IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by mytutru Today at 18:47

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 7:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 7:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 6:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 5:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 2:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 1:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 1:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Chiều Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Phong Vân



Tổng số bài gửi: 2
Registration date: 07/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Chiều Thu   Fri 9 Oct - 4:06

Chào các anh chị cùng các bạn Đào Viên Thi Các. Phong Vân xin được hân hạnh làm quen và kính thầy Aihoa. Phong Vân xin mạn phép đăng bài Chiều Thu mong thầy cùng các anh chị lượng thứ.






Chiều Thu

Thời giờ thấm thoắt đã qua mau
Hạ hết, thu sang lá trở màu
Lãng đãng bên trời vài cụm núi
Tờ mờ dưới nguyệt mấy buồng cau.
Ong vàng bỡ ngỡ ôm tâm sự
Bướm trắng chơ vơ muốn giải sầu,
Chợt khúc kinh chùa êm ái vọng
Nghiêm trang ta đứng lặng hồi lâu ...

KP Phạm


Được sửa bởi Phong Vân ngày Mon 19 Oct - 16:25; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Thu   Fri 9 Oct - 20:26

Chào các anh chị cùng các bạn Đào Viên Thi Các. Phong Vân xin được hân hạnh làm quen và kính thầy Aihoa. Phong Vân xin mạn phép đăng bài Chiều Thu mong thầy cùng các anh chị lượng thứ.






Chiều Thu

Thời giờ thấm thoắt đã qua mau
Hạ hết, thu sang lá trở màu
Lãng đãng bên trời vài cụm núi
Tờ mờ dưới nguyệt mấy buồng cau.
Ong vàng bỡ ngỡ ôm tâm sự
Bướm trắng chơ vơ muốn giải sầu,
Chợt khúc kinh chùa êm ái vọng
Nghiêm mình ta đứng lặng hồi lâu ...

Phong Vân


:weocam: Phong Vân đến với ĐV nhen, chúc PV vui nhiều.

Chiều Thu

Ngày tàn giục giã bóng câu mau
Thoáng đó rừng phong đã nhuộm màu
Mờ mịt hơi sương che lối cỏ
Nhạt nhoà giọt nắng đậu hàng cau
Đáy hồ lắng dịu dòng thương cảm
Cánh én bay xa tổ rủ sầu
Vọng tiếng nhặt khoan hò mái đẩy
Non Đoài ác đã khuất từ lâu...

th - Shiroi
09/10/2009
Về Đầu Trang Go down
Phong Vân



Tổng số bài gửi: 2
Registration date: 07/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Thu   Fri 9 Oct - 21:06

Cảm ơn chị Shiroi đã họa vui cùng Phong Vân. Nhờ chị dạy bảo thêm ạ.










Đêm Thu

Bất chợt mùa thu rảo bước qua
Lá cành xơ xác một vài hoa
Đêm khuya sương nhuốm xanh bờ tóc
Ngõ vắng đèn lòe bạc nước da
Gió rít bên trời thương lữ khách
Dế đàn dưới nguyệt não người xa
Mấy tràng rượu đắng ai tâm sự
Trầm mặc riêng mình với quốc gia...
KP Phạm


Được sửa bởi Phong Vân ngày Mon 19 Oct - 17:33; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Thu   Sun 11 Oct - 22:27

hihihi, có anh AH ở đây, Shiroi lỡ nói bậy, ảnh bẻ giò nữa à Laughing

PV post thơ cho Shiroi đọc, thật cám ơn PV nhiều.

hổm rày Shiroi hoạ thơ toàn là trăng với thu thôi, hết ý rồi . hi
Về Đầu Trang Go down
catbui_90



Tổng số bài gửi: 31
Age: 22
Registration date: 26/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Thu   Sun 26 Dec - 14:03

Trăng rọi tùng kia bóng ngắn dài
Trời in ao nước bóng xa gần
Chói chang không hẳn trời đúng ngọ
Đêm thu không ngắm đâu biết trăng rằm :bong:
Về Đầu Trang Go down
catbui_90



Tổng số bài gửi: 31
Age: 22
Registration date: 26/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Thu   Sun 26 Dec - 14:06

