Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Fri 26 Jul 2013, 11:08 | |
| Đọc:"Ngày mai chưa dám nghĩ ..." của quê hương mà HLH lại cứ nghĩ hoài... đúng là: "ôi, dấu ấn của thời gian, cái giá phải trả cho con người phàm tục. Biết kêu gào cùng ai...mà kêu gào để làm gì?... cái mạng này đâu phải của ta, rồi đến một ngày cũng phải trả về cho chủ cũa..."rồi cát bụi lại trở về cát bụi! Chỉ biết tự hỏi:"Hạt bụi nào hoá kiếpthân thân tôi?" " /> |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 27 Jul 2013, 02:30 | |
| Shiroi thì... hổng dám nghĩ tới |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 27 Jul 2013, 03:28 | |
| Phải như Shiroi vậy đó Hạ Ly Hương ơi, đừng nghĩ tới khi chưa tìm những điều ẩn tàng trong bí kíp . Chắc phải chờ đến khi theo chân nhạc sĩ TCS, mình mới hiểu được câu "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi" . Chúc vui vẻ cả nhà Đào Viên ... |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Fri 27 Sep 2013, 05:00 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Fri 27 Sep 2013, 05:21 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 28 Sep 2013, 04:42 | |
| hihihii ngủ kiểu này cũng ngủ được nữa bát tỷ hôm nay vu vơ vậy ? |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 07 Oct 2013, 05:08 | |
| Một ngày không thể quên
Đang loay hoay với những bề bộn xung quanh thì điện thoại reo vang . Nhấc máy lên, tiếng của anh bên đầu giây : -Anh đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện đây... !
Chưa nghe hết câu, đầu óc tôi rần rần như cảm nhận được những tia máu trong đầu đang chơi trò cút bắt . Không chờ anh nói xong, tôi vội hỏi thật lẹ : -Sao ... anh bị gì mà phải đi cấp cứu! -Cơn đau đột nhiên bộc phát, anh không thể chờ đợi cho cái hẹn đến tuần sau .
Nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào vì đã hiểu được bệnh tình của anh từ trước . Tuy vậy tôi cũng hỏi thêm anh : -Vậy ... có cần em vào cùng không ? -Được rồi không cần đâu, khi xong ... anh về .
Ánh nắng cuối ngày đang từ từ nhạt dần đã làm cho căn nhà càng thêm thê lương . Đã hai lần tôi đều mang tâm trạng giống vậy vì những cú điện thoại bất ngờ của anh gọi về từ trong phòng cấp cứu của bệnh viện . Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường đang trôi chậm rãi để cố vất bỏ những chuyện buồn vui trong ngày . Những giờ khắc chờ đợi thật không dễ thở chút nào . Nhưng may quá sau bốn giờ trong bệnh viện ... anh trở về nhà với vẻ mặt thật thản nhiên như không có gì nghiêm trọng lắm ...Uh ... cũng tạm yên tâm .
Một tuần trôi qua, kết quả khám nghiệm gửi về không như mong đợi . Bác sĩ cho biết diễn tiến của cơn bênh xấu đi và đề nghị một cuộc phẫu thuật . Anh đâm ra hốt hoảng, tôi đâm ra lo sợ . Rù rì ... rù rì với nhau, tôi và anh cùng quyết định làm theo lời Bác sĩ khuyên và giữ im lặng với các con cho đến ngày vô ca mổ.
Hơn một tháng gấp rút vào ra nơi bệnh viện để chụp hình thử máu đo độ gây mê, anh hốc hác trông thấy rỏ . Tôi cố gắng khỏa lấp những câu hỏi những thắc mắc của các con, khi nhìn thấy cha chúng mỗi ngày thêm héo hắt . Nhìn các con cả năm làm việc vất vã, chỉ mong có được mấy ngày hè, để nghỉ ngơi chơi đùa thoải mái nên chúng tôi thấy không cần thiết để cho các con biết, khi chương trình kế hoạch đi nghỉ ngơi của chúng đã được lên lịch từ đầu năm .
Nhưng làm sao làm, cũng không tránh được đôi mắt tinh ý của thằng bé . Xong mấy tuần lễ hè về, thấy vẻ mặt tôi buồn buồn nó theo gặn hỏi và tự nghĩ chính mình là nguyên nhân đã làm mẹ không vui . Nỗi lo lắng như đã đè nén từ lâu chợt dâng cao, tôi oà khóc và kể lại tất cả . Thăng bé dậm chân la làng: -Sao ba mẹ không nói cho con biết sớm . -Biết sớm cũng đâu giúp được gì, bệnh thì đã bệnh rồi, mẹ định gần ngày sẽ cho tụi con biết .
Ngày chờ đợi cũng đã đến, nắng rơi xuống thật dầy làm vàng rực cả một khoảng trời thủ đô Paris . Màu nắng xôn xao như lòng người đang dao động . Trong góc phòng, anh ngồi xem lại lần cuối chiếc túi xách, kiểm tra lại những vật dụng cần thiết cho những ngày ở bệnh viện, mà không giấu được nỗi ưu tư. Thấy lòng anh đang nóng nảy lo lắng, tôi cố tìm những chuyện vui vui để kể cho anh nghe .... mà có chuyện gì đâu để kể vì tôi cũng đâu khác gì anh, lòng tôi cũng đang bấn loạn đây nè ...
Giờ đến rồi cũng đến, con bé cùng chồng đến thật đúng giờ để chở tôi và anh vào bệnh viện nhận phòng . Tôi cứ mong cho con đường kéo dài ra mãi, cho dù lòng tin luôn đặt vào hai bàn tay và khối óc của các Bác sĩ nơi Bệnh viện . Anh cứ dặn dò trở đi trở lại những điều tôi cần làm trong mấy ngày vắng mặt anh, anh dặn thêm: -Ngày mai em nhớ ngồi chờ anh bên ngoài ...
Nói là nói vậy chứ anh và tôi đều thừa hiểu, thời gian cho ca mổ đến khi hồi tỉnh kéo dài cũng khá lâu, và trong thời điểm này người thân cũng không làm gì được, ngồi bên ngoài chờ đợi chỉ làm tinh thần nặng nề hơn . Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi cũng gật đầu nhè nhẹ để thay thế cho câu trả lời của mình .
Chiều chủ nhật mùa hè, bệnh viện tương đối vắng vẻ, người lưa thưa vào ra thăm viếng bệnh nhân, cũng như đây đó vài ba bóng dáng trắng toát của các cô y tá . Cho dù đã xin trước phòng riêng, người ta cũng xếp cho anh nằm chung phòng cùng với một cậu trai khoảng trên hai mươi tuổi, vì không còn phòng trống . Mà thôi, nằm đâu cũng được miễn sạch sẽ là tốt lắm rồi .
Lại và lại ... theo tuần tự công việc, sau khi đo đếm rút rỉa thêm vài ống máu, cô y tá mang lại những vật dụng cần thiết cho anh và dặn dò những qui định trước ca mổ sáng sớm mai .
Sau hơn ba giờ đồng hồ ngồi chơi với anh, trong không khí phảng phất mùi éther của bệnh viện, anh bảo tôi về đi, để anh ở lại một mình được rồi . Tôi đứng dậy sửa soạn ra về, trong khi anh im lặng, đôi mắt ngó mông lung ra ngoài vuông cửa sổ . Đột nhiên anh nói : -Để anh đưa em ra métro ...
Xuống dưới đường, bước song song bên anh khi buổi chiều nắng vẫn còn le lói chói chang . Hai chiếc bóng in trên mặt đường, có lúc như chồng lên nhau thành một khóî ... có lúc như cố xô đẩy để tách nhau ra . Gió trườn lên hàng cây reo khe khẽ, như một tình khúc buồn vui ngọt đắng của cuộc đời . Đi được nửa quảng đường, tôi khuyên anh trở về phòng nghỉ đi, và hãy nhớ điện thoại cho tôi trước khi ngủ .
Con đường đang đi bỗng nhiên hẹp hòi thêm, trung điểm bỗng tị hiềm ích kỷ không cho chúng tôi thêm giây phút nào cả . Lối tách đã rỏ ràng minh bạch ... trong lúc chân tôi cứ tiến thẳng về phía trước, thì anh phải lùi lại và lê bước đi sâu vào cái nơi khó quên này . Con đường chở chúng tôi đi càng lúc càng xa nhau . Được mươi bước, tôi ngoảnh lại nhìn lén sau lưng anh ... Anh vẫn lầm lủi chậm rãi bước đi không một lần quay lại .
Chiếc bóng anh cô độc đổ dài trên con đường lát gạch, vài ba chiếc lá khô dưới chân tôi kêu tí tách như dỗi hờn . Đôi mắt tôi chợt ươn ướt như có những giọt lệ chầu chực muốn trào ra . Bỗng nhiên trái tim tôi nói khẽ : "Ngày mai em sẽ đến và anh sẽ thấy em liền khi tỉnh mắt ra!" .
Tiếng xình xịch của chiếc métro rú lên xa xa như thay lời anh gào thét :"Anh rất tự tin và sẽ cố gắng hết mình để thoát ra cơn bệnh này" .
Paris mùa thu 2013 Ái Linh
* Mọi việc đã trải qua tốt đẹp và xin tri ân các Bác sĩ, Y tá cùng các cán sự nhân viên tại Bệnh Viện Pitié-Salpêtrière 13eme Paris . *Cũng không quên cảm ơn các bạn ở Đào Viên đã nhiệt tình chia sẻ.
Được sửa bởi quehuong ngày Tue 08 Oct 2013, 02:45; sửa lần 1. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 07 Oct 2013, 11:32 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... | |
| |
| | | |
Trang 32 trong tổng số 37 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |