Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BẬU ỐM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Thu 18 Jul 2019, 22:10

BẬU ỐM

Ốm cả tuần nay liệt chiếu giường
Đêm ngày vật vã nghĩ mà thương
Sưng chân nào kẻ chườm viên đá (chườm đá lạnh hết sưng)
Sổ mũi đâu ai nấu nước gừng
Ngại tắm còn thêm lười rửa mặt
Ưa nằm với lại thích soi gương
Nhai cơm hổng được thèm tô phở
Qua muốn sang thăm... chả biết đường

Phương Nguyên
18/7/2019
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Fri 19 Jul 2019, 12:42

Phương Nguyên đã viết:
BẬU ỐM

Ốm cả tuần nay liệt chiếu giường
Đêm ngày vật vã nghĩ mà thương
Sưng chân nào kẻ chườm viên đá (chườm đá lạnh hết sưng)
Sổ mũi đâu ai nấu nước gừng
Ngại tắm còn thêm lười rửa mặt
Ưa nằm với lại thích soi gương
Nhai cơm hổng được thèm tô phở
Qua muốn sang thăm... chả biết đường

Phương Nguyên
18/7/2019

Qua, Bậu của PN chắc mới quen nên chưa biết nhà nhau, còn Qua và Bậu nầy thì chắc thường cãi nhau nên Bậu mới bịnh hihihii :cuoi1:

Qua ghé thăm Bậu ...

Ghé thăm Qua đứng cạnh đầu giường
Nhìn Bậu bơ phờ thật quá thương
Tự hối nói lời chua tựa giấm
Thầm quê cãi tiếng xót hơn gừng
Ừ thôi hổng cản son, giày, dép
Cũng chẳng bùi lan phấn, lược, gương
Muốn phở thay cơm, ồ ... chuyện nhỏ
Tàu bay, xe lửa * kế bên đường 
... Qua chạy đi mua liền .

* tàu bay, xe lửa ... là tên gọi tô phở đặc biệt trong Nam ... ăn xong mau hết bịnh nha Bậu hiihihii :khi:


Thiên Hùng  :nu:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Fri 19 Jul 2019, 15:38

Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
BẬU ỐM

Ốm cả tuần nay liệt chiếu giường
Đêm ngày vật vã nghĩ mà thương
Sưng chân nào kẻ chườm viên đá (chườm đá lạnh hết sưng)
Sổ mũi đâu ai nấu nước gừng
Ngại tắm còn thêm lười rửa mặt
Ưa nằm với lại thích soi gương
Nhai cơm hổng được thèm tô phở
Qua muốn sang thăm... chả biết đường

Phương Nguyên
18/7/2019

Qua, Bậu của PN chắc mới quen nên chưa biết nhà nhau, còn Qua và Bậu nầy thì chắc thường cãi nhau nên Bậu mới bịnh hihihii :cuoi1:

Qua ghé thăm Bậu ...

Ghé thăm Qua đứng cạnh đầu giường
Nhìn Bậu bơ phờ thật quá thương
Tự hối nói lời chua tựa giấm
Thầm quê cãi tiếng xót hơn gừng
Ừ thôi hổng cản son, giày, dép
Cũng chẳng bùi lan phấn, lược, gương
Muốn phở thay cơm, ồ ... chuyện nhỏ
Tàu bay, xe lửa * kế bên đường 
... Qua chạy đi mua liền .

* tàu bay, xe lửa ... là tên gọi tô phở đặc biệt trong Nam ... ăn xong mau hết bịnh nha Bậu hiihihii :khi:


Thiên Hùng  :nu:

Qua của huynh TH dễ sương ghê, điệu này chắc có lẽ Bậu còn bịnh dài dài... :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Fri 19 Jul 2019, 15:41

Phương Nguyên đã viết:
BẬU ỐM

Ốm cả tuần nay liệt chiếu giường
Đêm ngày vật vã nghĩ mà thương
Sưng chân nào kẻ chườm viên đá (chườm đá lạnh hết sưng)
Sổ mũi đâu ai nấu nước gừng
Ngại tắm còn thêm lười rửa mặt
Ưa nằm với lại thích soi gương
Nhai cơm hổng được thèm tô phở
Qua muốn sang thăm... chả biết đường

Phương Nguyên
18/7/2019

Kí nì Qua của tỷ phải kiếm thầy Iu Bông mượn... vật báu của 3 hoàng tử dìa cứu Bậu á :dancing2:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Fri 19 Jul 2019, 18:23

Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
BẬU ỐM

Ốm cả tuần nay liệt chiếu giường
Đêm ngày vật vã nghĩ mà thương
Sưng chân nào kẻ chườm viên đá (chườm đá lạnh hết sưng)
Sổ mũi đâu ai nấu nước gừng
Ngại tắm còn thêm lười rửa mặt
Ưa nằm với lại thích soi gương
Nhai cơm hổng được thèm tô phở
Qua muốn sang thăm... chả biết đường

Phương Nguyên
18/7/2019

Qua, Bậu của PN chắc mới quen nên chưa biết nhà nhau, còn Qua và Bậu nầy thì chắc thường cãi nhau nên Bậu mới bịnh hihihii :cuoi1:

Qua ghé thăm Bậu ...

Ghé thăm Qua đứng cạnh đầu giường
Nhìn Bậu bơ phờ thật quá thương
Tự hối nói lời chua tựa giấm
Thầm quê cãi tiếng xót hơn gừng
Ừ thôi hổng cản son, giày, dép
Cũng chẳng bùi lan phấn, lược, gương
Muốn phở thay cơm, ồ ... chuyện nhỏ
Tàu bay, xe lửa * kế bên đường 
... Qua chạy đi mua liền .

* tàu bay, xe lửa ... là tên gọi tô phở đặc biệt trong Nam ... ăn xong mau hết bịnh nha Bậu hiihihii :khi:


Thiên Hùng  :nu:

Qua này tuyệt vời quá huynh ơi. Chả bù cho Qua của PN đến nhà ở đâu cũng hông biết lol2 . Mà huynh à “bùi lan” là chi dzậy?
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Fri 19 Jul 2019, 18:26

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
BẬU ỐM

Ốm cả tuần nay liệt chiếu giường
Đêm ngày vật vã nghĩ mà thương
Sưng chân nào kẻ chườm viên đá (chườm đá lạnh hết sưng)
Sổ mũi đâu ai nấu nước gừng
Ngại tắm còn thêm lười rửa mặt
Ưa nằm với lại thích soi gương
Nhai cơm hổng được thèm tô phở
Qua muốn sang thăm... chả biết đường

Phương Nguyên
18/7/2019

Kí nì Qua của tỷ phải kiếm thầy Iu Bông mượn... vật báu của 3 hoàng tử dìa cứu Bậu á   :dancing2:

Ờ mà nói mí nhớ. Thầy đi đâu lâu lắm hong về rùi TM?
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Fri 19 Jul 2019, 23:33

Phương Nguyên đã viết:

Qua này tuyệt vời quá huynh ơi. Chả bù cho Qua của PN đến nhà ở đâu cũng hông biết  lol2 . Mà huynh à “bùi lan” là chi dzậy?

... "bùi lan" đọc lái là "bàn lui" đó PN ... đây là tiếng người bình dân ở trong Nam ưa dùng để đùa vui với nhau ... và Qua ưa dùng quá nên Bậu đưa ra yêu cầu gì cũng bị "bùi lan" nên Bậu bịnh là phải rồi hihiiiii :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Fri 19 Jul 2019, 23:38

Trà Mi đã viết:

Qua của huynh TH dễ sương ghê, điệu này chắc có lẽ Bậu còn bịnh dài dài...  :laughing:

... bởi vậy mới nói, hầu người bịnh khó lắm nên Qua đã hết dám "bùi lan" rồi mà TM hihihiiii :nu:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Sat 20 Jul 2019, 15:29

Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:

Qua này tuyệt vời quá huynh ơi. Chả bù cho Qua của PN đến nhà ở đâu cũng hông biết  lol2 . Mà huynh à “bùi lan” là chi dzậy?

... "bùi lan" đọc lái là "bàn lui" đó PN ... đây là tiếng người bình dân ở trong Nam ưa dùng để đùa vui với nhau ... và Qua ưa dùng quá nên Bậu đưa ra yêu cầu gì cũng bị "bùi lan" nên Bậu bịnh là phải rồi hihiiiii :cache3:

Úi giời, :potay: ví Bậu của huynh lol2
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13Tue 23 Jul 2019, 03:55

Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:

Qua này tuyệt vời quá huynh ơi. Chả bù cho Qua của PN đến nhà ở đâu cũng hông biết  lol2 . Mà huynh à “bùi lan” là chi dzậy?

... "bùi lan" đọc lái là "bàn lui" đó PN ... đây là tiếng người bình dân ở trong Nam ưa dùng để đùa vui với nhau ... và Qua ưa dùng quá nên Bậu đưa ra yêu cầu gì cũng bị "bùi lan" nên Bậu bịnh là phải rồi hihiiiii :cache3:

Úi giời, :potay: ví Bậu của huynh lol2

... vậy Bậu của PN thì sao đây ? Qua ... rủ ới nè hihihii :cuoi1:

Qua nè, ới ... ơi

Qua nè, Bậu gọi đâu mà ới
Có lúc thì Qua ngần ngại ới
Qua biết khi đà lớn tiếng ơi
Qua tiêu vì sẽ phờ râu ới
Dặn chừng đó muốn rủ Qua ơi
Hãy nhớ qua Qua cùng dợt ới
Rủi gặp ngày Qua lỡ xộ ơi
Cũng không quê độ mình Qua ới ... !


Thiên Hùng :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




BẬU ỐM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẬU ỐM   BẬU ỐM I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BẬU ỐM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-