Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KHÉP LẠI RỒI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Mon 06 Mar 2023, 08:20

KHÉP LẠI RỒI

Tất cả từ đây khép lại rồi
Bao điều ước nguyện cũng là thôi
Hoa tìm vạn nẻo không chờ lúc
Tứ trải ngàn phương chẳng đợi hồi
Khổ nghiệp duyên trần cho gió cuốn
Vui tình phận kiếp đỂ dòng trôi
Thân nương cõi thế hòa theo Phật
Bỏ mặc sông kia cứ lở bồi


BXP 06.03.2023
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Mon 06 Mar 2023, 11:01

KHÉP LẠI RỒI Scree440
KHÉP LẠI RỒI Scree447

KHÉP LẠI RỒI Scree455

KHÉP LẠI RỒI Img_2262


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 07 Mar 2023, 14:09; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Mon 06 Mar 2023, 11:04

KHÉP LẠI RỒI 5cd7bc10



Bài Xướng 

KHÉP LẠI RỒI


Tất cả từ đây khép lại rồi
Bao điều ước nguyện cũng là thôi
Hoa tìm vạn nẻo không chờ lúc
Tứ trải ngàn phương chẳng đợi hồi
Khổ nghiệp duyên trần cho gió cuốn
Vui tình phận kiếp để dòng trôi
Thân nương cõi thế hòa theo Phật
Bỏ mặc sông kia cứ lở bồi


BXP 06.03.2023
---------

Sư Tỷ Hoạ với Lão đệ 

TẠM KHÉP MÀ THÔI 
Muốn đổi thay thân phận đến rổi
Yên lòng tựa ngủ chút mà thôi 
Khi bừng tỉnh dậy "nhìn" lưu luyến 
 Lúc khẻ tìm ra "nhớ" phục hồi 
Bát Nhã kiên trì thêm tánh giác 
Lục trần đảm lược kết dòng trôi 
Vài năm đã lớn không khờ dại
Vốn đã dồi trau kỹ thuật bồi
----
TKN Đào Liên 06.02.2023
---------


CHẢ NGẠI NGẦN

Trí vẫn còn minh sức mỏi rồi
Nên đành hạ bút nghỉ ngơi thôi
Nào mong mỗi sáng lang thang ruộng
Chỉ ước từng trưa luẩn quẩn hồi
Hết thảnh thơi nhìn tia nắng chiếu
Lại nhàn nhã vợt cánh bèo trôi
Ung dung đợi phút trời xanh gọi
Rũ bụi trần gian tới phụng bồi

Phương Nguyên
7/3/2023







Được sửa bởi mytutru ngày Tue 07 Mar 2023, 14:20; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7113
Registration date : 01/04/2011

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Tue 07 Mar 2023, 11:25

buixuanphuong09 đã viết:
KHÉP LẠI RỒI

Tất cả từ đây khép lại rồi
Bao điều ước nguyện cũng là thôi
Hoa tìm vạn nẻo không chờ lúc
Tứ trải ngàn phương chẳng đợi hồi
Khổ nghiệp duyên trần cho gió cuốn
Vui tình phận kiếp đỂ dòng trôi
Thân nương cõi thế hòa theo Phật
Bỏ mặc sông kia cứ lở bồi


BXP 06.03.2023

mong rằng bác vẫn khoẻ! Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Tue 07 Mar 2023, 13:39

Bài Xướng 


KHÉP LẠI RỒI

Tất cả từ đây khép lại rồi
Bao điều ước nguyện cũng là thôi
Hoa tìm vạn nẻo không chờ lúc
Tứ trải ngàn phương chẳng đợi hồi
Khổ nghiệp duyên trần cho gió cuốn
Vui tình phận kiếp để dòng trôi
Thân nương cõi thế hòa theo Phật
Bỏ mặc sông kia cứ lở bồi

BXP 06.03.2023
---------

Sư Tỷ Hoạ với Lão đệ 


TẠM KHÉP MÀ THÔI 
Muốn đổi thay thân phận đến rổi
Yên lòng tựa ngủ chút mà thôi 
Khi bừng tỉnh dậy "nhìn" lưu luyến 
 Lúc khẻ tìm ra "nhớ" phục hồi 
Bát Nhã kiên trì thêm tánh giác 
Lục trần đảm lược kết dòng trôi 
Vài năm đã lớn không khờ dại
Vốn đã dồi trau kỹ thuật bồi
----
TKN Đào Liên 06.02.2023
---------

RŨ BỤI TRẦN

Trí vẫn còn minh sức mỏi rồi
Nên đành hạ bút nghỉ ngơi thôi
Nào mong mỗi sáng lang thang ruộng
Chỉ ước từng trưa luẩn quẩn hồi
Hết thảnh thơi nhìn tia nắng chiếu
Lại nhàn nhã vợt cánh bèo trôi
Ung dung đợi phút trời xanh gọi
Rũ bụi trần gian tới phụng bồi

Phương Nguyên
7/3/2023

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Wed 08 Mar 2023, 07:06

Phương Nguyên đã viết:
Bài Xướng 


KHÉP LẠI RỒI

Tất cả từ đây khép lại rồi
Bao điều ước nguyện cũng là thôi
Hoa tìm vạn nẻo không chờ lúc
Tứ trải ngàn phương chẳng đợi hồi
Khổ nghiệp duyên trần cho gió cuốn
Vui tình phận kiếp để dòng trôi
Thân nương cõi thế hòa theo Phật
Bỏ mặc sông kia cứ lở bồi

BXP 06.03.2023
---------

Sư Tỷ Hoạ với Lão đệ 


TẠM KHÉP MÀ THÔI 
Muốn đổi thay thân phận đến rổi
Yên lòng tựa ngủ chút mà thôi 
Khi bừng tỉnh dậy "nhìn" lưu luyến 
 Lúc khẻ tìm ra "nhớ" phục hồi 
Bát Nhã kiên trì thêm tánh giác 
Lục trần đảm lược kết dòng trôi 
Vài năm đã lớn không khờ dại
Vốn đã dồi trau kỹ thuật bồi
----
TKN Đào Liên 06.02.2023
---------

RŨ BỤI TRẦN

Trí vẫn còn minh sức mỏi rồi
Nên đành hạ bút nghỉ ngơi thôi
Nào mong mỗi sáng lang thang ruộng
Chỉ ước từng trưa luẩn quẩn hồi
Hết thảnh thơi nhìn tia nắng chiếu
Lại nhàn nhã vợt cánh bèo trôi
Ung dung đợi phút trời xanh gọi
Rũ bụi trần gian tới phụng bồi

Phương Nguyên
7/3/2023

Cảm ơn tỷ Mytutru đã họa thơ, đệ yếu quá, nằm bẹp mấy ngày, hôm nay mới tỉnh.
Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ. bác không đáp họa được.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Wed 08 Mar 2023, 07:09

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
KHÉP LẠI RỒI

Tất cả từ đây khép lại rồi
Bao điều ước nguyện cũng là thôi
Hoa tìm vạn nẻo không chờ lúc
Tứ trải ngàn phương chẳng đợi hồi
Khổ nghiệp duyên trần cho gió cuốn
Vui tình phận kiếp đỂ dòng trôi
Thân nương cõi thế hòa theo Phật
Bỏ mặc sông kia cứ lở bồi


BXP 06.03.2023

mong rằng bác vẫn khoẻ!   Rolling Eyes
Cảm ơn Trà Mi. Dù yếu tôi cũng không bỏ ĐV, có điều được đến đâu thì được thôi.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Wed 08 Mar 2023, 07:16

KHÉP LẠI RỒI Scree467
KHÉP LẠI RỒI 81ecdd10

KHÉP LẠI RỒI Scree468


NGOẠ THIỀN 
---
Hít Sâu thở nhẹ khí thanh chuyền
Ý tịnh quân bình sức sẽ yên
Chánh niệm dung hoà cơ mạch chuyển
Vài hôm khoẻ mạnh thắm nơi thiền
----
TKN Đào Liên
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Thu 09 Mar 2023, 03:44

mytutru đã viết:
KHÉP LẠI RỒI Scree467
KHÉP LẠI RỒI 81ecdd10

KHÉP LẠI RỒI Scree468


NGOẠ THIỀN 
---
Hít Sâu thở nhẹ khí thanh chuyền
Ý tịnh quân bình sức sẽ yên
Chánh niệm dung hoà cơ mạch chuyển
Vài hôm khoẻ mạnh thắm nơi thiền
----
TKN Đào Liên
---------
Cảm ơn tỷ. Sức khỏe đệ cực lăm. Chết thì chưa dễ, nhưng sống thế nào đây? Suốt ngày đêm  đệ cứ chìm trong ngững cơn hôn trầm gà gật, sống với người âm nhiều hơn sống với người dương. Đệ rất ít được những giờ tỉnh táo, chẳng làm được gì. Đệ muốn trầm mình vào Phật Pháp, nhưng không được, không tỉnh táo chủ động mình...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13Sat 11 Mar 2023, 09:29

BIẾT LÀM SAO

Muốn giữ tâm yên khó vạn lần
Nhưng mà chửa chết vẫn còn thân
Ăn giường liệu cách chăm gìn lực
Ngủ ghế tìm phương gắng dưỡng thần
Pháp học vào trang lòng bớt cổ
Hoa dò lướt mạng trí thêm tân
"Tình yêu cuộc sống" chưa phai nhạt
Phải cố làm sao tỉnh táo dần.


BXP 11.03.2023

Cái bệnh Tiền đình quỉ quái nó hành tôi thật khổ, đầu nhức như búa bổ, gáy nóng như lửa đốt, đêm không ngủ cũng không thức, ngày không thức cũng chẳng ngủ. Khi thức thì lơ mơ, gà gật không làm được gì; khi ngủ thì chìm trong những cơn mộng mị ma quái, sống với người âm nhiều hơn với người dương. Nhưng chưa chết vẫn phải cố tìm cách thích nghi. "Khép lại" không có nghĩa là bỏ, tôi không còn sức để đi bộ làm thơ như trước, giờ chỉ quẩn quanh giữa cái giường và bàn phím. Là người yêu thơ, bỏ thơ sao được, nhưng chỉ thỉnh thoảng cảm hứng thì viết vài câu mang ra Fây cáo với mọi người : Lão Phượng già chưa chết. Vậy thôi.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KHÉP LẠI RỒI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÉP LẠI RỒI   KHÉP LẠI RỒI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KHÉP LẠI RỒI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-