Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Sat 18 May 2024, 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ngũ Nhãn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11235
Registration date : 08/08/2009

Ngũ Nhãn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngũ