IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by mytutru Today at 18:47

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 7:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 7:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 6:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 5:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 2:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 1:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 1:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Cái gì đây?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi: 161
Registration date: 20/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Mon 24 Jan - 2:24

Very Happy Dạ chào ngài ÁiHoa ạ, Đội ơn ngài đã không trách Khờ vào đây fá mà còn welcome, Thật ra Khờ hong biết làm thơ chỉ biết fá thôi, nhất là Đường Thi Luật nữa, nếu có gì sai sót mong ngài thông cảm và lượng thứ . Sau bài này Khờ dọt sẽ hong dám quay vào đây nữa, chúc ngài 1 năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nguyện, luôn vui vẻ và thơ hay .Nghe danh ngày lâu rồi mới vào đây fá chút đừng giận hỉ? Very Happy

Lỡ Bước .

Lỡ bước đi vào lưỡng diện song
Gò thân chút xíu thấm tình nồng
Hai bên xáp lại trên cùng dưới
Một cạnh nêm vô,sâu tận trong
Miệng rộng bao nhiêu thì mát thịt
Chân dài bấy nổi cũng mềm lông
Mưa đời chẳng ngại người đàm tiếu
Nắng chợ không ngần khách dụng xong ..?!
9:20pm 01/23/2011
Hồn Du Tử.
Về Đầu Trang Go down
ntd



Tổng số bài gửi: 161
Registration date: 17/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Mon 24 Jan - 4:57

Xin các bạn cho tui được góp chút vui

Cái gì đây?...

Banh mình phơi nắng ở ngoài song
Chớ để mùi hăng nó nực nồng
Ướt nhẹp nhão nhòe hôi khúc dưới
Khô queo cứng ngắt thúi phần trong
Nong vô chật mép đau từ thịt
Nhận xuống bung vành rát đến lông
Cũ kỹ già nua nhăn nhúm hết
Nhét vào đít kệ, cũng như xong

ntd
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Tue 1 Feb - 20:31

Ái Hoa đã viết:
Cái gì đây?

Che màn chớ để kẻ nhìn song
Mướt rượt thân em gió thoảng nồng
Chầm chậm từng phân nong xuống dưới
Nhẹ nhàng mỗi lúc đút vào trong
Tay rờ sột soạt trơn mình vải
Đáy mở lưng chừng quíu cánh lông
Bám chặt hai đùi mông chẳng hở
Béo gầy co dãn tí là xong

Ái Hoa
24/01/2011

:potay:

Đi sắm đồ mới ăn Tết nè, em sắm tới 3 món lận, thử trước một cái :tongue:

Thử quần mới

Ở tận rừng già kín cửa song
E chi chẳng thử lúc hương nồng
Lưng mềm kéo sát ôm vòng giữa
Nút nhỏ xe đều vén lạch trong
Giữ gọn chân ngà lèn ướm ống
Buông dài vóc lụa vuốt nằm lông
Vừa in khéo hợp hòa trên dưới
Thoả dạ chàng rồi... thế mới xong !

Shiroi
25/01/2011

Rồi chưa ? :thua:

:cache3:


Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2651
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Wed 16 Feb - 7:46

Cái gì đây?

Che màn chớ để kẻ nhìn song
Mướt rượt thân em gió thoảng nồng
Chầm chậm từng phân nong xuống dưới
Nhẹ nhàng mỗi lúc đút vào trong
Tay rờ sột soạt trơn mình vải
Đáy mở lưng chừng quíu cánh lông
Bám chặt hai đùi mông chẳng hở
Béo gầy co dãn tí là xong

Ái Hoa
24/01/2011



Đi sắm đồ mới ăn Tết nè, em sắm tới 3 món lận, thử trước một cái

Thử quần mới

Ở tận rừng già kín cửa song
E chi chẳng thử lúc hương nồng
Lưng mềm kéo sát ôm vòng giữa
Nút nhỏ xe đều vén lạch trong
Giữ gọn chân ngà lèn ướm ống
Buông dài vóc lụa vuốt nằm lông
Vừa in khéo hợp hoà trên dưới
Thoả dạ chàng rồi... thế mới xong !

Shiroi
25/01/2011

Rồi chưa ?



Quần mới

Về nhà hấp tấp chửa gài song
Hồ vẫn nguyên trinh mũi ngửi nồng
Ngắm kỹ còn thâm màu nhuộm trước
Bóp nhàu để hở lớp viền trong
Sâu lòng cẳng rút tê tê bụng
Rộng lỗ tay thò quắn quắn lông
Rướn tới co lui bò xoải cẳng
Vội gì ít phút đợi nàng xong

Ái Hoa
16/02/2011

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2651
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Tue 27 Sep - 7:32

Cái gì nữa?

Cởi bỏ ra ngoài cũng chẳng xong
Trên liền dưới rủ mấy hàng lông
Chui đầu mới lọt nong nong tới
Rướn cổ chưa vào nhấn nhấn trong
Ngực ưỡn hở hang cơn gió mát
Mông ôm nực nội buổi trưa nồng
Bảnh bao cũng chỉ vài mươi khắc
Hết việc lèo nhèo vất cạnh song

Ái Hoa
11/05/2005

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2651
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Tue 27 Sep - 7:46

Ái Hoa đã viết:
Cái gì nữa?

Cởi bỏ ra ngoài cũng chẳng xong
Trên liền dưới rủ mấy hàng lông
Chui đầu mới lọt nong nong tới
Rướn cổ chưa vào nhấn nhấn trong
Ngực ưỡn hở hang cơn gió mát
Mông ôm nực nội buổi trưa nồng
Bảnh bao cũng chỉ vài mươi khắc
Hết việc lèo nhèo vất cạnh song

Ái Hoa
11/05/2005


VỚ CŨ

Kìa, đôi vớ cũ lượm ngoài song
Tiếc rẻ mang vô, quá nặc nồng
Chỗ gót cần êm, trơ chỗ ngón
Phần ngoài muốn phủ, hở phần trong
Mùa Đông gió lạnh co co gối
Tháng Hạ mưa dầm dựng dựng lông
Lúc mới xem ra xài cũng sướng
Bây giờ có lẽ liệng là xong!

02/5/2007
NẮNG XUÂN

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2651
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Tue 27 Sep - 7:50

CÁO LÃO

Vì không đoán được, họa cho xong
Biết thế, sao còn cố "bới lông"
Vầng trán nhăn nhăn, dô phía trước
Cái đầu hói hói, loãng bên trong
Nhớ câu "xuất dị" nên không lạnh
Nhờ lẽ "đối nan" cũng chẳng nồng
Lớp trẻ bây giờ tài lấp biển
Nhường sân cáo lão, ngó bên song.

03/5/2007
NẮNG XUÂN

Chú thích: "Xuất đối dị, đối đối nan..." trích trong vế đối của Mạc Đĩnh Chi trên đường đi sứ.


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Tue 27 Sep - 16:58

Cái gì nữa?

Cởi bỏ ra ngoài cũng chẳng xong
Trên liền dưới rủ mấy hàng lông
Chui đầu mới lọt nong nong tới
Rướn cổ chưa vào nhấn nhấn trong
Ngực ưỡn hở hang cơn gió mát
Mông ôm nực nội buổi trưa nồng
Bảnh bao cũng chỉ vài mươi khắc
Hết việc lèo nhèo vất cạnh song

Ái Hoa
11/05/2005


VỚ CŨ

Kìa, đôi vớ cũ lượm ngoài song
Tiếc rẻ mang vô, quá nặc nồng
Chỗ gót cần êm, trơ chỗ ngón
Phần ngoài muốn phủ, hở phần trong
Mùa Đông gió lạnh co co gối
Tháng Hạ mưa dầm dựng dựng lông
Lúc mới xem ra xài cũng sướng
Bây giờ có lẽ liệng là xong!

02/5/2007
NẮNG XUÂN



Đan áo cho anh

Chiều tà buông tóc cố cho xong
Chiếc áo đan hoài đến đổ lông
Mũi xuống nhẹ tay lờn khúc giữa
Đường lên chặt sợi rút phần trong
Thương anh giá lạnh sầu xa vắng
Xót bóng đơn côi gởi ấm nồng
Vạt trước chưa rồi mai lại tiếp
Đã tàn chút nắng rọi qua song...

th - Shiroi
03/05/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Tue 27 Sep - 17:03

Cái gì nữa?

Cởi bỏ ra ngoài cũng chẳng xong
Trên liền dưới rủ mấy hàng lông
Chui đầu mới lọt nong nong tới
Rướn cổ chưa vào nhấn nhấn trong
Ngực ưỡn hở hang cơn gió mát
Mông ôm nực nội buổi trưa nồng
Bảnh bao cũng chỉ vài mươi khắc
Hết việc lèo nhèo vất cạnh song

Ái Hoa
11/05/2005


VỚ CŨ

Kìa, đôi vớ cũ lượm ngoài song
Tiếc rẻ mang vô, quá nặc nồng
Chỗ gót cần êm, trơ chỗ ngón
Phần ngoài muốn phủ, hở phần trong
Mùa Đông gió lạnh co co gối
Tháng Hạ mưa dầm dựng dựng lông
Lúc mới xem ra xài cũng sướng
Bây giờ có lẽ liệng là xong!

02/5/2007
NẮNG XUÂN



Đan áo cho anh

Chiều tà buông tóc cố cho xong
Chiếc áo đan hoài đến đổ lông
Mũi xuống nhẹ tay lờn khúc giữa
Đường lên chặt sợi rút phần trong
Thương anh giá lạnh sầu xa vắng
Xót bóng đơn côi gởi ấm nồng
Vạt trước chưa rồi mai lại tiếp
Đã tàn chút nắng rọi qua song...

th - Shiroi
03/05/2007



Quehuong : Thầy , Thúc... các Huynh ơi ! Mau ra nhận áo nè, có ngươì ngồi đan sắp xong rồi ....
Bài thơ hay quá Shiroi, QH cũng bắt chước lấy bút mực ra vẽ ... giun đất ... treo ngoài vườn ngắm chơi ..


Vẽ Lại Mùa Xuân

Kỷ niệm ghi hoài vẫn chửa xong
Cho dù ngọn bút đã cùn lông
Thương trang giấy trắng hình tô giữa
Xót bức tranh ngà dáng ẩn trong
Nhắn gió mời trăng gieo cảnh nhạt
Nhờ đêm thắp lửa sưởi duyên nồng
Thêm vài nét họa mùa xuân cũ
Có nguyệt ru tình thả dưới song


QH
03/05/2007


bcdt :Ai tặng áo cho thầy vậy QueHuong?

Quehuong : Dạ...
cũng tại vì bởi...em đọc bài thơ hay, thấy Shiroi Cũ mụi ngồi Đan Áo Cho Anh, nhưng Shiroi nói còn thiếu vạt trước.... chưa xong Thầy uiiii
dd

Bcdt : Vậy Shr còn có tài đặc biệt là design kiểu áo một vạt mới à dd

Shiroi : Hông phải em đâu thầy, mà là anh Ái Hoa đó thầy. Tự gì phải "Mông ôm nực nội buổi trưa nồng" cho nên vạt sau phải có. Nhưng lại "Ngực ưỡn hở hang cơn gió mát", cho nên không có vạt trước. :tongue:


quehuong : lol2 hihii
Shiroi ơiii pể pụng ruìiii ... ủa ... mà hôm nay sao hổng thấy Thầy Ái Hoa vaò đây hén, chắc thầy sợ Shiroi cho mặc áo có một vạt ... nên bỏ chạy ruìiii ...
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Tue 27 Sep - 17:05

Shiroi đã viết:
Cái gì nữa?

Cởi bỏ ra ngoài cũng chẳng xong
Trên liền dưới rủ mấy hàng lông
Chui đầu mới lọt nong nong tới
Rướn cổ chưa vào nhấn nhấn trong
Ngực ưỡn hở hang cơn gió mát
Mông ôm nực nội buổi trưa nồng
Bảnh bao cũng chỉ vài mươi khắc
Hết việc lèo nhèo vất cạnh song

Ái Hoa
11/05/2005


VỚ CŨ

Kìa, đôi vớ cũ lượm ngoài song
Tiếc rẻ mang vô, quá nặc nồng
Chỗ gót cần êm, trơ chỗ ngón
Phần ngoài muốn phủ, hở phần trong
Mùa Đông gió lạnh co co gối
Tháng Hạ mưa dầm dựng dựng lông
Lúc mới xem ra xài cũng sướng
Bây giờ có lẽ liệng là xong!

02/5/2007
NẮNG XUÂN



Đan áo cho anh

Chiều tà buông tóc cố cho xong
Chiếc áo đan hoài đến đổ lông
Mũi xuống nhẹ tay lờn khúc giữa
Đường lên chặt sợi rút phần trong
Thương anh giá lạnh sầu xa vắng
Xót bóng đơn côi gởi ấm nồng
Vạt trước chưa rồi mai lại tiếp
Đã tàn chút nắng rọi qua song...

th - Shiroi
03/05/2007



Quehuong : Thầy , Thúc... các Huynh ơi ! Mau ra nhận áo nè, có ngươì ngồi đan sắp xong rồi ....
Bài thơ hay quá Shiroi, QH cũng bắt chước lấy bút mực ra vẽ ... giun đất ... treo ngoài vườn ngắm chơi ..


Vẽ Lại Mùa Xuân

Kỷ niệm ghi hoài vẫn chửa xong
Cho dù ngọn bút đã cùn lông
Thương trang giấy trắng hình tô giữa
Xót bức tranh ngà dáng ẩn trong
Nhắn gió mời trăng gieo cảnh nhạt
Nhờ đêm thắp lửa sưởi duyên nồng
Thêm vài nét họa mùa xuân cũ
Có nguyệt ru tình thả dưới song


QH
03/05/2007


bcdt :Ai tặng áo cho thầy vậy QueHuong?

Quehuong : Dạ...
cũng tại vì bởi...em đọc bài thơ hay, thấy Shiroi Cũ mụi ngồi Đan Áo Cho Anh, nhưng Shiroi nói còn thiếu vạt trước.... chưa xong Thầy uiiii
dd

Bcdt : Vậy Shr còn có tài đặc biệt là design kiểu áo một vạt mới à dd

Shiroi : Hông phải em đâu thầy, mà là anh Ái Hoa đó thầy. Tự gì phải "Mông ôm nực nội buổi trưa nồng" cho nên vạt sau phải có. Nhưng lại "Ngực ưỡn hở hang cơn gió mát", cho nên không có vạt trước. :tongue:


quehuong : lol2 hihii
Shiroi ơiii pể pụng ruìiii ... ủa ... mà hôm nay sao hổng thấy Thầy Ái Hoa vaò đây hén, chắc thầy sợ Shiroi cho mặc áo có một vạt ... nên bỏ chạy ruìiii ...


Ái Hoa : Cám ơn các bạn tham gia, lời giải là chiếc áo (Shiroi giỏi! :tongue: )

Chiếc áo

Chiếc áo Shi roi mặc đã xong
Tay chần, vạt mỏng, cổ dày lông
Thắt eo vẻ nguyệt phô đường trước
Hở ngực non đào lộ góc trong
Mũi chỉ thanh tao ghi nghĩa cũ
Đường kim khéo léo gói tình nồng
Trời chiều gió lộng tà tha thướt
Có kẻ bên nhà mở cánh song ...(nhìn trộm dd )!

Ái Hoa
05/05/2007
Về Đầu Trang Go down
 

Cái gì đây?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: Ái Hoa-