Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nó thế thì đã sao!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Mon 09 Jan 2023, 15:36

BỤI TRẦN CHƯA RŨ

Bất ngờ sự cố
Không đổ nhưng đau
Nửa năm mang nặng u sầu
Thơ làm tràn ngập những câu não phiền!

Bừng lên sự sống
Trải mộng ươm mơ
Lại xoa bóp sớm đủ giờ
Lại ngày đi bộ làm thơ bốc trời

Thân phơi nắng gió
Lọ mọ ba chân
Khi ta chưa rũ bụi trần
Giữ sao đừng để vũ vần con tim

Hoa tìm thơ viết
Tha thiết hồn quê
Đêm còn lướt chuột đam mê
Ngày còn đi bộ hả hê cung đường

Thơ nương vóc hạc
Dòng thác duyên đời
Vẫn còn thích sắc hoa tươi
"Tình yêu cuộc sống" vẫn ngời trong tim

Nhẹ êm trong gió
Nhịp mõ câu Kinh
Tựa nương Tam Bảo sửa mình
Ngày mai về với cõi lành yên vui.

BXP 09.01.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Thu 12 Jan 2023, 15:26

ĐÊM ĐÔNG
Đầy vơi nỗi nhớ
Một thuở sẵn sàng
Đêm đông canh giữ xóm làng
Hoàn thành nhiệm vụ vinh quang dân phòng
29.6.2015
Trần Thị Lợi
VỤ CHIÊM XUÂN
Ngày Đông tháng giá
Chết cả cá rô
Nhà nông muôn nỗi liệu lo
Để sang Xuân …lúa ngập bờ vui reo.
BXP 01.7.2015

Lại tiếp vần
NÔNG THÔN NHƯ THÀNH THỊ

Xóa nghèo diệt đói
Đổi mới quê ta
Nông thôn máy giặt, điều hòa
Bữa ăn thịt cá… cũng là thượng thôi

Đồng phơi đât ải
Nước lại tràn mương
Máy nồng quậy nhuyễn như tương
Đợi ngày ống phẳng… thóc đương ủ mầm

Mưa dầm chửa hết
Cái rét còn dai
Nhà nông chăm chỉ miệt mài
Nông nhàn ta cứ lai rai lặng thầm

Thóc mầm ta ủ
Đã nhú chồi xanh
Ấm trời gieo vãi cho nhanh
Nhìn quê rộn việc tốc hành mà vui

Dòng đời hối hả
Lúa đã lên xanh
Nông thôn chẳng khác thị thành
Còn hơn… không khí trong lành bình yên!

BXP 12.01.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Fri 13 Jan 2023, 10:29

MÊ HOA

Tìm hoa khát vọng cuối đời
Tình yêu cuộc sống đất trời bao la
Nâng niu nhiệt huyết tuổi già
Đem vào chốn vạn loài hoa kiếm tìm

Lửa hồng còn cháy trong tim
Canh dài chẳng ngủ lấy đêm làm ngày
Phím lần chuột lướt mê say
Loài, Chi, Họ, Bộ hiển bày triền miên

Ơn người sáng lập Huê Viên
"Đất lành dụng võ" thỏa niềm khát khao
Mười năm mạch bút tuôn trào
Bài hơn bốn vạn… xiết bao vui mừng

Ra đi mỗi bước mỗi dừng
Nhớ ngày dứt áo… lệ rưng rưng buồn
Nhưng mà biết nói gì hơn!
Bây giờ chủ mới chẳng còn thiết tha

Nên đành ôm vạn loài hoa
Đam mê tiếp tục gửi nhà Đào Viên
Nơi đây mái ấm xả phiền
Tình thầy sâu nặng nối duyên mặn nồng

Hai trăm lượt đọc chờ mong
Bài đăng bốn chục ngập dòng hoa tươi
Diễn đàn tự thuở Shiroi
Buồn vui chia sẻ từng lời thiết tha

Những năm tháng cuối tuổi già
Vẫn trào mạch bút tìm hoa hiến đời
Đào Viên vẫn nặng tình người
Khi vui, lúc khổ sẵn lời sẻ chia

Tựa nương cho đến khi "về"!

BXP 13.01.2023

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Sat 14 Jan 2023, 01:50

CUỘC SỐNG AN BÌNH

Giữa trưa nắng
Lặng phơi thân
Khi ta chưa rũ bụi trần còn ham

Song tam bát
Bạt nắng trưa
Nghe lòng rạo rực bốn mùa gió trăng

Còn hăng sức
Lực tòng tâm
Thơ Song tam bát nâng tầm cánh bay

Ngày lại tháng
Rạng đời vui
Câu thơ ôm cả đất trời vào trong

Lòng nhẹ nhõm
Tóm não phiền
Ta đem chôn chặt tận miền nẻo xa

Già vui vẻ
Trẻ nó mừng
Bình yên cuộc sống hòa cùng xóm thôn.

BXP 14.01.2023

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Sat 14 Jan 2023, 07:45

BỐN MÙA ĐỀU XUÂN
(Vui cùng Bùi Năng Tiến)

Ông ngoại Tiến còn phong độ lắm
Khi chưa "về" cõi tạm đang neo
Chắt chiu từng giọt nắng chiều
Dành cho các cháu thật nhiều ban mai

Nghiệp nhà giáo trải dài năm tháng
Trái tim hồng nắng rạng chiều hôm
Miếng xôi đổi được quạt Bờm
Mang ra đấu giá… ngọc hòm, vàng rương

Các cháu ngoại thân thương vững dạ
Có ông là có cả trời sao
Chị Hằng xinh đẹp trên cao
Sẵn sàng mời xuống khi nào cháu ưng

Chờ Tết đến… gió rung cành quất
Nguyên đán về mới thật là vui
Bên ông cháu nở nụ cười
Ông thơm… gói cả đất trời vào trong

Quí Mão trải nắng hồng rực rỡ
Cây ủ chôi ứ nhựa chờ mưa
Sức rồi sớm nắng chiều mưa
Bên ông có cháu bốn mùa đều Xuân.

14/01/2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Sat 14 Jan 2023, 16:10

ĐÓA CÚC VÀNG

Cúc Vàng của bác vẫn tươi xinh
Dưới nắng ban mai tỏa sáng hình
Nghịch cảnh duyên đời không bục ngã
Vì đàn con nhỏ giúp tồn sinh

Những cánh chim non thật tuyệt vời
Mai ngày vùng vẫy lướt trùng khơi
Muôn thương vạn nhớ trong tình mẹ
Giúp gót chân con vững trụ đời

Dòng đời hối hả cứ hăng say
Dệt những niềm thương mái ấm này
Cuộc sống vô tư là sức mạnh
Neo mình giữ trẻ não phiền bay

Cháu gái yêu ơi! Bác thỏa lòng
Thân già lẫn cẫn vẫn hằng mong
Thuyền con trước bão bền tay lái
Thả cánh buồm nâu nước thuận dòng.

Tết Mão đang về bác nhớ con
Vui xem sắc Cúc vẫn tươi giòn
Câu thơ gửi mạng vào trong ấy
Tết Mão đang về bác nhớ con

14/01/2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Sun 15 Jan 2023, 09:51

THƠ BỐC TRỜI

Ta vẫn còn sung sức
Nội lực cánh tay săn
Vì luyện tập chuyên cần
Chưa nếp nhăn nào cả!

Giữa dòng đời hối hả
Con vất vả làm ăn
Ta tĩnh dưỡng tinh thần
Rèn thân và luyện chí

Vẫn sớm xoa bền bỉ
Ngày cuốc bộ dẻo dai
Đêm thức suốt canh dài
Tìm hoa mà mở tuệ

Xả hết điều ô uế
Giữ thanh tịnh dòng tâm
Bao thù oán lặng thầm
Giờ đây buông bỏ hết

Có sinh thì có chết
Hiểu cái lí vô thường
Chẳng phiền não vấn vương
Sông lở bồi mặc kệ

Hồn thơ ta vẫn trẻ
Bút mạnh mẽ vui tươi
Câu chữ trải duyên đời
Cho mùa Xuân bất diệt

Trái tim còn tha thiết
Cứ trải tứ tìm hoa
Dưới ánh sáng chan hòa
Cho đến ngày… Chấm hết!

15/01/2023

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Mon 16 Jan 2023, 11:32

MỪNG GẶP CHÁU BÙI QUYẾT

Thì ra Bùi Quyết ở quê
Ba lần bái Tổ đi, về biết đâu
Ra Phây kết bạn cùng nhau
"Dòng thời gian" giúp tiếp cầu nối duyên

Cháu ông Chất ở Hưng Yên
Hôm nào đã đến Bình Phiên thăm nhà
Cùng Bùi Tùng Ảnh của ta
Cũng trong Chi 4 một nhà thân thương

Nghĩa tình dòng tộc cố hương
Dù bao trở ngại tìm đường khai thông
Ngàn Sâu Ngàn Phố hợp dòng
Tam Soa rực rỡ sáng trong nắng chiều

Quê nhà biết mấy thương yêu
Đình Phùng, Trần Phú sáng nhiều địa danh
Dù đi vạn nẻo mưu sinh
Sao quên La mát, Linh xanh đất Tùng

Khả-Bình, Phù-Cẩm, Hải-Hưng
Ba mươi cây số… nay mừng gặp nhau
Nghĩa tình dòng tộc nặng sâu
Bây giờ gần gũi chung câu tâm tình

Ơn nhờ Đức Tổ tối linh
Ra Phây bác cháu chúng mình sẻ chia
Châu Tùng… sáng rực cố quê
Xa xôi dẫu chẳng thể về vẫn vui.

BXP 16.01.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Sun 22 Jan 2023, 00:30

NÉN HƯƠNG DÂNG TỔ ĐẦU XUÂN

Đón Quí Mão Giao thừa dâng Tổ
Nén hương lòng rực rỡ đời con
Từ khi tìm thấy cội nguồn
Tâm con xả hết khổ, buồn, hận, sân

Ước mong lại một lần bái Tổ…
Hơn bốn trăm cây số ngăn về
Chập chờn khi tỉnh khi mê
Nỗi niềm tâm sự dãi dề sao đây

Sự khao khát khôn bày khó nói
Biết bao năm gốc cội kiếm tìm
Mà như "đáy bể mò kim"
Vài dòng ngày giỗ biết tìm nơi đâu?

Bỗng chốc được phép màu Tiên Tổ
Biến cái không thành có, vui thay!
Một trang website hiện bày
"Họ Bùi Tùng Ảnh"... tràn đầy thân thương

Sung sướng đặt nén hương dâng Tổ
Niềm vui này đã bõ bao năm
Ngày đêm day dứt lăng thầm
Canh khuya thổn thức gối đầm lệ đau…

Giờ con cháu làm sao giữ được
Tình cội quê sau trước vẹn tuyền
Châu Tùng chốn Tổ linh thiêng
Nhớ ngày Mười bốn tháng Giêng hãy về

Từ phiêu bạt gốc quê Tùng Ảnh
Hạt Phi y gặp mảnh đất lành
Cây dần phát triển tươi xanh
Năm đời gắn bó đã thành quê hương

Đất Tùng - Ngọc hai phương sâu nặng
Nghĩa ân này năm tháng nào quên
Sắt son song giữ lời nguyền
Trọn đời con cháu kế truyền nhớ ghi.

Giao thừa Xuân Quí Mão
BXP 22.01.2023

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13Sat 04 Feb 2023, 00:31

BÁI VỌNG

Tùng Ảnh đó cội nguồn gốc Tổ
Ngọc Liên này bản quán quê hương
Năm đời nặng nghĩa yêu thương
Buồn vui sướng khổ trăm đường thiết thân


Nội sinh thời chức, dân quí nể
Lúc lâm chung gặp kẻ làm bừa
Họ đòi mua đất mới đưa
Nhưng Cha kiên quyết… (chuyện vừa mới đây)


Đời tôi đã dạn dày năm tháng
Chữ "ngụ cư" vẫn nặng u buồn
Dài dòng to họ cậy khôn
Còn tôi đau xót cội nguồn chưa thông


Nhờ phúc Tổ biến không thành có
Dẫu "vài dòng ngày giỗ" tìm lâu
Tổ Tiên có phép nhiệm màu
Chiếc kim đáy biển chìm sâu… lộ dần


Nhớ da diết ba lần bái Tổ
Tình họ hàng niềm nở thương yêu
Dù cho nắng nhạt tàn chiều
Cội nguồn sáng tỏ vẫn nhiều mộng mơ


Vẫn chăm chỉ từng giờ luyện tập
Ước mong ngày tái gặp cố quê
Xót xa sức chẳng thể về
Thắt lòng khao khát canh khuya lệ đầm


Nhớ gốc Tổ âm thầm bái vọng
Mười tư Giêng đành ngóng nơi xa
Họ Bùi Tùng Ảnh của ta
Đã về hội tụ chan hòa niềm vui


Đại thụ vững cây Bùi Tùng Ảnh
Hạt Phi Y phát mạnh muôn nơi
Trĩu cành quả ngọt hoa tươi
Kế thừa lộc Tổ dâng đời sắc hương


Hạt Bùi dẫu muôn phương trôi nổi
Mười tư Giêng nhớ cội về đây
Họ hàng họp mặt xum vầy
Nén hương dâng Tổ phúc dày ân cao


Kìa lộng lẫy lụa đào ba dải
Nước La Giang mát rượi trong xanh
Non Tùng thắm đẹp như tranh
Cây BÙI vững gốc tỏa cành… viễn miên !


BXP 14.Giêng Quí Mão tức 4/2/2023
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nó thế thì đã sao! - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!   Nó thế thì đã sao! - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nó thế thì đã sao!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-