CHÀO CÁC ANH CHỊ,CÁTBỤI MỚI THAM GIA DIỂN ĐÀN,MONG CÁC ANH CHỊ HOAN HỶ Smile
MONG ĐƯỢC LÀM QUEN CÁC ANH CHỊ
Về Đầu Trang Go down
Ý Nhi
Admin


Tổng số bài gửi: 2801
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Thu   Sun 26 Dec - 14:28

catbui_90 đã viết:
Trăng rọi tùng kia bóng ngắn dài
Trời in ao nước bóng xa gần
Chói chang không hẳn trời đúng ngọ
Đêm thu không ngắm đâu biết trăng rằm :bong:


catbui_90 đã viết:
CHÀO CÁC ANH CHỊ,CÁTBỤI MỚI THAM GIA DIỂN ĐÀN,MONG CÁC ANH CHỊ HOAN HỶ Smile
MONG ĐƯỢC LÀM QUEN CÁC ANH CHỊ

Welcome catbui_90 đến với Đào Viên. :weocam:
catbui_90 tham gia vào sinh hoạt ở ĐV là một niềm vui đối với mọi người nơi đây. :bong:

Forum "Thơ Đường Luật" sở dĩ được xếp ra riêng biệt khỏi phần "Thơ Sáng Tác" vì loại thơ này quy luật chặt chẽ. Trong ba chữ "Thơ Đường Luật" có một chữ "LUẬT". Nên tất cả các bài thơ post trong Chuyên Mục này phải tuân thủ luật lệ khó khăn của loại thơ này.
Bài của catbui_90 không đúng luật có thể thơ ĐL. Xin phép catbui_90 cho Ý Nhi dọn qua phòng "Thơ Trữ tình" nhen, nơi đó bạn có thể tự do chọn lựa thể thơ mà bạn muốn. :mim:

Thân mến

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
catbui_90



Tổng số bài gửi: 31
Age: 22
Registration date: 26/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Thu   Mon 27 Dec - 0:24

chào y nhi,catbui mới tham gia vào đường thơ,có gì nhờ chỉ giáo thêm đôi lời,để được mở rộng đường thơ.mong ynhi hoan hỷ
Ra cửa thì thôi bận mịt mờ
không đi muôn dặm hãy còn mơ
muốn biết đường ra khỏi cửa viện
khói lam nhẹ quyện biếc trời thơ.

xin được ynhi chỉ giáo thêm đôi lời
Về Đầu Trang Go down
thanhtam



Tổng số bài gửi: 185
Registration date: 04/06/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Thu   Mon 27 Dec - 3:38

cát bụi yêu thơ ĐL a ? vào lớp vỡ lòng học với tỷ đi . tỷ học được nửa tháng rồi đấy . Cát Bụi đừng tưởng bở nhé ; học khó cực đấy ! nhưng thích thì học cũng nhanh . mong gặp cát bụi ở lớp
Về Đầu Trang Go down
Ý Nhi
Admin


Tổng số bài gửi: 2801
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chiều Thu   Mon 27 Dec - 12:00

catbui_90 đã viết:
chào y nhi,catbui mới tham gia vào đường thơ,có gì nhờ chỉ giáo thêm đôi lời,để được mở rộng đường thơ.mong ynhi hoan hỷ
Ra cửa thì thôi bận mịt mờ
không đi muôn dặm hãy còn mơ
muốn biết đường ra khỏi cửa viện
khói lam nhẹ quyện biếc trời thơ.

xin được ynhi chỉ giáo thêm đôi lời


Chỉ giáo đôi lời thì thú thật mà nói, Ý Nhi không dám đâu.
Nhưng nếu catbui_90 muốn mở rộng vào đường thơ, thì Ý Nhi chỉ có thể giúp catbui_90 xin vào lớp học thể thơ này, cũng như thanhtam :


thanhtam đã viết:
cát bụi yêu thơ ĐL a ? vào lớp vỡ lòng học với tỷ đi . tỷ học được nửa tháng rồi đấy . Cát Bụi đừng tưởng bở nhé ; học khó cực đấy ! nhưng thích thì học cũng nhanh . mong gặp cát bụi ở lớp


Nếu catbui_90 quyết định học, điều cần nhất là quyết chí và kiên nhẫn, thì catbui_90 ghi danh xin vào lớp học đi nhe :

http://www.daovien.net/t1634-topic#9432

Hy vọng đón catbui_90 vào lớp :mim:

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
 

Chiều Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ-