Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHƯỢC NGUYỆT.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Mon 01 May 2023, 21:00

"Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời
Từ trăng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ" - Nguyệt Ca (TCS)
.....................

Saigon buổi sáng…
6g30, Nguyệt vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, đi được một đoạn, nhớ ra quên cặp, lại vội vội vàng vàng quay trở lại, hổng biết còn quên gì nữa hay không nhưng kệ…
Vẫn con đường Trần Quang Diệu quen thuộc ngày hai buổi đi về, mà sao hôm nay Nguyệt thấy..bực, mệt và đuối sức quá. Nhưng trách chi ai ngoài trách mình – Nguyệt tự nhủ như vậy – 8g mới làm việc thì ai mượn có mặt sớm để đón học sinh (vì có những gia đình nhà rất xa Trung Tâm, phải đưa con đi học sớm để kịp giờ làm), mà việc đón học sinh cũng không phải việc của Nguyệt nữa. Nhìn sang bên đường, thấy con bé học sinh chạy xe điện 1 tay, tay còn lại cầm ổ bánh mì, bé  này cũng vội có kém chi, phải ăn sáng dọc đường gió bụi, khổ thiệt, lúc này, Nguyệt mới nhớ ra ổ bánh mì ốp – la để quên ở nhà.
Đến nơi, Nguyệt thở phào…..
“Nơi” là một biệt thự ba tầng tọa lạc trên mảnh đất rộng, nhiều cây, cành lá hoa quả bốn mùa, chim bồ câu hàng ngày lũ lượt kéo về, khi từng đàn bay qua bay lại, khi từng con từng cặp nhẩn nha đi lại  đi qua..
“Nơi’ cũng là trụ sở chính của một cái gọi là tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận hoạt động vì trẻ khuyết tật Việt Nam mà đầu não hoạt động là ‘sếp bà” ở nước ngoài.

NHƯỢC NGUYỆT. Kho_qu10

(Cây xanh một góc vườn sinh vật)
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Tue 02 May 2023, 08:22

Trăng đã viết:
"Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời
Từ trăng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ" - Nguyệt Ca (TCS)
.....................

Saigon buổi sáng…
6g30, Nguyệt vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, đi được một đoạn, nhớ ra quên cặp, lại vội vội vàng vàng quay trở lại, hổng biết còn quên gì nữa hay không nhưng kệ…
Vẫn con đường Trần Quang Diệu quen thuộc ngày hai buổi đi về, mà sao hôm nay Nguyệt thấy..bực, mệt và đuối sức quá. Nhưng trách chi ai ngoài trách mình – Nguyệt tự nhủ như vậy – 8g mới làm việc thì ai mượn có mặt sớm để đón học sinh (vì có những gia đình nhà rất xa Trung Tâm, phải đưa con đi học sớm để kịp giờ làm), mà việc đón học sinh cũng không phải việc của Nguyệt nữa. Nhìn sang bên đường, thấy con bé học sinh chạy xe điện 1 tay, tay còn lại cầm ổ bánh mì, bé  này cũng vội có kém chi, phải ăn sáng dọc đường gió bụi, khổ thiệt, lúc này, Nguyệt mới nhớ ra ổ bánh mì ốp – la để quên ở nhà.
Đến nơi, Nguyệt thở phào…..
“Nơi” là một biệt thự ba tầng tọa lạc trên mảnh đất rộng, nhiều cây, cành lá hoa quả bốn mùa, chim bồ câu hàng ngày lũ lượt kéo về, khi từng đàn bay qua bay lại, khi từng con từng cặp nhẩn nha đi lại  đi qua..
“Nơi’ cũng là trụ sở chính của một cái gọi là tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận hoạt động vì trẻ khuyết tật Việt Nam mà đầu não hoạt động là ‘sếp bà” ở nước ngoài.

NHƯỢC NGUYỆT. Kho_qu10

(Cây xanh một góc vườn sinh vật)

Nhược Nguyệt là gì vậy T!
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Tue 02 May 2023, 08:40

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
"Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời
Từ trăng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ" - Nguyệt Ca (TCS)
.....................

Saigon buổi sáng…
6g30, Nguyệt vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, đi được một đoạn, nhớ ra quên cặp, lại vội vội vàng vàng quay trở lại, hổng biết còn quên gì nữa hay không nhưng kệ…
Vẫn con đường Trần Quang Diệu quen thuộc ngày hai buổi đi về, mà sao hôm nay Nguyệt thấy..bực, mệt và đuối sức quá. Nhưng trách chi ai ngoài trách mình – Nguyệt tự nhủ như vậy – 8g mới làm việc thì ai mượn có mặt sớm để đón học sinh (vì có những gia đình nhà rất xa Trung Tâm, phải đưa con đi học sớm để kịp giờ làm), mà việc đón học sinh cũng không phải việc của Nguyệt nữa. Nhìn sang bên đường, thấy con bé học sinh chạy xe điện 1 tay, tay còn lại cầm ổ bánh mì, bé  này cũng vội có kém chi, phải ăn sáng dọc đường gió bụi, khổ thiệt, lúc này, Nguyệt mới nhớ ra ổ bánh mì ốp – la để quên ở nhà.
Đến nơi, Nguyệt thở phào…..
“Nơi” là một biệt thự ba tầng tọa lạc trên mảnh đất rộng, nhiều cây, cành lá hoa quả bốn mùa, chim bồ câu hàng ngày lũ lượt kéo về, khi từng đàn bay qua bay lại, khi từng con từng cặp nhẩn nha đi lại  đi qua..
“Nơi’ cũng là trụ sở chính của một cái gọi là tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận hoạt động vì trẻ khuyết tật Việt Nam mà đầu não hoạt động là ‘sếp bà” ở nước ngoài.

NHƯỢC NGUYỆT. Kho_qu10

(Cây xanh một góc vườn sinh vật)

Nhược Nguyệt là gì vậy T!

chắc giống như Bồng sơn Nhược thuỷ... tức là cõi tiên á anh PN ui! :pp:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Tue 02 May 2023, 09:02

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
"Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời
Từ trăng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ" - Nguyệt Ca (TCS)
.....................

Saigon buổi sáng…
6g30, Nguyệt vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, đi được một đoạn, nhớ ra quên cặp, lại vội vội vàng vàng quay trở lại, hổng biết còn quên gì nữa hay không nhưng kệ…
Vẫn con đường Trần Quang Diệu quen thuộc ngày hai buổi đi về, mà sao hôm nay Nguyệt thấy..bực, mệt và đuối sức quá. Nhưng trách chi ai ngoài trách mình – Nguyệt tự nhủ như vậy – 8g mới làm việc thì ai mượn có mặt sớm để đón học sinh (vì có những gia đình nhà rất xa Trung Tâm, phải đưa con đi học sớm để kịp giờ làm), mà việc đón học sinh cũng không phải việc của Nguyệt nữa. Nhìn sang bên đường, thấy con bé học sinh chạy xe điện 1 tay, tay còn lại cầm ổ bánh mì, bé  này cũng vội có kém chi, phải ăn sáng dọc đường gió bụi, khổ thiệt, lúc này, Nguyệt mới nhớ ra ổ bánh mì ốp – la để quên ở nhà.
Đến nơi, Nguyệt thở phào…..
“Nơi” là một biệt thự ba tầng tọa lạc trên mảnh đất rộng, nhiều cây, cành lá hoa quả bốn mùa, chim bồ câu hàng ngày lũ lượt kéo về, khi từng đàn bay qua bay lại, khi từng con từng cặp nhẩn nha đi lại  đi qua..
“Nơi’ cũng là trụ sở chính của một cái gọi là tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận hoạt động vì trẻ khuyết tật Việt Nam mà đầu não hoạt động là ‘sếp bà” ở nước ngoài.

NHƯỢC NGUYỆT. Kho_qu10

(Cây xanh một góc vườn sinh vật)

Nhược Nguyệt là gì vậy T!

chắc giống như Bồng sơn Nhược thuỷ... tức là cõi tiên á anh PN ui!      :pp:

Có khi nào T chuyển nhà lên cung Quảng rồi không Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Tue 02 May 2023, 19:45

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
"Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời
Từ trăng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ" - Nguyệt Ca (TCS)
.....................

Saigon buổi sáng…
6g30, Nguyệt vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, đi được một đoạn, nhớ ra quên cặp, lại vội vội vàng vàng quay trở lại, hổng biết còn quên gì nữa hay không nhưng kệ…
Vẫn con đường Trần Quang Diệu quen thuộc ngày hai buổi đi về, mà sao hôm nay Nguyệt thấy..bực, mệt và đuối sức quá. Nhưng trách chi ai ngoài trách mình – Nguyệt tự nhủ như vậy – 8g mới làm việc thì ai mượn có mặt sớm để đón học sinh (vì có những gia đình nhà rất xa Trung Tâm, phải đưa con đi học sớm để kịp giờ làm), mà việc đón học sinh cũng không phải việc của Nguyệt nữa. Nhìn sang bên đường, thấy con bé học sinh chạy xe điện 1 tay, tay còn lại cầm ổ bánh mì, bé  này cũng vội có kém chi, phải ăn sáng dọc đường gió bụi, khổ thiệt, lúc này, Nguyệt mới nhớ ra ổ bánh mì ốp – la để quên ở nhà.
Đến nơi, Nguyệt thở phào…..
“Nơi” là một biệt thự ba tầng tọa lạc trên mảnh đất rộng, nhiều cây, cành lá hoa quả bốn mùa, chim bồ câu hàng ngày lũ lượt kéo về, khi từng đàn bay qua bay lại, khi từng con từng cặp nhẩn nha đi lại  đi qua..
“Nơi’ cũng là trụ sở chính của một cái gọi là tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận hoạt động vì trẻ khuyết tật Việt Nam mà đầu não hoạt động là ‘sếp bà” ở nước ngoài.

NHƯỢC NGUYỆT. Kho_qu10

(Cây xanh một góc vườn sinh vật)

Nhược Nguyệt là gì vậy T!

chắc giống như Bồng sơn Nhược thuỷ... tức là cõi tiên á anh PN ui!      :pp:

Tỷ PN, tỷ TM, T cũng hổng rành lắm nhưng "nhược" có nhiều nghĩa mà T dùng nghĩa "nhược= yếu", nên Nhược Nguyệt là Trăng ...yếu xìu hà hon
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Tue 02 May 2023, 19:47

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
"Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời
Từ trăng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ" - Nguyệt Ca (TCS)
.....................

Saigon buổi sáng…
6g30, Nguyệt vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, đi được một đoạn, nhớ ra quên cặp, lại vội vội vàng vàng quay trở lại, hổng biết còn quên gì nữa hay không nhưng kệ…
Vẫn con đường Trần Quang Diệu quen thuộc ngày hai buổi đi về, mà sao hôm nay Nguyệt thấy..bực, mệt và đuối sức quá. Nhưng trách chi ai ngoài trách mình – Nguyệt tự nhủ như vậy – 8g mới làm việc thì ai mượn có mặt sớm để đón học sinh (vì có những gia đình nhà rất xa Trung Tâm, phải đưa con đi học sớm để kịp giờ làm), mà việc đón học sinh cũng không phải việc của Nguyệt nữa. Nhìn sang bên đường, thấy con bé học sinh chạy xe điện 1 tay, tay còn lại cầm ổ bánh mì, bé  này cũng vội có kém chi, phải ăn sáng dọc đường gió bụi, khổ thiệt, lúc này, Nguyệt mới nhớ ra ổ bánh mì ốp – la để quên ở nhà.
Đến nơi, Nguyệt thở phào…..
“Nơi” là một biệt thự ba tầng tọa lạc trên mảnh đất rộng, nhiều cây, cành lá hoa quả bốn mùa, chim bồ câu hàng ngày lũ lượt kéo về, khi từng đàn bay qua bay lại, khi từng con từng cặp nhẩn nha đi lại  đi qua..
“Nơi’ cũng là trụ sở chính của một cái gọi là tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận hoạt động vì trẻ khuyết tật Việt Nam mà đầu não hoạt động là ‘sếp bà” ở nước ngoài.

NHƯỢC NGUYỆT. Kho_qu10

(Cây xanh một góc vườn sinh vật)

Nhược Nguyệt là gì vậy T!

chắc giống như Bồng sơn Nhược thuỷ... tức là cõi tiên á anh PN ui!      :pp:

Có khi nào T chuyển nhà lên cung Quảng rồi không Very Happy

Hổng ham lên đó đâu tỷ, có mỗi chú Cuội là nam mà xấu quắc hà


Được sửa bởi Trăng ngày Tue 02 May 2023, 20:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Tue 02 May 2023, 20:33

