IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by Nguoi Hat Rong Today at 17:11

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 07:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 07:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 06:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 05:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 02:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 01:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 01:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 TÌNH MÊNH MÔNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Jenifer



Tổng số bài gửi: 66
Registration date: 30/03/2010

Bài gửiTiêu đề: TÌNH MÊNH MÔNG   Tue 30 Mar 2010, 17:18

HAI BÀN TAY
Hai bàn tay mẹ chay
Hai bàn tay cha sần
Ngày một ngày hai
Dãi dầu mưa nắng
Không nề quãng vắng
Đường đèo cheo leo

Hai bàn tay
Cha mẹ tháng năm dài
Nuôi con vất vả bao ngày gian lao
Công cha như núi thật cao
Ơn mẹ như biển dạt dào mênh mông

Hai bàn tay
Cha mẹ
Nâng gót con hồng
Lớn theo trường học_thông dông trường đời

À ơi ... tiếng mẹ ru hời
Tiếng cha ban bảo những lời thành nhân
Đến trường cô, thầy ân cần
Dắt dìu từng bước tiến dần lên trên
Bàn tay thầy cầm phấn_trò nên
Bàn tay cầm viết cô mềm tình thương
Thầy giáo như cha
Cô giáo như mẹ
Cùng dìu dắt bước con ... đường tương lai

Bàn tay cha mẹ ngày một ngày hai
Nuôi con khôn lớn mong ngày rạng danh...

Jenifer


Được sửa bởi Jenifer ngày Tue 30 Mar 2010, 18:42; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi: 66
Registration date: 30/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH MÊNH MÔNG   Tue 30 Mar 2010, 17:29

ĐƯỜNG CON ĐI

Con đi trên đường ban mai
Gió lay vệt sáng nắng dài ước mơ
Con đi trên nẻo đường thơ
Tóc hong nắng ấm vương tơ hồng đào
Quê hương vị ngọt dạt dào
phả lên mái tóc ngạt ngào yêu thương
Con đi trăm hướng vạn đường
Tình thăm sâu nặng con thường mang theo

Jenifer
Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi: 66
Registration date: 30/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH MÊNH MÔNG   Tue 30 Mar 2010, 17:39

BẠN THƠ

Bạn thơ dìu dắt ước mơ
Từng trang hồng thắm vần chờ ý thương
Bút tình ghi dấu vấn vương
Đôi lời tâm sự thiên trường địa lôi
Xướng, họa câu tứ vài lời
Vui cùng thi hữu hể hơi cười xòa
Lời thơ bạn đẹp như hoa
Vần tôi tựa cánh thiên nga hiền từ
Gặp mừng chốn ảo vô ưu
Ta vui thi phú tình như ngoài đời
Bạn buồn, ta an ủi lời
Ta sầu, bạn chỉ vòm trời sáng sao
Vui nào, nâng ly rượu ảo
Ta cùng đồng cảm bút trào ý thơ

Jenifer

Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi: 66
Registration date: 30/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH MÊNH MÔNG   Tue 30 Mar 2010, 17:56

TÌNH NGƯỜI

Hôm nay, qua phố đông người
Sang hèn cùng sóng vai đôi chung đường
Hai người bạn nhỏ chung trường
Một con sang cả, một phường áo om
Kề vai sát cánh sớm hôm
Cùng nhau học tập tiếng thơm đợi ngày

Rung rung tay bé "độ" ngay
Những kẻ ăn mày hành khuất thảm thương
Không nhà, rách áo, giơ xương
Hom hem gầy yếu không giường ngã lưng

Xót lòng...dù là người dưng
Cũng là thân thể người từng sinh ra
Thương người như thương thân mà
Rách lành đùm bộc gọi là từ tâm

Ngoài trời đang đổ mưa thâm
Người không nhà cửa đứng nằm ở đâu
Trời mưa càng lớn thấy rầu
Xót thương hành khuất...không giàu như ta
Sinh chi kiếp khổ người ra
Có thể kiếp trước lỡ sa* ... trời đày...?!
(sa* làm tội ác gì đó nên bị trời đày kiếp này họ phải khổ)

Jenifer




Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi: 66
Registration date: 30/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH MÊNH MÔNG   Tue 30 Mar 2010, 18:12



TÌNH ẢO

Anh nói yêu em lắm lắm nào
Tình nơi chốn ảo vẫn vui sao
Ngày chờ, đêm đợi câu vần ý
Hẹn đến răng long, tóc bạc màu

Em cũng ậm ừ họa lời trao
Nhớ nhau anh nhé hẹn trầu cau
Chờ em thi đỗ ta se tóc
Chỉ thắm nên duyên tình ngọt ngào

Jenifer
Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi: 66
Registration date: 30/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH MÊNH MÔNG   Tue 30 Mar 2010, 18:40


VÀO MỘNG

Dìu nhau vào mộng
Giấc ngủ hư không
Ảo giác thắm mồng
Câu từ, vần ý
Cho em mộng tí
Bay tận thiên cung
Vui cùng chú Cuội
Để chú hết tủi
Ngồi ôm gốc đa
Trẻ nhỏ hát ca
"Bóng trăng trắng ngà
"Có chú Cuội già
"Ôm một khối mơ
"Ôm một khối mơ"

...

Dìu em vào mộng
Gặp cô Tiên hồng
Cầm một nhánh bông
Rải tình nhân thế

...

Dìu em vào mộng
Gặp hoàng tử lòng

Dìu anh vào mộng
Gặp công chúa mong
Tiếng ngựa phi ... động
Cả cánh rừng thần
Bỏ ngày chờ trông
Chàng thiếp thắm nồng

...

Dìu nhau vào mộng...


Jenifer
Về Đầu Trang Go down
Ý Nhi
Admin


Tổng số bài gửi: 2801
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH MÊNH MÔNG   Tue 30 Mar 2010, 18:44



Cám ơn Jenifer đến với Đào Viên và chia sẻ những vần thơ nhẹ nhàng với mọi người

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Jenifer



Tổng số bài gửi: 66
Registration date: 30/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH MÊNH MÔNG   Tue 30 Mar 2010, 19:05



Cung đàn trở giấc
Tình khúc mơ màng
Điệu hát miên man
Tình ơi còn nhớ...


Jenifer


Được sửa bởi Jenifer ngày Wed 31 Mar 2010, 15:24; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi: 66
Registration date: 30/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH MÊNH MÔNG   Wed 31 Mar 2010, 15:21


BÂNG KHUÂNG

Bâng khuâng nhẹ bước vào hồn
Lâng lâng vệt nắng cô thôn đường dài
Bao mùa qua mãi gót hài
Lối xưa hun hút nẻo mai dõi chờ
Vầng dương le lói bờ mơ
Bến tương tư cứ thẫn thờ ngóng trông
Buồn lên sắc tím cầu vòng
Sầu màu mắt biết lệ mong xa vời...

Jenifer
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi: 585
Registration date: 04/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH MÊNH MÔNG   Wed 31 Mar 2010, 23:39

ĐƯỜNG CON ĐI

Con đi trên đường ban mai
Gió lay vệt sáng nắng dài ước mơ
Con đi trên nẻo đường thơ
Tóc hong nắng ấm vương tơ hồng đào
Quê hương vị ngọt dạt dào
phả lên mái tóc ngạt ngào yêu thương
Con đi trăm hướng vạn đường
Tình thăm sâu nặng con thường mang theo

Jenifer



Chào mừng bạn mới Jenifer
Chúc bạn luôn vui-vẻ, trẻ-trung và có nhiều thơ hay


Về Đầu Trang Go down
 

TÌNH MÊNH MÔNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC-