Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhạc Tài Tử Nam Phần ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Mon 25 Apr 2011, 23:51

Shiroi đã viết:
Gai Mắc Cỡ đã viết:
Chời ơi, 9 tỷ ơi  ~X( tỷ mà ko la lên, muội cứ tưởng là muội thấy mà ko nghe được ko chớ  :447:
      khà khà ... phải la lên chứ thôi ngồi đợi hoài mà hông có được nghe gì hít chọi à  dd
 
 
 
 
 
 

hihiiiiii Bé Gai & 9 muội đừng la lớn nữa ... có ngay nè ... nghe xong rồi mình  :cheers:  hén :laughing:


THANH DẠ ĐỀ QUYÊN
Lập bản : Cố GS Nguyễn Văn Thinh


BUỒN VIỄN XỨ
Soạn lời ca : Thiên Hùng
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Ái Linh & Thiên Hùng trình bày


Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Sauvienxu2copy_zpsa49bfb42






I-Lớp SẦU

1- (------) (------)
(------) Tiếng tơ rung (oan)
Giữa đêm trường (xề) thiết tha (liu).----
Gợi mạch sầu (xề).---- xót kiếp ly hương (liu)
2- Ngóng trông (oan) ngày tháng (ú).----
Phút giây đoàn tụ (xệ) (------)
Với mẹ cha (xê) bên mái gia đình (hò)
Quê hương giờ (hò).----- thăm thẳm mù khơi (xg)
3- Niềm đau (xg) trên đuôi mắt (xể).----
Thêm hằn sâu (xg) (------)
Qua từng đêm (xg) thao thức (xể)
Bước cô đơn (xê).---- giữa phố chợ đông người (hò)
4- Ôi (liu) nỗi niềm (xề).----
Biết tỏ cùng ai (liu) (------)
Trách chăng (liu) con Tạo xoay vần (xề)
Đã ly cách (ú) .---- bao mối thâm tình (hò)
5- (------) (------)
(------) Từ miền xa (xê)
Dõi bóng (liu) cánh chim (liu).----
Bơ vơ (xê).---- cuối nẽo trời mây (xê)
6- Gởi (liu) niềm thương (liu).----
Về quê hương (xê) (------)
Đã cách ngăn (liu) đôi bờ đại dương (xê)
Cùng khoảng không (xê).---- ngút ngàn vô tận (xự)
7- Những giấc mơ (xg) lặng lẽ (xể).----
Sao quá bẽ bàng (hò) (------)
Người thương ơi (xư) hãy nhớ (xể)
Một lần đi (xê).---- là vĩnh viễn cách xa (xg)
8- Bâng khuâng (xg) ray rứt (xể).----
Nơi xứ lạ quê người (hò) (------)
Mạch sầu rung cảm (xự) dòng tâm tư (xê)
Trong tiềm thức (xê).----  đang lần lượt quay về (hò)

II- Lớp TỦI

9- (------) (------)
(------) Phượng hồng (hò)
Nở thắm (xg) cổng trường xưa (xê).----
Tiếng ve sầu (hò).---- ra rã dưới nắng trưa (oan)
10- Gọi mùa thi (liu) nô nức (ú).----
Trắng tinh áo học trò (xàng) (------)
Bâng khuâng (xg) với những hẹn hò (hò)
Thẹn thùng (hò).---- e ấp bước chân (xg)
11- Bên nhau (xg) trong nắng sớm (xể).----
Như những vần thơ (xg) (------)
Đổi trao (xg) trong lưu bút (xể)
Với người em (xê).---- má phấn môi hồng (hò)
12- Phút chia tay (liu) hè về (xề).----
Lưu luyến vấn vương (liu) (------)
Gợi nhớ quá (ú) hình bóng thân thương (oan)
Thầy cô (liu).----  nay đã xa rồi (xàng)
13- (------) (------)
(------) Trường xưa ơi (xê)
Dù nứt nẻ (liu) tường vôi (liu).----
Cũng đã đưa (liu).---- bao bước nhỏ vào đời (xề)
14- Mà mấy ai (liu) khi đã (ú).----
Công toại danh thành (xề) (------)
Về lại đây (liu) tìm dấu chân mình (xề)
Trên từng trang (xự).----  lưu bút học trò (hò)
15- (------) (------)
(------) Để ấm lòng (hò)
Người xa (xg) cố quốc (xể)
Vẫn hằng mong (xê).---- có một ngày về (hò)
16- Đến thăm (xg) ngôi trường cũ (xể).----
Nhặt lại cánh phượng hồng (hò) (------)
Mà thời gian (xê) đã chôn vùi (hò)
Trong vùng (hò).----  kỷ niệm tuổi thơ (xg)

