Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:22

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:18

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 11 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 11   Một thoáng mây bay 11 - Page 3 I_icon13Fri 27 Oct 2023, 11:21

Một thoáng mây bay 11: Đường mây thênh thang

Giờ thi lý thuyết tôi và chị Các ngồi riêng trong giảng đường Hoá phân giải để làm bài.  Tôi giải bài một mạch thật suôn sẻ không chút khó khăn. Liếc nhìn qua chị Các, tôi thấy chị đang cắn bút, dường như chị không có chứng chỉ Hoá Phân giải, mà giả dụ nếu chị từng học nó thì cũng trải qua một vài năm rồi, vốn liếng căn bản đã rơi rụng gần hết.

Kết quả tôi trúng tuyển Giảng nghiệm viên đúng như mọi người dự đoán. Danh sách toàn thể 15 Giảng nghiệm viên cho 15 ban toàn trường, do ba tôi cầm tay chuyển, được thông qua Viện Đại học Sài gòn nhanh chóng, tuy nhiên nó bị ngâm ở Tổng nha Công vụ rất lâu. Ba tôi quen người ở Viện đại học và Bộ giáo dục nhưng không có mối liên hệ với bên Tổng nha Công vụ, cho nên phải cầu viện anh Tùng. Anh Tùng dẫn tôi vào Tổng nha Công vụ, gặp người quen là thư ký Sở Ngoại ngạch nhờ giúp đỡ. Nhưng khác với những năm trước quy chế giảng nghiệm viên là khế ước hay phù động chỉ phải qua Sở Ngoại ngạch, kỳ này Bộ giáo dục thay đổi tuyển Giảng nghiệm viên chánh ngạch nên hồ sơ phải đưa qua Sở Chánh ngạch. Người quen của anh Tùng lại dẫn tôi qua giới thiệu với viên thư ký của Sở Chánh ngạch. Ông này vui vẻ hứa trình hồ sơ tuyển dụng lên cấp trên. Nếu không ắt hẳn phải chờ thêm vài ba tháng nữa!

Tưởng vậy là xong không ngờ mấy bữa sau chúng tôi vào gặp viên thư ký Sở Chánh ngạch được biết là có trục trặc nhỏ, trong số ứng viên trúng tuyển thì anh Nguyễn Minh Trí ban Toán dự bị và ứng dụng, tuy đúng 36 tuổi theo năm sinh nhưng tính theo ngày sinh thì dư ra bảy tháng. Tôi xin gặp ông Chánh sự vụ Sở để hỏi. Ông này trông còn trẻ, tuổi chừng ngoài 30, tướng tá to cao khoẻ mạnh, lời nói cử chỉ đầy năng động. Ông cho biết vì thông cáo tuyển dụng ghi tuổi từ 21 đến 36, anh Trí quá 36 rồi nên không phù hợp điều kiện. Nếu muốn thông qua thì Trường phải làm danh sách khác loại trừ tên anh Trí. Tôi trình bày với ông là trường chỉ quy định tuổi theo năm, không theo tháng. Ông ngẫm nghĩ một chút rồi bảo tôi vậy thì phải về xin công văn của trường xác nhận việc quy định theo năm không theo ngày tháng sinh của độ tuổi trong thông cáo. Anh Tùng cùng tôi ra về. Anh lo lắng bảo nếu cần thì cứ việc loại tên Nguyễn Minh Trí ra khỏi danh sách trước, để anh ta bổ túc hồ sơ sau.

Về đến trường gặp Thầy Khuyến, Thầy lập tức viết công văn xác nhận cho chúng tôi mang đến Tổng nha công vụ ngay chiều hôm đó. May mắn là ông Chánh Sở Chánh ngạch cuối cùng cũng chấp thuận ký tên cho qua. Tôi đem hồ sơ về cho ba tôi đưa lên Bộ giáo dục. Lúc đó chỉ còn mấy ngày là qua năm, mà tuyển dụng tháng 12 năm trước lợi hơn tháng 1 năm sau rất nhiều cho việc thăng ngạch bậc về sau. Khó nhất là qua phòng Ước chi, vì phòng này quyết định xem việc tuyển dụng có phù hợp ngân sách quốc gia hay không, nhưng ba tôi không lo vì Chủ sự Phòng Ước chi là bạn thân của ba tôi. Chạy đua với thời gian, danh sách Giảng nghiệm viên cũng được trình cho ông Tổng trưởng Ngô Khắc Tỉnh ký Sự vụ lệnh tuyển dụng đúng ngày 31 tháng 12, trước Tết dương lịch một ngày. Hú vía cho anh Trí, nếu không thì sang năm tới anh ta qua tuổi 37 sẽ không còn hội đủ quy định tuyển dụng nữa.

Khi Sự vụ lệnh được ban hành, anh Nguyễn Thế Viêm ban Điện tử đề nghị tôi cùng tổ chức tiệc trả ơn mời những người giúp đỡ chạy hồ sơ. Tôi nhờ anh Tùng mời ông thư ký Sở Ngoại ngạch. Viên thư ký Sở Chánh ngạch thoái thác không đi nên tôi chỉ mang tạ ơn ông một cây thuốc lá con mèo là thứ ông thích dùng. Ba tôi mời những người trên Viện đại học và Bộ giáo dục. Nhờ nắm bản danh sách, tôi tới từng người được tuyển trong mỗi ban của trường để đề nghị tham gia. Chị Dung ban Hoá lý & Hoá lý hữu cơ, chị Liên ban Hoá hữu cơ lần này cũng được lên Giảng nghiệm viên cùng với tôi đáp ứng rất nhiệt tình. Tôi không gặp được anh Nguyễn Đình Sinh ban Thực vật, Đỗ Ngọc Chi ban Toán, Phạm công Thưởng ban Toán Cơ. Các anh chị còn lại gồm Lương Lệ Thuỷ ban Động vật, Nguyễn Thị Huệ ban Sinh lý, La Thị Cang ban Vật lý địa cầu, Nguyễn Đình Gẫm ban Vật lý nguyên tử, Hứa Văn Hoàng ban Địa chất thì hoàn toàn ủng hộ, nhưng Nguyễn Minh Trí ban Toán dự bị và ứng dụng, Nguyễn Mạnh Uyên ban Vật Lý, Phạm Phú Phùng ban Sinh hoá lại tỏ ra ngần ngại không muốn tham gia. Anh Viêm bảo tôi vậy thôi cũng đủ không cần bọn họ. Bữa tiệc cũng chỉ thực hiện ở một quán ăn nhỏ, không phải nhà hàng đắt tiền. Mỗi người đóng góp 2000 đồng, một số tiền không lớn, chưa tới một phần mười tháng lương.

Sau đó Thành Võ được tuyển lấp vào vị trí Nghiệm chế viên toàn thời gian được bỏ trống sau khi tôi lên Giảng nghiệm viên. Vài tháng sau Hảo xin chuyển đi làm việc nơi khác và Tuấn cận được tuyển thay thế. Bên Hoá hữu cơ, Tuấn cao cũng được tuyển làm Nghiệm chế viên toàn thời gian thế chỗ chị Liên.

Lúc tuyển chị Liên làm giảng nghiệm viên có nhiều lời xầm xì to nhỏ đối với Thầy Thới, vì ai cũng biết mặc dù Trưởng ban Hoá hữu cơ là Cô Sương, quyền quyết định vẫn nằm trong tay “Thái Thượng Hoàng”. Anh Huyên, lúc đó là sinh viên khảo cứu, đã xài hết 3 năm làm luận án Tiến sĩ đệ tam cấp theo quy định, nhưng vẫn chưa hoàn thành, nên không còn được tiếp tục hoãn dịch. Từ trước đến nay hiếm người làm xong Tiến sĩ đệ tam cấp trong 3 năm (trong đó đã phải mất một năm học chứng chỉ đệ tam cấp), huống chi Thầy Thới là người khó tính, luận án được Thầy cho trình phải đạt tiêu chuẩn rất cao. Như vậy anh Huyên phải trình diện nhập ngũ ngay sau đó. Theo đánh giá của mọi người thì trình độ của anh Huyên cao hơn chị Liên, nghĩa là xứng đáng được tuyển dụng hơn, cộng thêm việc bị động viên càng nên được ưu tiên hơn nữa. Thế mà kết quả công bố lại là chị Liên, rõ ràng là Thầy Thới đặt nặng tình hơn lý.

Không ai ngờ rằng anh Huyên đang huấn luyện ở quân trường thì được Thầy Thới can thiệp cho về. Với uy tín và quen biết ở cấp cao trong chính quyền, Thầy xin được riêng cho ban Hoá hữu cơ thêm một suất giảng nghiệm viên nữa! Thầy sai đệ tử chạy giấy tờ cấp tốc và hai tháng sau tôi đã gặp lại anh Huyên trong trường.

Một “happy ending” cho tất cả mọi người!



_________________________
Một thoáng mây bay 11 - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 11
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» PhỐ ĐạI GiA !
» Một thoáng với Sài Gòn
» Một thoáng mây bay 10
» 4 chữ
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-