Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Hoạ cùng bác Phượng Wed 02 Mar 2022, 12:21 | |
| GIỮ VỮNG ĐÀ ( Xướng) Thật khổ làm sao thể xác giàBây chừ khác hẳn buổi hôm quaVừa xem hỉ hả trang cùng bútĐã thấy buồn thiu ghế với nhàLặng lẽ bên giường con mắt đảoÂm thầm cạnh bát khóe mồm vaNiềm tin ý chí chưa lui sụtSớm tập ngày bươn giữ vững đà. BXP 01.03.2022---------------------BÁC CỦA CHÁU MUỐN TẬP HÍT XÀ ĐƠN Đau lưng vốn dĩ bệnh người giàUống thuốc nhiều ngày cũng tạm quaChống gậy lòm khòm quanh mấy hẻmBước chân tập tễnh đáo vài nhàNgẫm hồi sức tráng mau không nhủiĐến lúc đời chiều chậm cũng vaHổ cốt nhân sâm bồi bổ tạngVẫn đâu có thể hít thanh đà Cẩn Vũ 02/03/2022
|
|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Hoạ cùng bác Phượng Wed 02 Mar 2022, 19:40 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- GIỮ VỮNG ĐÀ ( Xướng)
Thật khổ làm sao thể xác già Bây chừ khác hẳn buổi hôm qua Vừa xem hỉ hả trang cùng bút Đã thấy buồn thiu ghế với nhà Lặng lẽ bên giường con mắt đảo Âm thầm cạnh bát khóe mồm va Niềm tin ý chí chưa lui sụt Sớm tập ngày bươn giữ vững đà. BXP 01.03.2022 --------------------- BÁC CỦA CHÁU MUỐN TẬP HÍT XÀ ĐƠN Đau lưng vốn dĩ bệnh người già Uống thuốc nhiều ngày cũng tạm qua Chống gậy lòm khòm quanh mấy hẻm Bước chân tập tễnh đáo vài nhà Ngẫm hồi sức tráng mau không nhủi Đến lúc đời chiều chậm cũng va Hổ cốt nhân sâm bồi bổ tạng Vẫn đâu có thể hít thanh đà Cẩn Vũ 02/03/2022
GẮNG TẠO ĐÀ Với cụ Bành xưa tớ chửa giàNghe Người phán bảo : Trẻ chưa qua!Cười to: Trải tứ vui lòng bạnNói lớn: Tìm cây ấm phận nhàSớm nhẹ tay xoa không ngại vấp Ngày thầm bước sải chẳng e va"Tình yêu cuộc sống" còn mang nặngHướng tới "bờ kia" gắng tạo đà.BXP 02.03.2022 |
|