Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Fri 25 Aug 2023, 08:47

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Hôm nào thầy cho ĐV thưởng thức giọng ca cải lương ngọt ngào của “tôi” nha thầy :hoa: applause

Muốn nghe nhạc thì đến chuồng cọp nghe "cọp nhai đậu phộng" hay qua Lều thơ nhạc nghe giọng ca truyền cảm của anh TH với TA, nghe "tôi" làm chi cho bị ám ảnh ngủ không được!  :jo:

Cọp có ăn đậu phộng ha thầy. Học trò nghĩ nó chỉ ăn thịt thôi chứ ạ scratch
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Fri 25 Aug 2023, 08:52

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Sau phần ca hát vui vẻ, Việt Nga hỏi tôi có muốn đề nghị làm việc gì khác không. Thấy tôi ngù ngờ không hiểu, cuối cùng nàng cũng gợi ý chuyển qua phần thảo luận. Bắt đầu họ hỏi nhận định của mình về thời sự, về tình hình chính trị, các phong trào tranh đấu, về cuộc bầu cử độc diễn của Tổng thống Thiệu, vv. Tôi không thích dính líu mấy vụ này vì ngoài Việt Nga hầu hết những người chung quanh đều lạ mặt đối với tôi. Tôi lại nghe nói những người phát biểu lên án chính quyền dữ dội nhất thường chính là nhân viên an ninh trà trộn trong thành phần sinh viên tranh đấu để lùng bắt các phần tử chống đối. Tuy anh Nhã, chị Bình và Việt Nga cố thúc đẩy tôi cũng chỉ tham gia nói cho có lệ vài ba câu vô thưởng vô phạt.

Mặc dù dân chúng cũng như lực lượng đối lập vẫn cho rằng chính quyền Tổng thống Thiệu đàn áp những người không đồng ý chính sách của chính phủ, cảnh sát thường nắm đủ bằng chứng trước khi họ bắt. Họ có hồ sơ cho biết các nhân vật này đã liên lạc những ai, đi những đâu, lén lút vô R vào ngày giờ nào, thậm chí chụp được cả hình ảnh người này đang dự lớp học chính trị của cục R trong bưng. Vì vậy những người liên quan lúc bị bắt trước phóng viên thì mồm ba miệng mười chối bai bải, nhưng về đến cơ quan cảnh sát điều tra trưng bằng cớ ra tất cả đều phải nhận tội. Nhiều người phải ra toà lãnh án, một số được trao trả cho miền Bắc sau hiệp định Paris 1973. Kẻ vô tình như tôi dù bị bắt oan thì trước sau gì cũng được thả ra thôi, tuy nhiên tôi sợ sẽ bị nhận một trận đòn dằn mặt cho bõ ghét ai biểu nghe lời xúi dại. Giống như hồi chúng tôi học trung học tham gia biểu tình bị cảnh sát bắt, họ chỉ giam lại thành phần xách động, mà chắc chắn 100% là nằm vùng, còn thì tha cho về nhà hết.

Từ buổi sinh hoạt này tôi thấy rõ ý đồ nhóm sinh viên muốn lôi kéo tôi vào tổ chức, nên những lần sau khi Việt Nga bảo tôi tham gia, tôi tìm cớ bận rộn để thoái thác. Cũng là may cho tôi vì nhiều người trong nhóm chẳng hạn như anh Nhã và Hương sau này bị cảnh sát bắt, nghe nói bị tra tấn khá nặng nề. Tôi không dè một cô gái bé nhỏ trông xinh xắn với giọng nói dễ thương vậy mà lại là một thành phần hoạt động tích cực. Chị Bình và một số người khác phải lẩn trốn. Có người mách tôi là bắt gặp Việt Nga đến khám Chí Hoà thăm anh Nhã. Hai người là người yêu của nhau.

Có một lần tôi cho một tên bạn cùng lớp mượn tập vở ghi chép môn Hoá Phân giải do Thầy Khuyến dạy. Đây là môn rất quan trọng đối với tôi. Hắn tên là Lê văn Diện, tôi thường gọi đùa là Mã Diện, vì mặt hắn “dài như mặt ngựa”. Tôi không dè hắn thuộc nhóm sinh viên tranh đấu, mặc dù không phải ban văn nghệ Khoa học đại học đường. Tuần sau hắn tới phòng Phân giải trả tập cho tôi xong rồi đi về. Vừa bước ra khỏi cổng trường lập tức có hai nhân viên cảnh sát chìm tới còng tay hắn đem lên xe đưa về Nha cảnh sát. Tôi hú hồn, tim suýt rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi thầm mang ơn Ông Bà phù hộ, Trời Phật độ trì không thôi mất oan tài liệu học mà còn có thể gặp rắc rối nếu cảnh sát xét thấy cuốn vở của tôi trong người của hắn!

Anh Nhã được kết nạp đảng trong tù. Khi chính quyền miền Nam sụp đổ, anh ra tù và trở về trường học lại. Nhã trở thành bí thư đoàn trường đại học khoa học. Việt Nga tốt nghiệp cử nhân và được giữ lại trường làm việc ở phòng tổ chức. Tuy nhiên cuộc tình của hai người không trọn vẹn, Việt Nga chia tay Nhã để kết hôn với một cán bộ miền Bắc, hình như là phi công. Nghe kể chuyện đó, một lần nữa tôi lại nhớ lời chị Liên: biểu tượng người con gái là một bông hồng vàng!

Nhã tốt nghiệp đại học đi làm ở một công ty nọ, nghe nói bị gài bẫy vướng vào tội biển thủ tiền công ty. Về sau anh xin ra khỏi đảng, bỏ nghề chuyên môn, trở thành nhà ngoại cảm cũng khá có tiếng, ngày ngày đi dò tìm mồ mả cho bà con!


Giờ anh Nhã còn hành nghề không thầy?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Fri 25 Aug 2023, 08:54

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Hôm nào thầy cho ĐV thưởng thức giọng ca cải lương ngọt ngào của “tôi” nha thầy :hoa: applause

Muốn nghe nhạc thì đến chuồng cọp nghe "cọp nhai đậu phộng" hay qua Lều thơ nhạc nghe giọng ca truyền cảm của anh TH với TA, nghe "tôi" làm chi cho bị ám ảnh ngủ không được!  :jo:

Cọp có ăn đậu phộng ha thầy. Học trò nghĩ nó chỉ ăn thịt thôi chứ ạ scratch

Đây nè:

https://www.daovien.net/t3398-topic

_________________________
Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Fri 25 Aug 2023, 08:56

Phương Nguyên đã viết:

Giờ anh Nhã còn hành nghề không thầy?

lâu rùi không liên lạc! :potay:

_________________________
Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Sat 26 Aug 2023, 16:58

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Sau phần ca hát vui vẻ, Việt Nga hỏi tôi có muốn đề nghị làm việc gì khác không. Thấy tôi ngù ngờ không hiểu, cuối cùng nàng cũng gợi ý chuyển qua phần thảo luận. Bắt đầu họ hỏi nhận định của mình về thời sự, về tình hình chính trị, các phong trào tranh đấu, về cuộc bầu cử độc diễn của Tổng thống Thiệu, vv. Tôi không thích dính líu mấy vụ này vì ngoài Việt Nga hầu hết những người chung quanh đều lạ mặt đối với tôi. Tôi lại nghe nói những người phát biểu lên án chính quyền dữ dội nhất thường chính là nhân viên an ninh trà trộn trong thành phần sinh viên tranh đấu để lùng bắt các phần tử chống đối. Tuy anh Nhã, chị Bình và Việt Nga cố thúc đẩy tôi cũng chỉ tham gia nói cho có lệ vài ba câu vô thưởng vô phạt.

Mặc dù dân chúng cũng như lực lượng đối lập vẫn cho rằng chính quyền Tổng thống Thiệu đàn áp những người không đồng ý chính sách của chính phủ, cảnh sát thường nắm đủ bằng chứng trước khi họ bắt. Họ có hồ sơ cho biết các nhân vật này đã liên lạc những ai, đi những đâu, lén lút vô R vào ngày giờ nào, thậm chí chụp được cả hình ảnh người này đang dự lớp học chính trị của cục R trong bưng. Vì vậy những người liên quan lúc bị bắt trước phóng viên thì mồm ba miệng mười chối bai bải, nhưng về đến cơ quan cảnh sát điều tra trưng bằng cớ ra tất cả đều phải nhận tội. Nhiều người phải ra toà lãnh án, một số được trao trả cho miền Bắc sau hiệp định Paris 1973. Kẻ vô tình như tôi dù bị bắt oan thì trước sau gì cũng được thả ra thôi, tuy nhiên tôi sợ sẽ bị nhận một trận đòn dằn mặt cho bõ ghét ai biểu nghe lời xúi dại. Giống như hồi chúng tôi học trung học tham gia biểu tình bị cảnh sát bắt, họ chỉ giam lại thành phần xách động, mà chắc chắn 100% là nằm vùng, còn thì tha cho về nhà hết.

Từ buổi sinh hoạt này tôi thấy rõ ý đồ nhóm sinh viên muốn lôi kéo tôi vào tổ chức, nên những lần sau khi Việt Nga bảo tôi tham gia, tôi tìm cớ bận rộn để thoái thác. Cũng là may cho tôi vì nhiều người trong nhóm chẳng hạn như anh Nhã và Hương sau này bị cảnh sát bắt, nghe nói bị tra tấn khá nặng nề. Tôi không dè một cô gái bé nhỏ trông xinh xắn với giọng nói dễ thương vậy mà lại là một thành phần hoạt động tích cực. Chị Bình và một số người khác phải lẩn trốn. Có người mách tôi là bắt gặp Việt Nga đến khám Chí Hoà thăm anh Nhã. Hai người là người yêu của nhau.

Có một lần tôi cho một tên bạn cùng lớp mượn tập vở ghi chép môn Hoá Phân giải do Thầy Khuyến dạy. Đây là môn rất quan trọng đối với tôi. Hắn tên là Lê văn Diện, tôi thường gọi đùa là Mã Diện, vì mặt hắn “dài như mặt ngựa”. Tôi không dè hắn thuộc nhóm sinh viên tranh đấu, mặc dù không phải ban văn nghệ Khoa học đại học đường. Tuần sau hắn tới phòng Phân giải trả tập cho tôi xong rồi đi về. Vừa bước ra khỏi cổng trường lập tức có hai nhân viên cảnh sát chìm tới còng tay hắn đem lên xe đưa về Nha cảnh sát. Tôi hú hồn, tim suýt rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi thầm mang ơn Ông Bà phù hộ, Trời Phật độ trì không thôi mất oan tài liệu học mà còn có thể gặp rắc rối nếu cảnh sát xét thấy cuốn vở của tôi trong người của hắn!

Anh Nhã được kết nạp đảng trong tù. Khi chính quyền miền Nam sụp đổ, anh ra tù và trở về trường học lại. Nhã trở thành bí thư đoàn trường đại học khoa học. Việt Nga tốt nghiệp cử nhân và được giữ lại trường làm việc ở phòng tổ chức. Tuy nhiên cuộc tình của hai người không trọn vẹn, Việt Nga chia tay Nhã để kết hôn với một cán bộ miền Bắc, hình như là phi công. Nghe kể chuyện đó, một lần nữa tôi lại nhớ lời chị Liên: biểu tượng người con gái là một bông hồng vàng!

Nhã tốt nghiệp đại học đi làm ở một công ty nọ, nghe nói bị gài bẫy vướng vào tội biển thủ tiền công ty. Về sau anh xin ra khỏi đảng, bỏ nghề chuyên môn, trở thành nhà ngoại cảm cũng khá có tiếng, ngày ngày đi dò tìm mồ mả cho bà con!


Biểu tượng người con gái là hoa hồng vàng có liên quan gì đến việc cô Nga chia tay anh Nhã hở Thầy?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Mon 28 Aug 2023, 07:54

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Sau phần ca hát vui vẻ, Việt Nga hỏi tôi có muốn đề nghị làm việc gì khác không. Thấy tôi ngù ngờ không hiểu, cuối cùng nàng cũng gợi ý chuyển qua phần thảo luận. Bắt đầu họ hỏi nhận định của mình về thời sự, về tình hình chính trị, các phong trào tranh đấu, về cuộc bầu cử độc diễn của Tổng thống Thiệu, vv. Tôi không thích dính líu mấy vụ này vì ngoài Việt Nga hầu hết những người chung quanh đều lạ mặt đối với tôi. Tôi lại nghe nói những người phát biểu lên án chính quyền dữ dội nhất thường chính là nhân viên an ninh trà trộn trong thành phần sinh viên tranh đấu để lùng bắt các phần tử chống đối. Tuy anh Nhã, chị Bình và Việt Nga cố thúc đẩy tôi cũng chỉ tham gia nói cho có lệ vài ba câu vô thưởng vô phạt.

Mặc dù dân chúng cũng như lực lượng đối lập vẫn cho rằng chính quyền Tổng thống Thiệu đàn áp những người không đồng ý chính sách của chính phủ, cảnh sát thường nắm đủ bằng chứng trước khi họ bắt. Họ có hồ sơ cho biết các nhân vật này đã liên lạc những ai, đi những đâu, lén lút vô R vào ngày giờ nào, thậm chí chụp được cả hình ảnh người này đang dự lớp học chính trị của cục R trong bưng. Vì vậy những người liên quan lúc bị bắt trước phóng viên thì mồm ba miệng mười chối bai bải, nhưng về đến cơ quan cảnh sát điều tra trưng bằng cớ ra tất cả đều phải nhận tội. Nhiều người phải ra toà lãnh án, một số được trao trả cho miền Bắc sau hiệp định Paris 1973. Kẻ vô tình như tôi dù bị bắt oan thì trước sau gì cũng được thả ra thôi, tuy nhiên tôi sợ sẽ bị nhận một trận đòn dằn mặt cho bõ ghét ai biểu nghe lời xúi dại. Giống như hồi chúng tôi học trung học tham gia biểu tình bị cảnh sát bắt, họ chỉ giam lại thành phần xách động, mà chắc chắn 100% là nằm vùng, còn thì tha cho về nhà hết.

Từ buổi sinh hoạt này tôi thấy rõ ý đồ nhóm sinh viên muốn lôi kéo tôi vào tổ chức, nên những lần sau khi Việt Nga bảo tôi tham gia, tôi tìm cớ bận rộn để thoái thác. Cũng là may cho tôi vì nhiều người trong nhóm chẳng hạn như anh Nhã và Hương sau này bị cảnh sát bắt, nghe nói bị tra tấn khá nặng nề. Tôi không dè một cô gái bé nhỏ trông xinh xắn với giọng nói dễ thương vậy mà lại là một thành phần hoạt động tích cực. Chị Bình và một số người khác phải lẩn trốn. Có người mách tôi là bắt gặp Việt Nga đến khám Chí Hoà thăm anh Nhã. Hai người là người yêu của nhau.

Có một lần tôi cho một tên bạn cùng lớp mượn tập vở ghi chép môn Hoá Phân giải do Thầy Khuyến dạy. Đây là môn rất quan trọng đối với tôi. Hắn tên là Lê văn Diện, tôi thường gọi đùa là Mã Diện, vì mặt hắn “dài như mặt ngựa”. Tôi không dè hắn thuộc nhóm sinh viên tranh đấu, mặc dù không phải ban văn nghệ Khoa học đại học đường. Tuần sau hắn tới phòng Phân giải trả tập cho tôi xong rồi đi về. Vừa bước ra khỏi cổng trường lập tức có hai nhân viên cảnh sát chìm tới còng tay hắn đem lên xe đưa về Nha cảnh sát. Tôi hú hồn, tim suýt rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi thầm mang ơn Ông Bà phù hộ, Trời Phật độ trì không thôi mất oan tài liệu học mà còn có thể gặp rắc rối nếu cảnh sát xét thấy cuốn vở của tôi trong người của hắn!

Anh Nhã được kết nạp đảng trong tù. Khi chính quyền miền Nam sụp đổ, anh ra tù và trở về trường học lại. Nhã trở thành bí thư đoàn trường đại học khoa học. Việt Nga tốt nghiệp cử nhân và được giữ lại trường làm việc ở phòng tổ chức. Tuy nhiên cuộc tình của hai người không trọn vẹn, Việt Nga chia tay Nhã để kết hôn với một cán bộ miền Bắc, hình như là phi công. Nghe kể chuyện đó, một lần nữa tôi lại nhớ lời chị Liên: biểu tượng người con gái là một bông hồng vàng!

Nhã tốt nghiệp đại học đi làm ở một công ty nọ, nghe nói bị gài bẫy vướng vào tội biển thủ tiền công ty. Về sau anh xin ra khỏi đảng, bỏ nghề chuyên môn, trở thành nhà ngoại cảm cũng khá có tiếng, ngày ngày đi dò tìm mồ mả cho bà con!


Biểu tượng người con gái là hoa hồng vàng có liên quan gì đến việc cô Nga chia tay anh Nhã hở Thầy?

Bông hồng tượng trưng con gái và màu vàng chỉ sự bội bạc & phản bội!

_________________________
Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Tue 05 Sep 2023, 08:13

Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Trong quãng thời gian học tập và làm việc tại trường Đại học Khoa học Sài gòn, nhiều lần tôi chứng kiến trước mắt sự phản bội của những cô gái, gồm cả học trò, bạn bè và đồng nghiệp, triết lý bông hồng vàng ngày càng củng cố trong tâm trí tôi. Việc các cô gái có tình cảm khắng khít với các chàng trai trong học đường rồi khi tốt nghiệp bỏ rơi người yêu để lấy chồng giàu sang, có địa vị hơn không phải là hiếm. Tuy nhiên câu chuyện sau đây mà nếu bản thân không nhìn tận mắt nghe tận tai thì tôi vẫn ngỡ chỉ xảy ra trong tiểu thuyết sáng tác bởi một nhà văn giàu tưởng tượng.

Năm đầu tiên tôi mới vào làm việc tại trường, một buổi đang đứng trò chuyện cùng Tuấn Cao trước cửa phòng Thực tập Vô cơ, bỗng tôi thấy nó quay đầu chào hai cô gái bước đi qua gần đó. Hai nàng cũng vui vẻ chào lại. Một cô tóc dài mặc áo dài tím nhìn mặt rất hiền thục nhu mì, cô kia tóc ngắn uốn quăn mặc quần tây trắng, áo kiểu nhiều màu sắc rất mô đen, trông sắc sảo và hoạt bát nhanh nhẹn hơn. Sau khi hai cô đi xa Tuấn Cao nói cho tôi biết cô tóc dài là bạn gái của cậu nó và cô còn lại là bạn thân thiết của cô này. Cậu Tuấn Cao hơn chúng tôi một vài tuổi, nhà ở Long Xuyên trọ học trên Sài gòn. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp hai cô gái luôn cùng nhau đi lại trong sân trường, cô bạn gái cậu của Tuấn Cao thường mặc áo dài tím hoặc có khi trắng và cô kia vẫn mặc áo kiểu, quần tây.

Bẵng một thời gian khá lâu tôi gặp lại thì mỗi cô đi riêng lẻ không còn đồng hành nữa. Thoạt đầu tôi không nghi ngờ gì cả, bởi vì đâu ai bắt buộc bạn bè phải luôn theo nhau như bóng với hình. Một ngày vui miệng Tuấn Cao tiết lộ cho tôi biết là hai người không còn nhìn mặt nhau nữa.

Nguyên do câu chuyện rất là phức tạp. Té ra cô tóc ngắn quen với cậu của Tuấn Cao trước, cô này thích anh ta, nhưng ngại ngùng không dám bày tỏ mà lại giới thiệu cô bạn tóc dài cho hai người quen nhau. Khi cặp này trở nên gắn bó hơn thì cô tóc ngắn dở trò ngầm phá hoại.

Một ngày cậu Tuấn Cao về quê. Khi trở lên thăm người yêu thì rủi ro cô tóc dài không có nhà. Anh ta tới nhà cô tóc ngắn hỏi han thì cô này úp úp mở mở cố tình gieo nhiều nghi vấn khiến cậu Tuấn Cao đoan chắc là cô tóc dài đã phản bội trong thời gian anh ta vắng mặt. Anh ta đùng đùng nổi giận bỏ về quê cắt đứt quan hệ với cô tóc dài. Ghen tuông và nghi kỵ cùng tự ái con trai đã làm anh ta mù quáng, không cố công tìm gặp người yêu ba mặt một lời phơi bày sự thật. Cô bạn gái khóc hết nước mắt, không ngờ người bạn thân thiết nhất có thể phản bội mình một cách tàn nhẫn.

Thời gian lâu sau người cậu Tuấn Cao cũng hiểu mình bị gạt, nhưng mọi việc đã lỡ làng và anh ta đã có người khác. Tội nghiệp cô gái hiền lành nhận bài học quá cay đắng về tình bạn với một bông hồng vàng!


_________________________
Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Thu 07 Sep 2023, 09:16

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Trong quãng thời gian học tập và làm việc tại trường Đại học Khoa học Sài gòn, nhiều lần tôi chứng kiến trước mắt sự phản bội của những cô gái, gồm cả học trò, bạn bè và đồng nghiệp, triết lý bông hồng vàng ngày càng củng cố trong tâm trí tôi. Việc các cô gái có tình cảm khắng khít với các chàng trai trong học đường rồi khi tốt nghiệp bỏ rơi người yêu để lấy chồng giàu sang, có địa vị hơn không phải là hiếm. Tuy nhiên câu chuyện sau đây mà nếu bản thân không nhìn tận mắt nghe tận tai thì tôi vẫn ngỡ chỉ xảy ra trong tiểu thuyết sáng tác bởi một nhà văn giàu tưởng tượng.

Năm đầu tiên tôi mới vào làm việc tại trường, một buổi đang đứng trò chuyện cùng Tuấn Cao trước cửa phòng Thực tập Vô cơ, bỗng tôi thấy nó quay đầu chào hai cô gái bước đi qua gần đó. Hai nàng cũng vui vẻ chào lại. Một cô tóc dài mặc áo dài tím nhìn mặt rất hiền thục nhu mì, cô kia tóc ngắn uốn quăn mặc quần tây trắng, áo kiểu nhiều màu sắc rất mô đen, trông sắc sảo và hoạt bát nhanh nhẹn hơn. Sau khi hai cô đi xa Tuấn Cao nói cho tôi biết cô tóc dài là bạn gái của cậu nó và cô còn lại là bạn thân thiết của cô này. Cậu Tuấn Cao hơn chúng tôi một vài tuổi, nhà ở Long Xuyên trọ học trên Sài gòn. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp hai cô gái luôn cùng nhau đi lại trong sân trường, cô bạn gái cậu của Tuấn Cao thường mặc áo dài tím hoặc có khi trắng và cô kia vẫn mặc áo kiểu, quần tây.

Bẵng một thời gian khá lâu tôi gặp lại thì mỗi cô đi riêng lẻ không còn đồng hành nữa. Thoạt đầu tôi không nghi ngờ gì cả, bởi vì đâu ai bắt buộc bạn bè phải luôn theo nhau như bóng với hình. Một ngày vui miệng Tuấn Cao tiết lộ cho tôi biết là hai người không còn nhìn mặt nhau nữa.

Nguyên do câu chuyện rất là phức tạp. Té ra cô tóc ngắn quen với cậu của Tuấn Cao trước, cô này thích anh ta, nhưng ngại ngùng không dám bày tỏ mà lại giới thiệu cô bạn tóc dài cho hai người quen nhau. Khi cặp này trở nên gắn bó hơn thì cô tóc ngắn dở trò ngầm phá hoại.

Một ngày cậu Tuấn Cao về quê. Khi trở lên thăm người yêu thì rủi ro cô tóc dài không có nhà. Anh ta tới nhà cô tóc ngắn hỏi han thì cô này úp úp mở mở cố tình gieo nhiều nghi vấn khiến cậu Tuấn Cao đoan chắc là cô tóc dài đã phản bội trong thời gian anh ta vắng mặt. Anh ta đùng đùng nổi giận bỏ về quê cắt đứt quan hệ với cô tóc dài. Ghen tuông và nghi kỵ cùng tự ái con trai đã làm anh ta mù quáng, không cố công tìm gặp người yêu ba mặt một lời phơi bày sự thật. Cô bạn gái khóc hết nước mắt, không ngờ người bạn thân thiết nhất có thể phản bội mình một cách tàn nhẫn.

Thời gian lâu sau người cậu Tuấn Cao cũng hiểu mình bị gạt, nhưng mọi việc đã lỡ làng và anh ta đã có người khác. Tội nghiệp cô gái hiền lành nhận bài học quá cay đắng về tình bạn với một bông hồng vàng!


May cho cô tóc dài chứ với cái nết ghen tuông mù quáng này thì có sống với nhau cũng khổ mà thôi
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Fri 08 Sep 2023, 06:35

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Trong quãng thời gian học tập và làm việc tại trường Đại học Khoa học Sài gòn, nhiều lần tôi chứng kiến trước mắt sự phản bội của những cô gái, gồm cả học trò, bạn bè và đồng nghiệp, triết lý bông hồng vàng ngày càng củng cố trong tâm trí tôi. Việc các cô gái có tình cảm khắng khít với các chàng trai trong học đường rồi khi tốt nghiệp bỏ rơi người yêu để lấy chồng giàu sang, có địa vị hơn không phải là hiếm. Tuy nhiên câu chuyện sau đây mà nếu bản thân không nhìn tận mắt nghe tận tai thì tôi vẫn ngỡ chỉ xảy ra trong tiểu thuyết sáng tác bởi một nhà văn giàu tưởng tượng.

Năm đầu tiên tôi mới vào làm việc tại trường, một buổi đang đứng trò chuyện cùng Tuấn Cao trước cửa phòng Thực tập Vô cơ, bỗng tôi thấy nó quay đầu chào hai cô gái bước đi qua gần đó. Hai nàng cũng vui vẻ chào lại. Một cô tóc dài mặc áo dài tím nhìn mặt rất hiền thục nhu mì, cô kia tóc ngắn uốn quăn mặc quần tây trắng, áo kiểu nhiều màu sắc rất mô đen, trông sắc sảo và hoạt bát nhanh nhẹn hơn. Sau khi hai cô đi xa Tuấn Cao nói cho tôi biết cô tóc dài là bạn gái của cậu nó và cô còn lại là bạn thân thiết của cô này. Cậu Tuấn Cao hơn chúng tôi một vài tuổi, nhà ở Long Xuyên trọ học trên Sài gòn. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp hai cô gái luôn cùng nhau đi lại trong sân trường, cô bạn gái cậu của Tuấn Cao thường mặc áo dài tím hoặc có khi trắng và cô kia vẫn mặc áo kiểu, quần tây.

Bẵng một thời gian khá lâu tôi gặp lại thì mỗi cô đi riêng lẻ không còn đồng hành nữa. Thoạt đầu tôi không nghi ngờ gì cả, bởi vì đâu ai bắt buộc bạn bè phải luôn theo nhau như bóng với hình. Một ngày vui miệng Tuấn Cao tiết lộ cho tôi biết là hai người không còn nhìn mặt nhau nữa.

Nguyên do câu chuyện rất là phức tạp. Té ra cô tóc ngắn quen với cậu của Tuấn Cao trước, cô này thích anh ta, nhưng ngại ngùng không dám bày tỏ mà lại giới thiệu cô bạn tóc dài cho hai người quen nhau. Khi cặp này trở nên gắn bó hơn thì cô tóc ngắn dở trò ngầm phá hoại.

Một ngày cậu Tuấn Cao về quê. Khi trở lên thăm người yêu thì rủi ro cô tóc dài không có nhà. Anh ta tới nhà cô tóc ngắn hỏi han thì cô này úp úp mở mở cố tình gieo nhiều nghi vấn khiến cậu Tuấn Cao đoan chắc là cô tóc dài đã phản bội trong thời gian anh ta vắng mặt. Anh ta đùng đùng nổi giận bỏ về quê cắt đứt quan hệ với cô tóc dài. Ghen tuông và nghi kỵ cùng tự ái con trai đã làm anh ta mù quáng, không cố công tìm gặp người yêu ba mặt một lời phơi bày sự thật. Cô bạn gái khóc hết nước mắt, không ngờ người bạn thân thiết nhất có thể phản bội mình một cách tàn nhẫn.

Thời gian lâu sau người cậu Tuấn Cao cũng hiểu mình bị gạt, nhưng mọi việc đã lỡ làng và anh ta đã có người khác. Tội nghiệp cô gái hiền lành nhận bài học quá cay đắng về tình bạn với một bông hồng vàng!


May cho cô tóc dài chứ với cái nết ghen tuông mù quáng này thì có sống với nhau cũng khổ mà thôi

ngày nào Thầy hổng kể xấu con gái là ăn cơm hổng ngon á! :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13Sat 09 Sep 2023, 08:22

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 10: Nữ kê tác quái

Trong quãng thời gian học tập và làm việc tại trường Đại học Khoa học Sài gòn, nhiều lần tôi chứng kiến trước mắt sự phản bội của những cô gái, gồm cả học trò, bạn bè và đồng nghiệp, triết lý bông hồng vàng ngày càng củng cố trong tâm trí tôi. Việc các cô gái có tình cảm khắng khít với các chàng trai trong học đường rồi khi tốt nghiệp bỏ rơi người yêu để lấy chồng giàu sang, có địa vị hơn không phải là hiếm. Tuy nhiên câu chuyện sau đây mà nếu bản thân không nhìn tận mắt nghe tận tai thì tôi vẫn ngỡ chỉ xảy ra trong tiểu thuyết sáng tác bởi một nhà văn giàu tưởng tượng.

Năm đầu tiên tôi mới vào làm việc tại trường, một buổi đang đứng trò chuyện cùng Tuấn Cao trước cửa phòng Thực tập Vô cơ, bỗng tôi thấy nó quay đầu chào hai cô gái bước đi qua gần đó. Hai nàng cũng vui vẻ chào lại. Một cô tóc dài mặc áo dài tím nhìn mặt rất hiền thục nhu mì, cô kia tóc ngắn uốn quăn mặc quần tây trắng, áo kiểu nhiều màu sắc rất mô đen, trông sắc sảo và hoạt bát nhanh nhẹn hơn. Sau khi hai cô đi xa Tuấn Cao nói cho tôi biết cô tóc dài là bạn gái của cậu nó và cô còn lại là bạn thân thiết của cô này. Cậu Tuấn Cao hơn chúng tôi một vài tuổi, nhà ở Long Xuyên trọ học trên Sài gòn. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp hai cô gái luôn cùng nhau đi lại trong sân trường, cô bạn gái cậu của Tuấn Cao thường mặc áo dài tím hoặc có khi trắng và cô kia vẫn mặc áo kiểu, quần tây.

Bẵng một thời gian khá lâu tôi gặp lại thì mỗi cô đi riêng lẻ không còn đồng hành nữa. Thoạt đầu tôi không nghi ngờ gì cả, bởi vì đâu ai bắt buộc bạn bè phải luôn theo nhau như bóng với hình. Một ngày vui miệng Tuấn Cao tiết lộ cho tôi biết là hai người không còn nhìn mặt nhau nữa.

Nguyên do câu chuyện rất là phức tạp. Té ra cô tóc ngắn quen với cậu của Tuấn Cao trước, cô này thích anh ta, nhưng ngại ngùng không dám bày tỏ mà lại giới thiệu cô bạn tóc dài cho hai người quen nhau. Khi cặp này trở nên gắn bó hơn thì cô tóc ngắn dở trò ngầm phá hoại.

Một ngày cậu Tuấn Cao về quê. Khi trở lên thăm người yêu thì rủi ro cô tóc dài không có nhà. Anh ta tới nhà cô tóc ngắn hỏi han thì cô này úp úp mở mở cố tình gieo nhiều nghi vấn khiến cậu Tuấn Cao đoan chắc là cô tóc dài đã phản bội trong thời gian anh ta vắng mặt. Anh ta đùng đùng nổi giận bỏ về quê cắt đứt quan hệ với cô tóc dài. Ghen tuông và nghi kỵ cùng tự ái con trai đã làm anh ta mù quáng, không cố công tìm gặp người yêu ba mặt một lời phơi bày sự thật. Cô bạn gái khóc hết nước mắt, không ngờ người bạn thân thiết nhất có thể phản bội mình một cách tàn nhẫn.

Thời gian lâu sau người cậu Tuấn Cao cũng hiểu mình bị gạt, nhưng mọi việc đã lỡ làng và anh ta đã có người khác. Tội nghiệp cô gái hiền lành nhận bài học quá cay đắng về tình bạn với một bông hồng vàng!


May cho cô tóc dài chứ với cái nết ghen tuông mù quáng này thì có sống với nhau cũng khổ mà thôi

ngày nào Thầy hổng kể xấu con gái là ăn cơm hổng ngon á!    :potay:

Lời mẹ dặn: "dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói xấu thành tốt"

_________________________
Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 10 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 10   Một thoáng mây bay 10 - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 10
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Quần thoa
» Một thoáng mây bay 7
» Thoát Tục
» Một thoáng mây bay 8
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-