Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 43 ... 86  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Mon 09 May 2016, 10:32

Shiroi đã viết:

 

Đào công tử này chắc thuộc nhóm người "bị tuyệt chủng" rồi  lol2
Thời đại bây giờ chỉ nghe "mỡ đưa tới miệng mèo, ngu sao không ăn" :449:

Dám lắm à! Nghe ai nói mấy anh đẹp trai toàn là ... bóng cả!  :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Mon 09 May 2016, 10:35

Shiroi đã viết:

 
Vậy .... :fun1: ...
Hồ ly tinh là cáo hay người mặt trắng đẹp trai là cáo ? :fun1:

Cũng đúng luôn! Sách dạy: "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với hồ ly mặc... lốt cáo." He he!  :fun1:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Tue 10 May 2016, 09:38

Cột đồng chưa xanh (tt)

Tứ phu nhân nhìn chăm bẵm vào nét mặt ương bướng của chàng thư sinh một lúc, rồi bỗng bật cười khanh khách:
_ Thế Tiết Giao nhất quyết không trả ngọc cho Hồ Nguyệt Cô, đành tâm để nàng trở về lốt cáo à?

Đào Long Vân há hốc mồm kinh ngạc, còn Hoa Nhi thì té xỉu dưới chân Tứ phu nhân, cả bầu trời hoàn toàn sụp đổ trước mắt ả. Tứ phu nhân điềm nhiên quay sang hỏi hai đứa nha hoàn:
_ Diệp Nhi, Chi Nhi, các ngươi hiện diện nơi đây bao lâu rồi?

Hai đứa đồng thanh đáp:
_ Thưa phu nhân, chúng con có mặt trong vườn từ khi trăng mới mọc ạ!

Tứ phu nhân gật đầu nói:
_ Tốt lắm! Thế có nghe được lời đối đáp của Lý tiên sinh với Hoa Nhi chăng?

Diệp Nhi và Chi Nhi lại đồng thanh đáp:
_ Dạ thưa phu nhân, chúng con nghe rất rõ ạ!

Tứ phu nhân mỉm cười hài lòng, rồi quay sang Hoa Nhi đang gục đầu dưới đất, nghiêm khắc nói:
_ Con nha đầu hôm nay giở chứng dâm tà, bày trò hoa nguyệt quyến dụ người quân tử. Lại còn già mồm lẽo lự, dám cả gan lừa gạt bản nương, hẳn khinh thường ta không có mắt. Hai đứa bay nọc nó ra đánh ba mươi roi thật nặng cho ta.

Ả nha hoàn thụp đầu dưới chân Tứ phu nhân van lạy:
_ Con cắn rơm cắn cỏ trăm lạy nghìn lạy phu nhân sinh phúc tha cho con trót dại một lần. Con chỉ vâng theo lệnh của đại công tử chứ nào dám tự mình làm điều xằng bậy ...

Tứ phu nhân quát:
_ Nói bậy! Đại công tử là con nhà thế gia vọng tộc, lẽ nào xui kẻ khác làm điều thương luân bại lý? Gia thêm ba mươi roi nữa cho chừa tật đổ vấy người trên.

Ả vừa khóc vừa lạy như tế sao:
_ Con nói sự thực mà thưa phu nhân. Đại công tử từ lâu để ý đến tiểu thư Thể Hà, con quan Đốc học. Bởi Lý tiên sinh đoạt giải văn thơ trấn Hải Dương và chiếm được cảm tình của tiểu thư nên đại công tử ghen tức mới bày mưu hại người.

Đào Long Vân ngẩn người không ngờ sự thể như vậy. Hèn gì mà lúc đầu ở dinh Đốc học đám Kiều Thái Bạch có vẻ không ưa chàng, về sau lại đổi thái độ đối với chàng hết sức tử tế.

Tứ phu nhân sầm nét mặt:
_ Đại công tử có dính líu đến chuyện ấy sao? Mày mau khai rõ cho ta tường tận, không được giấu giếm điều gì.

Ả dạ rồi bắt đầu kể. Nguyên Kiều Thái Bạch ngày đêm thầm tơ tưởng đến nàng tiểu thư sắc nước hương trời. Biết nàng chỉ trọng người có văn tài nên gã cố công học tập hầu có dịp mang ra thi thố cho nàng để ý. Cả đám sĩ tử ở Hải Dương, ngoài Tiêu Tử Anh, gã không coi ai vào mắt. Không ngờ Đào Long Vân đến dự thi làm đảo lộn mọi dự tính của gã. Nhất là lại chứng kiến nàng có cảm tình đặc biệt với chàng khiến gã càng thêm đố kỵ. Gã đã định làm nhục chàng tại dinh quan Đốc học, nhưng bọn đàn em khuyên can, hiến kế cho gã vờ kết thân với chàng để tìm dịp hãm hại. Theo dự mưu, gã bày tiệc tại Hồng Liên Đình mời chàng đến rồi ép chàng uống thật nhiều, rồi cả bọn làm bộ bỏ đi để chàng say khướt nằm đấy, Hoa Nhi sẽ thoát y chàng và giả bộ ôm chàng ngủ. Giữa chừng chúng sẽ như tình cờ quay trở lại bắt gặp và làm to chuyện để tiếng đồn đãi vang ra xa cho chàng không còn mặt mũi. Thậm chí nếu chàng còn tỉnh và kiên quyết cự tuyệt, Hoa Nhi sẽ tri hô cầu cứu và chàng sẽ bị cáo tội cưỡng gian ả nha hoàn. Việc này không những dây dưa vào quan phủ mà danh dự của chàng cũng không tránh khỏi bị tỳ vết. Nhưng vì chàng đau bụng không ngồi uống thêm nên Hoa Nhi thực hiện âm mưu quyến rũ chàng trong vườn hoa. Không may cho ả và đám Kiều Thái Bạch là Tứ phu nhân vô tình hiện diện đúng lúc làm chuyện vu cáo của ả không thành tựu.

Mặt Tứ phu nhân càng lúc càng trầm trọng. Nàng bảo:
_ Chuyện khó tin quá. Ta sẽ mời đại công tử đến cho mày đối chất.

Hoa Nhi hoảng hốt van xin:
_ Lạy phu nhân đừng nói lại với đại công tử. Chắc chắn người sẽ giết chết tiểu tỳ.

Đào Long Vân cũng nói:
_ Dưa vào thái độ của Kiều công tử, tiểu sinh nghĩ những điều Hoa Nhi nói là đúng sự thực. Kiều công tử chắc chắn sẽ chối phăng đi và buộc tội Hoa Nhi vu cáo, cũng có thể hắn dám giết người để bịt miệng, như thế không nên để hắn biết là âm mưu đã bại lộ.

Tứ phu nhân hừ lạnh bảo Hoa Nhi:
_ Mày là đứa lăng loàn, lại còn thông đồng với kẻ khác toan hãm hại Lý tiên sinh. Tội mày cũng đáng chết lắm. Không trị mày thì sao giữ nghiêm được gia pháp?

Ả nha hoàn lại lạy lục van lơn. Đào Long Vân vái Tứ phu nhân bảo:
_ Hoa Nhi chỉ vâng lệnh chủ, tình cảnh cũng đáng thương, tiểu sinh không mắc hàm oan thì đã mãn nguyện rồi. Kính xin phu nhân rộng lòng tha cho cô ta.

Tứ phu nhân liếc nhìn chàng một cách có ý nghĩa. Đôi môi hồng xinh đẹp khẽ nhếch lên tựa như cười mà không phải cười:
_ Thế ra tiên sinh cũng chẳng phải là kẻ vô tình như ban đầu ta đã tưởng!

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Tue 10 May 2016, 14:48

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Tứ phu nhân nhìn chăm bẵm vào nét mặt ương bướng của chàng thư sinh một lúc, rồi bỗng bật cười khanh khách:
_ Thế Tiết Giao nhất quyết không trả ngọc cho Hồ Nguyệt Cô, đành tâm để nàng trở về lốt cáo à?

Đào Long Vân há hốc mồm kinh ngạc, còn Hoa Nhi thì té xỉu dưới chân Tứ phu nhân, cả bầu trời hoàn toàn sụp đổ trước mắt ả. Tứ phu nhân điềm nhiên quay sang hỏi hai đứa nha hoàn:
_ Diệp Nhi, Chi Nhi, các ngươi hiện diện nơi đây bao lâu rồi?

Hai đứa đồng thanh đáp:
_ Thưa phu nhân, chúng con có mặt trong vườn từ khi trăng mới mọc ạ!

Tứ phu nhân gật đầu nói:
_ Tốt lắm! Thế có nghe được lời đối đáp của Lý tiên sinh với Hoa Nhi chăng?

Diệp Nhi và Chi Nhi lại đồng thanh đáp:
_ Dạ thưa phu nhân, chúng con nghe rất rõ ạ!

Tứ phu nhân mỉm cười hài lòng, rồi quay sang Hoa Nhi đang gục đầu dưới đất, nghiêm khắc nói:
_ Con nha đầu hôm nay giở chứng dâm tà, bày trò hoa nguyệt quyến dụ người quân tử. Lại còn già mồm lẽo lự, dám cả gan lừa gạt bản nương, hẳn khinh thường ta không có mắt. Hai đứa bay nọc nó ra đánh ba mươi roi thật nặng cho ta.

Ả nha hoàn thụp đầu dưới chân Tứ phu nhân van lạy:
_ Con cắn rơm cắn cỏ trăm lạy nghìn lạy phu nhân sinh phúc tha cho con trót dại một lần. Con chỉ vâng theo lệnh của đại công tử chứ nào dám tự mình làm điều xằng bậy ...

Tứ phu nhân quát:
_ Nói bậy! Đại công tử là con nhà thế gia vọng tộc, lẽ nào xui kẻ khác làm điều thương luân bại lý? Gia thêm ba mươi roi nữa cho chừa tật đổ vấy người trên.

Ả vừa khóc vừa lạy như tế sao:
_ Con nói sự thực mà thưa phu nhân. Đại công tử từ lâu để ý đến tiểu thư Thể Hà, con quan Đốc học. Bởi Lý tiên sinh đoạt giải văn thơ trấn Hải Dương và chiếm được cảm tình của tiểu thư nên đại công tử ghen tức mới bày mưu hại người.

Đào Long Vân ngẩn người không ngờ sự thể như vậy. Hèn gì mà lúc đầu ở dinh Đốc học đám Kiều Thái Bạch có vẻ không ưa chàng, về sau lại đổi thái độ đối với chàng hết sức tử tế.

Tứ phu nhân sầm nét mặt:
_ Đai công tử dính líu đến chuyện ấy sao? Mày mau khai rõ cho ta tường tận, không được giấu giếm điều gì.

Ả dạ rồi bắt đầu kể. Nguyên Kiều Thái Bạch ngày đêm thầm tơ tưởng đến nàng tiểu thư sắc nước hương trời. Biết nàng chỉ trọng người có văn tài nên gã cố công học tập hầu có dịp mang ra thi thố cho nàng để ý. Cả đám sĩ tử ở Hải Dương, ngoài Tiêu Tử Anh, gã không coi ai vào mắt. Không ngờ Đào Long Vân đến dự thi làm đảo lộn mọi dự tính của gã. Nhất là lại chứng kiến nàng có cảm tình đặc biệt với chàng khiến gã càng thêm đố kỵ. Gã đã định làm nhục chàng tại dinh quan Đốc học, nhưng bọn đàn em khuyên can, hiến kế cho gã vờ kết thân với chàng để tìm dịp hãm hại. Theo dự mưu, gã bày tiệc tại Hồng Liên Đình mời chàng đến rồi ép chàng uống thật nhiều, rồi cả bọn làm bộ bỏ đi để chàng say khướt nằm đấy, Hoa Nhi sẽ thoát y chàng và giả bộ ôm chàng ngủ. Giữa chừng chúng sẽ như tình cờ quay trở lại bắt gặp và làm to chuyện để tiếng đồn đãi vang ra xa cho chàng không còn mặt mũi. Thậm chí nếu chàng còn tỉnh và kiên quyết cự tuyệt, Hoa Nhi sẽ tri hô cầu cứu và chàng sẽ bị cáo tội cưỡng gian ả nha hoàn. Việc này không những dây dưa vào quan phủ mà danh dự của chàng cũng không tránh khỏi bị tỳ vết. Nhưng vì chàng đau bụng không ngồi uống thêm nên Hoa Nhi thực hiện âm mưu quyến rũ chàng trong vườn hoa. Không may cho ả và đám Kiều Thái Bạch là Tứ phu nhân vô tình hiện diện đúng lúc làm việc vu cáo của ả không thành tựu.

Mặt Tứ phu nhân càng lúc càng trầm trọng. Nàng bảo:
_ Chuyện khó tin quá. Ta sẽ mời đại công tử đến cho mày đối chất.

Hoa Nhi hoảng hốt van xin:
_ Lạy phu nhân đừng nói lại với đại công tử. Chắc chắn người sẽ giết chết tiểu tỳ.

Đào Long Vân cũng nói:
_ Dưa vào thái độ của Kiều công tử, tiểu sinh nghĩ những điều Hoa Nhi nói là đúng sự thực. Kiều công tử chắc chắn sẽ chối phăng đi và buộc tội Hoa Nhi vu cáo, cũng có thể hắn dám giết người để bịt miệng, như thế không nên để hắn biết là âm mưu đã bại lộ.

Tứ phu nhân hừ lạnh bảo Hoa Nhi:
_ Mày là đứa lăng loàn, lại còn thông đồng với kẻ khác toan hãm hại Lý tiên sinh. Tội mày cũng đáng chết lắm. Không trị mày thì sao giữ nghiêm được gia pháp?

Ả nha hoàn lại lạy lục van lơn. Đào Long Vân vái Tứ phu nhân bảo:
_ Hoa Nhi chỉ vâng lệnh chủ, tình cảnh cũng đáng thương, tiểu sinh không mắc hàm oan thì đã mãn nguyện rồi. Kính xin phu nhân rộng lòng tha cho cô ta.

Tứ phu nhân liếc nhìn chàng một cách có ý nghĩa. Đôi môi hồng xinh đẹp khẽ nhếch lên tựa như cười mà không phải cười:
_ Thế ra tiên sinh cũng chẳng phải là kẻ vô tình như ban đầu ta đã tưởng!

Ái Hoa

(còn tiếp)


 
 

Chàng lại thương hoa rùi Very Happy
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11126
Registration date : 08/08/2009

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Tue 10 May 2016, 20:36

Phương Nguyen này chả lẽ thấy chết mà làm ngơ hay sao?
Nhất là người có đạo đức .. 
Bùi
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Tue 17 May 2016, 02:24

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Tứ phu nhân hừ lạnh bảo Hoa Nhi:
_ Mày là đứa lăng loàn, lại còn thông đồng với kẻ khác toan hãm hại Lý tiên sinh. Tội mày cũng đáng chết lắm. Không trị mày thì sao giữ nghiêm được gia pháp?

Ả nha hoàn lại lạy lục van lơn. Đào Long Vân vái Tứ phu nhân bảo:
_ Hoa Nhi chỉ vâng lệnh chủ, tình cảnh cũng đáng thương, tiểu sinh không mắc hàm oan thì đã mãn nguyện rồi. Kính xin phu nhân rộng lòng tha cho cô ta.

Tứ phu nhân liếc nhìn chàng một cách có ý nghĩa. Đôi môi hồng xinh đẹp khẽ nhếch lên tựa như cười mà không phải cười:
_ Thế ra tiên sinh cũng chẳng phải là kẻ vô tình như ban đầu ta đã tưởng!

Ái Hoa

(còn tiếp)



Anh thầy Iu Bông úi ui, đang lot dép ngồi nghe đợi xem Đào công tử của chiện sĩ tiếp tục iu bông ra sao nà ? :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Tue 17 May 2016, 09:54

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Tứ phu nhân hừ lạnh bảo Hoa Nhi:
_ Mày là đứa lăng loàn, lại còn thông đồng với kẻ khác toan hãm hại Lý tiên sinh. Tội mày cũng đáng chết lắm. Không trị mày thì sao giữ nghiêm được gia pháp?

Ả nha hoàn lại lạy lục van lơn. Đào Long Vân vái Tứ phu nhân bảo:
_ Hoa Nhi chỉ vâng lệnh chủ, tình cảnh cũng đáng thương, tiểu sinh không mắc hàm oan thì đã mãn nguyện rồi. Kính xin phu nhân rộng lòng tha cho cô ta.

Tứ phu nhân liếc nhìn chàng một cách có ý nghĩa. Đôi môi hồng xinh đẹp khẽ nhếch lên tựa như cười mà không phải cười:
_ Thế ra tiên sinh cũng chẳng phải là kẻ vô tình như ban đầu ta đã tưởng!

Ái Hoa

(còn tiếp)


  
Anh thầy Iu Bông úi ui, đang lot dép ngồi nghe đợi xem Đào công tử của chiện sĩ tiếp tục iu bông ra sao nà ? :tongue:
 
Muốn là có liền!  :pp:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Tue 17 May 2016, 10:07

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng quay sang ả nha hoàn:
_ Đã có lời của Lý tiên sinh, hãy tạm treo tội mày đấy, sau này hẳn hay. Nếu đại công tử căn vặn thì phải nói là chưa kịp thực hành mưu kế vì có sự hiện diện của ta, rõ chưa? Bây giờ để bảo toàn danh dự của Kiều gia, tất cả chúng bay không được phép tiết lộ những điều vừa xảy ra ở đây. Đứa nào bép xép ta cắt lưỡi.

Rồi nàng bảo Đào Long Vân:
_ Thái gia hiện thời không khoẻ, tin tưởng giao cả mọi việc cho đại công tử xử lý nên thực tế đại công tử là kẻ nắm quyền trong Kiều gia. Bản thân tôi chẳng ở địa vị có thể bắt tội được. Thỉnh cầu tiên sinh nể tình mà khoan tâm thứ lỗi, bỏ qua vụ này, và cũng xin đừng loan truyền ra ngoài e xảy ra thêm nhiều phiền toái. Thay mặt toàn Kiều gia, tôi vô cùng cảm tạ.

Nhìn chàng một thoáng nàng nói tiếp:
_ Tri nhân tri diện bất tri tâm. Thật khó lấy lượng người quân tử mà đo lường kẻ tiểu nhân. Tiên sinh cũng nên tiểu tâm đề phòng trong việc kết giao để tránh điều bất trắc sau này.

Nghe nàng giáo huấn, Đào Long Vân hơi đỏ mặt. Tuy nhiên lời lẽ nàng chứa vẻ ân cần, rõ ràng là thực tâm lo lắng cho chàng nên chàng cũng không cảm thấy xúc phạm.

Từ phía Hồng Liên Đình lố nhố một đám người rầm rập đi về phía này. Đó chính là đám Kiều Thái Bạch và quần hùng Hải Dương. Chắc hẳn là chúng nghe tiếng huyên náo nên lần tới. Đáng lẽ chúng phải đến sớm hơn, nhưng vì thấy sự hiện diện của Tứ phu nhân, Kiều Thái Bạch bảo đồng bọn nán chờ thêm một chốc làm ra vẻ tự nhiên như thể là không hề dính líu gì đến vụ việc để mọi người không nghi ngờ. Nhưng chúng tính già hoá non, thời gian đó đủ để Hoa Nhi kể hết âm mưu của bọn chúng rồi. Khi nghe hỏi Tứ phu nhân chỉ cho chúng biết là Lý tiên sinh vì đau quá ngất xỉu trong vườn, Hoa Nhi tri hô cầu cứu và Tứ phu nhân đến cùng bọn nha hoàn xoa bóp cấp cứu, cuối cùng chàng đã tỉnh lại. Sau đó Tứ phu nhân khéo léo bảo chàng cần phải nghỉ ngơi nên sai người mang kiệu đưa chàng về quán trọ. Tuy tức căm gan vì kế hoạch bị phá vỡ, Kiều Thái Bạch không thể lộ ra mặt, hắn cũng vờ vịt xuýt xoa thăm hỏi và dặn dò chàng bảo trọng. Thấy sự gian trá xảo quyệt của hắn cùng đồng bọn, Đào Long Vân vô cùng chán ghét, chàng lạnh nhạt từ giã hắn và làm bộ loạng choạng bước lên kiệu. Về đến phòng thì đã quá canh hai.

Đây là đêm thứ tư Chi Lan bị mất tích. Suốt mấy ngày tìm kiếm cũng chưa có tin tức của nàng cùng nhà sư Thiên Thủ. Tiền trường lão của Cùng gia bang cũng chưa cho người liên lạc. Chàng bỗng nghĩ đến Độc Cước đạo nhân ở Thanh Trần Quán và thầm nhủ:
_ Sáng mai ta đến Thanh Trần Quán tìm Độc Cước Đạo Nhân hỏi thử xem người có biết Thiên Thủ Hoà Thượng trú ngụ tại đâu không. Những nhân vật giang hồ có lẽ biết thói quen những người cùng giới với họ.

Lan man một lúc chàng lại nhớ đến anh em họ Vũ, giờ này chắc họ đã về đến nhà sum họp gia đình. Bất giác chàng thở dài nhè nhẹ. Phải đâu chàng không hiểu tình cảm của cô gái vùng cao, nhưng một là thù cha canh cánh bên lòng chưa nhận mặt kẻ thù, thứ hai bản thân lại là tội phạm triều đình đang bị truy nã và cuối cùng, cũng là niềm đau xót nhất, mối tình son sắt của tiểu thư Dương Trúc Mai chưa thể nào quên. Chàng cảm thấy có lỗi với nàng rất nhiều. Nghĩ ngợi quanh quẩn một hồi Long Vân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.  

Sáng hôm sau, chàng thức dậy thật sớm, không kịp điểm tâm vội vàng hỏi thăm đường đi đến Thanh Trần Quán. Vầng dương chưa hiện rõ nhưng chân trời đã ửng hồng, màn sương còn giăng lãng đãng phía trước mặt. Chim chóc trên cành rộn ràng ca hót líu lo đón chào ngày mới. Tuy phần lớn các cửa hiệu còn đóng im ỉm, đường phố đã  tấp nập trẻ già gồng gánh giỏ thúng ra chợ. Thanh Trần Quán ở về phía bắc, đi khoảng nửa giờ đã thấy cổng quán phía xa xa.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Wed 18 May 2016, 04:59

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Lan man một lúc chàng lại nhớ đến anh em họ Vũ, giờ này chắc họ đã về đến nhà sum họp gia đình. Bất giác chàng thở dài nhè nhẹ. Phải đâu chàng không hiểu tình cảm của cô gái vùng cao, nhưng một là thù cha canh cánh bên lòng chưa nhận mặt kẻ thù, thứ hai bản thân lại là tội phạm triều đình đang bị truy nã và cuối cùng, cũng là niềm đau xót nhất, mối tình son sắt của tiểu thư Dương Trúc Mai chưa thể nào quên. Chàng cảm thấy có lỗi với nàng rất nhiều. Nghĩ ngợi quanh quẩn một hồi Long Vân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.  
...

Ái Hoa

(còn tiếp)


chùiii ~X( nhớ nàng cho nên chàng... ngủ queo :234:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13Fri 10 Jun 2016, 11:07

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Lan man một lúc chàng lại nhớ đến anh em họ Vũ, giờ này chắc họ đã về đến nhà sum họp gia đình. Bất giác chàng thở dài nhè nhẹ. Phải đâu chàng không hiểu tình cảm của cô gái vùng cao, nhưng một là thù cha canh cánh bên lòng chưa nhận mặt kẻ thù, thứ hai bản thân lại là tội phạm triều đình đang bị truy nã và cuối cùng, cũng là niềm đau xót nhất, mối tình son sắt của tiểu thư Dương Trúc Mai chưa thể nào quên. Chàng cảm thấy có lỗi với nàng rất nhiều. Nghĩ ngợi quanh quẩn một hồi Long Vân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.  
...

Ái Hoa

(còn tiếp)


  chùiii  ~X(   nhớ nàng cho nên chàng... ngủ queo :234:
 
ngủ để gặp nàng trong mơ đó mà!  :tease2:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chả giò cốm xanh
» Cháo vịt đậu xanh
» Kem tươi trà xanh trái cây
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Sữa đậu xanh
Trang 1 trong tổng số 86 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 43 ... 86  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-