Nhân sự ở Trung tâm không nhiều như số tình nguyện viên nhưng đa dân tộc, đa tôn giáo và đa phần hổng có nhiều người dân SG gốc nên mỗi khi nghĩ lễ tết dài ngày là họ về quê hết trơn, không còn ai rủ rê đàn đúm.
Trong số nhân viên tại đây, người mà Nguyệt thương yêu, khâm phục nhất hông phải là sếp mà là một cô gái:TS.Phạm TD
Nguyệt cũng không hỏi dò TD là TS ngành gì nhưng ấn tượng của lần gặp đầu tiên là TD có nụ cười rạng rỡ, mái tóc tém ngăn không làm giảm đi vẻ xinh xắn, nữ tính.
TD làm thay đổi nhận thức trong Nguyệt phần nào về học vị trong xã hội, ai mua bằng hay TS giấy gì thì kệ họ, còn TD quả thật là giỏi, khiến cho Nguyệt  - một đứa ngang tàng ngầm khâm phục
Với vai trò là trợ lý nghiên cứu của sếp, TD luôn có mặt trong các buổi họp với các đối tác người nước ngoài, dịch tài liệu, dịch bài viết post Website, như trong bài viết của Nguyệt viết về chữ "Tâm" có trích 2 câu Kiều:
Đêm thu gió lọt song đào
Một vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời

thì TD đã dịch ngay:
“The wind in the autumn night blows through the peach trees
A crescent moon with three stars in the sky.”
Hoặc:
Trăm năm trồng người - Người hiển đat
Một đời giáo  nghiệp, nghiệp vinh quang
"Hundred years of cultivating people, good people - A life of educational career, a glorious profession”.
Có thể phần dịch này có sai sót nhưng với một người tiếng Việt còn sai lên sai xuống như Nguyệt thì công việc của TD quả tuyệt vời, nhất là sự nhiệt tình, giúp đồng nghiệp và hết lòng thương yêu những mảnh đời bất hạnh
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Wed 03 May 2023, 06:55

Trăng đã viết:
Nhân sự ở Trung tâm không nhiều như số tình nguyện viên nhưng đa dân tộc, đa tôn giáo và đa phần hổng có nhiều người dân SG gốc nên mỗi khi nghĩ lễ tết dài ngày là họ về quê hết trơn, không còn ai rủ rê đàn đúm.
Trong số nhân viên tại đây, người mà Nguyệt thương yêu, khâm phục nhất hông phải là sếp mà là một cô gái:TS.Phạm TD
Nguyệt cũng không hỏi dò TD là TS ngành gì nhưng ấn tượng của lần gặp đầu tiên là TD có nụ cười rạng rỡ, mái tóc tém ngăn không làm giảm đi vẻ xinh xắn, nữ tính.
TD làm thay đổi nhận thức trong Nguyệt phần nào về học vị trong xã hội, ai mua bằng hay TS giấy gì thì kệ họ, còn TD quả thật là giỏi, khiến cho Nguyệt  - một đứa ngang tàng ngầm khâm phục
Với vai trò là trợ lý nghiên cứu của sếp, TD luôn có mặt trong các buổi họp với các đối tác người nước ngoài, dịch tài liệu, dịch bài viết post Website, như trong bài viết của Nguyệt viết về chữ "Tâm" có trích 2 câu Kiều:
Đêm thu gió lọt song đào
Một vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời

thì TD đã dịch ngay:
“The wind in the autumn night blows through the peach trees
A crescent moon with three stars in the sky.”
Hoặc:
Trăm năm trồng người - Người hiển đat
Một đời giáo  nghiệp, nghiệp vinh quang
"Hundred years of cultivating people, good people - A life of educational career, a glorious profession”.
Có thể phần dịch này có sai sót nhưng với một người tiếng Việt còn sai lên sai xuống như Nguyệt thì công việc của TD quả tuyệt vời, nhất là sự nhiệt tình, giúp đồng nghiệp và hết lòng thương yêu những mảnh đời bất hạnh

song đào là cửa sổ mờ T. ui? Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Wed 03 May 2023, 09:33

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
"Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời
Từ trăng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ" - Nguyệt Ca (TCS)
.....................

Saigon buổi sáng…
6g30, Nguyệt vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, đi được một đoạn, nhớ ra quên cặp, lại vội vội vàng vàng quay trở lại, hổng biết còn quên gì nữa hay không nhưng kệ…
Vẫn con đường Trần Quang Diệu quen thuộc ngày hai buổi đi về, mà sao hôm nay Nguyệt thấy..bực, mệt và đuối sức quá. Nhưng trách chi ai ngoài trách mình – Nguyệt tự nhủ như vậy – 8g mới làm việc thì ai mượn có mặt sớm để đón học sinh (vì có những gia đình nhà rất xa Trung Tâm, phải đưa con đi học sớm để kịp giờ làm), mà việc đón học sinh cũng không phải việc của Nguyệt nữa. Nhìn sang bên đường, thấy con bé học sinh chạy xe điện 1 tay, tay còn lại cầm ổ bánh mì, bé  này cũng vội có kém chi, phải ăn sáng dọc đường gió bụi, khổ thiệt, lúc này, Nguyệt mới nhớ ra ổ bánh mì ốp – la để quên ở nhà.
Đến nơi, Nguyệt thở phào…..
“Nơi” là một biệt thự ba tầng tọa lạc trên mảnh đất rộng, nhiều cây, cành lá hoa quả bốn mùa, chim bồ câu hàng ngày lũ lượt kéo về, khi từng đàn bay qua bay lại, khi từng con từng cặp nhẩn nha đi lại  đi qua..
“Nơi’ cũng là trụ sở chính của một cái gọi là tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận hoạt động vì trẻ khuyết tật Việt Nam mà đầu não hoạt động là ‘sếp bà” ở nước ngoài.

NHƯỢC NGUYỆT. Kho_qu10

(Cây xanh một góc vườn sinh vật)

Nhược Nguyệt là gì vậy T!

chắc giống như Bồng sơn Nhược thuỷ... tức là cõi tiên á anh PN ui!      :pp:

Có khi nào T chuyển nhà lên cung Quảng rồi không Very Happy

Hổng ham lên đó đâu tỷ, có mỗi chú Cuội là nam mà xấu quắc hà

Xấu người nhưng tốt bụng T ui. Giống thầy mình á. PN nghe nói thầy mình xấu lắm dzot
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13Thu 04 May 2023, 06:49

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
"Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời
Từ trăng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ" - Nguyệt Ca (TCS)
.....................

Saigon buổi sáng…
6g30, Nguyệt vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, đi được một đoạn, nhớ ra quên cặp, lại vội vội vàng vàng quay trở lại, hổng biết còn quên gì nữa hay không nhưng kệ…
Vẫn con đường Trần Quang Diệu quen thuộc ngày hai buổi đi về, mà sao hôm nay Nguyệt thấy..bực, mệt và đuối sức quá. Nhưng trách chi ai ngoài trách mình – Nguyệt tự nhủ như vậy – 8g mới làm việc thì ai mượn có mặt sớm để đón học sinh (vì có những gia đình nhà rất xa Trung Tâm, phải đưa con đi học sớm để kịp giờ làm), mà việc đón học sinh cũng không phải việc của Nguyệt nữa. Nhìn sang bên đường, thấy con bé học sinh chạy xe điện 1 tay, tay còn lại cầm ổ bánh mì, bé  này cũng vội có kém chi, phải ăn sáng dọc đường gió bụi, khổ thiệt, lúc này, Nguyệt mới nhớ ra ổ bánh mì ốp – la để quên ở nhà.
Đến nơi, Nguyệt thở phào…..
“Nơi” là một biệt thự ba tầng tọa lạc trên mảnh đất rộng, nhiều cây, cành lá hoa quả bốn mùa, chim bồ câu hàng ngày lũ lượt kéo về, khi từng đàn bay qua bay lại, khi từng con từng cặp nhẩn nha đi lại  đi qua..
“Nơi’ cũng là trụ sở chính của một cái gọi là tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận hoạt động vì trẻ khuyết tật Việt Nam mà đầu não hoạt động là ‘sếp bà” ở nước ngoài.

NHƯỢC NGUYỆT. Kho_qu10

(Cây xanh một góc vườn sinh vật)

Nhược Nguyệt là gì vậy T!

chắc giống như Bồng sơn Nhược thuỷ... tức là cõi tiên á anh PN ui!      :pp:

Có khi nào T chuyển nhà lên cung Quảng rồi không Very Happy

Hổng ham lên đó đâu tỷ, có mỗi chú Cuội là nam mà xấu quắc hà

Xấu người nhưng tốt bụng T ui. Giống thầy mình á. PN nghe nói thầy mình xấu lắm dzot

Thầy mình xấu bụng nhưng tốt người :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHƯỢC NGUYỆT. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT.   NHƯỢC NGUYỆT. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHƯỢC NGUYỆT.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Nỗi lòng chị Phương Nguyên!
» Thơ Nguyên Sa phổ nhạc
» Những bài thơ bất tử 1 - Hai sắc hoa ti gôn
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-