Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐÀO VIÊN THI CÁC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Mon 12 Jul 2021, 08:46

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VƯỜN ĐÀO VỮNG TRỤ

Vườn Đào vững trụ mãi không xa
Bốn bể hòa chung một mái nhà
Giữ trọn ân thầy vui khúc hát
Neo bền nghĩa bạn đẹp lời ca
Hoa tìm phím gõ còn tha thiết
Tứ họa tay thao vẫn mặn mà
Mặc cái già nua luôn nhõng nhẽo
Vườn Đào vững trụ mãi không xa

BXP 10.07.2021

MÁI ẤM ĐÀO VIÊN

Từ hồi nhập học chẳng lần xa
Cõi ảo nơi đây đích thực nhà
Ngày dạo tưng bừng coi bạn viết
Tuần dòm háo hức đợi chàng ca
Còn thương hiền tỷ lời êm ái
Cũng nhớ ân sư giọng mượt mà
Cảm tạ người cho nhiều kiến thức
Từ hồi nhập học chẳng lần xa

Phương Nguyên
10/7/2021

ân sư nào giọng mượt mà dzị tỷ? :bitchitlin: , chớ ông thầy mình giọng như   bash   dzot :cache3:

Lúc viết câu đó cũng đã cười đau ruột rồi TM lol2
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Wed 28 Jul 2021, 09:46

ĐÀO VIÊN THI CÁC

Đào Viên mái ấm chẳng xa vời
Bốn bể chung nhà cứ thỏa chơi
Được nhận ân thầy tươi nghiệp kiếp
Nhờ gieo nghĩa bạn sáng duyên đời
Hoa vào rộn rã tay chưa nản
Bướm gửi tưng bừng phím chửa lơi
Chốn giữ tình người sâu đậm thế
Shi xưa nhẫn nại đã không dời.

BXP 28.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Tue 09 Nov 2021, 17:32

GIÓ QUYỆN VẦN THƠ

Gió quyện vần thơ vẫn mạnh này
Vườn Đào mái ấm thả hồn say
Tìm hoa vạn lối tâm hoài thẳng
Trải tứ trăm miền dạ mãi ngay
Sớm rạng xoa mình neo sức khỏe
Canh khuya gõ phím níu trang dày
Niềm tin ý chí chưa lui sụt
Trí tuệ nâng tầm sải cánh bay.

BXP 09.11.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Wed 10 Nov 2021, 08:12

VƯỜN ĐÀO VỮNG TRỤ

Mái ấm mười năm trải tháng ngày
Vườn Đào vững trụ thả hồn say
Thanh gươm trí tuệ mài cho sắc
Ngọn bút duyên đời luyện đến hay
Lặng lẽ tâm rèn không giãi tỏ
Đìu hiu sức tập chẳng phô bày
Tình thầy nghĩa bạn còn dan díu
Chữ dãi hoa tìm chửa nhụt tay.

BXP 10.11.2021
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Wed 10 Nov 2021, 21:38

buixuanphuong09 đã viết:
GIÓ QUYỆN VẦN THƠ

Gió quyện vần thơ vẫn mạnh này
Vườn Đào mái ấm thả hồn say
Tìm hoa vạn lối tâm hoài thẳng
Trải tứ trăm miền dạ mãi ngay
Sớm rạng xoa mình neo sức
Canh khuya gõ phím níu trang dày
Niềm tin ý chí chưa lui sụt
Trí tuệ nâng tầm sải cánh bay.

BXP 09.11.2021



VƯỜN ĐÀO ẤM ÁP

Cõi ảo lang thang gặp chốn này
Y bình rượu mạnh ngất ngư say
Muộn vừa tới ngõ guồng chân lẹ
Sớm vẫn ôm giường dõi mắt ngay
Tấm tắc khen người thơ viết giỏi
Mải mê đọc bạn ý tuôn dày
Hằng mong mình cũng siêu bằng thế
Cảm hứng luôn nhiều thỏa thích bay

Phương Nguyên
10/11/2021
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Wed 10 Nov 2021, 21:52

buixuanphuong09 đã viết:
VƯỜN ĐÀO VỮNG TRỤ

Mái ấm mười năm trải tháng ngày
Vườn Đào vững trụ thả hồn say
Thanh gươm trí tuệ mài cho sắc
Ngọn bút duyên đời luyện đến hay
Lặng lẽ tâm rèn không giãi tỏ
Đìu hiu sức tập chẳng phô bày
Tình thầy nghĩa bạn còn dan díu
Chữ dãi hoa tìm chửa nhụt tay.

BXP 10.11.2021

Cháu mượn vần hoạ vui với bác ạ

MỘT THÚ VUI

Đam mê mạng ảo tốn hao ngày
Bị mắng tơi bời vẫn cứ say
Sáng rảo dăm vòng xem ảnh đẹp
Trưa vào mấy chuyến đọc bài hay
Nào lo ruộng dưới năn dài mọc
Chẳng thiết đồng trên lác mập bày
Việc lớn công to nhường vợ cả
Anh thì điện thoại lướt đau tay

Phương Nguyên
10/11/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Thu 11 Nov 2021, 18:02

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
GIÓ QUYỆN VẦN THƠ

Gió quyện vần thơ vẫn mạnh này
Vườn Đào mái ấm thả hồn say
Tìm hoa vạn lối tâm hoài thẳng
Trải tứ trăm miền dạ mãi ngay
Sớm rạng xoa mình neo sức
Canh khuya gõ phím níu trang dày
Niềm tin ý chí chưa lui sụt
Trí tuệ nâng tầm sải cánh bay.

BXP 09.11.2021



VƯỜN ĐÀO ẤM ÁP

Cõi ảo lang thang gặp chốn này
Y bình rượu mạnh ngất ngư say
Muộn vừa tới ngõ guồng chân lẹ
Sớm vẫn ôm giường dõi mắt ngay
Tấm tắc khen người thơ viết giỏi
Mải mê đọc bạn ý tuôn dày
Hằng mong mình cũng siêu bằng thế
Cảm hứng luôn nhiều thỏa thích bay

Phương Nguyên
10/11/2021
MÁI ẤM MƯỜI NĂM

Ta yên vững trụ ở nơi này
Một chốn tình người thỏa đắm say
Bướm kiếm trăm miền đăng ảnh vội
Hoa tìm vạn chỗ gửi bài ngay
Câu từ gắng luyện lòng tha thiết
Bệnh lỗi rèn chăm chí dạn dày
Mái ấm mười năm càng thấu tỏ
Tâm hồn sảng khoái thả vần bay.

BXP 11.11.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Thu 11 Nov 2021, 18:05

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VƯỜN ĐÀO VỮNG TRỤ

Mái ấm mười năm trải tháng ngày
Vườn Đào vững trụ thả hồn say
Thanh gươm trí tuệ mài cho sắc
Ngọn bút duyên đời luyện đến hay
Lặng lẽ tâm rèn không giãi tỏ
Đìu hiu sức tập chẳng phô bày
Tình thầy nghĩa bạn còn dan díu
Chữ dãi hoa tìm chửa nhụt tay.

BXP 10.11.2021

Cháu mượn vần hoạ vui với bác ạ

MỘT THÚ VUI

Đam mê mạng ảo tốn hao ngày
Bị mắng tơi bời vẫn cứ say
Sáng rảo dăm vòng xem ảnh đẹp
Trưa vào mấy chuyến đọc bài hay
Nào lo ruộng dưới năn dài mọc
Chẳng thiết đồng trên lác mập bày
Việc lớn công to nhường vợ cả
Anh thì điện thoại lướt đau tay

Phương Nguyên
10/11/2021
VẪN BỀN TAY

Duyên thơ đã trải biết bao ngày
Một chút men nồng nhấm nháp say
Bút ngọc ươm nhiều hoa quả tốt
Trang ngà ủ lắm tứ vần hay
Mơ màng dạ đắm lời khôn ngỏ
Rạo rực tim yêu ý khó bày
Quạnh quẽ từng đêm thường mất ngủ
Cây tìm phím gõ vẫn bền tay

BXP 11.11.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Thu 18 Nov 2021, 09:31

MỘNG VẪN ĐẦY

Vững trụ an tâm ở chốn nầy
Vườn Đào thoải mái cứ tìm cây
Mênh mông cánh bướm hồn Lan Điệp
Bát ngát vần thơ ý bạn thầy
Xướng nghĩa gieo duyên đường thiện đắp
Giao tình ủ phận việc hiền xây
Dòng đời biến chuyển ai nào biết
Một lão còm nhom mộng vẫn đầy.

BXP 18.11.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13Thu 18 Nov 2021, 09:33

MƯỜI NĂM VỮNG TRỤ

Mười năm đất cũ ở yên này
Phím gõ hoa tìm thỏa mộng say
Phật Pháp chăm rèn không tỏ lộ
Thiền tâm chịu luyện chẳng phô bày
An nhàn học hỏi nhiều điều tốt
Đủng đỉnh thu gồm lắm sự hay
Mất ngủ canh dài đâu nản chí
"Tình yêu cuộc sống" giữ hàng ngày.

BXP 17.11.2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÀO VIÊN THI CÁC    ĐÀO VIÊN THI CÁC  - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐÀO VIÊN THI CÁC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN
» Bản Ngã Là Gốc Của Khổ Đau
» LỚP HỌC ĐÀO VIÊN (thơ nối tiếp)
» DIỄN VIÊN
» BẠN HỮU ĐÀO VIÊN
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-