Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Tue 15 Mar 2011, 16:51

Báo cáo anh Khòm là, hôm kia G đi tìm cách để vô youtube, mò mãi trên mạng, có người chỉ tải 2 phần mềm để vượt rào. Hì hụt tải, bung...xong đâu đó, khởi động máy lại, không vô được trang nào lun chứ đừng nói yuotube :giantoelua: , vượt rào đâu ko thấy, chỉ thấy G té rào thôi :laughing:
Hoảng hồn gỡ bỏ hết, cho nên giờ vẫn "u như kĩ" :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Fri 18 Mar 2011, 05:48

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Báo cáo anh Khòm là, hôm kia G đi tìm cách để vô youtube, mò mãi trên mạng, có người chỉ tải 2 phần mềm để vượt rào. Hì hụt tải, bung...xong đâu đó, khởi động máy lại, không vô được trang nào lun chứ đừng nói yuotube :giantoelua: , vượt rào đâu ko thấy, chỉ thấy G té rào thôi :laughing:
Hoảng hồn gỡ bỏ hết, cho nên giờ vẫn "u như kĩ" :laughing15:

hihiiiiii nghe bé Gai nói, tức cười quá đi ... TQ họ kiểm soát Internet ... đành thôi ... Evil or Very Mad
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bài Vọng cổ : Tu Là Cội Phúc   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Thu 21 Jul 2011, 21:48

Tu Là Cội Phúc
Tác giả : Viễn Châu
Video clip & trình bày : Thiên Hùng



drum
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Fri 22 Jul 2011, 03:53


Cám ơn huynh Thiên Hùng đã chia sẻ với mọi người bài hát hay :bong: applause
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Fri 22 Jul 2011, 05:02

:jj: Thank anh Thiên Hùng nhiều thật là nhiều, anh TH hát hết xẩy á :bong: :hoa:

Bài này em nghe ba em hát hoài à, vui vui miệng là ba hát dd
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Sat 30 Jul 2011, 01:26

Shiroi đã viết:
:jj: Thank anh Thiên Hùng nhiều thật là nhiều, anh TH hát hết xẩy á :bong: :hoa:

Bài này em nghe ba em hát hoài à, vui vui miệng là ba hát dd

... hearts 9 muội ... cho TH gởi lời vấn an Ba của 9 muội nha drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Sat 30 Jul 2011, 01:29

Ru Con Thuyền Mộng
Sáng tác : Hoài Nam
Video clip : Mimo
Mimo & Thiên Hùng trình bày




Quê hương mình có con đò nhỏ xinh xinh
Lời ru điệu lý, tình tang ới tang tang tình
Quê hương mình có giòng sông nhỏ nên thơ
Ru con thuyền mộng vào mơ đời đời

Bến Giang Đầu, nghĩa nặng tình sâu
Bốn phương trời đó, nhớ nhau tìm về
Tìm em như thể tìm chim
Nếu không duyên nợ biết tìm đâu ra
Lòng sông đáy biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người

Quê hương mình biết bao tình khúc say mê
Ngọt như điệu lý xàng xê tái tê bao lòng
Sao anh đành.. nới vòng tay lỏng yêu thương
Soi gương mà thẹn vì trăng phụ đèn


drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hai Mùa Mưa   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Wed 10 Aug 2011, 01:36

Hai Mùa Mưa
Sáng tác : Lê Minh Bằng
Video clip & trình bày : Thiên Hùng



Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi
Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi.
Tách cà-phê ấm môi,
Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi
Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa
Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ.
Mái trường ngày ấu thơ,
Và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa.

Hai đứa vui,
Chưa vơi tâm sự hôm sau anh lên đường
Tôi tiễn anh...
Như bao anh hùng hiên ngang ra sa trường
Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi
Vì thường non sông tôi gạt nước mắt phân ly
Từng cơn mưa vẫn rơi não nề
Anh nói một năm nữa anh về...

Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh
Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh
Nghĩ rằng tôi vắng anh...
Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình...
Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu
Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu
Tiếng coi đêm lướt mau
Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu?


drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày Đó   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Thu 27 Oct 2011, 11:10

Ngày Đó
Sáng Tác : Jo Marcel
Video clip : Mimo
Thiên Hùng trình bày




Ngày đó trên chiếc cầu, em nhớ chăng.
Một chiếc áo dài, màu trắng xinh xinh.
Một nụ cười, mời anh đưa em vào đời.
Và từ đó, hai đứa mình quen nhau.

Ngày đó nơi chúng mình, em nhớ chăng.
Một ánh mắt nhòa, mầu nước long lanh.
Một cuộc tình em trao anh ngày nào.
Và từ đó, hai đứa mình yêu nhau.

Em ơi, em ơi ngày yêu đó.
Quê hương ly tan cùng duyên mới.
Ra đi anh mang một mối tình,
một cuộc tình quá hững hờ.
Em ơi, em ơi ngày yêu đó,
ra đi em mang một duyên mới.
Lang thang, đam mê nhiều mối tình,
để lòng này sắt se nhiều.

Hình bóng trên chiếc cầu, tà áo xanh.
Một bức tranh tình còn mãi nơi anh.
Nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời.
Và anh mơ, tới những ngày yêu xưa.

Hình bóng trên chiếc cầu, tà áo xanh.
Một bức tranh tình còn mãi nơi anh.
Nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời.
Và anh mơ, tới những ngày yêu xưa.
Và anh mơ, tới những ngày yêu xưa.



drum
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13Sat 15 Dec 2012, 21:13

Bro TH hát bài *** Hai Mùa Mưa *** rất là hay ., nghe không thua ca sĩ chuyên nghiệp . :-bd :hoa: :cheers:

Tặng bro chai rươu Louis XIII để uống Noel hén . Chắc chai Louis 13 này uống hết trước '' Hai Mùa Mưa ''' quá :mim:

VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Louis-2


TG nhớ cách đây mấy năm trước TG có về VN chơi và có quá cảnh ở phi trường Frankfurt , trong khi chờ đợi thì TG có ghé tiệm rượu nghía và sẽ mua vài chai về VN . Cái thằng bán rượu thật là vui tánh . nó thấy TG ngắm ngía rượu và trong lúc đó lại có ít khách nên tơi trò chuyện với TG .
Nó nói là '' Anh mua rươu huh ?
TG : Yes ... đang xem chai rượu nào được thì mua
Nó nói : Ở đây nổi tiếng là rượu rẻ nhất , chổ này có chai rượu rất ngon và lại rẻ nữa, mua về tặng là bảo đảm ai cũng thích . Rồi nó dắt TG qua bên kia và chỉ chai rượu Louis 13 này và nói '' Chai rươu này uống rất ngon và giá CHỈ CÓ 8500 euros thôi hahaha
Lúc đó nó mới nói thật là cả 2 năm nay bán đươc có 1 chai thôi . Hai thằng cười ngất luôn lol2

Bro TH ơi.. Bro có thể post lên cái cách thu nhạc cho mọi người tham khảo và biết thêm hông , vì bro hay hát nên post lên ai cũng dể học hết .


Thân

TG


Louis XIII - Niềm tự hào của một triều đại

Bài viết này muốn khơi lại phần nào lịch sử của Louis XIII và những tư tưởng đã tạo nên huyền thoại cho một thương hiệu sang trọng của thế giới.

Trong căn hầm tối và lạnh tê người, mùi hương mê hoặc của eaux-de-vie (rươụ được chiết xuất lần đầu, có mùi hoa quả đặc trưng) được ủ cho ngấu trong các thùng gỗ sồi, lan tỏa nồng nàn, len lỏi vào khứu giác, để rồi đánh thức các giác giác quan còn lại của chúng tôi, những người lữ hành đang cố gắng giải mã bí ẩn của một “triều đại” đã tạo nên tên tuổi lẫy lừng cho Louis XIII, một trong những thương hiệu rượu sang trọng nhất thế giới.

Như một huyền thoại


Trải qua hàng trăm năm, chất lượng và mùi hương của Louis XIII vẫn tinh khôi như khi nó ra đời lần đầu tiên vào cuối thế kỷ XIX nhờ vào trực giác của Paul Emile Rémy Martin. Ông đã pha chế loại rượu cổ xưa trong một chiếc bình độc đáo, một bản sao của bình đựng nước bằng kim loại được trang trí bằng những huy hiệu hoàng gia Pháp, đã bị mất trong thế kỷ XVI tại trận địa Jarmac và được tìm thấy sau 300 năm.

Thành công của một thương hiệu luôn có những lực đẩy vô hình và hữu hình. Với Louis XIII, đó là cả một “triều đại”.Thương hiệu này được giới thiệu lần đầu vào năm 1874, nhưng huyền thoại về Louis XIII lại bắt đầu từ quan điểm của một gia đình vào năm 1910 với André Renaud, người sau này trở thành Chủ tịch công tình yêu Rémy Martin năm 1924 và dẫn dắt số phận của Louis XIII cho đến năm 1965. Tiếp nối André Renaud là con rể của ông, André Hériard Dubreuil, cha của vị chủ tịch hiện nay là Dominique Hériard Dubreuil. Di sản mà những vị chủ tịch này để lại chính là những người kế nhiệm những nghệ nhân pha chế đích thực( Cellar Master), được lựa chọn từ chủ ý cá nhân của họ. Điều này phản ảnh một tầm nhìn của Louis XIII tại từng thời điểm cụ thể của lịch sử.

Câu chuyện từ nhiều thế hệ

Tầm nhìn chiến lược của gia đình đã tạo nên danh tiếng cho Louis XIII, khởi đầu với André Renaud, một đối tác của công ty Rémy Martin từ năm 1910, người sau đó đã mua lại Công ty vào năm 1924. Bên cạnh vai trò là chủ tịch, ông còn là nghệ nhân thế hệ đầu tiên. Chính nhờ kinh nghiệm của André Renaud, lần đầu tiên, những phẩm chất độc đáo của Louis XIII được khai thác một cách toàn vẹn.

André Giraud, nghệ nhân thứ hai, được tuyển dụng vào Công ty năm 1940 khi mới 16 tuổi. Trong 20 năm, ông đã học hỏi về quá trình ủ ngấu trong những thùng gỗ sồi limousine, nghề đóng thùng, xây hầm rượu… André Giraud thể hiện tài năng thiên phú và sự nhạy bén của mình với Louis XIII và vào năm 1960, ông đã được bổ nhiệm làm nghệ nhân chính thức của Rémy Martin.
André Hériard Dubreuil được chọn làm lãnh đạo Rémy Martin vào năm 1965. Ông là người có hiểu biết sâu sắc về tầm ảnh hưởng quốc tế của những thương hiệu sang trọng, nên đã sử dụng trực giác thiên phú và kỹ năng kinh doanh nhạy bén của mình để mở rộng quy mô và uy tín quốc tế cho Louis XIII. Ông đã chứng tỏ tài năng lãnh đạo xuất sắc của mình trong việc phát triển các thị trường quốc tế.

André Giraud đã hộ trợ Hériard Dubreuil cho đến khi ông về hưu 1990. Trong 30 năm phục vụ ở vai trò nghệ nhân, ông đã hỗ trợ củng cố định hướng và tầm nhìn cho Rémy Martin một cách rõ rệt. Trong khi đó, André Hériard Dubreuil đã phát triển một mạng lưới ,mạnh mẽ về cognac dựa trên mối quan hệ đối tác với những nhà trồng nho tốt nhất tại Petite và Grande Champagne. Ông cũng trù liệu trước việc mở rộng các hầm rượu và lưu trữ một số lượng lớn các loại cognac quý hiếm. Khả năng nhìn xa trông rộng của ông kết hợp với kinh nghiệm sâu sắc của André Giraud về những loại rượu cổ xưa là một yếu tố then chốt bảo đảm cho sự thành công trong tương lai của Louis XIII, loại rượu chỉ được sản xuất từ nho của vùng Grande Champagne.

Nghệ nhân thế hệ thứ ba, Georges Clot, bắt đầu sự nghiệp tại Rémy Martin vào năm 1972 trong phòng thí nghiệm. Sau khi làm việc với André Giraud, ông đã được André Hériard Dubreuil phát hiện và chọn lựa vào chức vụ nghệ nhân năm 1990. Đóng góp chính của Georges Clot là một phương thức thực tiễn hơn để sản xuất Louis XIII, trái với kinh nghiệm trực giác của người tiền nhiệm André Giraud. Chính Clot đã sáng tạo ra việc lưu kho được quản lý bằng máy tính để ngày nay có thể dễ dàng chọn lựa từ hàng ngàn thùng rượu.

Vào lúc đó, Pierrette Trichet, nghệ nhân vào thế hệ thứ tư, đang làm việc trong phòng thí nghiệm cùng Georges Clot. Clot đã giới thiệu bà với Dominoque Hériard Dubreuil để kế nhiệm khi ông về hưu vào năm 2003.

Dominoque Hériard Dubreuil, một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Fortune, nhanh chóng nhận thấy khả năng của Pierrette Trichet trong việc hiện thực hóa tương lai của Louis XIII. Pierrette Trichet là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ nghệ nhân tại một nhà sản xuất rượu lớn. Hiện nay, bà đang làm việc với những loại rượu cổ được những người tiền nhiệm pha chế từ đầu thế kỷ.
Đối với Ban Quản trị Rémy Martin, tương lai của công tình yêu phụ thuộc rất nhiều vào tài năng và sự khéo léo của Pierrette Trichet

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn   VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» VIDEO HÀI HƯỚC ,
» Thắc mắc về chèn video
» Bún chả Hà Nội - video
» VIDEO HOÀI THƯƠNG NHỚ
» Video Tế Điên Hòa Thượng
Trang 11 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: Thiên Hùng-