nhớ ai
Ngày xưa mưa rơi thì sao Bây chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn.

***
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Sun 24 Jul 2011, 13:33

quehuong đã viết:
Hát xong bài nì rồi nghe lại ! Úi chao ... chắc thế nào cũng có người ... nhói nhói vì cái giọng bánh xèo Huế của mình ... Razz ... Kệ hén ... lâu lâu cho Xẩm uốn giọng tí á ... Twisted Evil , tự xử luôn ... :cuoi1:

Thứ bẩy ngồi buồn ca cẩm kể
Hò ơi ... Vỹ Dạ chùa Thiên Mệ
Cơn mưa ướt đẫm áo hoa thề
Giọt nước tràn trề đôi mắt lệ
Trăng vẫn âm thầm rọi bến đê
Thuyền chừ lặng lẽ nhìn cung quế
Người giờ biền biệt ở mô tê
Răng chẳng quay về thăm lại Huế !!

XẩmKhủnglong :cuoi1:

********


Buồn và Mưa là hai nghĩa thật khác xa nhau, ... nhưng không hiểu tại buồn nên làm ảnh hưởng đến dáng vẻ của mưa ... hay tại vì mưa làm dậy lên nỗi buồn trong lòng . Nhìn cơn mưa bên ngoài khung cửa, cho dù cố gắng hết mức .... trong em vẫn len một chút buồn nhè nhẹ ... nhè nhẹ ... và nhè nhẹ ...
Mời Anh và các bạn Đào Viên nghe ... một chút cuối tuần nhen ...

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Mam3031
(Hình này được chú bồ câu trước cửa nhà gửi tặng :cuoi1: )



Mưa Trên Phố Huế
Sáng tác : Minh Kỳ

Chiều nay mưa trên phố Huế Kiếp giang hồ không bến đợi
hạt mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài Ngày chia tay
hôm nao còn đây Nước trên sông Hương còn đầy chiều xót xa
gió mưa u hoài mắt lệ ngắn dài Chiều mưa trên Kinh Đô Huế
Tiếng mưa còn vương kỷ niệm Ngày chia tay dưới chân Thiên Mụ
anh còn nhớ không Chợ …Đông Ba khi mình qua Lá me
bay bay là đà tình thiết tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua

Hò.. ơi.. Ơi.. hò.. Chiều mưa phố buồn Chiều mưa phố xưa u buồn
có ai mong đợi Một người biền biệt nơi mô Để nhớ
với thương một ngườị Chiều nay mưa trên phố Huế Biết ai
đã quên ai rồi hạt mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng nhớ ai
Ngày xưa mưa rơi thì sao Bây chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn.

***

Nghe Hát Thêm Oằn Nỗi Nhớ Quê

Ghé lại nghe câu hò hát kể
Âm giai cố xứ dòng o mệ
Ngùi mơ An Cựu thảng đau mề
Chạnh nhớ Đông Ba thầm ứa lệ
Nghiện chén chè bùi đãi hột kê
Thèm tô bún mặn pha dầu quế
Ngày đi hứa hẹn sớm quay về
Biệt mãi ngờ đâu lần bỏ Huế.. !

Việt Đựờng
(24/07/2011)


Mưa Trên Phố Huế, nhạc Minh Kỳ, Việt Đường trình bày :
http://www.box.net/shared/npmq0czljyjvipugoyfv
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Sun 24 Jul 2011, 21:27

Hát xong bài nì rồi nghe lại ! Úi chao ... chắc thế nào cũng có người ... nhói nhói vì cái giọng bánh xèo Huế của mình ... Razz ... Kệ hén ... lâu lâu cho Xẩm uốn giọng tí á ... Twisted Evil , tự xử luôn ... :cuoi1:

Thứ bẩy ngồi buồn ca cẩm kể
Hò ơi ... Vỹ Dạ chùa Thiên Mệ
Cơn mưa ướt đẫm áo hoa thề
Giọt nước tràn trề đôi mắt lệ
Trăng vẫn âm thầm rọi bến đê
Thuyền chừ lặng lẽ nhìn cung quế
Người giờ biền biệt ở mô tê
Răng chẳng quay về thăm lại Huế !!

XẩmKhủnglong :cuoi1:

********


Buồn và Mưa là hai nghĩa thật khác xa nhau, ... nhưng không hiểu tại buồn nên làm ảnh hưởng đến dáng vẻ của mưa ... hay tại vì mưa làm dậy lên nỗi buồn trong lòng . Nhìn cơn mưa bên ngoài khung cửa, cho dù cố gắng hết mức .... trong em vẫn len một chút buồn nhè nhẹ ... nhè nhẹ ... và nhè nhẹ ...
Mời Anh và các bạn Đào Viên nghe ... một chút cuối tuần nhen ...

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Mam3031
(Hình này được chú bồ câu trước cửa nhà gửi tặng :cuoi1: )



Mưa Trên Phố Huế
Sáng tác : Minh Kỳ

Chiều nay mưa trên phố Huế Kiếp giang hồ không bến đợi
hạt mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài Ngày chia tay
hôm nao còn đây Nước trên sông Hương còn đầy chiều xót xa
gió mưa u hoài mắt lệ ngắn dài Chiều mưa trên Kinh Đô Huế
Tiếng mưa còn vương kỷ niệm Ngày chia tay dưới chân Thiên Mụ
anh còn nhớ không Chợ …Đông Ba khi mình qua Lá me
bay bay là đà tình thiết tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua

Hò.. ơi.. Ơi.. hò.. Chiều mưa phố buồn Chiều mưa phố xưa u buồn
có ai mong đợi Một người biền biệt nơi mô Để nhớ
với thương một ngườị Chiều nay mưa trên phố Huế Biết ai
đã quên ai rồi hạt mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng nhớ ai
Ngày xưa mưa rơi thì sao Bây chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn.

***


Nghe Hát Thêm Oằn Nỗi Nhớ Quê

Ghé lại nghe câu hò hát kể
Âm giai cố xứ dòng o mệ
Ngùi mơ An Cựu thảng đau mề
Chạnh nhớ Đông Ba thầm ứa lệ
Nghiện chén chè bùi đãi hột kê
Thèm tô bún mặn pha dầu quế
Ngày đi hứa hẹn sớm quay về
Biệt mãi ngờ đâu lần bỏ Huế.. !

Việt Đựờng
(24/07/2011)


Mưa Trên Phố Huế, nhạc Minh Kỳ, Việt Đường trình bày :
http://www.box.net/shared/npmq0czljyjvipugoyfv


... bài thơ họa với Xẩm KL, Khòm viết ngày hôm qua, nhưng bận đi chút chuyê.n nên chưa post lên ... sáng nay vào thấy anh VĐ đã họa rồi, đọc thấy mình bị trùng với anh 2 từ, bỏ thì uổng quá nên kệ đem vào vui với KL & anh VĐ nha hi ... tặng :spf: :spf: cho hát sĩ nè :clapp: :clapp:

Mưa trên phố Huế

Vô ké ngồi nghe câu chuyện kể
Mô nì tê rứa răng O Mệ
Theo từng giọt nắng rụng thành quê
Xuyên suốt nỗi buồn đong hạt lệ
Núi Ngự Bình mây tụ đẩu khuê
Dòng Hương giang nước chườm tiêu quế
Khơi nguồn thơ đón bước em về
Lặng ngắm chiều mưa trên phố Huế


Hai Khòm hun



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Thu 28 Jul 2011, 18:56

Chân thành cám ơn anh Việt Đường và huynh Thiên Hùng đã ghé vui thơ cùng AL
Có thêm một bài nhỏ, xin được gửi lên cùng vui vui với các bạn :bong:
Bé Gai ... có bài đàn riêng tỷ để lên đây, em thích thì gánh về hát chơi nhen Gai .

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 ImagesqtbnANd9GcR0mmg9UDOyq9mYrid2MayY97Dh5c0as4s11b-HBrop3UY5CW4LlQ
(hình net)

Bài đàn






ĐOẢN KHÚC LAM GIANG
Dang Dở
Thiên Hùng


1- ... Từ ngày mình quen nhau

2- Bên tiếng ca tiếng đàn hát ru

3- Lời ru ngát say hương đời

4- Đưa anh vào khung trời mê đắm

5- .... Ngày từng ngày qua mau

6- Bao nhớ thương đong đầy trong tim

7- Nhìn sao trời từng đêm

8- Nhớ mãi về hình bóng người yêu

9- ... Từng ... từng lời em ca

10- Bài Đoản khúc .---- Lam-Giang .---- Đánh

11- dấu .----- phút ban đầu .------ trọn đời không phai

12- gọi mãi tên em .----- nồng thắm ... làn môi

13- ... Em hé cười ... dẩu biết rằng ... đang bước vào ... giông bảo đời

14- (----) (----) (----) (----)

15- (----) (----) (----) ... Dù

16- ... Cho ... Hóa ... Công ... ngăn đường

17- ... chia lối ... để ... tình ... yêu

18- … Của đôi ta ... vẫn sáng mãi ... dưới xuân hồng ... hạnh phúc trọn đời

19- ... Nắn phím cung tơ .---- khúc nhạc tình .-----

20- Lời ca anh hát bên em , nguyện suốt đời yêu em .----

21- Tiếng ca khoan nhặt ... đá vàng không phai .-----

22-Hỡi em yêu ơi ... qua hết rồi chờ mong

23- Ngày mai trên cánh thiếp hồng

24- tên chúng mình , sẽ ghép liền, như ước nguyền, buổi ban đầu

25- (----) (----) (----) (----)

26- ... Nhưng giấc mơ hoa ... đã tàn rồi

27- Người yêu anh đã sang ngang bỏ cung đàn buồn tênh .-----

28- Dây tơ đứt đoạn ... mộng tình vỡ tan .-----

29- Bỏ ai bơ vơ bên dòng đời hợp tan

30- Đau buồn cay đắng bẽ bàng

***


Được sửa bởi quehuong ngày Thu 04 Aug 2011, 15:47; sửa lần 5. (Reason for editing : Hát lại cho đúng nhạc)
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Thu 28 Jul 2011, 20:52

Hạt dzậy lã chửa co giộng Huệ đâu nghen :pp:
8 tỷ cứ để bài đàn đây đi, để muội "tỉnh mộng" rồi muội rinh dzìa. Muội tập bữa giờ, nay muội hát nghe êm êm rồi ý(nhưng vẫn còn hụt hơi), chớ bữa muội hát nghe phát kinh :cuoi1: , nhưng muội chưa có thu, để tập lâu lâu rồi thu (tại muội nói phải cả tháng cơ mà).
Rồi bữa giờ muội bận giảm cân(nên ít thời gian vô net), tại cái chén ăn cơm ngày càng nhỏ, vậy mà cái bụng vẫn phình ra (chắc tại ôm net nhìu), hú vía ~X( . Cho nên muội lôi việc nhà ra làm(cho nó mệt đắm đuối nhừ tử như trái chuối), tăng thời gian đi bộ thành 1:30 ' (làm phồng chân lun Mad ), cai luôn 2 cử cà phê sáng, chiều (tại ai biểu nó có đường) làm gật gù mấy hôm. Muốn giữ dáng mà phải khổ vậy đó tỷ oai :crying:, đôi lúc mún ăn tẹt ga, cho nó phình tẹt ga cho rồi.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Fri 29 Jul 2011, 18:33



Bé Gai ... XẩmKhủnglong uống nước sông SaiGon muh, thì làm răng giỗng Huệ cho được ni .... dd
Hát tài tử ... thì đâu cần gấp gáp bé Gai, tháng này không xong thì tháng sau ... kiếp này không được thì kiếp sau .... có sao đâu ... O:-)
Xí tỉ mới chỉnh bài đàn lại cho thấp một tí, khi nào thong thả thì em mang về hát chơi há ...
Bé Gai còn trẻ mi-nhon vậy ... kiêng cử chi cho uổng thân khẩu ... Ổng sao mình vậy cho xứng đôi :pp: ăn tẹt ga, phình tẹt ga cho rồi :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Sat 30 Jul 2011, 14:30

Hát tài tử khó thiệt tỷ ơi, mài mòn họng mà vẫn chưa đâu vào đâu.
Năm ngoái muội về VN xuống 2kg mừng quá, tính từ lúc đó tới nay lên 2,7kg bùn quá :crying:. Tỷ đừng nhìn hình cũ rồi khen mi-nhon, vòng 2 muội nó phình ra 3cm(vấn đề nó nằm ở đây, đứng đã thấy bụng, ngồi thì khỏi nói Mad ), vòng 1 lên được 2cm (khoái chỗ này, phải chi nó dồn hết vô đây hen :-bd ), bắp đùi khi mặc quần sọt lòi 1 miếng mỡ ~X((đùi bự từ nhỏ nên chả sao), bắp tay to lên 1 tẹo(chả sao, vì cánh tay muội như cây tre mà :cuoi1: ), có 700g sao nhiều mỡ vậy ta scratch
Muội nói trong bụng rồi, nếu muội giảm kg thành công cho mình, tiếp đó là ổng phải chịu khổ theo, vì cái thùng nước lèo của ổng nay quá xá quà xa luôn rồi. Không dám ăn tẹt ga đâu tỷ, ăn cầm chừng mà vẫn mập, ăn tẹt ga chắc lăn lol2 cũng tẹt ga lun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Mon 01 Aug 2011, 23:52


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Feuille-morte-platane_3572
(hình net)




Nhạt Nhòa
Tuấn Khanh


Chiều về quạnh hiu
Từ biệt người yêu muốn nói thật nhiều
Muốn khóc một chiều sao cứ ngại ngùng
Lệ bỗng rưng rưng, tình nỡ xoay lưng
Trong chiều hấp hối ôm ấp đêm đêm giấc ngủ mồ côi
Rồi từng ngày qua
Người về miền xa có nhớ thiệt thà
Đắm đuối mù lòa hay đã nhạt nhòa
Còn nhớ hay không
Giòng nước mênh mông con thuyền bến cũ, hắt hiu trong … chiều Thu .
Anh tại sao anh lại tiếc nuối
Ôi đường đèn giòng sông SEINE
Chứng cuộc tình chúng mình .
Em tại sao em bật tiếng khóc, trong hôn mê khi cuộc tình từ giã!
Tại mình còn yêu tại mình còn thương đôi mắt lạ thường!
Say đắm thẹn thùng e ấp ngại ngùng
Ngày ấy yêu nhau
Giờ khóc xa nhau nghe lòng bão tố thiết tha hay nhạt phai

***

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Tue 02 Aug 2011, 04:28

hihihi hổm rày em làm việc bù đầu, chui vô đây nghe bát tỷ hát đã lỗ tai luôn Smile applause :-bd

:bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13Wed 03 Aug 2011, 02:05

Shiroi đã viết:
hihihi hổm rày em làm việc bù đầu, chui vô đây nghe bát tỷ hát đã lỗ tai luôn Smile applause :-bd

:bong: :bong: :bong:

Chưa nghỉ hè sao Shiroi, làm việc hoài vậy ... ? Shiroi nghe thoải mái lỗ tai ... là thấy phái phái rồi ... , vui nhiều nhen Shiroi :bong:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 50 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 50 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 75 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-