III- Lớp OÁN

17- (------) (------)
(------) Những trang thơ (xg)
Như dòng máu tim (xg) giá buốt (xể).----
Lại đong đầy (hò).---- tiếng gọi quê hương (xg)
18- Chiều trông qua (xg) khung cửa (xể).----
Ngấn lệ sầu vương (xg) (------)
Nhớ em hiu hắt (xể) qua từng chiếc lá xa cành (hò)
Trong (xư).---- đêm vắng lạnh lùng (hò)
19- Tình yêu em (liu) vẫn rạt rào (xề)
Đong đầy (xàng) như buổi sơ giao (liu)
Mà em (liu) em ở đâu (oan)
Phương trời nào (xề).---- hay giấc chiêm bao (liu)
20- Đã xa cách (ú) muôn trùng (xề).----
Cũng tại vì đâu (liu) (------)
Uyên ương (liu) rả cánh xa cành (xề)
Mong chi (ú).---- được gặp lại nhau (liu)
21- (------) (------)
(------) Trời già (xề)
Bày chi (liu) cảnh tang điền (xề)
Đoạn lìa (xề).---- bao mối lương duyên (oan)
22- Để người cuối bải (liu) xót thương người (xề).----
Góc biển chân mây (oan) (------)
Người ngậm đắng cay (liu) thầm mơ ước (ú)
Một ngày mai (liu) hợp phố hoàn châu (liu)
23- (------) (------)
(------) Anh ơi (xg)
Phải chăng (xg).---- sau đêm trường (xàng)
Dưới nắng hồng (xề).----  hoa đời sẽ ngát hương (oan)
24- Chia ly (liu) là thử thách (ú).----
Lòng chung thủy đợi chờ (xàng) (------)
Có xa nhau (xg) mới biết đá vàng (xàng)
Chân giá (ú)  trị tình yêu (liu)

IV- Lớp THƯƠNG

25/1- (------) (------)
(------) Gió chớm đông (oan)
Thổi về (xề) bến sông (liu).----
Lưng trời (xề).---- bông tuyết bay bay (liu)
26/2- Vương trên (oan) mái tóc (ú).----
Phong trần dày dạn (xệ) (------)
Chốn tha phương (xê) đã bao lần (hò)
Thu, xuân tàn (hò).-----  hè lại đông sang (xg)
27/3- Đêm nay (xg) đối bóng (xể).----
Bên ngọn đèn khuya (xg) (------)
Từng trang thơ (xg) thương yêu trìu mến (xể)
Từng trang (xê).----- trách móc giận hờn (hò)
28/4- Phút chốc (liu) đã xây thành (xề).----
Nỗi buồn ly hương (liu) (------)
So dây (liu) dạo mấy cung đàn (xề)
Cho vơi (ú).---- buốt giá canh trường (hò)
29/5- (------) (------)
(------) Người thương ơi (xê)
Thôi nhé (liu) từ đây (liu).----
Đã quá xa (xê).---- ước vọng đoàn viên (xê)
30/6- Lời nào đâu (liu) trên môi (liu).----
Sao quá chua cay (xê) (------)
Quê hương (liu) đã nhạt phai (xê)
Trên tóc xanh (xg).----  nhuốm màu sương bạc (xự)
31- (------) (------)
(------) Bên dòng đời (hò)
Xuôi ngược (xự) ngược xuôi (xg)
Chữ duyên (xê).---- hầu dễ trọn vòng tay (xg)
32- Chuổi âm thanh (xg) lạc lõng (xể).----
Nhoà trong tiếng mưa bay (xg) (------)
Xa xa (liu) vẳng tiếng đổ quyên (liu)
Giữa cô liêu (liu).----  lẻ bạn kêu sầu (xàng).

... bài Thanh Dạ Đề Quyên mỗi câu có 8 nhịp Oán tức 16 nhịp 32.



flower drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 24 Jun 2015, 04:28; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Online
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Tue 26 Apr 2011, 03:10

dạ :-bd em nghe rồi, nghe mấy lần rồi :clap: :bong: :bong:

Nhưng mà cái bài này buồn quá anh Hai mí chị Tám ơi ... lớp SẦU qua lớp TỦI rồi lớp OÁN, lớp THƯƠNG ... huhu

thôi anh chị em mình dzô dzô đi nhe :cheers: quên nỗi buồn viễn xứ drunk
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Tue 26 Apr 2011, 03:30

Shiroi đã viết:
dạ :-bd em nghe rồi, nghe mấy lần rồi :clap: :bong: :bong:

Nhưng mà cái bài này buồn quá anh Hai mí chị Tám ơi ... lớp SẦU qua lớp TỦI rồi lớp OÁN, lớp THƯƠNG ... huhu

thôi anh chị em mình dzô dzô đi nhe :cheers: quên nỗi buồn viễn xứ drunk

hihiiiii 9 muội à, thì bài nhạc nầy thuộc hơi Oán muh, dĩ nhiên là bùn gùi ... muh có bùn mí xỉn được chứ ... 2,3 dzô cái nữa nè 9 muội :cheers: drunk
Về Đầu Trang Go down
Online
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Tue 26 Apr 2011, 21:50

Anh TH
Cái này là từ lớp mầm cho tới ra trường lun đó phải ko anh TH :234: , bài chi mà vừa vô tiếng đờn là nghe rầu thúi ruột gòi ờ, nghe bùn quá quà xa huhu

9 tỷ
2 tỷ muội mình, nắm tay nhau dzô "lớp lá" ngồi bứt lá chơi tỷ oai :battay:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Tue 26 Apr 2011, 23:48

Shiroi ... bé Gai ... bà nhạc có tên là Thanh Dạ Đề Quyên, bài ca lại có tên là Buồn Viễn Xứ .... hỏi sao không buồn sao được :crying: ... Bốn lớp Sầu Tủi Oán Thương ... hic ... ngất ngư con bò cạp ... :khoc: ...
Hay là mình sửa lại như vầy cho đỡ buồn héng bé Gai Shiroi

1- (------) (------)
(------) Khủng Long (oan)
Đi vào (xề) đi ra (liu).----
Lại đi vào (xề).---- rồi lại đi ra (liu)
2- Đi lui (oan) đi tới (ú).----
Đi tới đi lui (xệ) (------)

:cuoi2:
Thuii chạy á dzot

Cám ơn huynh Thiên Hùng và tất cả các bạn đã ghé vào đây thưởng thức .... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Wed 27 Apr 2011, 01:45

có sửa chữ cho dzui mà nghe mấy nốt đầu cũng rủn cả ruột gan bát tỷ ơi :cry1: :234:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Thu 28 Apr 2011, 23:04

quehuong đã viết:
Shiroi ... bé Gai ... bà nhạc có tên là Thanh Dạ Đề Quyên, bài ca lại có tên là Buồn Viễn Xứ .... hỏi sao không buồn sao được :crying: ... Bốn lớp Sầu Tủi Oán Thương ... hic ... ngất ngư con bò cạp ... :khoc: ...
Hay là mình sửa lại như vầy cho đỡ buồn héng bé Gai Shiroi

1- (------) (------)
(------) Khủng Long (oan)
Đi vào (xề) đi ra (liu).----
Lại đi vào (xề).---- rồi lại đi ra (liu)
2- Đi lui (oan) đi tới (ú).----
Té nghe cái đụi (xệ) (------)

:cuoi2:
Thuii chạy á dzot

Cám ơn huynh Thiên Hùng và tất cả các bạn đã ghé vào đây thưởng thức .... :laughing:

hihihi KL à, sửa câu chót như vầy mới đúng theo dòng nhạc chứ :laughing: hihiii
Về Đầu Trang Go down
Online
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Fri 29 Apr 2011, 03:45

Thiên Hùng đã viết:
quehuong đã viết:
Shiroi ... bé Gai ... bà nhạc có tên là Thanh Dạ Đề Quyên, bài ca lại có tên là Buồn Viễn Xứ .... hỏi sao không buồn sao được :crying: ... Bốn lớp Sầu Tủi Oán Thương ... hic ... ngất ngư con bò cạp ... :khoc: ...
Hay là mình sửa lại như vầy cho đỡ buồn héng bé Gai Shiroi

1- (------) (------)
(------) Khủng Long (oan)
Đi vào (xề) đi ra (liu).----
Lại đi vào (xề).---- rồi lại đi ra (liu)
2- Đi lui (oan) đi tới (ú).----
Té nghe cái đụi (xệ) (------)

:cuoi2:
Thuii chạy á dzot

Cám ơn huynh Thiên Hùng và tất cả các bạn đã ghé vào đây thưởng thức .... :laughing:

hihihi KL à, sửa câu chót như vầy mới đúng theo dòng nhạc chứ :laughing: hihiii

hehe ... tếu thiệt, Khủnglong đi qua đi lại hoài chóng mặt quá ... bả mà hổng té ... chắc mình cũng té, huynh Thiên Hùng cho bả té cái đụi hay ghê a' ... applause

1- (------) (------)
(------) Khủng Long (oan)
Đi vào (xề) đi ra (liu).----
Lại đi vào (xề).---- rồi lại đi ra (liu)
2- Đi lui (oan) đi tới (ú).----
Té nghe cái đụi (xệ) (------)

ngó quẩn ngó quanh (xê) xem có ai nhìn (hò)
miệng lầm bầm (hò).----- quê quá là quê (xg)

haha ... đươc hai câu rồi, để dành cho bé Gai hát ...
:cuoi1:


Được sửa bởi quehuong ngày Fri 29 Apr 2011, 03:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Fri 29 Apr 2011, 03:46

Gai Mắc Cỡ đã viết:

9 tỷ
2 tỷ muội mình, nắm tay nhau dzô "lớp lá" ngồi bứt lá chơi tỷ oai :battay:
mình bứt hết lá ở lớp lá rồi, xuống lớp mầm bứt mầm tiếp lol2
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13Sat 20 Aug 2011, 06:08

... mời các bạn ĐV nghe cuối tuần cho vơi chút buồn viễn xứ  love


VÕ TẮC BIỆT

NGƯU CAO TẾ MỘ
Soạn lời ca : Thiên Hùng
Dàn nhạc NS Văn Môn
Ái Linh & Thiên Hùng trình bày

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Nhacphi1copy_zps4c97aa33



(I)

1- (------) (------)
(------) Cất tiếng kêu (xg)
Giữa đêm trường (hò) Bớ Nhạc đại ca (oan)
hồn thiêng (liu) anh hãy quay về (xàng)
2- Qua mấy từng (xề) khói hương lạnh giá (ú)
Nhạt nhoà sương khuya (liu) (------)
Tiểu đệ Ngưu Cao (liu) đội tuyết dầm sương (oan)
về đến Trường An (liu) thì đã muộn màng (xàng)
3- (------) (------)
(------) Nhạc đại ca (xg)
Đã (xg) ra người thiên cổ (xể)
bởi tay (xê) lũ gian thần tham bạo (xự)
4- Ôi (xg) một đời xả thân (xê)
Vì đại nghĩa (xể) yêu nước thương dân (xg)
Bởi hôn quân (xg) đắm say tửu sắc (xể)
Mà hùng anh (xê) phải chịu oan hình (hò)
5- (------) (------)
(------) Nhớ khi xưa (liu)
(------) Tranh Vỏ trạng nguyên (liu)
Ngọn Lịch tuyền thương (xế) uy chấn quần hùng (xàng)
6- Giết Phan vương (xg) Sài Quế (xể).----
dẹp loạn cường sơn (xg) (------)
Anh hùng bốn phương (liu) theo về (xề)
đợi ngày báo đáp quân ân (liu) (------)
7- (------) (------)
(------) Thời nhiễu nhương (liu)
giặc Kim (liu).---- đặt ách nô vong (liu)
lê dân đồ thán (xế) oán hận ngút trời (xề)
8- Đại ca (liu) vâng sắc chỉ (xế)
thống lảnh binh hùng (xàng) (------)
Quyết đuổi giặc Kim (liu) rước Nhị Đế (xê)
hồi loan (xê) cho xứng danh hào kiệt (xự)
9- (------) Nhưng Cao xanh (xg)
đã bày trò (hò) dâu biển tang thương (xê)
Để ngoài ải quan (liu) chiến binh (liu).----
giết giặc (xự).---- lập công đầu (xề)
10- Mà triều trung (liu) Tần Cối (ú).----
Quá lộng hành (xàng) (------)
Đã tư thông (liu) cùng giặc Kim (xê)
mạo chiếu gian (xê) hại người trung liệt (xự)
11- (------) Buộc đại quân (xg)
Phải dừng (hò) nơi Châu Tiên trấn (xê)
Sao (liu) đại ca (liu).----
Biết chiếu gian (xê).---- mà vẫn quay về (hò)
12- Phải chăng (xg) bởi dòng chữ (xể).----
của lệnh nghiêm đường (hò) (------)
Sống làm người (xề) đứng trong trời đất (ú)
phải báo quốc tận trung (liu) (------)
13- (------) (------)
(------) Anh hùng tử (xê)
mãi rạng danh (xg) chỉ thương sơn hà (xàng)
chìm trong cảnh can qua (xg) (------)
14- (------) (------)
(------) Và nghĩa đệ huynh (xê)
phải chia cách (liu) từ đây (liu).-----
Em khóc anh (xê).---- lần vĩnh biệt sau cùng (hò)
15- Cỏi vô miên (xg) an hưởng (xể).----
phước lạc thiên thu (xg) (------)
Đại ca (xê) sanh vi tướng tử vi thần (xàng)
Anh hùng Tống Nhạc Phi (xg) (------)

(II)

28- (------) (------)
(------) Nầy hởi (liu)
Hôn quân (liu).---- Mi có thấy chăng (liu)
Xã tắc giang sơn (xế) khói lửa ngập tràn (xàng)
29- Ta nguyện (xự) khởi binh (xê).----
Vượt sóng Trường Giang (xg) (------)
Phân thây gian thần (xàng) họ Tần (xề).----
cứu lê dân (xê).---- khỏi hoạ lửa trời (hò)
30- Trung hồn đại ca (xg) xin lượng thứ (xể).----
Tiểu đệ đã cải lời (hò) (------)
Vì ngày nào (xề) chưa diệt xong Tần Cối (ú)
há thắng giặc Kim (liu) (------)./

... Lớp (II) trùng lớp (I) từ câu 16 đến câu 27, nên giới tài tử hiện nay đờn ca bài Vỏ Tắc Biệt gồm 18 câu... 15 câu lớp (I) và 3 câu chót lớp (II) mà thôi.


flower  drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 24 Jun 2015, 04:35; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Online
Sponsored content




Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhạc Tài Tử Nam Phần ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 16 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Âm điệu quê hương :: Thiên Hùng-