Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tửng đi bộ đội 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Sat 01 Jul 2023, 09:33

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thi tốt nghiệp xong, trường tổ chức buổi liên hoan mãn khoá. Cả đám học viên uống say bí tỉ, nhếch nhác chả ra sao. Tên trung đội trưởng huấn luyện, người cao gầy trắng trẻo, mỗi buổi thảo luận chính trị phát biểu cũng oai phong, vậy mà khi uống rượu say gục đầu khóc ti tỉ khiến mấy đội viên nhịn không được phải tới bên ôm cổ dỗ dành. Ngược lại, một tên trong tiểu đội của Tửng, người lùn thấp, đầu tròn, tóc húi, uống rượu vô cứ ngồi cười hi hi từng tràng dài rất quái dị. Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Đêm trước ngày rời trường, Tửng và các bạn gặp nhau bên một bờ giếng nước, dưới ánh trăng sáng huyền hoặc, trò chuyện lần cuối trước khi bịn rịn chia tay. Cả bọn trao đổi địa chỉ để có thể liên lạc sau này bởi vì vào thời đó chưa có mobile phone hay email như bây giờ.

Mai Ng. và A. về Phòng đối ngoại, được phong quân hàm Trung uý, trong lúc Cường và Tửng trở lại Bộ Tham mưu, được phân qua Phòng hoá học vừa mới thành lập. Vài năm sau Tửng gặp  Kh. thì hắn đã xuất ngũ về học ngành Kỹ sư Xây dựng, còn Tr. mất liên lạc hẳn.

Hiện tại, Phòng Hoá học có Thiếu tá Ng. mới bổ nhiệm làm phó phòng giữ chức vụ quyền Trưởng phòng và Thượng uý B. làm phụ tá. Ngoài ra còn có hai tên Thiếu uý, L. và H. ở ngoài Bắc vào. Hai đứa này nguyên là Kỹ sư hoá học tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhập ngũ được tuyển đi học trường Sĩ quan Hoá học rồi phân công vào Nam.

Thiếu tá Ng. tuổi trên dưới 50, mang dáng dấp điển hình của bộ đội miền Nam tập kết giống như chú Năm H. hay chú Ba T. ở Trung đoàn 210. Bọn Tửng đều gọi ông bằng anh. Thượng uý B. quê miền Bắc, thái độ vui vẻ, hoà đồng. Có lẽ ông là người có học thức nên cách xử thế khác với phần lớn cán bộ quân đội miền Bắc xuất thân từ giai cấp bần cố nông. Tuy nhiên ông vẫn không tránh khỏi thói tục của bộ đội Bắc là... chăm chỉ lao động tăng gia. Ông hô hào mọi người thu gom chất thải khi đi vệ sinh để tận dụng... bón phân cho mấy cây chuối trồng quanh đơn vị.

Riêng L. và H. thì phải nói là rất hợp với Tửng và Cường vì tuổi tác cùng sàn sàn với nhau, và cùng là dân Đại học ngành khoa học kỹ thuật cả. Tửng rảnh rỗi mượn tài liệu của H. ghi chép để tự học. Trước nhất là tài liệu phòng hoá bao gồm các loại chất độc chiến tranh và công cụ phòng chống. Ngoài ra Tửng còn mượn thêm tập sách ghi môn Hoá Công của H. khi học trường ĐHBK. Nói chung thì giờ của Tửng rất nhiều nên Tửng tha hồ tranh thủ học tập.

Cũng vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên Tửng thường đi ra chỗ đám cây keo trồng trên lối đi để thọc trái xuống ăn. Trái keo chín màu đỏ trông rất bắt mắt. Có lần Tửng đang thọc keo thì gặp Phó tham mưu trưởng cùng một số sĩ quan cấp tá chức vụ Trưởng phó phòng đi ngang, Tửng teo quá chuồn lẹ về.


Thầy ui, “teo” ở đây là gì ạ?

sợ trong bụng :mim:

_________________________
Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Sun 02 Jul 2023, 20:33

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thi tốt nghiệp xong, trường tổ chức buổi liên hoan mãn khoá. Cả đám học viên uống say bí tỉ, nhếch nhác chả ra sao. Tên trung đội trưởng huấn luyện, người cao gầy trắng trẻo, mỗi buổi thảo luận chính trị phát biểu cũng oai phong, vậy mà khi uống rượu say gục đầu khóc ti tỉ khiến mấy đội viên nhịn không được phải tới bên ôm cổ dỗ dành. Ngược lại, một tên trong tiểu đội của Tửng, người lùn thấp, đầu tròn, tóc húi, uống rượu vô cứ ngồi cười hi hi từng tràng dài rất quái dị. Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Đêm trước ngày rời trường, Tửng và các bạn gặp nhau bên một bờ giếng nước, dưới ánh trăng sáng huyền hoặc, trò chuyện lần cuối trước khi bịn rịn chia tay. Cả bọn trao đổi địa chỉ để có thể liên lạc sau này bởi vì vào thời đó chưa có mobile phone hay email như bây giờ.

Mai Ng. và A. về Phòng đối ngoại, được phong quân hàm Trung uý, trong lúc Cường và Tửng trở lại Bộ Tham mưu, được phân qua Phòng hoá học vừa mới thành lập. Vài năm sau Tửng gặp  Kh. thì hắn đã xuất ngũ về học ngành Kỹ sư Xây dựng, còn Tr. mất liên lạc hẳn.

Hiện tại, Phòng Hoá học có Thiếu tá Ng. mới bổ nhiệm làm phó phòng giữ chức vụ quyền Trưởng phòng và Thượng uý B. làm phụ tá. Ngoài ra còn có hai tên Thiếu uý, L. và H. ở ngoài Bắc vào. Hai đứa này nguyên là Kỹ sư hoá học tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhập ngũ được tuyển đi học trường Sĩ quan Hoá học rồi phân công vào Nam.

Thiếu tá Ng. tuổi trên dưới 50, mang dáng dấp điển hình của bộ đội miền Nam tập kết giống như chú Năm H. hay chú Ba T. ở Trung đoàn 210. Bọn Tửng đều gọi ông bằng anh. Thượng uý B. quê miền Bắc, thái độ vui vẻ, hoà đồng. Có lẽ ông là người có học thức nên cách xử thế khác với phần lớn cán bộ quân đội miền Bắc xuất thân từ giai cấp bần cố nông. Tuy nhiên ông vẫn không tránh khỏi thói tục của bộ đội Bắc là... chăm chỉ lao động tăng gia. Ông hô hào mọi người thu gom chất thải khi đi vệ sinh để tận dụng... bón phân cho mấy cây chuối trồng quanh đơn vị.

Riêng L. và H. thì phải nói là rất hợp với Tửng và Cường vì tuổi tác cùng sàn sàn với nhau, và cùng là dân Đại học ngành khoa học kỹ thuật cả. Tửng rảnh rỗi mượn tài liệu của H. ghi chép để tự học. Trước nhất là tài liệu phòng hoá bao gồm các loại chất độc chiến tranh và công cụ phòng chống. Ngoài ra Tửng còn mượn thêm tập sách ghi môn Hoá Công của H. khi học trường ĐHBK. Nói chung thì giờ của Tửng rất nhiều nên Tửng tha hồ tranh thủ học tập.

Cũng vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên Tửng thường đi ra chỗ đám cây keo trồng trên lối đi để thọc trái xuống ăn. Trái keo chín màu đỏ trông rất bắt mắt. Có lần Tửng đang thọc keo thì gặp Phó tham mưu trưởng cùng một số sĩ quan cấp tá chức vụ Trưởng phó phòng đi ngang, Tửng teo quá chuồn lẹ về.


Thầy ui, “teo” ở đây là gì ạ?

sợ trong bụng    :mim:

Tửng cũng biết "teo" luôn á, mà Thầy ơi, T còn nghe nhiều người nói "teo bugi" nữa Thầy, vậy cái "bugi" là chỗ nào trên người hở Thầy?
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Mon 03 Jul 2023, 07:27

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thi tốt nghiệp xong, trường tổ chức buổi liên hoan mãn khoá. Cả đám học viên uống say bí tỉ, nhếch nhác chả ra sao. Tên trung đội trưởng huấn luyện, người cao gầy trắng trẻo, mỗi buổi thảo luận chính trị phát biểu cũng oai phong, vậy mà khi uống rượu say gục đầu khóc ti tỉ khiến mấy đội viên nhịn không được phải tới bên ôm cổ dỗ dành. Ngược lại, một tên trong tiểu đội của Tửng, người lùn thấp, đầu tròn, tóc húi, uống rượu vô cứ ngồi cười hi hi từng tràng dài rất quái dị. Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Đêm trước ngày rời trường, Tửng và các bạn gặp nhau bên một bờ giếng nước, dưới ánh trăng sáng huyền hoặc, trò chuyện lần cuối trước khi bịn rịn chia tay. Cả bọn trao đổi địa chỉ để có thể liên lạc sau này bởi vì vào thời đó chưa có mobile phone hay email như bây giờ.

Mai Ng. và A. về Phòng đối ngoại, được phong quân hàm Trung uý, trong lúc Cường và Tửng trở lại Bộ Tham mưu, được phân qua Phòng hoá học vừa mới thành lập. Vài năm sau Tửng gặp  Kh. thì hắn đã xuất ngũ về học ngành Kỹ sư Xây dựng, còn Tr. mất liên lạc hẳn.

Hiện tại, Phòng Hoá học có Thiếu tá Ng. mới bổ nhiệm làm phó phòng giữ chức vụ quyền Trưởng phòng và Thượng uý B. làm phụ tá. Ngoài ra còn có hai tên Thiếu uý, L. và H. ở ngoài Bắc vào. Hai đứa này nguyên là Kỹ sư hoá học tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhập ngũ được tuyển đi học trường Sĩ quan Hoá học rồi phân công vào Nam.

Thiếu tá Ng. tuổi trên dưới 50, mang dáng dấp điển hình của bộ đội miền Nam tập kết giống như chú Năm H. hay chú Ba T. ở Trung đoàn 210. Bọn Tửng đều gọi ông bằng anh. Thượng uý B. quê miền Bắc, thái độ vui vẻ, hoà đồng. Có lẽ ông là người có học thức nên cách xử thế khác với phần lớn cán bộ quân đội miền Bắc xuất thân từ giai cấp bần cố nông. Tuy nhiên ông vẫn không tránh khỏi thói tục của bộ đội Bắc là... chăm chỉ lao động tăng gia. Ông hô hào mọi người thu gom chất thải khi đi vệ sinh để tận dụng... bón phân cho mấy cây chuối trồng quanh đơn vị.

Riêng L. và H. thì phải nói là rất hợp với Tửng và Cường vì tuổi tác cùng sàn sàn với nhau, và cùng là dân Đại học ngành khoa học kỹ thuật cả. Tửng rảnh rỗi mượn tài liệu của H. ghi chép để tự học. Trước nhất là tài liệu phòng hoá bao gồm các loại chất độc chiến tranh và công cụ phòng chống. Ngoài ra Tửng còn mượn thêm tập sách ghi môn Hoá Công của H. khi học trường ĐHBK. Nói chung thì giờ của Tửng rất nhiều nên Tửng tha hồ tranh thủ học tập.

Cũng vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên Tửng thường đi ra chỗ đám cây keo trồng trên lối đi để thọc trái xuống ăn. Trái keo chín màu đỏ trông rất bắt mắt. Có lần Tửng đang thọc keo thì gặp Phó tham mưu trưởng cùng một số sĩ quan cấp tá chức vụ Trưởng phó phòng đi ngang, Tửng teo quá chuồn lẹ về.


Thầy ui, “teo” ở đây là gì ạ?

sợ trong bụng    :mim:

Học trò cám ơn thầy đã giải đáp ạ. Kính chúc thầy tuần mới nhiều niềm vui và sức khoẻ!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Sun 09 Jul 2023, 14:26

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thi tốt nghiệp xong, trường tổ chức buổi liên hoan mãn khoá. Cả đám học viên uống say bí tỉ, nhếch nhác chả ra sao. Tên trung đội trưởng huấn luyện, người cao gầy trắng trẻo, mỗi buổi thảo luận chính trị phát biểu cũng oai phong, vậy mà khi uống rượu say gục đầu khóc ti tỉ khiến mấy đội viên nhịn không được phải tới bên ôm cổ dỗ dành. Ngược lại, một tên trong tiểu đội của Tửng, người lùn thấp, đầu tròn, tóc húi, uống rượu vô cứ ngồi cười hi hi từng tràng dài rất quái dị. Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Đêm trước ngày rời trường, Tửng và các bạn gặp nhau bên một bờ giếng nước, dưới ánh trăng sáng huyền hoặc, trò chuyện lần cuối trước khi bịn rịn chia tay. Cả bọn trao đổi địa chỉ để có thể liên lạc sau này bởi vì vào thời đó chưa có mobile phone hay email như bây giờ.

Mai Ng. và A. về Phòng đối ngoại, được phong quân hàm Trung uý, trong lúc Cường và Tửng trở lại Bộ Tham mưu, được phân qua Phòng hoá học vừa mới thành lập. Vài năm sau Tửng gặp  Kh. thì hắn đã xuất ngũ về học ngành Kỹ sư Xây dựng, còn Tr. mất liên lạc hẳn.

Hiện tại, Phòng Hoá học có Thiếu tá Ng. mới bổ nhiệm làm phó phòng giữ chức vụ quyền Trưởng phòng và Thượng uý B. làm phụ tá. Ngoài ra còn có hai tên Thiếu uý, L. và H. ở ngoài Bắc vào. Hai đứa này nguyên là Kỹ sư hoá học tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhập ngũ được tuyển đi học trường Sĩ quan Hoá học rồi phân công vào Nam.

Thiếu tá Ng. tuổi trên dưới 50, mang dáng dấp điển hình của bộ đội miền Nam tập kết giống như chú Năm H. hay chú Ba T. ở Trung đoàn 210. Bọn Tửng đều gọi ông bằng anh. Thượng uý B. quê miền Bắc, thái độ vui vẻ, hoà đồng. Có lẽ ông là người có học thức nên cách xử thế khác với phần lớn cán bộ quân đội miền Bắc xuất thân từ giai cấp bần cố nông. Tuy nhiên ông vẫn không tránh khỏi thói tục của bộ đội Bắc là... chăm chỉ lao động tăng gia. Ông hô hào mọi người thu gom chất thải khi đi vệ sinh để tận dụng... bón phân cho mấy cây chuối trồng quanh đơn vị.

Riêng L. và H. thì phải nói là rất hợp với Tửng và Cường vì tuổi tác cùng sàn sàn với nhau, và cùng là dân Đại học ngành khoa học kỹ thuật cả. Tửng rảnh rỗi mượn tài liệu của H. ghi chép để tự học. Trước nhất là tài liệu phòng hoá bao gồm các loại chất độc chiến tranh và công cụ phòng chống. Ngoài ra Tửng còn mượn thêm tập sách ghi môn Hoá Công của H. khi học trường ĐHBK. Nói chung thì giờ của Tửng rất nhiều nên Tửng tha hồ tranh thủ học tập.

Cũng vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên Tửng thường đi ra chỗ đám cây keo trồng trên lối đi để thọc trái xuống ăn. Trái keo chín màu đỏ trông rất bắt mắt. Có lần Tửng đang thọc keo thì gặp Phó tham mưu trưởng cùng một số sĩ quan cấp tá chức vụ Trưởng phó phòng đi ngang, Tửng teo quá chuồn lẹ về.


Thầy ui, “teo” ở đây là gì ạ?

sợ trong bụng    :mim:

Tửng cũng biết "teo" luôn á, mà Thầy ơi, T còn nghe nhiều người nói "teo bugi" nữa Thầy, vậy cái "bugi" là chỗ nào trên người hở Thầy?

T. thấy chỗ nào giống thì là nó, mà nếu hong thấy chỗ nào giống thì chắc teo mất rùi! :bitchitlin:

_________________________
Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Mon 10 Jul 2023, 09:01

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thi tốt nghiệp xong, trường tổ chức buổi liên hoan mãn khoá. Cả đám học viên uống say bí tỉ, nhếch nhác chả ra sao. Tên trung đội trưởng huấn luyện, người cao gầy trắng trẻo, mỗi buổi thảo luận chính trị phát biểu cũng oai phong, vậy mà khi uống rượu say gục đầu khóc ti tỉ khiến mấy đội viên nhịn không được phải tới bên ôm cổ dỗ dành. Ngược lại, một tên trong tiểu đội của Tửng, người lùn thấp, đầu tròn, tóc húi, uống rượu vô cứ ngồi cười hi hi từng tràng dài rất quái dị. Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Đêm trước ngày rời trường, Tửng và các bạn gặp nhau bên một bờ giếng nước, dưới ánh trăng sáng huyền hoặc, trò chuyện lần cuối trước khi bịn rịn chia tay. Cả bọn trao đổi địa chỉ để có thể liên lạc sau này bởi vì vào thời đó chưa có mobile phone hay email như bây giờ.

Mai Ng. và A. về Phòng đối ngoại, được phong quân hàm Trung uý, trong lúc Cường và Tửng trở lại Bộ Tham mưu, được phân qua Phòng hoá học vừa mới thành lập. Vài năm sau Tửng gặp  Kh. thì hắn đã xuất ngũ về học ngành Kỹ sư Xây dựng, còn Tr. mất liên lạc hẳn.

Hiện tại, Phòng Hoá học có Thiếu tá Ng. mới bổ nhiệm làm phó phòng giữ chức vụ quyền Trưởng phòng và Thượng uý B. làm phụ tá. Ngoài ra còn có hai tên Thiếu uý, L. và H. ở ngoài Bắc vào. Hai đứa này nguyên là Kỹ sư hoá học tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhập ngũ được tuyển đi học trường Sĩ quan Hoá học rồi phân công vào Nam.

Thiếu tá Ng. tuổi trên dưới 50, mang dáng dấp điển hình của bộ đội miền Nam tập kết giống như chú Năm H. hay chú Ba T. ở Trung đoàn 210. Bọn Tửng đều gọi ông bằng anh. Thượng uý B. quê miền Bắc, thái độ vui vẻ, hoà đồng. Có lẽ ông là người có học thức nên cách xử thế khác với phần lớn cán bộ quân đội miền Bắc xuất thân từ giai cấp bần cố nông. Tuy nhiên ông vẫn không tránh khỏi thói tục của bộ đội Bắc là... chăm chỉ lao động tăng gia. Ông hô hào mọi người thu gom chất thải khi đi vệ sinh để tận dụng... bón phân cho mấy cây chuối trồng quanh đơn vị.

Riêng L. và H. thì phải nói là rất hợp với Tửng và Cường vì tuổi tác cùng sàn sàn với nhau, và cùng là dân Đại học ngành khoa học kỹ thuật cả. Tửng rảnh rỗi mượn tài liệu của H. ghi chép để tự học. Trước nhất là tài liệu phòng hoá bao gồm các loại chất độc chiến tranh và công cụ phòng chống. Ngoài ra Tửng còn mượn thêm tập sách ghi môn Hoá Công của H. khi học trường ĐHBK. Nói chung thì giờ của Tửng rất nhiều nên Tửng tha hồ tranh thủ học tập.

Cũng vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên Tửng thường đi ra chỗ đám cây keo trồng trên lối đi để thọc trái xuống ăn. Trái keo chín màu đỏ trông rất bắt mắt. Có lần Tửng đang thọc keo thì gặp Phó tham mưu trưởng cùng một số sĩ quan cấp tá chức vụ Trưởng phó phòng đi ngang, Tửng teo quá chuồn lẹ về.


Thầy ui, “teo” ở đây là gì ạ?

sợ trong bụng    :mim:

Tửng cũng biết "teo" luôn á, mà Thầy ơi, T còn nghe nhiều người nói "teo bugi" nữa Thầy, vậy cái "bugi" là chỗ nào trên người hở Thầy?

T. thấy chỗ nào giống thì là nó, mà nếu hong thấy chỗ nào giống thì chắc teo mất rùi!  :bitchitlin:

Học trò vào hóng xem T có tìm thấy cái bugi hong, vì học trò cũng hong bít cái đó nó như thế nào lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Wed 12 Jul 2023, 06:53

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thi tốt nghiệp xong, trường tổ chức buổi liên hoan mãn khoá. Cả đám học viên uống say bí tỉ, nhếch nhác chả ra sao. Tên trung đội trưởng huấn luyện, người cao gầy trắng trẻo, mỗi buổi thảo luận chính trị phát biểu cũng oai phong, vậy mà khi uống rượu say gục đầu khóc ti tỉ khiến mấy đội viên nhịn không được phải tới bên ôm cổ dỗ dành. Ngược lại, một tên trong tiểu đội của Tửng, người lùn thấp, đầu tròn, tóc húi, uống rượu vô cứ ngồi cười hi hi từng tràng dài rất quái dị. Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Đêm trước ngày rời trường, Tửng và các bạn gặp nhau bên một bờ giếng nước, dưới ánh trăng sáng huyền hoặc, trò chuyện lần cuối trước khi bịn rịn chia tay. Cả bọn trao đổi địa chỉ để có thể liên lạc sau này bởi vì vào thời đó chưa có mobile phone hay email như bây giờ.

Mai Ng. và A. về Phòng đối ngoại, được phong quân hàm Trung uý, trong lúc Cường và Tửng trở lại Bộ Tham mưu, được phân qua Phòng hoá học vừa mới thành lập. Vài năm sau Tửng gặp  Kh. thì hắn đã xuất ngũ về học ngành Kỹ sư Xây dựng, còn Tr. mất liên lạc hẳn.

Hiện tại, Phòng Hoá học có Thiếu tá Ng. mới bổ nhiệm làm phó phòng giữ chức vụ quyền Trưởng phòng và Thượng uý B. làm phụ tá. Ngoài ra còn có hai tên Thiếu uý, L. và H. ở ngoài Bắc vào. Hai đứa này nguyên là Kỹ sư hoá học tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhập ngũ được tuyển đi học trường Sĩ quan Hoá học rồi phân công vào Nam.

Thiếu tá Ng. tuổi trên dưới 50, mang dáng dấp điển hình của bộ đội miền Nam tập kết giống như chú Năm H. hay chú Ba T. ở Trung đoàn 210. Bọn Tửng đều gọi ông bằng anh. Thượng uý B. quê miền Bắc, thái độ vui vẻ, hoà đồng. Có lẽ ông là người có học thức nên cách xử thế khác với phần lớn cán bộ quân đội miền Bắc xuất thân từ giai cấp bần cố nông. Tuy nhiên ông vẫn không tránh khỏi thói tục của bộ đội Bắc là... chăm chỉ lao động tăng gia. Ông hô hào mọi người thu gom chất thải khi đi vệ sinh để tận dụng... bón phân cho mấy cây chuối trồng quanh đơn vị.

Riêng L. và H. thì phải nói là rất hợp với Tửng và Cường vì tuổi tác cùng sàn sàn với nhau, và cùng là dân Đại học ngành khoa học kỹ thuật cả. Tửng rảnh rỗi mượn tài liệu của H. ghi chép để tự học. Trước nhất là tài liệu phòng hoá bao gồm các loại chất độc chiến tranh và công cụ phòng chống. Ngoài ra Tửng còn mượn thêm tập sách ghi môn Hoá Công của H. khi học trường ĐHBK. Nói chung thì giờ của Tửng rất nhiều nên Tửng tha hồ tranh thủ học tập.

Cũng vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên Tửng thường đi ra chỗ đám cây keo trồng trên lối đi để thọc trái xuống ăn. Trái keo chín màu đỏ trông rất bắt mắt. Có lần Tửng đang thọc keo thì gặp Phó tham mưu trưởng cùng một số sĩ quan cấp tá chức vụ Trưởng phó phòng đi ngang, Tửng teo quá chuồn lẹ về.


Thầy ui, “teo” ở đây là gì ạ?

sợ trong bụng    :mim:

Tửng cũng biết "teo" luôn á, mà Thầy ơi, T còn nghe nhiều người nói "teo bugi" nữa Thầy, vậy cái "bugi" là chỗ nào trên người hở Thầy?

T. thấy chỗ nào giống thì là nó, mà nếu hong thấy chỗ nào giống thì chắc teo mất rùi!  :bitchitlin:

Học trò vào hóng xem T có tìm thấy cái bugi hong, vì học trò cũng hong bít cái đó nó như thế nào lol2

TM google chữ "bugi" thì thấy cái anh đẹp giai này    :potay:  


Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Bugi10


hổng bít ảnh "teo" cái gì nữa   :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Wed 12 Jul 2023, 08:28

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thi tốt nghiệp xong, trường tổ chức buổi liên hoan mãn khoá. Cả đám học viên uống say bí tỉ, nhếch nhác chả ra sao. Tên trung đội trưởng huấn luyện, người cao gầy trắng trẻo, mỗi buổi thảo luận chính trị phát biểu cũng oai phong, vậy mà khi uống rượu say gục đầu khóc ti tỉ khiến mấy đội viên nhịn không được phải tới bên ôm cổ dỗ dành. Ngược lại, một tên trong tiểu đội của Tửng, người lùn thấp, đầu tròn, tóc húi, uống rượu vô cứ ngồi cười hi hi từng tràng dài rất quái dị. Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Đêm trước ngày rời trường, Tửng và các bạn gặp nhau bên một bờ giếng nước, dưới ánh trăng sáng huyền hoặc, trò chuyện lần cuối trước khi bịn rịn chia tay. Cả bọn trao đổi địa chỉ để có thể liên lạc sau này bởi vì vào thời đó chưa có mobile phone hay email như bây giờ.

Mai Ng. và A. về Phòng đối ngoại, được phong quân hàm Trung uý, trong lúc Cường và Tửng trở lại Bộ Tham mưu, được phân qua Phòng hoá học vừa mới thành lập. Vài năm sau Tửng gặp  Kh. thì hắn đã xuất ngũ về học ngành Kỹ sư Xây dựng, còn Tr. mất liên lạc hẳn.

Hiện tại, Phòng Hoá học có Thiếu tá Ng. mới bổ nhiệm làm phó phòng giữ chức vụ quyền Trưởng phòng và Thượng uý B. làm phụ tá. Ngoài ra còn có hai tên Thiếu uý, L. và H. ở ngoài Bắc vào. Hai đứa này nguyên là Kỹ sư hoá học tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhập ngũ được tuyển đi học trường Sĩ quan Hoá học rồi phân công vào Nam.

Thiếu tá Ng. tuổi trên dưới 50, mang dáng dấp điển hình của bộ đội miền Nam tập kết giống như chú Năm H. hay chú Ba T. ở Trung đoàn 210. Bọn Tửng đều gọi ông bằng anh. Thượng uý B. quê miền Bắc, thái độ vui vẻ, hoà đồng. Có lẽ ông là người có học thức nên cách xử thế khác với phần lớn cán bộ quân đội miền Bắc xuất thân từ giai cấp bần cố nông. Tuy nhiên ông vẫn không tránh khỏi thói tục của bộ đội Bắc là... chăm chỉ lao động tăng gia. Ông hô hào mọi người thu gom chất thải khi đi vệ sinh để tận dụng... bón phân cho mấy cây chuối trồng quanh đơn vị.

Riêng L. và H. thì phải nói là rất hợp với Tửng và Cường vì tuổi tác cùng sàn sàn với nhau, và cùng là dân Đại học ngành khoa học kỹ thuật cả. Tửng rảnh rỗi mượn tài liệu của H. ghi chép để tự học. Trước nhất là tài liệu phòng hoá bao gồm các loại chất độc chiến tranh và công cụ phòng chống. Ngoài ra Tửng còn mượn thêm tập sách ghi môn Hoá Công của H. khi học trường ĐHBK. Nói chung thì giờ của Tửng rất nhiều nên Tửng tha hồ tranh thủ học tập.

Cũng vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên Tửng thường đi ra chỗ đám cây keo trồng trên lối đi để thọc trái xuống ăn. Trái keo chín màu đỏ trông rất bắt mắt. Có lần Tửng đang thọc keo thì gặp Phó tham mưu trưởng cùng một số sĩ quan cấp tá chức vụ Trưởng phó phòng đi ngang, Tửng teo quá chuồn lẹ về.


Thầy ui, “teo” ở đây là gì ạ?

sợ trong bụng    :mim:

Tửng cũng biết "teo" luôn á, mà Thầy ơi, T còn nghe nhiều người nói "teo bugi" nữa Thầy, vậy cái "bugi" là chỗ nào trên người hở Thầy?

T. thấy chỗ nào giống thì là nó, mà nếu hong thấy chỗ nào giống thì chắc teo mất rùi!  :bitchitlin:

Học trò vào hóng xem T có tìm thấy cái bugi hong, vì học trò cũng hong bít cái đó nó như thế nào lol2

TM google chữ "bugi" thì thấy cái anh đẹp giai này    :potay:  


Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Bugi10


hổng bít ảnh "teo" cái gì nữa   :bitchitlin:

Nom hình thì chỗ nào cũng nở thấy chỗ nào teo đâu :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Wed 12 Jul 2023, 11:30

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thi tốt nghiệp xong, trường tổ chức buổi liên hoan mãn khoá. Cả đám học viên uống say bí tỉ, nhếch nhác chả ra sao. Tên trung đội trưởng huấn luyện, người cao gầy trắng trẻo, mỗi buổi thảo luận chính trị phát biểu cũng oai phong, vậy mà khi uống rượu say gục đầu khóc ti tỉ khiến mấy đội viên nhịn không được phải tới bên ôm cổ dỗ dành. Ngược lại, một tên trong tiểu đội của Tửng, người lùn thấp, đầu tròn, tóc húi, uống rượu vô cứ ngồi cười hi hi từng tràng dài rất quái dị. Cũng may là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Đêm trước ngày rời trường, Tửng và các bạn gặp nhau bên một bờ giếng nước, dưới ánh trăng sáng huyền hoặc, trò chuyện lần cuối trước khi bịn rịn chia tay. Cả bọn trao đổi địa chỉ để có thể liên lạc sau này bởi vì vào thời đó chưa có mobile phone hay email như bây giờ.

Mai Ng. và A. về Phòng đối ngoại, được phong quân hàm Trung uý, trong lúc Cường và Tửng trở lại Bộ Tham mưu, được phân qua Phòng hoá học vừa mới thành lập. Vài năm sau Tửng gặp  Kh. thì hắn đã xuất ngũ về học ngành Kỹ sư Xây dựng, còn Tr. mất liên lạc hẳn.

Hiện tại, Phòng Hoá học có Thiếu tá Ng. mới bổ nhiệm làm phó phòng giữ chức vụ quyền Trưởng phòng và Thượng uý B. làm phụ tá. Ngoài ra còn có hai tên Thiếu uý, L. và H. ở ngoài Bắc vào. Hai đứa này nguyên là Kỹ sư hoá học tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhập ngũ được tuyển đi học trường Sĩ quan Hoá học rồi phân công vào Nam.

Thiếu tá Ng. tuổi trên dưới 50, mang dáng dấp điển hình của bộ đội miền Nam tập kết giống như chú Năm H. hay chú Ba T. ở Trung đoàn 210. Bọn Tửng đều gọi ông bằng anh. Thượng uý B. quê miền Bắc, thái độ vui vẻ, hoà đồng. Có lẽ ông là người có học thức nên cách xử thế khác với phần lớn cán bộ quân đội miền Bắc xuất thân từ giai cấp bần cố nông. Tuy nhiên ông vẫn không tránh khỏi thói tục của bộ đội Bắc là... chăm chỉ lao động tăng gia. Ông hô hào mọi người thu gom chất thải khi đi vệ sinh để tận dụng... bón phân cho mấy cây chuối trồng quanh đơn vị.

Riêng L. và H. thì phải nói là rất hợp với Tửng và Cường vì tuổi tác cùng sàn sàn với nhau, và cùng là dân Đại học ngành khoa học kỹ thuật cả. Tửng rảnh rỗi mượn tài liệu của H. ghi chép để tự học. Trước nhất là tài liệu phòng hoá bao gồm các loại chất độc chiến tranh và công cụ phòng chống. Ngoài ra Tửng còn mượn thêm tập sách ghi môn Hoá Công của H. khi học trường ĐHBK. Nói chung thì giờ của Tửng rất nhiều nên Tửng tha hồ tranh thủ học tập.

Cũng vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên Tửng thường đi ra chỗ đám cây keo trồng trên lối đi để thọc trái xuống ăn. Trái keo chín màu đỏ trông rất bắt mắt. Có lần Tửng đang thọc keo thì gặp Phó tham mưu trưởng cùng một số sĩ quan cấp tá chức vụ Trưởng phó phòng đi ngang, Tửng teo quá chuồn lẹ về.


Thầy ui, “teo” ở đây là gì ạ?

sợ trong bụng    :mim:

Tửng cũng biết "teo" luôn á, mà Thầy ơi, T còn nghe nhiều người nói "teo bugi" nữa Thầy, vậy cái "bugi" là chỗ nào trên người hở Thầy?

T. thấy chỗ nào giống thì là nó, mà nếu hong thấy chỗ nào giống thì chắc teo mất rùi!  :bitchitlin:

Học trò vào hóng xem T có tìm thấy cái bugi hong, vì học trò cũng hong bít cái đó nó như thế nào lol2

TM google chữ "bugi" thì thấy cái anh đẹp giai này    :potay:  


Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Bugi10


hổng bít ảnh "teo" cái gì nữa   :bitchitlin:

Nom hình thì chỗ nào cũng nở thấy chỗ nào teo đâu :fun1:

teo ở dưới sao thấy được? dd

_________________________
Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Wed 12 Jul 2023, 11:44

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Vài tháng sau L. xin tổ chức đám cưới tại đơn vị. Vợ hắn là người ở Sài gòn. Thiếu tá Ng. buộc L. phải mặc quân phục trong buổi lễ để tỏ lòng tự hào là người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Ông đe doạ sẽ không cho phép cưới nếu L. không đồng ý. Thời đó, việc lãnh đạo can thiệp vào hôn nhân của cán bộ là rất thường tình. Lễ cưới đãi tiệc ngọt gồm bánh kẹo trà nước và thuốc lá, ngoài một ít thân nhân bạn bè còn có toàn bộ đồng đội ở Phòng hoá học QK. Trong buổi lễ H. đứng ra đọc bài thơ do hắn sáng tác, tựa đề là “Tâm tình người lính hoá”:

_ Anh không thể mặc bộ phòng da
Dắt tay em dạo chơi trên phố
Cho em hiểu tâm tình người lính hoá
Gian khổ thế nào với chất độc chiến tranh

Anh ra thao trường dưới ánh nắng chói chang
Đeo mặt nạ luồn dưới lùm xấu hổ
Tập trinh sát tập dò chất độc
Nóng kinh hồn mình đổ ướt mồ hôi

Người lính hoá gian khổ lắm đó em
Với chất độc không thể nào đơn giản
Nếu chúng ta chẳng chăm lo phòng chống
Kẻ thù sẽ tràn sang huỷ diệt chúng ta

Mồ hôi anh đổ trong bộ phòng da
Là để em yên tâm đi vào nhà máy
Còn những giọt mồ hôi em tuôn chảy
Là để nuôi con, em vất vả trăm lần…

Thơ hắn tuy sai vần điệu thiếu bóng bảy nhưng mang khá nhiều cảm xúc, ít ra là Tửng nghĩ như vậy. Tuy nhiên với đời sống lính văn phòng tại Bộ tham mưu như Tửng thì Tửng chẳng thấy chút gì gian khổ cả.

Từ khi tốt nghiệp trường quân chính QK7 trở về, Tửng và Cường vẫn đợi quyết định phong quân hàm sĩ quan chính thức, sĩ quan chỉ huy hẳn hoi chớ không phải quân nhân chuyên nghiệp. Với mức lương hiện tại ít nhất cũng phải hợp thức hoá cho Tửng cấp bậc Trung uý và Cường thiếu uý. Tuy nhiên đã mấy tháng trôi qua, không biết do trục trặc giấy tờ từ khâu nào hay do lý lịch có vấn đề mà suốt mấy tháng trời vấn đề phong quân hàm vẫn chưa thấy tiến triển, nghĩa là Tửng và Cường chưa được hưởng tiêu chuẩn sĩ quan, mặc dù hai đứa được cấp thẻ để tự do ra vào cổng Bộ Tham mưu ngoài giờ hành chánh. Nhà Tửng chỉ cách doanh trại Bộ Tham mưu QK7 vài cây số, đi bộ khoảng 15 phút nên thường Tửng về nhà từ 6 giờ tối thứ bảy và trở lại làm việc vào sáng thứ hai trước 7 giờ sáng. Cường đã có bạn gái nên hắn rất nôn nóng muốn ổn định tương lai. Có một lần Tửng ra cổng về nhà bị một tên vệ binh gác cổng bắt phải gỡ kiếng. Tên này mặt mày còn non choẹt mang quân hàm hạ sĩ trên vai. Tửng cự cãi lại hắn, sau đó tên chuẩn uý đội trưởng đội vệ binh gác cổng từ trong bước ra hỏi. Tửng tố cáo thái độ tên vệ binh với yêu cầu vô lý của hắn. Tửng còn bắt bẻ tên vệ binh gặp cấp trên không chào. Tên đội trưởng đáp rằng Tửng không cần bỏ kiếng nhưng theo điều lệnh quân đội thì ngoài giờ hành chánh cấp dưới không phải chào cấp trên. Điều này Tửng chưa từng nghe nên không biết đúng hay sai. Tên chuẩn uý còn phê bình Tửng không đứng nghiêm lúc trình thẻ qua cổng làm Tửng quê xệ.



_________________________
Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13Thu 13 Jul 2023, 10:07

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Phòng hoá học lúc này có Trung tá T. được chuyển về làm Trưởng phòng khiến cho Thiếu tá Ng. đang giữ chức vụ quyền trưởng phòng vô cùng thất vọng vì ông vẫn hy vọng được đề cử thăng cấp và chính thức làm Trưởng phòng. Anh Ng. không có bằng chuyên khoa Hoá học, tuổi tác khá cao nên được cấp trên quyết định chuyển đi nơi khác và chuẩn bị phục viên luôn. Trung tá T. là người miền Nam tập kết, tốt nghiệp Khoa Hoá Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông nói chuyện rất thân tình, đối xử với lính lác như anh em, không hề xa cách trên dưới, mọi người trong phòng đều gọi ông bằng anh xưng em. Một bữa Tửng và Cường nói chuyện, Cường tỏ vẻ giận dỗi nói là nếu không được phong sĩ quan thì mình xin ra ngoài dân sự đi. Tửng bảo Tửng không thích ở trong quân đội, nếu được phong sĩ quan thì mình phải phục vụ quân đội suốt đời. Thực ra ở Phòng Hoá học QK không có nhiều chuyện làm, phần lớn thời gian chỉ ngồi không ôn luyện, thỉnh thoảng mới được mời đi dạy hoá học & phòng hoá cho các khoá huấn luyện quân sự, chẳng hạn như trường sĩ quan lục quân 2 ở Long Thành. Tình cờ nghe hai đứa nói chuyện với nhau, anh T. bèn hỏi Tửng:
_ Cậu có muốn xuất ngũ không thì mình giúp cho?

Dĩ nhiên Tửng cầu còn không được. Anh T. bảo:
_ Nếu các cậu muốn ra thì nhất quyết đừng nhận phong quân hàm sĩ quan. Để đi họp mình sẽ báo cáo lên Bộ Tham mưu cho các cậu xuất ngũ. Mình cũng ở trong ngành nên hiểu rất rõ, Hoá quân sự không giống Hoá dân sự. Để các cậu ra ngoài thì phù hợp hơn.

Đi họp Bộ Tham mưu về anh T. gọi Tửng và Cường lại nói:
_ Mình đã báo cáo chuyện các cậu cho anh B. Anh B. đồng ý nhưng anh H. vẫn cứ muốn giữ các cậu lại quân đội. Anh H. nói Cục hậu cần có nhà máy sản xuất xi măng nên đề nghị anh B. chuyển công tác các cậu qua đó làm.

Ông B. là đại tá Phó tham mưu trưởng QK, người đã bắt gặp Tửng đi thọc keo chín ăn trong giờ hành chánh. Còn ông H. tất nhiên là trưởng phòng quân lực, người đã kéo Tửng về Bộ Tham mưu và gởi đi học trường Quân chính.

Nghe đề nghị tá hoả, Tửng và Cường lật đật nói:
_ Tụi em học hoá hữu cơ, mà xi măng là chuyên ngành hoá vô cơ anh à. Tụi em không rành hoá vô cơ với xi măng gì cả, tụi em làm nhà máy xi măng không được đâu!

Thực tình thì trước khi đi nghĩa vụ Tửng có nhiều năm làm việc trong phòng Hoá vô cơ và cũng từng làm công tác kiểm tra chất lượng, phân tích thành phần các mẫu xi măng rồi.

Anh T. tin lời bọn Tửng nên bảo:
_ Để mình báo cáo lại anh B.

Hôm sau anh T. về báo là ông Phó Tham mưu trưởng đã đồng ý cho Tửng và Cường xuất ngũ. Ông B. còn nói:
_ Nó đã không biết làm thì để lại quân đội làm gì?

Thế là vài ngày sau Tửng nhận giấy xuất ngũ trở về cơ quan cũ, còn Cường thì phân về nhà máy sản xuất hoá chất Sulfat kalium ở Biên Hoà do nó đã liên hệ từ trước. Không biết mấy ông lãnh đạo Bộ Tham mưu có để ý rằng Sulfat Kalium là một hợp chất vô cơ chăng?



_________________________
Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội 2   Tửng đi bộ đội 2 - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tửng đi bộ đội 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-