Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Em là tất cả trong anh ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Tue 23 May 2017, 12:00

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 36472_1247731712

Ảo Giác ...

Tôi nhặt lại những vần thơ
Gãy vụn theo bước chân em ngày ấy
Thấm dòng lệ tũi buồn hoen trang giấy
Xếp hình cong định vị những con đường

Em đi qua còn mờ nhạt dấu chân
Phủ lấp rêu đời xanh xao mưa nắng
Thả ký ức về tận cùng sâu thẳm
Bên dòng sông ngầu đục nước phù sa

Bên vườn bưởi thanh vừa mới ra hoa
Hương toả nồng nàn thơm thơm mái tóc
em ...!
... giật mình, chỉ là ảo giác
Cuồn cuộn, mênh mông, đứt đoạn, chất chồng

Em,
còn nhớ gì đã hứa với tôi không ...



Thiên Hùng rose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Thu 10 Aug 2017, 11:39

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 211006GTTvianhnoemmatroi-8261f


Bài Thơ Cho Em

Em,
Là vườn thơ ... em còn phân nhỏ lớn
Lớn như thế nào và nhỏ là sao
Có phải
Lớn là dập dìu o­ng bướm
Nhỏ là riêng mình đơn lẻ đêm thâu

Nhưng hai phía
Đều do mình lựa chọn
Bằng con tim bằng cảm xúc tự nhiên
Nếu em nghĩ
Thơ là tũi hờn ... là dở dang không trọn
Là chia ly ... là nước mắt muộn phiền

Thì quả thật vườn thơ em nhỏ đó
Vì đời người có được bấy nhiêu lâu
Đứng trước thiên nhiên trời cao trăng tỏ
Tại sao em cứ ôm mãi khổ sầu

Em còn nhớ ... có lần anh đã nói
Yêu nhau ... đâu nhất thiết phải gần nhau
Giá trị thủy chung sẽ từ mong đợi
Từ niềm tin trong vị đắng ngọt ngào

Nên trong anh nào có ĐI hay BỎ
Vì hồn thơ muôn thuở vẫn là THƠ
Và cần chi để mà phân lớn nhỏ
Khi vườn thơ có TRI KỶ đợi chờ


Thiên Hùng rose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Thu 10 Aug 2017, 23:27

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 3_10_1360948360_64_1360912704-doi-anh-1

Chia nhau... một nửa
 
"Một nửa là để chia nhau
Một nửa còn lại đã vào nằm im ... trong tim" (thơ NA)
Nằm im luôn những nỗi niềm
Để mai nếu chẳng đẹp duyên ... lén nhìn .


*** ***
Nếu phải chia mỗi chúng mình một nửa
Giữa buồn vui,
buồn sẽ thuộc phần anh
Để đời em không bao giờ tựa cửa
Đếm thời gian chờ đợi bóng lữ hành


Giữa sướng khổ,
em nhận đi phần sướng
Để suối tóc huyền óng mượt màu nhung
Bởi con trai dù khổ đau vẫn gượng
Gượng đứng lên uống cạn cốc rượu mừng


Sang khó chia hai,
đời anh vốn khó
Em nhận sang đi,
nhẹ gót son hồng
Xuôi thế tục thuyền hoa buồm căng gió
Em cao sang thuyền sẽ ghé bến trong


Chỉ khi uống tách cà phê buổi sáng
Ngọt đắng nầy anh không thể chia hai
Từng ngụm cà phê đắng đời lãng mạn
Nhưng ngọt tim anh
Hồi tưởng
Nét trang đài ... !!!





hun rose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Tue 19 Sep 2017, 21:51

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 6993

QUÊN ... NHỚ

Ồ, thì ra
Em chỉ tin vào số mệnh
Mà không tin ngay chính bản thân mình
Để cứ ngập ngừng, hôm nay ...
đổi nhớ thành quên
Ngày mai,
lại đổi quên thành nhớ

Số mệnh...?
chỉ là lý do khi người ta chối bỏ
Quá khứ buồn vui cay đắng ngọt bùi
Để hiện tại tự ái lên ngôi
Và tương lai phó mặc ...

Em thì sao...?
Chỉ nhìn một đám mây chiều xam xám
Đã nghe đau như cháy nám linh hồn
Vậy bên người vì số mệnh phải yêu thương
Em nén được, con tim mình rướm máu

Em ơi,
tình yêu tự nó đâu là giông bão
Nếu cảm thông, nhường nhịn, trên ánh mắt ngôn từ
NHỚ (tình nồng) sẽ ngọt mát tương tư
QUÊN (lầm lỗi) sẽ hương đời ngây ngất

Hai đứa vì nhau chân thật
Cần gì đổi NHỚ thành QUÊN
Sá gì số mệnh xui hên... ! !



Thiên Hùng rose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Tue 31 Oct 2017, 09:34

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Di-giua-troi-thu-620x436

Đâu phải tại mùa Thu

Ai lại đi đổ lỗi tại mùa Thu
Khi nhìn rừng phong buồn tênh nhuộm lá
Khi nét môi xưa bặt tăm nhạn cá
Mà hương thơ vẫn bàng bạc đâu đây

Em còn nhớ,
con đường rợp lá me bay
Ngưng tụ nắng cho vòm mây hong tóc
Khảm dấu yêu trên bước chân ngà ngọc
Cùng nàng Thu ôm dỗ bóng em dài

Thu mang theo cơn gió nhẹ heo may
Len ánh mắt vỗ về dòng giao cảm
Để bàn tay đan ấm êm nồng thắm
Thầm mong thời gian ngừng tụ nơi nầy

Nhưng bên dòng đời thay đổi đổi thay
Thu chỉ một trong bốn mùa luân chuyển
Và tình cảm nào phải luôn bất biến
Giữa con tim, lý trí khó dung hòa

Nên chúng mình …
Giờ đã xa quá xa
Dù Thu vẫn hồn nhiên chung thủy

Anh nhớ em …
Em … nàng thơ tri kỷ !


 Thiên HùngEm là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Sun 17 Dec 2017, 08:16

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 313901_263290527110176_941183483_n

Gặp em Huyền Diệu II - Đinh Hùng

Em đến vầng trăng bỗng toả hương
Quen nhau, ngờ truyện rất hoang đường
Trang thư xõa tóc cười e lệ
Nét chữ thu gầy, vóc ngậm sương

Thăm thẳm chìm sâu cõi mộng nào?
Nửa chiều huyền hoặc, nửa thần giao
Mắt xanh em đến như màu khói
Một thoáng hồng nhan ngọn gió trao

Cặp mắt nhìn nhau có hẹn thề?
Não lòng - ôi khóc ngọc lưu ly!
Bài thơ khát vọng thành mưa gió
Anh gửi vào trong những giấc mê

Giấy mực say nồng hương tóc em
Thương qua dòng chữ ngón tay mềm
Vệt son loáng nét môi cuồng vọng
Lắng tiếng xuân cười, chết mỗi đêm

Chết giữa mùa xuân, lạ cuộc đời
Tên em còn đượm ngát vành môi
Lung linh sao rụng, mưa hàng chữ
Chợt sáng hồn em đáy mắt tôi

Trăng bỗng u huyền, nắng cổ sơ
Em về, nếp áo rộng hư vô
Khói sương thạch động xa vầng trán
Ta lạc vào trong tiểu thuyết xưa

Mây quấn vòng lưng, tóc xõa vai
Hồn lên thao thức búp tay dài
Khoá xuân trinh bạch trăng làm gái
Em lẩn vào thơ, trốn mộng hoài

Gối rợn mình hoa, ửng má hồng
Lòng Em - Ôi bí mật thâm cung
Thịt da hương phấn, ngây dòng mực
Nét bút đa tình, cánh bướm rung

Trắng muốt tâm linh vạt áo sầu
Canh gà chưa rụng đã xa nhau
Thương cho xác bướm hai lần mộng
Đành hẹn bài thơ gửi kiếp sau

Tôi sẽ đi như giấc mộng buồn
Và đi như vệt nắng cô đơn
Kinh thành hoang phế, em ngồi lặng
Mái tóc còn vương một chút hồn

-------------------

Chiều thích bài thơ này, ông ta dùng chữ "lưu ly" hay, không gấp chừng nào huynh có cảm hứng thì hoạ lại, cám ơn huynh, thi phẩm này xuất bản rồi em vẫn chưa sinh ra đời (O:, em không hiểu tại sao lại có cơ duyên ngưỡng mộ thơ của ông ta.

... vậy mời Se Sẻ đọc cho vui nha Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57

EM LÀ TẤT CẢ TRONG ANH

Em về diễm tuyệt sắc xuân hương
Nhẹ gót hài son đáo thảo đường
Hoa nắng em cài trên suối tóc
Môi hồng mọng uớt nụ hàn sương

Tương thông há phải nói lời nào
Khi đã tri tường chữ kết giao
Mộng ước hồn nhiên dù một thoáng
Cho mình, cho bạn lúc tình trao

Thế nên tự cổ luận duyên thề
Thường thấy nghĩa đồng với biệt ly
Chờ đợi, hờn ghen cùng nhung nhớ
Nhận chìm ta giữa bến u mê

Để rồi còn lại chỉ mình em
Đông giá tìm đâu giọng ngọt mềm
Ước vọng giờ đây là ảo vọng
Giọt buồn mặn đắng thấm từng đêm

Nhưng em huyền diệu giữa dòng đời
Bất hạnh đâu làm nhạt nét môi
Mà là lực đẩy mình vươn tới
Tất cả … sá gì một chữ “tôi” !

Bởi từ sâu thẳm buổi ban sơ
Âm tín chi màng dẫu tuyệt vô
Em đã trong anh là lẽ sống
Là trời thương mộng thắm tình xưa

Yêu làn tóc xõa xuống bờ vai
Lộng bóng thu phong vạt áo dài
Liễu dáng ôm tròn câu luyến ái
Vòng tay anh ấm chuỗi thương hoài

Thương em anh sẽ níu mây hồng
Dệt chặng đường vào Bán Nguyệt cung
Đưa nước Ôn Tuyền em gội tóc
Bằng vần thơ chuyển nhịp tim rung

Và khi em mắt lạnh màu sầu
Anh khảm vui buồn lại với nhau
Luyến khúc nhạc trầm qua tiếng hát
Ru chiều về nhẹ gót hiên sau

Bên nhau mình sẽ xóa u buồn
Cùng nắng tô hồng khóm mẫu đơn
Huyền diệu hương thầm loang dấu ái
Nụ hôn bất tận nở qua hồn ...


  Thiên Hùng Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Wed 17 Jan 2018, 01:27

... những dòng thơ Qua & Bậu :nu: 

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Ao-ba-ba-2


1


Trầu mấy lá

Vẫn đó bờ tre ngày tiễn biệt
Còn kia ruộng lúa nở vàng môi
Xưa qua cầu khỉ tay ai dắt
Đây đó hai bờ sóng sánh đôi

Ngắt cọng cỏ may lơ đãng giữ
Buồn kia mé nước dập dờn trôi
Rưng rưng giọt nắng hay trời khóc
Xứ lạ người quen cách biệt rồi

Ngó nhánh mù u lòng chạnh nghĩ
Tình mình một thoáng cánh hoa rơi
Vấn vương như thể dây chùm gởi
Rong ruổi dặm trường trăng khuyết vơi

Sớm tối phân chia xuôi ngược phận
Ví dầu ví dẩu cuộc long đong
Dặm nghìn cách trở đầy thương nhớ
Ta chẳng được gần bậu trách không?

Chặt xuống buồng cau trầu mấy lá
Màu vôi lỡ vỡ khó mà têm...!




Thuvang :nu:

 
Bậu … Qua

 … Nhưng môi chưa thốt lời từ tạ
Thì vẫn còn đây một nỗi niềm

Từ ngày ấy Bậu Qua ly cách
Yêu dấu theo năm tháng chất chồng
Bên nắng mưa hằng than oán trách
Là dòng luyến nhớ cuộn hoài mong

Nếu đã hình thành trong cảm nghĩ
Chân tình như chiếc lá sầu rơi
Mấy ai có được người tri kỷ
Giữa thế nhân hai chữ khóc cười

Ngọn khói lam huyền hương đất mới
Chú trâu già gặm cỏ bờ đê
Cùng dáng ai bên cầu đứng đợi
Mùa sang vàng lá đón thu về

Bậu nhé, vửng tin ngày cuối hạ
Hoa cau trắng lộng ánh trăng thề
Đưa duyên gió quyện trầu xanh lá
Qua sẽ xuôi thuyền ghé chợ quê

 … Đón Bậu về …

 
Thiên Hùng :nu:



2


Bậu... hứa

Bậu hứa rồi tôi quên chẳng dễ
Nắng hay mưa lặn lội cùng thương
Đục trong con nước mòn ngày tháng
Bên lở bên bồi dạ vấn vương

Thui thủi một mình tôi nhớ Bậu
Ruộng đồng người cấy thiếu mình ên
Oằn cong bông súng chờ tay cắt
Muốn nói bắt thường lại tủi thêm

Xuồng nhỏ bơi vòng rồi cũng đến
Mương ngoài điên điển nỡ vàng bông
Duyên sau hay trước đâu ai biết
Cắc cớ làm chi chuyện đợi mong

Nhìn đó lục bình trôi giạt mãi
Bồi hồi bỗi hỗi nỗi đầy vơi
Chờ con sáo sậu quay về lại
Trắng rụng vườn cau tôi bậu cười

Bậu hứa nghen...


Thuvang rose



Qua … nhớ mà

Qua đã gặp lần xuôi chợ nổi
Nụ cười thẹn chết áng hồng vân
Sau vành nón lá như mời gọi
Bước lãng du men rượu tẩy trần

Chìm đáy nước chèo buông khỏa nhịp
Mắt nhìn nhau cảm xúc tương thông
Bậu đôi má ửng màu hồng điệp
Qua bỗng nghe như sóng dậy lòng

Từ đó mỗi lần con nước lớn
Giàn câu giăng thả dọc bờ kinh
Qua đợi tiếng hò pha nắng sớm
Niềm vui theo cá vướng tơ tình

Qua vẫn nhớ lời mình đã hứa
Nước lên điên điển rộ trên đồng
Trầu xanh vôi trắng nồng hương lửa
Qua đón bậu về thỏa ước mong

… Ghép chung tên cánh thiệp hồng …

 
Thiên Hùng rose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Wed 28 Feb 2018, 06:07

... những dòng thơ Qua Bậu trong Lục tủ kiếm ...love


Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Tho-tinh-Bau-va-Qua

3


Chờ Bậu đó đa ...

 
Cái bữa hôm nào tôi... quên mất
Sao mà Bậu nhớ kỷ ghê nơi
Quần xăng cao thấp lưng chừng ống
Bậu ngó làm tôi điếng cả người
 
Bậu ghé về quê ba bốn bữa
Rồi thì để lại mình ên tôi
Nhớ nhung như lấp đầy cây cỏ
Chiều đứng bờ sông muốn khóc thôi
 
Đò ngược hay xuôi con nước chảy
Đếm ngày không gặp lệ rưng rưng
Trên cành chim sẻ buồn hiu hắt
Cất tiếng kêu lên nhớ vô cùng
 
Mỗi bận hội làng vui nhộn nhịp
Tôi thường giả bộ nói năng nhiều
Ngày mai đi chợ xa ngoài huyện
Mua tấm khăn voan tặng Mẹ yêu
 
Bậu biết... tôi chờ Bậu đó đa...
 

Thuvang :nu:

 
Qua vẽ ... tên Bậu
 
Qua biết Bậu chờ thu nhuộm lá
Vàng rừng phong sắc thẫm chiều buông
Mà lời hẹn hứa dường như đã
Đã thoáng qua năm tháng biết buồn
 
Qua thương nhớ Bậu ngày đưa tiển
Giọt lệ nào hằn nỗi xót xa
Bước chân Qua trĩu buồn lưu luyến
Suối tóc huyền bay lộng nắng tà
 
Bậu nhé, thôi đừng … đừng khóc nữa
Chân tình nầy sẽ bắt cầu duyên
Ngày mai cá nước vầy đôi lứa
Qua Bậu bên nhau vẹn ước nguyền
 
Chữ thương Qua vẽ chườm tên Bậu
Mai mốt Qua về lúa chín thơm
Thơm đôi má phấn hồng yêu dấu
Cùng Bậu sớt chia chữ dỗi hờn

 
Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Sat 28 Nov 2020, 01:31

... Lục tủ kiếm hun 

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 57d779a3d901f

4

Tui nhớ Bậu rồi ...

Tui đợi Bậu hoài tui hổng trách
Dòng sông nước chảy giống tình ta
Mênh mang bồi đắp từng mương rạch
Màu đỏ phù sa Bậu hiểu mà

Có lúc buồn buồn theo nắng gió
Lắt lay bông lúa khóc tư tương
Khói lam chái bếp tui ngồi đó
Chụm lắm rơm nùi giấu diếm thương

Trẻ nít thả diều tui thích ngắm
Nhớ hồi Bậu chỉ tui cầm dây
Mấy lần mấy bận tui thì chậm
Bậu gãi đầu cười bảo đứng đây

Bậu cứ an lòng lo phận sự
Ước mơ tui bậu rất nhu mì
Củ khoai hạt thóc tui gìn giữ
Dáng Bậu ngày nào mãi khắc ghi

Bậu ơi... Tui nhớ Bậu hơn...

Thuvang Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57


Qua đờn ... Bậu ca ...

Đã bao mùa lúa trổ đồng đồng
Là bấy lần đò ghé bến sông
Nhìn Bậu buông chèo trên sóng nước
Qua như Từ Thứ lạc non Bồng

Lời hẹn tâm đồng đã gởi trao
Thủy chung son sắt thắm tươi màu
Qua đem sính lễ cầu hôn Bậu
Hạnh phúc vun bồi vẹn trước sau

Qua biết Bậu thông chữ thánh hiền
Từ dòng nhạc cổ khởi căn nguyên
Đoan trang chất phác người Nam Bộ
Qua hứa chúng mình mãi đẹp duyên

Ngày mai pháo cưới nổ rền xa
Qua Bậu chung xây một mái nhà
Reo vui tiếng nhạc hò xê cống
Đọng lại chỉ còn Bậu với Qua

... Qua đờn ... Bậu ca ...
Chịu không .... ?

Thiên HùngEm là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57



5

Khen Bậu hoài...

Oặn khúc Cửu Long buồn chín nhánh
Chèo xuồng lặng lẽ nhớ làm thinh
Giáng Hương xem hội ngày xưa đó
Bậu sánh làm chi... tui... lục bình

Chiều xuống cánh cò bay mỏi cánh
Tui nghe tiếng nói thoảng ngoài sân
"Bậu ơi ráng đợi ngày vui nhé..."
Mà vậy sao tui tưởng thật gần

Mướp trổ hoa vàng bông bí đỏ
Dây leo khắn khít giậu rào đôi
Ngõ quê quanh quẩn tui thơ thẩn
Trông thấy đụn rơm thúc thít rồi

Lả ngọn nhánh bần cuồn cuộn nước
Mênh mông trời đất lấy gì che
Mùi hương bồ kết tui còn giữ
Tơ tóc tui chờ Bậu kết se

Bậu đờn.. Bậu hát... tui khen

Thuvang Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57



Qua chờ Bậu ...

Nhoẻn môi má lúm đồng tiền
Qua thương quá nụ hồn nhiên Bậu cười

Nếu Bậu lục bình, Qua ngọn sóng
Cùng nhau đi suốt quảng đường đời
Kéo sợi tơ hồng đan gối mộng
Thầm thì tiếng khẻ dấu yêu ơi

Qua nhớ có lần Bậu hỏi Qua
Bao năm làm viễn khách xa nhà
Đường qua xóm nhỏ cây cầu gổ
Vọng khúc tiêu cầm có thiết tha ?

Bậu biết Qua yêu dòng nhạc cổ
Như yêu dòng máu đỏ về tim
Thì cho giữa thế đời giông tố
Qua vẫn vẹn nguyên vẫn vẹn nguyền

Qua,
thương con nước đổ về sông Cái
Thương tiếng hò cô lái nhặt khoan
Thương áo Bậu mưa dầu nắng dãi
Thương bàn tay nhặt lá thu vàng

Qua chờ Bậu tại bến đò ngang
Nhớ nha ... !

Thiên Hùng Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Những dòng thơ Qua - Bậu   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13Mon 30 Nov 2020, 13:32

Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Dsc1787-thumbw600-842953-1368303624_600x0


6

Bậu nhớ về ...

Trăm nghìn mơ ước nào xa lạ
Nghe Bậu nói thương thỏa dạ vui
Tiếng thật tiếng thà đơn sơ quá
Như cò cánh trắng tới rồi lui

Lẫn sau dáng dấp một bài ca
Là bóng Bậu xưa đứng trước nhà
Nay kẻ nơi này người xứ khác
Dành riêng chỉ mỗi khúc tình xa

Mai dù dẫu cạn sông không có
Ở chốn đâu đâu tui vẫn còn
Nhớ nhịp song lang câu vọng cổ
Trăm năm Bậu viết đỏ lòng son

Lục bình sóng vỗ hoài bên cạnh
Đồng ruộng vầng trăng hẹn bến rồi
Trái khổ qua leo thân mỏng mảnh
Quen rồi sương gió đắng mà thôi

Bậu
Có còn nhớ lối về nhà tui...
Nhớ không?

Thuvang Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57



Đón Bậu về …

Con đường đất vẫn trải dài nỗi nhớ
Chiếc cầu tre vẫn in dấu chân trần
Hương tóc thơm quyện hòa cùng nhịp thở
Đón Bậu về hoa nắng rợp trời Xuân

Miền Tây ơi, cánh đồng đơm lúa trổ
Bậu có nghe gió chướng lướt qua cành
Chèo khua sóng con đò xuôi bến đổ
Đón Bậu về tìm lại chuỗi ngày xanh

Sau lũy tre ngọn khói lam vờn tỏa
Chú trâu già nằm gặm cỏ bờ đê
Sân trường cũ nô đùa đàn trẻ nhỏ
Ký ức tuổi thơ mừng đón Bậu về

Và có phải bên kia bờ mương cạn
Ẩn hình ai đang háo hức đợi chờ
Mở cửa tâm tư buông sầu năm tháng
Đón Bậu về dệt lại mộng duyên mơ


Ầu ơ…..
Mây hồng thả nhện giăng tơ
Để nhờ gió cột vào thơ Thu vàng


Thiên HùngEm là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57


7


Về với Bậu...

Chưa về đến sao nôn nao nhớ nhớ
Bạn tình ơi người dưng ở cuộc trần
Lạch ra vô nước rung rinh hơi thở
Đường quê nghèo mà ngỡ lạc lối Xuân

Bông lục bình mau mau hời sớm trổ
Tung tăng cùng tre trúc dỗ nghiêng cành
Che kín mát một vùng ghe máy đổ
Có Bậu chờ tha thiết lá trầu xanh

Bến đò cũ im lìm trong khói tỏa
Chái bếp chiều ngồi ngóng mãi bờ đê
Cây dừa cong lúa rơm vàng tép nhỏ
Tùm tỉm cười chào đó mới quay về

Không bao giờ miền Tây mình nước cạn
Nên sông buồn lênh láng khẳm thêm chờ
Mấy năm rồi bỏ quên trăng mỗi tháng
Chỉ dõi nhìn con cò trắng vào mơ

Ví dầu...
Hoài lang vọng cổ nhả tơ
Bậu ơi nhớ dệt bài thơ lá vàng...


Thuvang Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57



Cưới Bậu …

Lá vàng thu muộn còn đang
Tìm vần ra bến đò ngang … đón Bậu về …

Qua cưới Bậu không hài thêu áo lụa
Không kiệu hoa không nón cụ quay tơ
Chỉ làn gió sông quyện hòa hương lúa
Khua nhịp chèo thưa đón Bậu sang bờ

Đón cô dâu đàn cò nghiêng cánh trắng
Kết lọng che đôi má Bậu hây hồng
Nhìn gương nước tóc Bậu cài hoa nắng
Pha tím lục bình bát ngát mênh mông

Buông chèo lơi Qua thả hồn mơ mộng
Ngày mai nầy khi nắng nhạt bờ đê
Chiếc xuồng câu Qua không còn lẻ bóng
Vì đã bên nhau nửa mảnh trăng thề

Bậu biết quê Qua miền Tây Nam Bộ
Người dân thiện lương tay lấm chân bùn
Nhưng nghĩa tình ngọt ngào câu vọng cổ
Đồng vợ đồng chồng vẹn thủy toàn chung

Ầu ơ …
… Bậu về để nỗi nhớ nhung
Của Qua ghé bến tương phùng vầy duyên …

Thiên HùngEm là tất cả trong anh ... - Page 5 Z57
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Em là tất cả trong anh ... - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em là tất cả trong anh ...   Em là tất cả trong anh ... - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Em là tất cả trong anh ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» trong gió xuân đưa
» Tình nàng trong tim
» Cách đơn giản nhất "đánh tan" mỡ trong cơ thể
» Trong Cuộc Tình Ân Hận
» Cánh bướm trong suốt
Trang 5 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Thiên Hùng-