Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhạc Tài Tử Nam Phần ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Wed 03 Nov 2010, 05:34

.... bù chét .... :nhau:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Wed 03 Nov 2010, 05:35

Shiroi đã viết:
Tích Mạnh Khương vạn lý tầm phu đã hay rồi, anh TH còn viết ra bài cổ nhạc, nghe thật là hay :-bd :cheers:
Bát tỷ đã hát bài này đúng là nghe buồn thiệt, mà hay quá, bát tỷ hát cổ nhạc bây giờ là nghe bá chấy :bong:


drum

.... bù chét .... :nhau:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Wed 03 Nov 2010, 09:16

quehuong đã viết:
Shiroi đã viết:
Tích Mạnh Khương vạn lý tầm phu đã hay rồi, anh TH còn viết ra bài cổ nhạc, nghe thật là hay :-bd :cheers:
Bát tỷ đã hát bài này đúng là nghe buồn thiệt, mà hay quá, bát tỷ hát cổ nhạc bây giờ là nghe bá chấy :bong:


drum

.... bù chét .... :nhau:

... bởi vậy Khòm mún vô ké miếng muh hổng bít chen dzô chổ nào đó 9 muội à ... KL số 1 applause :-bd :nu: rose :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Sun 07 Nov 2010, 23:32

Lùng tùng xèng ... Xin kính mời bà con cô bác bấm vào nghe lại bài Võ Văn Hội Oán - Muôn Dặm Tìm Chồng với hai vai mới toành toanh ... :jo:
Lão Hai Khòm trong vai Tần Vương ... :ae_022:
Bà Tám Xí trong vai nàng Mạnh Khương ... :cry1:

Và .... cuộc hành trình bắt đầu .... lùng tùng xèng ....


**********

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Muondamtimchong

VÕ VĂN HỘI OÁN

Muôn Dặm Tìm Chồng
Soạn lời ca : Thiên Hùng




1- (------) (------)
(------) Tuyết rơi (xg)
trên (xg).---- từng bước chập chùng (xàng)
mịt mờ (xề).---- mấy nẽo sơn khê (oan)
2- Hàng cây (liu) tiêu điều (xề).----
âm thầm (xề).---- như xót thương ai (oan)
bơ vơ (liu) trong giá buốt (ú).----
mà ngấn lệ hoen mi (oan) (------)
3- Ôi (liu) bởi vì đâu (oan)
cảnh biển dâu (oan).---- thương hải tang điền (xàng)
đã chia uyên (xg) rẻ thúy (xể).----
nàng Mạnh Khương (xê).---- muôn dặm tìm chồng (hò)
4- Cho trọn (xự) lời hẹn ước (xể).----
son sắt đá vàng (hò) (------)
Lúc bên nhau (xg) hương lửa (xể).-----
dưới mái tranh nghèo (xàng) (------)
5- Chàng ngâm thơ (xg) đọc sách (xể).----
Thiếp quay tơ vàng (hò) (------)
Cảnh hàn vi (xg) đạm bạc (xự).----
mà hạnh phúc (xể).---- hoà chan (xg)
6- Nhưng (xg) giông tố (xể).----
Nổi lên cuồng loạn (xự) (------)
Chàng bị bắt đi (xê) xây Vạn Lý Trường Thành (xàng)
Diệu vợi mù khơi (liu) (------)
7- Ơi (liu) Tần Vương hởi (ú).----
mi có nghe chăng (liu) (------)
lời oán than (liu) của muôn dân (oan)
con mất cha (oan).---- vợ xa chồng (xàng)
8- Máu xương (xg) nước mắt (xể).----
trên Vạn Lý Trường Thành (hò) (------)
Để cho mi (oan) trên ngôi cao (oan).----
thoả dạ vừa lòng (xàng) (------)

(II)

9- Phận nữ nhi (xg) ta nào quản (xể).----
gió dập mưa vùi (hò) (------)
(------) (------)
(------) Đến trường thành (hò)
10- Cho (xư) tạn mặt (xự).----
với lang quân (xg) (------)
Dù phải (xg) hy sinh (xê)
trên muôn dặm trường đình (hò) (------)
11- Cheo leo ghềnh thác (xê) đá núi chập chùng (hò)
Lòng nàng vẫn kiên trung (xê) (------)
Kìa xa xa (liu) đã hiện ra (xê)
Dãy trường thành (xàng) (------)
12- Với biết bao (xg) hồn oan (xể).----
lạnh lẽo âm u (xg) (------)
Từng đoàn dân phu (xg) co ro (xể).----
trong gió lạnh chiều đông (xg) (------)
13- Lang quân (xg) chàng hởi (ú).----
Thiếp đã đến đây rồi (xàng) (------)
(------) (------)
(------) Nhưng người xưa (xg)
14- Như áng mây (xg) trôi (xể).----
nơi khoảng trời vô định (xự) (------)
Nàng bôn ba (xg) trên trường thành (hò).-----
tìm mãi cố nhân (xg) (------)
15- Rồi một hôm (xg) nàng đến (xể).----
ngôi tháp nhỏ bên thành (hò) (------)
Ngẩng nhìn lên (oan) phải chăng (oan).----
là linh vị của chàng (xàng) (------)
16- Hỏi ra (xg) mới biết (xể).----
Chàng đã bị phong thần (hò) (------)
(------) (------)
(------) Bởi Tần Vương (xg)

(III)

17- Quyết tâm (xg).---- xây Vạn Lý Trường Thành (xàng)
đã chôn sống Hoài Sinh (oan) (------)
phong làm thần linh (liu) để giữ gìn (xề).----
dãy vạn lý trường chinh (oan) (------)
18- Trấn an (liu) những hồn oan (ú).----
đói khát đã vùi thân (oan) (------)
quyết theo (liu) phá kỳ công (liu)
cuồng ngông (xê).---- của bạo chúa Thủy Hoàng (hò)
19- Lang quân (liu) chàng thác thiêng (oan)
hãy về đây (oan).---- minh chứng cho lòng (xàng)
Thiếp (xê) nguyện theo chàng (xàng)
về cỏi u minh (xg) (------)
20/8- Lạ lùng thay (xg) vừa khi (xể).----
Mạnh Khương quyết liều mình (hò) (------)
Trên từng không (oan) bỗng nổi lên (oan).----
những tiếng sấm kinh hồn (xàng) (------)
21- Mây đen (xg) kéo đến (xể).----
cuồn cuộn mù trời (hò) (------)
Gió giật (xự) chớp giăng (xê)
như chứng giám (xể).---- tấm lòng liệt trinh (xg)
22- Rồi một cơn mưa (xg) như trút (xể).----
xuống cỏi trần nhơ bợn (xự) (------)
Ngôi tháp (xê) sau tiếng sét hãi hùng (xàng)
đã nứt làm đôi (liu) (------)
23- Bên trong (liu) dập vùi (xề).----
một bộ xương người (hò) (------)
Hằn sâu (liu) nỗi nhớ thương (oan)
qua thời gian (oan).---- vẫn không phai nhoà (xàng)
24- Trong (liu) hốc mắt (liu).----
của chiếc đầu lâu (liu) (------)
Nhưng bọn giáp binh (oan) sau cơn mưa (oan).-----
đã đến bắt nàng (xàng) (------)

(IV)

25- Vì ngôi tháp thiêng (xg) sụp đổ (xể).----
bởi dòng lệ chân tình (hò) (------)
(------) (------)
(------) Trước vua Tần (hò)
26/10- Người trinh liệt (xự) nào khiếp sợ (xự).----
với cái chết kề bên (xg) (------)
chỉ mong quân vương (xg) thương xót (xể) .-----
lê thứ tội tình (hò) (------)
27/11- Ngưng xây (xê) vạn lý trường thành (hò)
giãi nạn cho sanh linh (xê) (------)
"Phù thủy kia (liu) hãy im đi (xê)
mi nào có biết gì (xàng) (------)
28- Trường thành xây xong (xg) sẽ (xể).----
cản ngăn giặc Rợ (xự) (------)
Thần dân ta (xg) chung hưởng (xể).----
hạnh phúc (xê).---- mãi mãi về sau (xg)
29- Bọn mi (xg) là lũ ngu hèn (hò)
sao hiểu được ý ta " (xg) (------)
(------) (------)
(------) "Dân nghèo (xề)
30- Hôm nay (liu) chỉ cần (xề).----
Cháo rau đạm bạc (xự) (------)
Nói làm chi (xg) một tương lai (xê).----
xây dựng (xự).---- trên xương trắng đầu lâu (xg)
31- Thần dân (xg) của Bệ Hạ (xể).----
mãi mãi căm thù (hò) (------)
một bạo quân (oan) vô luân (oan).----
ác độc tham tàn (xàng) (------)
32- Lang quân (xg) chàng hởi (xể).----
hãy đợi thiếp theo cùng " (hò) (------)
Lửa đã bốc cao (liu) trên giàn hoả thiêu (liu)
vẫn còn đây (xê).---- bao niềm tiếc hận (xự + xg)./.


... bài hát Võ Văn Hội Oán thuộc nhóm chánh Oán mỗi câu 8 nhịp oán tức 16 nhịp 32.


Được sửa bởi quehuong ngày Mon 08 Nov 2010, 15:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Mon 08 Nov 2010, 04:27

nghe hông biết mấy lần rồi nữa á :-bd applause
bis bisssss

:spf: :ae_014:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Tue 09 Nov 2010, 03:28

Shiroi đã viết:
nghe hông biết mấy lần rồi nữa á :-bd applause
bis bisssss

:spf: :ae_014:

... 9 muội à, nghe nàng Mạnh Khương tả oán hay quá, nên lão vua Tần nóng mũi xúi Khòm nhào vô ké, lão Khòm nghe xúi dại nên rống mún ná thở ... xong bài lão khòm thim chút gùi ... lão tức quá nói lần sau nê'u có hát bài Ngươn Tiêu Hội Oán thì TH đưa bài đờn dây Tứ nguyệt để chả thù KL ... 9muội chờ chút đi nha ... củm ơn 9muội đã ủng hộ KL & Khòm nha ... lần ni thì khỏi giành KL lấy hoa, Khòm lấy quà hihihii hun :cuoi1: drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Khúc Hận Nam Quan   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Fri 12 Nov 2010, 06:02

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 57_nguyentrai

Khúc Hận Nam Quan
Sáng tác Nhạc và Lời : NS Năm Vinh
Dàn nhạc : Văn Môn & Cơ Thụy
Ngọc Hiền & Thiên Hùng trình bày




Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Namqua10
Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Namqua11

(9 muội cho mượn lời bài hát nha hihihi  hun )


Thiên Hùng  hun



:cache3: drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 24 Jun 2015, 05:40; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Fri 12 Nov 2010, 21:32

Hay quá Anh TH và chị NH ới ơiiii :clap: :clap:

:spf: bông cho chị Ngọc Hiền nè
:nhoi: còn dĩa ... salad cho anh TH :cuoi1:


ps : anh TH ơi, anh có bài hoà tấu bản Khúc Hận Nam Quan này cho em xin nhe, em kiếm hoài hông ra.
:thx:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Fri 12 Nov 2010, 22:09

Shiroi đã viết:
Hay quá Anh TH và chị NH ới ơiiii :clap: :clap:

:spf: bông cho chị Ngọc Hiền nè
:nhoi: còn dĩa ... salad cho anh TH :cuoi1:


ps : anh TH ơi, anh có bài hoà tấu bản Khúc Hận Nam Quan này cho em xin nhe, em kiếm hoài hông ra.
:thx:

... hihiiiii chiện nhỏ như con thỏ ... nhưng phải hát post lên cho bà con nghe ha ... củm ơn 9muội đã ủng hộ ... dzô cái nè :-bd :cheers:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13Sat 13 Nov 2010, 04:56


Bài này âm điệu hơi là lạ há huynh, nhưng hay lắm . AL đem hoa tặng cho hai nghệ sĩ Ngọc Hiền và Thiên Hùng ...., mùa thu hoa hơi mắc nên một bó ... chia hai :spf:

:clap:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhạc Tài Tử Nam Phần ...   Nhạc Tài Tử Nam Phần ... - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhạc Tài Tử Nam Phần ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Âm điệu quê hương :: Thiên Hùng-