Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHÁN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÁN   CHÁN I_icon13Wed 08 Dec 2021, 19:52

CHÁN

Đêm lạnh nằm co nghĩ chán phèo
Bạc tiền mỗi lúc lại thêm teo
Hôm xăng báo giá vài khung nhảy
Bữa điện loan tin mấy nấc trèo
Thịt đã nương đà chăm chỉ rướn
Rau càng được thể tận tình leo
Đi làm dính ép* chừng nguy hiểm
Mà nghỉ lâu lâu sợ cũng tèo

Phương Nguyên
8/12/2021


* F là chỉ bệnh nhân nhiễm covid 19
F0 là dương tính (bệnh nhân)
F1 là người có tiếp xúc với F0
F2 là người có tiếp xúc với F1
F3 là người có tiếp xúc với F2
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÁN   CHÁN I_icon13Thu 09 Dec 2021, 13:13

CHÁN

Đêm lạnh nằm co nghĩ chán phèo
Bạc tiền mỗi lúc lại thêm teo
Hôm xăng báo giá vài khung nhảy
Bữa điện loan tin mấy nấc trèo
Thịt đã nương đà chăm chỉ rướn
Rau càng được thể tận tình leo
Đi làm dính ép* chừng nguy hiểm
Mà nghỉ lâu lâu sợ cũng tèo

Phương Nguyên
8/12/2021


* F là chỉ bệnh nhân nhiễm covid 19
F0 là dương tính (bệnh nhân)
F1 là người có tiếp xúc với F0
F2 là người có tiếp xúc với F1
F3 là người có tiếp xúc với F2


*****
Hoạ

CŨNG KHÔNG TÈO

Nào hay bị F nóng gan phèo
Bởi cách li nhà lắm chuyện teo
Sợ có người quen trời tối đảo
Ngồi lo cửa dỏm trộm đêm trèo
Bao ngày vắng mặt nên đành bỏ
Bấy lượt hao tài vẫn phải leo
Viện họ đưa vào kêu dã chiến
Thời gian nghỉ dưỡng cũng không tèo

Lê Thu Trang
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÁN   CHÁN I_icon13Thu 09 Dec 2021, 14:27

CHÁN

Đêm lạnh nằm co nghĩ chán phèo
Bạc tiền mỗi lúc lại thêm teo
Hôm xăng báo giá vài khung nhảy
Bữa điện loan tin mấy nấc trèo
Thịt đã nương đà chăm chỉ rướn
Rau càng được thể tận tình leo
Đi làm dính ép* chừng nguy hiểm
Mà nghỉ lâu lâu sợ cũng tèo

Phương Nguyên
8/12/2021


* F là chỉ bệnh nhân nhiễm covid 19
F0 là dương tính (bệnh nhân)
F1 là người có tiếp xúc với F0
F2 là người có tiếp xúc với F1
F3 là người có tiếp xúc với F2


*****
Hoạ

CŨNG KHÔNG TÈO

Nào hay bị F nóng gan phèo
Bởi cách li nhà lắm chuyện teo
Sợ có người quen trời tối đảo
Ngồi lo cửa dỏm trộm đêm trèo
Bao ngày vắng mặt nên đành bỏ
Bấy lượt hao tài vẫn phải leo
Viện họ đưa vào kêu dã chiến
Thời gian nghỉ dưỡng cũng không tèo

Lê Thu Trang



Tỷ tham gia họa nhé

THẤY NGƯỜI SỬA TA
---
Lãnh đạo lo dân "bệnh phổi phèo"
Nghiêm gìn Virus bám hành teo.!
Buông ra chẳng giữ làm thân gục
Bắt lại nào nghe dụng cẳng trèo
Kẻ lúc thèm ăn bày kiếm nhậu
Người thì thích chuyện rủ cùng leo
Tà luôn hại chánh quyền thêm não
Nghĩ đến ngày mai luyện khỏi tèo
----
TKN Đào Liên
08.12.2021.Tân Sửu
---------
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÁN   CHÁN I_icon13Thu 09 Dec 2021, 22:03

CHÁN

Đêm lạnh nằm co nghĩ chán phèo
Bạc tiền mỗi lúc lại thêm teo
Hôm xăng báo giá vài khung nhảy
Bữa điện loan tin mấy nấc trèo
Thịt đã nương đà chăm chỉ rướn
Rau càng được thể tận tình leo
Đi làm dính ép* chừng nguy hiểm
Mà nghỉ lâu lâu sợ cũng tèo

Phương Nguyên
8/12/2021


* F là chỉ bệnh nhân nhiễm covid 19
F0 là dương tính (bệnh nhân)
F1 là người có tiếp xúc với F0
F2 là người có tiếp xúc với F1
F3 là người có tiếp xúc với F2


*****
Hoạ

CŨNG KHÔNG TÈO

Nào hay bị F nóng gan phèo
Bởi cách li nhà lắm chuyện teo
Sợ có người quen trời tối đảo
Ngồi lo cửa dỏm trộm đêm trèo
Bao ngày vắng mặt nên đành bỏ
Bấy lượt hao tài vẫn phải leo
Viện họ đưa vào kêu dã chiến
Thời gian nghỉ dưỡng cũng không tèo

Lê Thu Trang



Tỷ tham gia họa nhé

THẤY NGƯỜI SỬA TA
---
Lãnh đạo lo dân "bệnh phổi phèo"
Nghiêm gìn Virus bám hành teo.!
Buông ra chẳng giữ làm thân gục
Bắt lại nào nghe dụng cẳng trèo
Kẻ lúc thèm ăn bày kiếm nhậu
Người thì thích chuyện rủ cùng leo
Tà luôn hại chánh quyền thêm não
Nghĩ đến ngày mai luyện khỏi tèo
----
TKN Đào Liên
08.12.2021.Tân Sửu
---------



ĐÃI BẠN
    (Mới đầu bỏ có một chai
Sau thêm cả hũ lai rai buổi chiều)

Buổi sáng tìm mua một cỗ phèo
Thêm mười bó ngổ đã tòng teo
Ba đồ khoái khẩu cùng nâng hạ
Bảy chén nồng môi vẫn dợm trèo
Chín gã trai già đâu thể bịp
Hai tầng gác nhỏ tự mà leo
Vò năm lít rượu toàn sim, ổi
Nửa tháng vừa ngâm...cũng lại tèo!

Đặng Hồng Giang
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÁN   CHÁN I_icon13Mon 13 Dec 2021, 08:57

CHÁN

Đêm lạnh nằm co nghĩ chán phèo
Bạc tiền mỗi lúc lại thêm teo
Hôm xăng báo giá vài khung nhảy
Bữa điện loan tin mấy nấc trèo
Thịt đã nương đà chăm chỉ rướn
Rau càng được thể tận tình leo
Đi làm dính ép* chừng nguy hiểm
Mà nghỉ lâu lâu sợ cũng tèo

Phương Nguyên
8/12/2021


* F là chỉ bệnh nhân nhiễm covid 19
F0 là dương tính (bệnh nhân)
F1 là người có tiếp xúc với F0
F2 là người có tiếp xúc với F1
F3 là người có tiếp xúc với F2


*****
Hoạ

CŨNG KHÔNG TÈO

Nào hay bị F nóng gan phèo
Bởi cách li nhà lắm chuyện teo
Sợ có người quen trời tối đảo
Ngồi lo cửa dỏm trộm đêm trèo
Bao ngày vắng mặt nên đành bỏ
Bấy lượt hao tài vẫn phải leo
Viện họ đưa vào kêu dã chiến
Thời gian nghỉ dưỡng cũng không tèo

Lê Thu Trang



Tỷ tham gia họa nhé

THẤY NGƯỜI SỬA TA
---
Lãnh đạo lo dân "bệnh phổi phèo"
Nghiêm gìn Virus bám hành teo.!
Buông ra chẳng giữ làm thân gục
Bắt lại nào nghe dụng cẳng trèo
Kẻ lúc thèm ăn bày kiếm nhậu
Người thì thích chuyện rủ cùng leo
Tà luôn hại chánh quyền thêm não
Nghĩ đến ngày mai luyện khỏi tèo
----
TKN Đào Liên
08.12.2021.Tân Sửu
---------



ĐÃI BẠN
    (Mới đầu bỏ có một chai
Sau thêm cả hũ lai rai buổi chiều)

Buổi sáng tìm mua một cỗ phèo
Thêm mười bó ngổ đã tòng teo
Ba đồ khoái khẩu cùng nâng hạ
Bảy chén nồng môi vẫn dợm trèo
Chín gã trai già đâu thể bịp
Hai tầng gác nhỏ tự mà leo
Vò năm lít rượu toàn sim, ổi
Nửa tháng vừa ngâm...cũng lại tèo!

Đặng Hồng Giang


*****

ĐÃI BẠN

Nay Phương tỉ tặng mấy cân phèo
Gọi bạn ăn liền kẻo nó... teo
Lí Lắc qua nhà kê bếp luộc
Thầy Năm tới cổng rướn chân trèo
Lê, Chau khẽ bảo còn dành được
Hùng, Bạch vừa vào đã đế leo
Xỉn quắc cần câu đây chả sợ
Thả phanh một bữa nhá bồ tèo.

Chiều Sông Quê
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÁN   CHÁN I_icon13Tue 14 Dec 2021, 00:00

CHÁN

Đêm lạnh nằm co nghĩ chán phèo
Bạc tiền mỗi lúc lại thêm teo
Hôm xăng báo giá vài khung nhảy
Bữa điện loan tin mấy nấc trèo
Thịt đã nương đà chăm chỉ rướn
Rau càng được thể tận tình leo
Đi làm dính ép* chừng nguy hiểm
Mà nghỉ lâu lâu sợ cũng tèo

Phương Nguyên
8/12/2021


* F là chỉ bệnh nhân nhiễm covid 19
F0 là dương tính (bệnh nhân)
F1 là người có tiếp xúc với F0
F2 là người có tiếp xúc với F1
F3 là người có tiếp xúc với F2


*****
Hoạ

CŨNG KHÔNG TÈO

Nào hay bị F nóng gan phèo
Bởi cách li nhà lắm chuyện teo
Sợ có người quen trời tối đảo
Ngồi lo cửa dỏm trộm đêm trèo
Bao ngày vắng mặt nên đành bỏ
Bấy lượt hao tài vẫn phải leo
Viện họ đưa vào kêu dã chiến
Thời gian nghỉ dưỡng cũng không tèo

Lê Thu Trang



Tỷ tham gia họa nhé

THẤY NGƯỜI SỬA TA
---
Lãnh đạo lo dân "bệnh phổi phèo"
Nghiêm gìn Virus bám hành teo.!
Buông ra chẳng giữ làm thân gục
Bắt lại nào nghe dụng cẳng trèo
Kẻ lúc thèm ăn bày kiếm nhậu
Người thì thích chuyện rủ cùng leo
Tà luôn hại chánh quyền thêm não
Nghĩ đến ngày mai luyện khỏi tèo
----
TKN Đào Liên
08.12.2021.Tân Sửu
---------



ĐÃI BẠN
    (Mới đầu bỏ có một chai
Sau thêm cả hũ lai rai buổi chiều)

Buổi sáng tìm mua một cỗ phèo
Thêm mười bó ngổ đã tòng teo
Ba đồ khoái khẩu cùng nâng hạ
Bảy chén nồng môi vẫn dợm trèo
Chín gã trai già đâu thể bịp
Hai tầng gác nhỏ tự mà leo
Vò năm lít rượu toàn sim, ổi
Nửa tháng vừa ngâm...cũng lại tèo!

Đặng Hồng Giang


*****

ĐÃI BẠN

Nay Phương tỉ tặng mấy cân phèo
Gọi bạn ăn liền kẻo nó... teo
Lí Lắc qua nhà kê bếp luộc
Thầy Năm tới cổng rướn chân trèo
Lê, Chau khẽ bảo còn dành được
Hùng, Bạch vừa vào đã đế leo
Xỉn quắc cần câu đây chả sợ
Thả phanh một bữa nhá bồ tèo.

Chiều Sông Quê


*****
LUỘC PHÈO

Rõ nhanh một chốc luộc xong phèo
Cầm nĩa châm vào thấy đã teo
Chị bảo che sơ ngừa nhặng đậu
Anh khuyên đậy kín nhỡ mèo trèo
Phùng mang nhỏ Lí gào lên cãi
Ngước mặt em Đào định nói leo
Bỗng tiếng chào to vang trước cửa
Thì ra giọng ấy của thằng Tèo.

Lí Lắc 11/12/2021
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CHÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÁN   CHÁN I_icon13Fri 17 Dec 2021, 10:44

CHÁN

Đêm lạnh nằm co nghĩ chán phèo
Bạc tiền mỗi lúc lại thêm teo
Hôm xăng báo giá vài khung nhảy
Bữa điện loan tin mấy nấc trèo
Thịt đã nương đà chăm chỉ rướn
Rau càng được thể tận tình leo
Đi làm dính ép* chừng nguy hiểm
Mà nghỉ lâu lâu sợ cũng tèo

Phương Nguyên
8/12/2021


* F là chỉ bệnh nhân nhiễm covid 19
F0 là dương tính (bệnh nhân)
F1 là người có tiếp xúc với F0
F2 là người có tiếp xúc với F1
F3 là người có tiếp xúc với F2


*****
Hoạ

CŨNG KHÔNG TÈO

Nào hay bị F nóng gan phèo
Bởi cách li nhà lắm chuyện teo
Sợ có người quen trời tối đảo
Ngồi lo cửa dỏm trộm đêm trèo
Bao ngày vắng mặt nên đành bỏ
Bấy lượt hao tài vẫn phải leo
Viện họ đưa vào kêu dã chiến
Thời gian nghỉ dưỡng cũng không tèo

Lê Thu Trang



Tỷ tham gia họa nhé

THẤY NGƯỜI SỬA TA
---
Lãnh đạo lo dân "bệnh phổi phèo"
Nghiêm gìn Virus bám hành teo.!
Buông ra chẳng giữ làm thân gục
Bắt lại nào nghe dụng cẳng trèo
Kẻ lúc thèm ăn bày kiếm nhậu
Người thì thích chuyện rủ cùng leo
Tà luôn hại chánh quyền thêm não
Nghĩ đến ngày mai luyện khỏi tèo
----
TKN Đào Liên
08.12.2021.Tân Sửu
---------



ĐÃI BẠN
    (Mới đầu bỏ có một chai
Sau thêm cả hũ lai rai buổi chiều)

Buổi sáng tìm mua một cỗ phèo
Thêm mười bó ngổ đã tòng teo
Ba đồ khoái khẩu cùng nâng hạ
Bảy chén nồng môi vẫn dợm trèo
Chín gã trai già đâu thể bịp
Hai tầng gác nhỏ tự mà leo
Vò năm lít rượu toàn sim, ổi
Nửa tháng vừa ngâm...cũng lại tèo!

Đặng Hồng Giang


*****

ĐÃI BẠN

Nay Phương tỉ tặng mấy cân phèo
Gọi bạn ăn liền kẻo nó... teo
Lí Lắc qua nhà kê bếp luộc
Thầy Năm tới cổng rướn chân trèo
Lê, Chau khẽ bảo còn dành được
Hùng, Bạch vừa vào đã đế leo
Xỉn quắc cần câu đây chả sợ
Thả phanh một bữa nhá bồ tèo.

Chiều Sông Quê


*****
LUỘC PHÈO

Rõ nhanh một chốc luộc xong phèo
Cầm nĩa châm vào thấy đã teo
Chị bảo che sơ ngừa nhặng đậu
Anh khuyên đậy kín nhỡ mèo trèo
Phùng mang nhỏ Lí gào lên cãi
Ngước mặt em Đào định nói leo
Bỗng tiếng chào to vang trước cửa
Thì ra giọng ấy của thằng Tèo.

Lí Lắc 11/12/2021


*****

LO

Trời ơi bạn rủ tới măm phèo
Nghĩ lại khi phì dứt kiểu teo
Một bữa ăn nhiều căng bụng thở
Mười hôm tập lắm mỏi thân trèo
Hay là cản nghiện đừng tay gắp
Chẳng lẽ đang thèm đến gác leo?
Tiếc mãi nên quày quay trở xuống
Ngờ đâu có mấy cọng lèo tèo

Lê Thu Trang
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÁN   CHÁN I_icon13Sat 18 Dec 2021, 16:52

Họa thơ Phương Nguyên
BUỒN

Triền miên mất ngủ thấy tùng phèo
Chữ chạy hoa nhào ý tứ teo
Việc hiếm Cô tăng tiền mãi giảm
Đường thưa dịch phát giá luôn trèo
Bia lon giãn cách nhiều nơi bịt
Đậu biếc ươm trồng khối chỗ leo
Xóm phố 5 K người vắng vẻ
Khan mua ít bán chợ lèo tèo.

BXP 18.12.2021


Bài xướng
CHÁN

Đêm lạnh nằm co nghĩ chán phèo
Bạc tiền mỗi lúc lại thêm teo
Hôm xăng báo giá vài khung nhảy
Bữa điện loan tin mấy nấc trèo
Thịt đã nương đà chăm chỉ rướn
Rau càng được thể tận tình leo
Đi làm dính ép* chừng nguy hiểm
Mà nghỉ lâu lâu sợ cũng tèo

Phương Nguyên
8/12/2021

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÁN   CHÁN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHÁN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-