Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 1000 Năm Vị Kỷ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
jkfan

jkfan

Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 01/09/2009

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Wed 30 Sep 2009, 14:05




Vầng dương rạng rỡ vừa ló dạng cuối chân trời.



Những cánh đồng trù phú, trải dài một màu xanh ngút ngàn, những khu rừng hùng vĩ mênh mông với muôn loài thú quý hiếm lạ thường, biển xanh và bờ cát vàng nhạt, bầu trời rộng lớn, những áng mây trôi lững lờ, không khí trong lành.



Ánh nắng trải dài trên từng thước đất. Từng giọt nắng nhảy múa bao phủ kinh thành, vươn dài trên những bức tường thành. Kinh thành – nơi mà ánh dương chiếu cố, nơi mặt trời luôn tỏa sáng, nơi có những hiệu buôn bán tấp nập, những ngôi nhà cao sang, nơi có những mảnh đời, những số phận đối lập nhau …



Và người trị vì của nó, một vị vua rất tài giỏi. Uy danh của ngài hễ nhắc đến là ai ai cũng biết. Thế nhưng, xung quanh đó, âm thầm một bức màn đồn đại bao trùm, không một người nào dám lớn tiếng, tất cả chỉ là những lời thì thầm. Hoàng thượng là một kẻ tàn ác và háo sắc …



……………………………………………………………..


1000 Năm Vị Kỷ


Chầm chậm thời gian xoay chuyển
Nhẹ vườn ngự uyển đơm hoa
Trời tây nhuộm đỏ ánh tà
Sao kia đã mọc ngỡ là ánh trăng




_ Tất cả nhanh tay lên coi nào. Yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Nhanh lên! – Tiếng hối thúc vội vã của vị tổng quản vang lên không ngớt. Gương mặt ai nấy cũng đều căng thẳng, tất bật chạy qua chạy lại. Không khí trong hoàng cung bận rộn hơn bao giờ hết, từ những gian bếp rộng lớn sang trọng với mái trần cao hun hút đến những chiếc bàn gỗ quý và những cột trụ thếp vàng sáng chói.



Hôm nay là ngày hoàng thượng đón tiếp các chư hầu. Kể từ khi còn là 1 thái tử, rồi đến khi lên làm hoàng thượng, anh đã từng có nhiều trận đánh và không biết bao nhiêu là chiến công, thu phục được kha khá nước chư hầu. Chỉ tính riêng việc cống nạp hàng năm, hoàng cung đã thu thập được vô số của cải, bổ sung một lượng lớn vào ngân sách quốc gia. Tuy nhiên đa số những nước chư hầu kia đều không căm ghét mà lại có phần nể phục anh hơn.



Trên ngôi cao, nhà vua với gương mặt lạnh lùng, nhưng thi thoảng lại nở nụ cười niềm nở mỗi khi đón đại diện của một nước chư hầu nào, dù nhỏ hay lớn, dù cho những thứ cống nạp là ít hay nhiều.



Những món ăn ngon thịnh soạn lần lượt được dọn ra trước mặt từng người. Những chiếc ly được rót đầy những loại mỹ tửu hảo hạng. Khi các nước chư hầu đã tề tựu đông đủ, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, cầm trên tay ly rượu hướng về phía nhà vua.



_ Ta không biết uống rượu. Tể tướng! Uống hộ ta đi.



_ Hoàng thượng vẫn cứ như vậy. – Vị tể tướng trẻ thở dài. Anh ta nom trạc tuổi nhà vua, có lẽ chừng trên dưới 26. Cùng với dáng người cao ráo, đôi mắt sắc lạnh, mái tóc lòa xòa gần như che phủ đôi mắt.



Cũng như những lần trước, tất cả gian phòng im lặng. Để phá vỡ không khí, vị tể tướng đành lên tiếng: _ Nào, mời các vị cạn ly!

Ly rượu trên tay mọi người vừa cạn thì cũng là lúc tể tướng tiếp lời:

_ Thưa hoàng thượng, hôm trước thần có mời đoàn hát, họ nói có dàn dựng một tiết mục độc đáo để chúc mừng bữa yến tiệc hôm nay. Thần xin mạn phép được mời họ ra biểu diễn.



Những vũ công xuất hiện làm cho gian phòng thêm rạng rỡ với những bộ xiêm y đủ màu sắc. Có gì đó hơi khác mọi khi, trong tiếng nhạc réo rắt, lần này vị hoàng đế trẻ tuổi kia như bị cuốn hút vào vũ điệu của cô gái đứng ở trung tâm, vạt áo và những dải lụa màu đỏ cứ chập chờn như đang bay. Vũ điệu nghê thường của cô vừa mạnh mẽ nhưng cũng lại vừa uyển chuyển.



Như hiểu ý, vị tể tướng nhanh nhảu lên rỉ tai hòang thượng: _ Hòang thượng vừa ý không, tối nay thần sẽ cho cô ta lên trò chuyện với người.





(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Thu 01 Oct 2009, 02:44

Tỷ ủng hộ fan nè. :clapp:

Đợi đọc tiếp đó nhen fan, đừng giống mấy anh nhen, viết một đoạn ngắn rồi cho ... đợi ... :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
jkfan

jkfan

Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 01/09/2009

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Thu 01 Oct 2009, 13:47


Nhẹ nhếch môi cười, hòang đế nghĩ thầm : “_ Gã này lại bày trò rồi!”



Trời đã khuya, tiếng ồn ã bên ngoài cũng tạm lắng xuống, nhường chỗ cho bức màn đêm tĩnh mịch. Sau 1 ngày dài mệt mỏi, vị hoàng đế bước chân uể oải về phòng nghỉ.



_ Hả, hắn gọi cô đến thật à?



_ …



Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô ta, hoàng thượng chợt nảy ra ý định muốn trêu chọc.



_ Cô tên gì?



Cô gái vẫn im lặng.

Bất chợt, hoàng thượng lấy tay bịt mũi cô lại và bỗng nhiên tiến đến sát gần cô, gần đến nỗi dường như có thể cảm nhận được từng hơi thở của hoàng thượng vậy. Không biết ngài định làm gì, hay là sắp giở trò gì đó nham hiểm,không thể chịu nổi nữa, cô dành một cái tát như trời giáng lên vị hoàng thượng.



_ Phạm thượng, cô dám đánh ta sao? Cô có biết làm vậy sẽ bị xử tử không?



_ Thứ lỗi, tôi không biết. Hoàng thượng muốn xử thế nào thì tùy



_ Thôi, lỡ ta lại mang tiếng hiếp đáp phụ nữ yếu đuối.



Không gian yên lặng tiếp tục kéo dài đôi ba phút.



_ Tôi tên Phi Nhạn. Liễu Phi Nhạn.



Vị hoàng đế giờ này mới chợt nhận thấy phục trang kỳ lạ của cô, ngài buột miệng hỏi:

_ Cô là người du mục?



Cô gái gật đầu. Bỗng đâu thoảng từ xa, tiếng đập cánh mạnh mẽ vang lên như xé toang từng cơn gió. Một chiếc bóng bay vụt tới dừng lại trên tay cô. Ngỡ ngàng, cô ta vuốt nhẹ mỏ chú chim ưng, cô ta mỉm cười ư. Từ nãy đến giờ hòang thượng mới thấy cô ta cười, nhưng quả thật nụ cười của cô ta rất rạng rỡ



_ Con thần ưng của ta có vẻ thích cô đấy!



_ Nó là của hoàng thượng sao?



_ Ừ, mà sao cô quen được nó vậy?



_ Lúc nãy tôi ngồi đây thì thấy nó tự nhiên bay đến.



_ Nó là bạn của ta đấy. – Nói rồi hoàng thượng ra kí hiệu, con chim ưng lập tức bay sang đậu lên tay anh. _ Nó đã từng theo ta trong nhiều trận chiến, gần đây nó mới bị trúng tên, thương tích nặng. Con thần ưng này rất khó chịu, nó không thích để bất kỳ ai đến gần chăm sóc nó. Đến nay vết thương của nó vẫn chưa khỏi, ta muốn cô ở lại chăm sóc nó.



Cô khẽ lướt nhìn đôi mắt con chim ưng, có vẻ nó vẫn còn rất nhanh nhẹn, rồi lại nhìn xuống vết thương có vẻ như đang lành lại nhưng vẫn còn gây đau đớn, trông nó đến tội nghiệp.



_ Thôi được rồi, tôi đồng ý.



_ Ta sẽ cho người sắp xếp phòng ở cho cô. Nghỉ ngơi sớm đi.



Cánh cửa khép lại phía sau. Màn đêm trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Mỗi người đều mang theo mỗi tâm trạng dung hòa với những suy nghĩ của riêng mình.







(còn tiếp)

Về Đầu Trang Go down
jkfan

jkfan

Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 01/09/2009

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Thu 01 Oct 2009, 13:54

Shiroi đã viết:
Tỷ ủng hộ fan nè. 1000 Năm Vị Kỷ 293200

Đợi đọc tiếp đó nhen fan, đừng giống mấy anh nhen, viết một đoạn ngắn rồi cho ... đợi ... 1000 Năm Vị Kỷ 661551


Thanks 9 tỷ ủng hộ 1000 Năm Vị Kỷ 205190

uhm , vậy Fan ráng siêng siêng thêm chút nha 1000 Năm Vị Kỷ Icon_cool
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Thu 01 Oct 2009, 21:36

jkfan đã viết:
Shiroi đã viết:
Tỷ ủng hộ fan nè. 1000 Năm Vị Kỷ 293200

Đợi đọc tiếp đó nhen fan, đừng giống mấy anh nhen, viết một đoạn ngắn rồi cho ... đợi ... 1000 Năm Vị Kỷ 661551


Thanks 9 tỷ ủng hộ 1000 Năm Vị Kỷ 205190

uhm , vậy Fan ráng siêng siêng thêm chút nha 1000 Năm Vị Kỷ Icon_cool

hihiiii đúng đó Fan, có TH ủng hộ nữa nè ... nghe lời tỷ Sr, đừng giống như thầy AH nha 1000 Năm Vị Kỷ Icon_biggrin 1000 Năm Vị Kỷ Kopfschuettel
Về Đầu Trang Go down
Online
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Fri 02 Oct 2009, 04:17

Thiên Hùng đã viết:
jkfan đã viết:
Shiroi đã viết:
Tỷ ủng hộ fan nè. 1000 Năm Vị Kỷ 293200

Đợi đọc tiếp đó nhen fan, đừng giống mấy anh nhen, viết một đoạn ngắn rồi cho ... đợi ... 1000 Năm Vị Kỷ 661551


Thanks 9 tỷ ủng hộ 1000 Năm Vị Kỷ 205190

uhm , vậy Fan ráng siêng siêng thêm chút nha 1000 Năm Vị Kỷ Icon_cool

hihiiii đúng đó Fan, có TH ủng hộ nữa nè ... nghe lời tỷ Sr, đừng giống như thầy AH nha 1000 Năm Vị Kỷ Icon_biggrin 1000 Năm Vị Kỷ Kopfschuettel

gỏ gàng em nói mấy anh nhen, tức là hai anh AH và TH đó :potay:

:teghe1: cười té ghế với anh luôn.
Về Đầu Trang Go down
jkfan

jkfan

Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 01/09/2009

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Fri 02 Oct 2009, 11:14

cám ơn huynh TH 1000 Năm Vị Kỷ 328435 vậy là Fan có thêm 1 cánh tay ủng hộ rùi 1000 Năm Vị Kỷ 882740
Về Đầu Trang Go down
jkfan

jkfan

Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 01/09/2009

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Mon 05 Oct 2009, 13:12



Con đường đi đến nơi thiết triều phải băng qua cầu ngũ khúc và những dãy hành lang rộng lớn nối tiếp vườn ngự uyển hoàng cung và những cánh đồng cỏ thu nhỏ. Một ngày cũng như mọi ngày, trong khi ngang qua cánh đồng, hoàng thượng lặng lẽ trông thấy cô gái hôm qua đang chơi đùa với con thần ưng. Ánh mặt trời hắt vào những chiếc vòng trang sức tỏa sáng đến chói cả mắt.

Phi Nhạn cũng không rõ mình ở lại đây vì cái gì nữa, có lẽ bản chất của những người du mục vốn yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ và muông thú ….



....Một ngày lại là một ngày mới mà thôi …


Được sửa bởi jkfan ngày Mon 05 Oct 2009, 14:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
jkfan

jkfan

Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 01/09/2009

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Mon 05 Oct 2009, 13:29






II



Cung đàn xao xuyến chốn đâu
Chiều buông yên ả hoa sầu nhẹ rơi
Gió đâu phủ khắp chân trời
Không gian nhuộm thẫm nơi nơi một màu




Chiều dần buông xuống trên những bức tường thành cao hun hút. Đã mấy ngày rồi hoàng thượng không biết con thần ưng của mình ra sao, giao cho cô ta thì cô ta chăm sóc nó như thế nào, tình trạng có khá lên không.




Ánh nắng buông mình nhợt nhạt, để lộ những vạt nắng cuối chiều in nghiêng trên từng nẻo đường. Buổi chiều yên tĩnh, hòang thượng rảo bước trên những ngả đường lộng gió. Không mặc áo long bào, không phải đọc tấu chương, không còn nghe những lời yết kiến, hoàng thượng cảm thấy trong người nhẹ nhàng như không trọng lượng. Mãi bước đi ngài không để ý rằng ráng chiều đã đến tự bao giờ. Bức màn đỏ sẫm rực rỡ đang phủ trùm không gian, mặt trời giống như một chiếc bánh nướng đỏ rực bên những cuộn mây trắng, vừa gần mà lại vừa xa. Chợt giữa không gian yên lắng bỗng vang lên tiếng nhạc, nhạc khúc ảo diệu tha thiết như vấn vương …



Tiếng đàn ngày một gần, lần theo những âm thanh đó, hiện ra trước mắt nhà vua là một không gian kỳ lạ. Giữa mái đình, Phi Nhạn đang hết sức tập trung vào khúc nhạc, chiếc đàn tranh đặt trên bàn với những thanh điệu như cuốn hút bước chân của bất kỳ ai đứng gần đó. Chiếc áo màu đỏ hồng của cô như hòa vào ánh tà dương, nổi bật giữa màu xanh của cây cỏ xung quanh. Khung cảnh như mê hoặc lòng người. Khúc nhạc đã kết thúc một lúc lâu mà hoàng thượng vẫn im lặng đứng đó, chợt hòang thượng nảy ra nhã hứng ngâm thơ, ngài bước lại cất tiếng:


"Vang tiếng cung đàn trỗi tịch lương
Hòa dâng ráng đỏ nhuộm vô thường
Não nùng tựa ngẫm đời nhân thế
Da diết như sầu mộng bá vương
Lắng giữa tâm người xoay chuyển gió
In trong dạ khách lạc quên đường
Ngẩn ngơ lãng tử toan dừng bước
Huyễn hoặc dây cầm vọng bốn phương"



Cô giật mình ngước lên nhìn hòang thượng. “_ Hắn ta cũng biết làm thơ à” – Phi Nhạn nghĩ thầm. “_ Bài thơ đó có phải là đang tán dương mình không?”. Một điều khiến cô ngạc nhiên hơn là hoàng thượng không ăn mặc sang trọng như mọi ngày, những bộ quần áo với những hoa văn thêu đắt tiền … Nhà vua chỉ mặc một chiếc áo đơn giản bằng vải thường, màu xanh nhạt của nó thật đối lập với bầu trời màu đỏ.








(còn tiếp)


Được sửa bởi jkfan ngày Sun 17 Jan 2010, 16:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
jkfan

jkfan

Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 01/09/2009

1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13Thu 08 Oct 2009, 12:24


_ Cô cứ tiếp tục đi. Thoáng thấy hoàng thượng quay đi, Phi Nhạn tiếp tục với khúc nhạc của mình. Nửa chừng cung nhạc, bỗng đâu đó hòa theo tiếng nhạc của cô là tiếng sáo vọng lại văng vẳng du dương, từ xa, nguồn gốc của tiếng sáo đó - người thổi sáo cũng đang đến gần, là nhà vua. Cô có vẻ ngạc nhiên hơn cả bài thơ lúc nãy, tuy nhiên cô vẫn giữ vững được tay đàn, không lạc nhịp. Mỉm cười thầm, Phi Nhạn tiếp tục đàn những cung bậc vô cùng khó, thế nhưng hoàng thượng vẫn chưa tỏ ra nao núng mà vẫn theo kịp tiết tấu của cô.



Ánh tà dương đã dần khuất bóng cuối chân trời. Phía xa những đàn chim vội vã bay về tổ, chao nghiêng đôi cánh giữa mặt trời. Nhưng những cung bậc kia thì vẫn còn mãi vang vọng trong không gian tưởng chừng như vô tận.





Một buổi sáng thiết triều nhàm chán, các vị quan lại chỉ nói đi nói lại toàn những tấu chương cũ, tình hình không có gì mới.



_ Còn việc gì nữa không?



Tất cả đều im lặng.



_ Vậy thôi, bãi triều.



Vừa vào hậu cung chưa kịp nghỉ ngơi, nhà vua chỉ mới cầm tách trà lên đã nghe tiếng bước chân vội vã của một mật thám:



_ Cấp báo!



Đặt ngay tách trà còn sóng sánh nước xuống mặt bàn, hoàng thượng lo lắng hỏi:



_ Chuyện gì vậy?



_ Theo tin đội mật thám chúng thần vừa dọ thám được, 2 ngày sau, Sơn Quốc và Hỏa Quốc, sắp cử sứ thần sang nước ta mở cuộc thi tài đấy ạ. – Mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên khuôn mặt người đưa tin.



Mỉm cười, nhà vua nói với giọng khá bình tĩnh:

_ Tưởng chuyện gì, cứ để bọn họ sang đây, so kiếm thuật, văn thơ, thử trí thông minh … nước ta đều không lo.



_ Không ạ, lần này là họ muốn thi tài âm nhạc.



Đứng lặng vài giây, đôi mắt mở kinh ngạc, hoàng thượng nghĩ thầm “Hoàng cung không có bao nhiêu người rành về âm nhạc”. Chợt nhớ người đưa tin vẫn còn quỳ ở đó, nhà vua phẩy tay ra hiệu cho hắn lui đi.



Tiếp tục trong dòng suy nghĩ, hoàng thượng không biết phải đi đâu tìm người bây giờ. “ Nước Hỏa Quốc, Sơn Quốc vốn là những nước lớn cũng muốn gây chiến với nước mình từ lâu, nhưng vì binh lực của mình, cũng coi như là một đối thủ đáng gờm của họ. Lại thêm các nước chư hầu. Thỉnh thoảng họ lại bày trò muốn làm mất mặt mình đây. Không thể để họ đắc thắng được”



Lập tức hoàng thượng ra lệnh loan truyền khắp hòang cung và còn có ý định đăng tin cáo thị trong nhân gian để tìm người thông tuệ về âm nhạc. Phần thưởng lên tới 5000 lượng vàng. Ngay cả nhạc sư của hoàng cung cũng được gọi đến. Một số các nhạc công cung đình khi được hỏi tới đều từ chối. Chỉ một vài người can đảm đứng ra nhận lời tham gia. Hoàng thượng cũng tuyển được một ít người nhưng không chắc về phần thắng, họ đang ráo riết tập luyện.



Trong cung bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn, mọi người cứ ra ra vào vào bàn tán xôn xao. Phi Nhạn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô thử hỏi một trong các cung nữ. Khi được biết tòan bộ câu chuyện, cô chợt thấy mình cũng có chút tinh thông về âm nhạc, nhưng đây là một cuộc thi lớn mà từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua, không biết sẽ thế nào. Cô cung nữ thấy cô trầm ngâm liền tiếp lời: _ Mấy hôm vừa rồi em thấy Phi Nhạn tiểu thư đánh đàn rất hay, hay là tiểu thư tham gia thử đi. Nếu giành được phần thưởng thì sẽ được sống sung túc cả đời đó. Cô có vẻ chần chừ nhưng cô cung nữ vẫn khuyến khích, cuối cùng cô cũng nảy ra ý định.



_ Cô … có thể làm được sao? - Nhà vua vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.



_ Tôi cũng không biết, để tôi thử.



_ Nè, nếu lần này không thành công thì cô biết hậu quả thế nào rồi đó. – Gương mặt hoàng thượng vừa cười cười vừa tỏ ý thách thức.



_ Được, nếu không xong thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. – Đôi mắt sắc lại, ánh nhìn của Phi Nhạn trở nên quả quyết. _ Nhưng có chắc là nếu chiến thắng tôi sẽ được phần thưởng chứ?



Với vẻ mặt hơi sốc nhà vua trả lời:



_ Cô ngộ nhỉ, ta là vua không lẽ lại lừa gạt. Mà cô nghĩ cô thắng nổi không?



_ Tôi cũng không chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng. – Cô gái mỉm cười nhanh nhẹn



_ Cũng chưa chắc chắn lắm. – Ra vẻ ngẫm nghĩ, hoàng thượng cho gọi nhạc sư hòang cung vào.



_ Giới thiệu với cô, đây là Lý đại nhân – là thầy của ta, dạy ta cả nhạc lý lẫn văn thư từ nhỏ. Lý đại nhân sẽ hướng dẫn cho cô thêm 1 số kiến thức và các loại đàn khác nữa. Trong 2 ngày cô ráng luyện tập đi.









(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1000 Năm Vị Kỷ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ   1000 Năm Vị Kỷ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
1000 Năm Vị Kỷ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» "Năm năm vàng son 1955-60" của Việt Nam Cộng Hòa
» TẤM - CÁM DỰ HỘI 1000
» Giải cứu hơn 1000 con mèo
» Nhà thờ tuyệt đẹp của Ukraine 1000 tuổi
» Tản Đà toàn tập
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: jkfan-