Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 64 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Tue 22 Mar 2011, 23:25

Xuân Nữ là một trong những bài Oán có giai điệu thật buồn, nên khi ca hay nghe ... đều để lại trong lòng một chút gì đó ....
Xin mời các bạn cùng nghe với AL nhen các bạn ...

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Vole-nuit-meilleure-photo-noir-blanc_334039
(Hình mượn Net)



XUÂN NỮ
Dàn nhạc : Văn Giỏi
Đôi Bờ
Cố soạn giả : Trần Ngọc Thạch

1 - (-----------) Ai (liu)
Đem vầng mây xám (Xể) che khuất mảnh trăng sầu ? (Xề)

2 - (-----Xê-----) Dương thế (Xê)
Sâu thẳm một màu (Xề) chìm lặng canh thâu (Liu)

3 - (-----Liu-----) Mình ta (Liu)
Ngồi trong đêm vắng (Xể) tâm sự não nùng (Xề)

4 - (-----Xê-----) Chim đêm (Liu)
Bay trong sương lạnh (Cg^.) tiếng gọi xa bầy (Xg`)

5 - (-----Xg-----) Tình ta (Liu)
Giờ đây ngăn cách (Xể) diệu vợi đôi bờ (Xề)

6/2 - (-----Xê-----) Thăm thẳm (Xể)
Mây khói phủ mờ (Xề) che khuất người thương (Liu)

7 - (-----Liu-----) Tương tư (Liu)
Tình vương nặng trĩu (Xể) đôi ngã Sâm Thương (Xg)

8 - ...Ánh trăng tà (Xg`) khuất mờ (xề)___
Ta lạnh lùng (Hò)___ vô vọng với thời gian (Xg)

9 - (-----Xg-----) Mái tóc xưa (Xê)
Đuổi theo năm tháng (Xể) rụng rơi từng sợi bạc (Xự)

10 - (-----Xg-----) Mà tình xưa (Xê)
Vẫn tràn đầy (Hò) như thuở còn đôi mươi (Xg)

11 - (-----Xg-----) Sầu ngăn cách (Xê)
Tháng lụn năm tàn (Hò) vẫn còn ấp ủ (Xể)

12/8 - Một tấm chân tình (Xg`) chưa xóa mờ (xề)___
Ta đợi chờ (Hò)___ tìm thú đau thương (Xg)

13/9 - (-----Xg-----) Thú đau thương (Xg)
Cùng ta trăn trở (Xể) những đêm thu lạnh (Xự)

14/10 - (-----Xg-----) Bóng trăng (Xê)
Đã xế ngang đầu (Hò) hiu quạnh một mình ta (Xg)

15 - (-----Xg-----) Nửa đêm (Xê)
Hoa tàn cánh rũ (Xể) sương lạnh ướt vai mềm (Hò)

16 - (-----Xg-----) Lắng nghe (Xê)
Tiếng khóc của côn trùng (Xề) hay tiếng của lòng ta ? (Liu)./.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Wed 23 Mar 2011, 01:30

:gaquay: nhơi con KL này ngon lành quá, hông có gì khó khăn gì cả ...
nguyên một con trôi luôn một cái ót ... :234:

:spf: :cheerleader2:

Hay quá mà bát tỷ ơiiii :224:

làm Shiroi ngứa ngáy, chắc lấy bài bản nào nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi ... dd hát dài quá, Shiroi hông có đủ sức :450:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Wed 23 Mar 2011, 13:02

Lắng nghe (Xê)
Tiếng khóc của côn trùng (Xề) hay tiếng của lòng ta ? huhu nghe rầu thúi ruột lun tỷ ui Sad
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Thu 24 Mar 2011, 00:29

hihi ... Shiroi ... bài này ngắn nè Shiroi ... dzô dzô Shiroi ...
bé Gai ... dd ... thôi thì chị em mình nghe lời anh Hai Khòm ..."cùng nhau đi phố" nhen ... để hết buồn há ... một ... hai .... ba ... hô biến .... cười lên ... :laughing15:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Divcom5326



KHỐC HOÀNG THIÊN
Dàn nhạc : NS Văn Giỏi
Cùng Nhau Đi Phố
Soạn lời : Thiên-Hùng

( I )

Mỗi khi ta ... cùng nhau đi phố
Em thường khoe áo mới .-----
Màu áo nào cũng nở là hoa
Dưới nắng mai mặn mà .-----
Anh ngở như trời mãi đem Xuân
Trải ngập đường vấn vương .-----
Áo hoa ngây mềm trong nét lụa
Phô mịn làn da tuổi tròn mơ
Giữa phố đông lắm kẻ trộm nhìn
Em thẹn thùng thêm xinh .-----
Để riêng anh là cánh bướm si tình
Hưởng trọn niềm say mê .-----

( II )

Mỗi khi mưa ... làm rơi nhung nhớ
Em thường mong đi phố .-----
Để anh chuyền hơi ấm bàn tay
Cho má ai ửng hồng .-----
Đi bên nhau nghe tiếng tim run
Đến tận cùng tâm tư .-----
Tiếng yêu thương chợt thoáng qua nhè nhẹ
Mặt nhìn mặt tay vẫn trong tay
Trời long lanh những hạt mưa gầy
Lấm tấm đầy đôi vai .-----
Em bên anh bước ngắn bước dài
Hoa cười cài trên môi .-----

( III )

Sáng hôm nay ... hàng cây hong gió
Áo xưa hồng trên phố .-----
Em đã là cô vợ dể thương
Theo anh thăm họ hàng .-----
Con đường xưa trải nắng thênh thang
Nâng ngập ngừng bước chân .-----
Nép bên anh hồn em rung động
Như nhắc thầm kỷ niệm ngày qua
Vẫn thắm tươi như thuở ban đầu
Chỉ trao vào tay anh .-----
Xuân từ nay bất tận tâm hồn
Trên bước đường tương lai .-----
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Thu 24 Mar 2011, 03:44

:cheerleader2: :clap: :cheerleader2:
bài Khốc Hoàng Thiên hay quá, mà lời hát thật là dễ thương. Bát tỷ hát thật là hay
thích quá bát tỷ ơi

:spf:

Soạn giả đâu gòy ?
:musician:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Thu 24 Mar 2011, 04:07

Shiroi đã viết:
:cheerleader2: :clap: :cheerleader2:
bài Khốc Hoàng Thiên hay quá, mà lời hát thật là dễ thương. Bát tỷ hát thật là hay
thích quá bát tỷ ơi

:spf:

Soạn giả đâu gòy ?
:musician:

Hát bài này đi Shiroi, điệu nhạc vui tươi rộn ràng dễ thương quá há ... chỉ có điều chạy theo mấy ông thầy đờn ... thiệt là ứ hự .... :walk: :biking:
Merci Shiroi ...
Soạn giả nghe khủnglong vừa chạy vừa la ... "nước sôi ... nước sôi ..." nên sợ quá chạy trốn gòyyyy ... lol!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Thu 24 Mar 2011, 05:48

hahaaaaaa, vậy để em là ké với cho soạn giả ... té xỉu lunnnnnn lol2

loay hoay, ráng hết hơi mới được một bài ngắn nga ngắn ngủn, mà ... thở hổng nổi Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 31458



Trăng thu dạ khúc

Trích: Thành phố những hàng me
Soạn lời: Thiên Hùng





Ca Trăng Thu Dạ Khúc : ..... Lá .... me bay
Cho hàng me thêm nhớ thương
(---------) Vấn vương u buồn
(---------) Tháng năm lạnh lùng
(---------) Ngùi thương chợt nhớ phút bên nhau
(---------)Biết bao kỷ niệm
Êm đềm ngày thơ theo lá bay
(---------) Một ngày vào thu
(---------) Em từ giả tuổi học trò
(---------) Bâng khuâng nhớ lại
Ngôi trường xưa của tuổi thơ ....
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Thu 24 Mar 2011, 22:37

AL Shiroi uiii uống chanh muối hát tiếp nhennnn hihi drunk drunk (hong phải bia đâu dd )
AL biết hát nhiều loại nhạc ghê

Hong ngờ là loại nhạc này mà lời của bài Khốc Hoàng Thiên của anh TH cũng lãng mạn ác chiến luôn ...

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Tulipes_perroquet

:clapp: :clapp:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Fri 25 Mar 2011, 01:55

... hihihiiiii mấy Nhện hát vui quá, chờ gì không nhào dzô ké ... nghe phái quá nên lạc tuốt lên Thiên Thai động gùi :laughing:

Sương Chiều qua Tú Anh - Lạc Nẽo Thiên Thai
Soạn lời ca & trình bày : Hai Khòm

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Nghethuong



Nói lối Quảng :

Nước biếc non xanh đây miền Thượng giới
Suối bạc non ngàn ôi thật chốn Bồng lai
Ta đã đi vào trong cỏi mộng Thiên thai
Khi văng vẳng bên tai giọng tiêu sầu réo rắt ...
... và xa xa các Tiên nương đang say mê trong vũ khúc Nghê ....

Ca Sương Chiều : ......................................... thường

2-(-------) Cung đàn vấn vương
3-(-------) Đắm say hồn
4-(-------) Người dương thế
5-(-------) Bao la
6-Dãy Ngân Hà ... mơ màng lung linh
7- (-------) (-------)
8- (-------) (-------)
9- (-------) Chàng ơi
10- Đến đây ... cõi mộng thiên thai
11- (-------) Chàng quên đi
12- Đắng cay ... miền dương gian
13- Bên ... giai nhân
14- Hương ... hoa xuân
15- Chuốc men cay ... hồn ai ngây ngất
16- (-------) (-------)
17- (-------) Chúng em kính dâng chàng
18- (-------) Khúc Nghê thường
19- Đắm say (-------)
20- Còn ... phong ba
21- (--------) Của kiếp con người
22- (-------) Ở nơi đây
23- Chỉ là mộng ão (-------)
24- (-------) Chàng hãy nâng ly
25- Để men nồng ... ấm lòng đêm xuân ...

Qua Tú Anh :

1- (--------) Ngày
2- Tháng .... trôi
3- hững hờ ... người dương trần
4- Chạnh lòng ... nhớ đến quê hương
5- (------) Giờ đây
6- (-------) Giọt sầu dương gian
7- Phôi pha ... qua bao
8- giấc nam kha ... nên
9- nhớ thương ... lại về trong tim
10- Chàng .... quyết
11- Ra đi ... giả biệt miền
12- nước Nhược non Bồng ... mặc cho ai
13- ngấn lệ hoen mi ... Tiên nương hỡi
14- tấm chân tình ... ta mãi mãi
15- sẽ vẹn gìn ... trên từng
16- bước phiêu du (--------)
17- (--------) Biết nói chi đây
18- Trước phút chia tay ... để tiển đưa chàng
19- Tiếc thay ... duyên kiếp bẽ bàng
20- Chẳng tròn ... câu đá vàng ...


Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13Fri 25 Mar 2011, 03:19

vừa post bài vừa được nghe anh Khòm hát ... thích chí :ae_053:

:bd:

Cái bài này nhất định em phải ráng tập để... cho soạn giả ... nhức cái lỗ tai, vò đầu, bứt tóc mới được :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 28 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 28 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 64 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-