Bài viết mới | Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Lục bát Thu 30 Jan 2020, 15:41 | |
| Hỏi
Hỏi trời trời bảo tại tôi Yêu chi cho sớm để rồi khổ đau Hỏi hoa hoa bảo tại sâu Ngày đêm gậm nhấm cánh sầu mỏng manh Hỏi cây cây bảo tại cành Chia năm xẻ bảy nên đành xa nhau Hỏi mưa mưa tạnh từ lâu Theo giòng nước chảy qua cầu mà thôi Hỏi em em chẳng trả lời Lạnh lùng em bước qua đời tôi đi
Được sửa bởi Tinh Hoa ngày Fri 17 Jul 2020, 20:21; sửa lần 1. |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Đà Lạt Sat 01 Feb 2020, 06:54 | |
| Đà Lạt
Thôi đành cam chịu chia ly Thôi đành chấp nhận xuân thì tả tơi Thôi đành em khóc tôi cười Thôi đành leo mãi dốc trời vô vi Thôi đành rời thác Cam Ly Em về Vạn Kiếp tôi đi suối Vàng |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Đãi cát tìm vàng Sun 02 Feb 2020, 03:23 | |
| Đãi cát tìm vàng
Người đi đãi cát tìm vàng Ai đem vàng đãi nhân gian tấm lòng Em ngồi đãi mộng tìm chồng Còn ta đãi chữ viết dòng thơ điên |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Lục bát lửng lơ Tue 04 Feb 2020, 06:45 | |
| Lục bát lửng lơ
Câu lục dành riêng cho tôi Câu bát tôi viết tặng đời xa hoa Câu lục đã sớm phôi pha Câu bát vẫn mãi kiêu sa bên người Câu lục là bóng ma trơi Câu bát thành ánh mặt trời chói chang Câu lục sầu trắng khăn tang Tiễn đưa câu bát sang ngang một chiều Ai làm lục bát buồn thiu Ai làm tôi đứng liêu xiêu giữa đời Ai làm câu bát rụng rơi Để câu lục kết chơi vơi thẫn thờ Bằng ba dấu chấm lửng lơ... |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Rủ bướm bay lên Thu 06 Feb 2020, 10:45 | |
| Rủ bướm bay lên
Mùa xuân thả nắng lang thang Dịu dàng rủ cánh bướm vàng bay lên Gặp em không tuổi không tên Mà sao lòng vẫn không quên được người Chỉ là nhẹ thoáng môi cười Cũng thơm nhựa sống đất trời tinh khôi Em và hạnh phúc của tôi Ước gì níu kéo xa xôi thành gần |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Động phòng Sat 08 Feb 2020, 10:02 | |
| Động phòng
Đêm nay say rượu say tình Trăng trên cao chớ lén rình phòng hoa Gió đừng lấm lét vào ra Để đêm nay chỉ có ta với mình |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Ba cái tết Tue 11 Feb 2020, 20:47 | |
| Ba cái tết
Tết năm xưa ghé ngang nhà Em vui hớn hở chạy ra đón chào Hồn nhiên cười nói lao xao Lì xì mừng tuổi ngọt ngào hương hoa
Tết năm sau ghé ngang nhà Em ngoan khép nép bước qua thẹn thùng Điểm trang duyên dáng trẻ trung Mùa xuân dạo phố đi cùng người ta
Tết năm nay ghé ngang nhà Em giờ biền biệt phương xa theo chồng Tôi về bè bạn thật đông Mà sao vẫn thấy buồn lòng quạnh hiu |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Rồi cũng Thu 13 Feb 2020, 06:30 | |
| Rồi cũng
Người rồi cũng hóa tro than Tình rồi cũng hóa một làn khói bay Em rồi cũng nói chia tay Ta rồi cũng khóc trong ngày mây tan |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Mùa xuân Sat 15 Feb 2020, 06:23 | |
| Mùa xuân
Mùa xuân gội rửa cuộc đời Giận, hờn, oán, ghét... mỉm cười bỏ qua Mùa xuân tự vấn lòng ta Lỗi lầm dĩ vãng thứ tha cho mình Mùa xuân bồi đắp lại tình Có nhau xin hãy giữ gìn yêu thương Mùa xuân thanh lọc tâm hồn Bước sang năm mới bớt buồn thêm vui Mùa xuân xóa hết ngậm ngùi Để môi nảy lộc nụ cười thanh tân |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Ngày xuân Mon 17 Feb 2020, 11:52 | |
| Ngày xuân
Ngày xuân bướm lẫn vào hoa Đêm tan vào nắng, người hòa vào nhau Môi thơm dâng nụ hôn đầu Nghe con chim nhỏ hót câu an bình Để trời và đất kết tình Gặp em mới biết là mình đang yêu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Lục bát | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 21 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 21 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |