Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: BẮT CÁ TRỜI MƯA Tue 14 Sep 2021, 22:43 | |
| BẮT CÁ TRỜI MƯA
Vừa mưa một chốc ngập to rồi Chuẩn bị ra đường bắt cá thôi Vợ lấy thau nhôm chờ lúc đựng Chồng quơ giỏ trúc đợi khi nhồi Đầu kia quẫy đạp. Ồ anh chép! Góc nọ bơi trườn. Á chị trôi! Hơn tiếng mang về làm sạch sẽ Xong gom tất cả ấn vô nồi
Phương Nguyên 14/9/2021
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: BẮT CÁ TRỜI MƯA Wed 13 Mar 2024, 19:51 | |
| BẮT CÁ TRỜI MƯA
Vừa mưa một chốc ngập to rồi Chuẩn bị ra đường bắt cá thôi Vợ lấy thau nhôm chờ lúc đựng Chồng quơ giỏ trúc đợi khi nhồi Đầu kia quẫy đạp. Ồ anh chép! Góc nọ bơi trườn. Á chị trôi! Hơn tiếng mang về làm sạch sẽ Xong gom tất cả ấn vô nồi
Phương Nguyên 14/9/2021
***** mới 2 câu thả tim, đọc thêm 6 câu nữa đổi ý
MÓN QUÀ TRONG CƠN BĨ CỰC
Gặp dịch dưng mưa, đỡ đói rồi Sân đầy ếch nhái, chộp về thôi Con to khoái tỉ, hành phi ướp Đám bé mê run, chuối chặt nhồi Bố chửa nôn ăn bình tĩnh...hớp Con nào vội nuốt tự nhiên...trôi Lâu lâu được bữa trời ban tặng Hết sáu mươi giây đã sạch nồi
14/09/2021 Hàn Phong ***** CỦA TRỜI BAN.
Cứ hễ trời mưa biết khổ rồi Nước tràn ngập sảnh tát không thôi Cua theo đám rác vào hiên lủi Cá vượt đồng chiêm tróc vảy nhồi Hớn hở thằng cu đưa mẹt vớt Bồng bềnh ả chép ngửa lườn trôi Trời cho hưởng phúc ai không nhận? Giết thịt kho tiêu được nửa nồi.
Lí Lắc 14/09/2021
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: BẮT CÁ TRỜI MƯA Wed 13 Mar 2024, 20:38 | |
| BẮT CÁ TRỜI MƯA
Vừa mưa một chốc ngập to rồi Chuẩn bị ra đường bắt cá thôi Vợ lấy thau nhôm chờ lúc đựng Chồng quơ giỏ trúc đợi khi nhồi Đầu kia quẫy đạp. Ồ anh chép! Góc nọ bơi trườn. Á chị trôi! Hơn tiếng mang về làm sạch sẽ Xong gom tất cả ấn vô nồi
Phương Nguyên 14/9/2021
***** mới 2 câu thả tim, đọc thêm 6 câu nữa đổi ý
MÓN QUÀ TRONG CƠN BĨ CỰC
Gặp dịch dưng mưa, đỡ đói rồi Sân đầy ếch nhái, chộp về thôi Con to khoái tỉ, hành phi ướp Đám bé mê run, chuối chặt nhồi Bố chửa nôn ăn bình tĩnh...hớp Con nào vội nuốt tự nhiên...trôi Lâu lâu được bữa trời ban tặng Hết sáu mươi giây đã sạch nồi
14/09/2021 Hàn Phong ***** CỦA TRỜI BAN.
Cứ hễ trời mưa biết khổ rồi Nước tràn ngập sảnh tát không thôi Cua theo đám rác vào hiên lủi Cá vượt đồng chiêm tróc vảy nhồi Hớn hở thằng cu đưa mẹt vớt Bồng bềnh ả chép ngửa lườn trôi Trời cho hưởng phúc ai không nhận? Giết thịt kho tiêu được nửa nồi.
Lí Lắc 14/09/2021
***** BẮT CÁ NẤU ĂN (Thien Ly Ly) - 14.09.21 . Ngộ thật vừa mưa, bắt cá rồi Đâu cần đến chợ, sẵn nhà thôi Chồng xào, vợ trụng tô canh ngót Cháu dọn, con bưng đĩa chả nhồi Xúm xít vui vầy, câu chuyện nổ Quây quần rộn rã, bát cơm trôi Nghe chừng ngõ vắng trời chưa tạnh Lão đại xung phong vụ rửa nồi !
Thien Ly Ly
*****
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: BẮT CÁ TRỜI MƯA Wed 13 Mar 2024, 20:40 | |
| BẮT CÁ TRỜI MƯA
Vừa mưa một chốc ngập to rồi Chuẩn bị ra đường bắt cá thôi Vợ lấy thau nhôm chờ lúc đựng Chồng quơ giỏ trúc đợi khi nhồi Đầu kia quẫy đạp. Ồ anh chép! Góc nọ bơi trườn. Á chị trôi! Hơn tiếng mang về làm sạch sẽ Xong gom tất cả ấn vô nồi
Phương Nguyên 14/9/2021
***** mới 2 câu thả tim, đọc thêm 6 câu nữa đổi ý
MÓN QUÀ TRONG CƠN BĨ CỰC
Gặp dịch dưng mưa, đỡ đói rồi Sân đầy ếch nhái, chộp về thôi Con to khoái tỉ, hành phi ướp Đám bé mê run, chuối chặt nhồi Bố chửa nôn ăn bình tĩnh...hớp Con nào vội nuốt tự nhiên...trôi Lâu lâu được bữa trời ban tặng Hết sáu mươi giây đã sạch nồi
14/09/2021 Hàn Phong ***** CỦA TRỜI BAN.
Cứ hễ trời mưa biết khổ rồi Nước tràn ngập sảnh tát không thôi Cua theo đám rác vào hiên lủi Cá vượt đồng chiêm tróc vảy nhồi Hớn hở thằng cu đưa mẹt vớt Bồng bềnh ả chép ngửa lườn trôi Trời cho hưởng phúc ai không nhận? Giết thịt kho tiêu được nửa nồi.
Lí Lắc 14/09/2021
***** BẮT CÁ NẤU ĂN (Thien Ly Ly) - 14.09.21 . Ngộ thật vừa mưa, bắt cá rồi Đâu cần đến chợ, sẵn nhà thôi Chồng xào, vợ trụng tô canh ngót Cháu dọn, con bưng đĩa chả nhồi Xúm xít vui vầy, câu chuyện nổ Quây quần rộn rã, bát cơm trôi Nghe chừng ngõ vắng trời chưa tạnh Lão đại xung phong vụ rửa nồi !
Thien Ly Ly
***** VỠ Ứ
Nhà bên đã ngập đến đâu rồi Tớ cũng ngang giường, chỉ vậy thôi Bởi lấy thùng han đè lỗ phọt Và bưng áo cũ chổng ngoe nhồi Lòng đang hí hửng, mưa ngừng dội Vách lại tan tành, bể vỡ trôi Ướt sạch sành sanh từng chỗ nhỏ Còn chi gạo muối để cho nồi!
Giang
***** |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: BẮT CÁ TRỜI MƯA Wed 13 Mar 2024, 20:45 | |
| BẮT CÁ TRỜI MƯA
Vừa mưa một chốc ngập to rồi Chuẩn bị ra đường bắt cá thôi Vợ lấy thau nhôm chờ lúc đựng Chồng quơ giỏ trúc đợi khi nhồi Đầu kia quẫy đạp. Ồ anh chép! Góc nọ bơi trườn. Á chị trôi! Hơn tiếng mang về làm sạch sẽ Xong gom tất cả ấn vô nồi
Phương Nguyên 14/9/2021
***** mới 2 câu thả tim, đọc thêm 6 câu nữa đổi ý
MÓN QUÀ TRONG CƠN BĨ CỰC
Gặp dịch dưng mưa, đỡ đói rồi Sân đầy ếch nhái, chộp về thôi Con to khoái tỉ, hành phi ướp Đám bé mê run, chuối chặt nhồi Bố chửa nôn ăn bình tĩnh...hớp Con nào vội nuốt tự nhiên...trôi Lâu lâu được bữa trời ban tặng Hết sáu mươi giây đã sạch nồi
14/09/2021 Hàn Phong ***** CỦA TRỜI BAN.
Cứ hễ trời mưa biết khổ rồi Nước tràn ngập sảnh tát không thôi Cua theo đám rác vào hiên lủi Cá vượt đồng chiêm tróc vảy nhồi Hớn hở thằng cu đưa mẹt vớt Bồng bềnh ả chép ngửa lườn trôi Trời cho hưởng phúc ai không nhận? Giết thịt kho tiêu được nửa nồi.
Lí Lắc 14/09/2021
***** BẮT CÁ NẤU ĂN (Thien Ly Ly) - 14.09.21 . Ngộ thật vừa mưa, bắt cá rồi Đâu cần đến chợ, sẵn nhà thôi Chồng xào, vợ trụng tô canh ngót Cháu dọn, con bưng đĩa chả nhồi Xúm xít vui vầy, câu chuyện nổ Quây quần rộn rã, bát cơm trôi Nghe chừng ngõ vắng trời chưa tạnh Lão đại xung phong vụ rửa nồi !
Thien Ly Ly
***** VỠ Ứ
Nhà bên đã ngập đến đâu rồi Tớ cũng ngang giường, chỉ vậy thôi Bởi lấy thùng han đè lỗ phọt Và bưng áo cũ chổng ngoe nhồi Lòng đang hí hửng, mưa ngừng dội Vách lại tan tành, bể vỡ trôi Ướt sạch sành sanh từng chỗ nhỏ Còn chi gạo muối để cho nồi!
Giang
*****Thanks chị PN đã tặng
GHÉT MƯA
Rả rích từ hôm đã ngập rồi Thềm nhà kẽ hở nước vào thôi Quơ tay lấy đá tìm cây chặn Liếc mắt nhìn sân kiếm vải nhồi Góc nọ vừa căng còn rỉ toác Nơi này mới nhét đã bung trôi Làm xong đói bụng đi vào bếp Định nấu mì ăn lại mất nồi.
Vuong Tran
***** |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: BẮT CÁ TRỜI MƯA Wed 13 Mar 2024, 20:48 | |
| BẮT CÁ TRỜI MƯA
Vừa mưa một chốc ngập to rồi Chuẩn bị ra đường bắt cá thôi Vợ lấy thau nhôm chờ lúc đựng Chồng quơ giỏ trúc đợi khi nhồi Đầu kia quẫy đạp. Ồ anh chép! Góc nọ bơi trườn. Á chị trôi! Hơn tiếng mang về làm sạch sẽ Xong gom tất cả ấn vô nồi
Phương Nguyên 14/9/2021
***** mới 2 câu thả tim, đọc thêm 6 câu nữa đổi ý
MÓN QUÀ TRONG CƠN BĨ CỰC
Gặp dịch dưng mưa, đỡ đói rồi Sân đầy ếch nhái, chộp về thôi Con to khoái tỉ, hành phi ướp Đám bé mê run, chuối chặt nhồi Bố chửa nôn ăn bình tĩnh...hớp Con nào vội nuốt tự nhiên...trôi Lâu lâu được bữa trời ban tặng Hết sáu mươi giây đã sạch nồi
14/09/2021 Hàn Phong ***** CỦA TRỜI BAN.
Cứ hễ trời mưa biết khổ rồi Nước tràn ngập sảnh tát không thôi Cua theo đám rác vào hiên lủi Cá vượt đồng chiêm tróc vảy nhồi Hớn hở thằng cu đưa mẹt vớt Bồng bềnh ả chép ngửa lườn trôi Trời cho hưởng phúc ai không nhận? Giết thịt kho tiêu được nửa nồi.
Lí Lắc 14/09/2021
***** BẮT CÁ NẤU ĂN (Thien Ly Ly) - 14.09.21 . Ngộ thật vừa mưa, bắt cá rồi Đâu cần đến chợ, sẵn nhà thôi Chồng xào, vợ trụng tô canh ngót Cháu dọn, con bưng đĩa chả nhồi Xúm xít vui vầy, câu chuyện nổ Quây quần rộn rã, bát cơm trôi Nghe chừng ngõ vắng trời chưa tạnh Lão đại xung phong vụ rửa nồi !
Thien Ly Ly
***** VỠ Ứ
Nhà bên đã ngập đến đâu rồi Tớ cũng ngang giường, chỉ vậy thôi Bởi lấy thùng han đè lỗ phọt Và bưng áo cũ chổng ngoe nhồi Lòng đang hí hửng, mưa ngừng dội Vách lại tan tành, bể vỡ trôi Ướt sạch sành sanh từng chỗ nhỏ Còn chi gạo muối để cho nồi!
Giang
*****Thanks chị PN đã tặng
GHÉT MƯA
Rả rích từ hôm đã ngập rồi Thềm nhà kẽ hở nước vào thôi Quơ tay lấy đá tìm cây chặn Liếc mắt nhìn sân kiếm vải nhồi Góc nọ vừa căng còn rỉ toác Nơi này mới nhét đã bung trôi Làm xong đói bụng đi vào bếp Định nấu mì ăn lại mất nồi.
Vuong Tran
*****Mơ!!!
Hôm nay các chốt dỡ đi rồi Ghé chợ mua lòng để nhậu thôi Lá lách dạ dày đem rửa luộc Xương sông cuống họng bỏ vô nhồi Kèm chai rượu trắng mùi hương toả Cộng đĩa mồi đầy nước miếng trôi Mấy tháng trời thèm nhưng phải nhịn Giờ bung thỏa sức sạch bong nồi.
CSQ.
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: BẮT CÁ TRỜI MƯA | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |