Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Sun 03 Apr 2011, 14:13 | |
| NO-HIDE POEMS (Những bài thơ quên bỏ dấu)Khà khà ... |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Sun 03 Apr 2011, 14:16 | |
| Copy bài của CHU HÀ
CAM DAI BAY
Có vịnh nào hơn thử nói nghe? Từ Nam tới Bắc lớn chưa nè Hạ Long đồ bỏ hang rồng né Bắc Bộ vứt đi chỗ núi che Hỏi nhỏ... các ngài từng hú kẻ Khảo thầm... quý mợ đã tò le Một thời vang bóng văn minh nhé Có vịnh nào hơn thử nói nghe!
Chu Hà
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 04 Apr 2011, 08:50; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Sun 03 Apr 2011, 14:18 | |
| Copy bài của DEM MI
TIN CAN BAY ( gơogle thi biet ở đâu) CAN BAY là TIN hỏng muốn nghe Theo đoàn du khách Viet Nam nè Cắn ha ? vậy để cho tui né Cán hả? thôi mà kiếm chổ che Can ẩu? chuyên người đừng sảnh sẹ Cản càng? việc kẻ chớ làm le Khi di cứ lựa nơi nào rẻ Chừng tới dòm ra BẬY thiệt nghe
DEM MI
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 04 Apr 2011, 08:49; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Sun 03 Apr 2011, 14:20 | |
| Copy bài của HỮU HẠNH
VINH DOC LON*
Không dấu dễ dàng cãi lắm nghe Đoc lầm có lúc cũng vui nè “Cam Đai” cái vịnh nằm che hẻ “Cấm Đái” thằng bùi chả được che “Cắm Đại” ai ơi vui sướng nhé “Câm Đài” người hỡi chớ ti te Nghe tin: “gio lon bay con cat”** Không dấu dễ dàng cãi lắm nghe
Hữu Hạnh
* Vịnh Đọc Lộn **Gió lớn bay cồn cát
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 04 Apr 2011, 08:47; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Sun 03 Apr 2011, 14:23 | |
| NO-HIDE POEM (Thơ không ... dấu) Vịnh SOMONGLON??? SOMONGLON BAY SO MONG giữa làng quá đã nghe Miếng ngon tiên chỉ chỏi nhau nè SO lông múp míp thơm thơm mẻ MONG má đề huề úp úp che Tưởng MONG CAMCU CHO KIN KE Ham SO LONRONG HIT ROI LE CO THUA CHO CUDEO về nhé SO MONG giữa làng quá đã nghe HSN2k3 Bản đầy đủ :SỎ MÓNG LỘN BẬYSỎ MÓNG giữa làng quá đã nghe Miếng ngon tiên chỉ chỏi nhau nè SÒ lông múp míp thơm thơm mẻ MÔNG má đề huề úp úp che Tưởng MỘNG CẮM CỪ CHO KÍN KẼ Ham SÔ LON RỖNG HÍT RỒI LE CÓ THỪA CHO CỤ ĐEO về nhé SỎ MÓNG giữa làng quá đã nghe
HSN2k3Sỏ : cái thủ, cái đầu lợn Móng : móng giò, chân giò heo VIỆT ĐƯỜNG và các cao thủ VỊNH SỐ 3 (TAM BAY) đâu hết gùi? CÓ THỪA CHO CỤ ĐEO hoài Đêm xơi không hết thời mai ... đeo về!
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 04 Apr 2011, 08:46; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Sun 03 Apr 2011, 18:07 | |
| Copy bài của DEM MI
NGHỀ MÓC LON Móc lon muốn bán chỉ cho nghe Có cắc đổi xôi đói quá nè một mẻ dầy cui hai gánh chẻ ba gùi mỏng lét bốn lầu che chêm chêm lại nhét mong cho lẹ cắt cắt rồi dầm hỏng để le nắng cực nhưng xong thì nó phẻ lọn đều vài xấp đã thèm nghe DEM MI ========= AI CÓ LÀM NGHỀ VE CHAI ĐỀU BIẾT
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 04 Apr 2011, 08:45; sửa lần 2. |
| | | AWA
Tổng số bài gửi : 95 Age : 35 Registration date : 13/02/2011
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Sun 03 Apr 2011, 20:20 | |
| Chú dạo này nhiều thú tiêu diêu nhỉ? |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Mon 04 Apr 2011, 08:39 | |
| AWA nè ... Vô đây không QUẠ thì cũng phải WẠ đi chứ Nói suông thôi ư??? Copy bài của CHU HÀChủ Nhật đang thèm ngủ nướng nghe cha Hữu Hạnh rùm ben hết ngủ luôn tưởng đâu trong vườn có cuộc HOP TO BEO BO hèn gi vào gặp ĐẠI CA đang xuống núi. hehehe lâu ngày họa với Đại CA một bài góp vui kẻo nữa bỏ lâu lụt nghề Nghị gật Nghị gật nghề này bảnh củ nghe Vi dân gánh việc quên thân nè Vừa ông vừa cụ oai ra mẻ Chẳng thợ chẳng thầy đấu lại che Sáng sáng CÙ CÂM mồm giữ kẽ Chiều chiều MIT ĐẶC ngủ ngồi le ĐI DÙ HỌC SĨ CẦN CHE nhé Nghị gật nghề này bảnh củ nghe Chu Hà |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| | | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Mon 04 Apr 2011, 14:20 | |
| Copy bài của HỮU HẠNH :
TU ĐẠO ĐẠO TU
Tu Đạo, Đạo Tu kinh kệ thu Cắc tùng tùng cắc ba la phù Công phu gióng mõ mong thành cụ Đạo hạnh giữ hồn vọng chẳng ngu Đại giới ôn làu mê khó đủ Tâm kinh thủ vững mơ chi bù Chung cầu chí đủ đà không cũ Cổng đợi, dùi bung, tới trượng phu !!!!!!!!!!
Hữu Hạnh
Nên gọi đủ nhu thế này được không Huynh :Thơ Hé Mở Dán ????? HeeeeeeHeeeeeee Vui Nhiều nha quý huynh !!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |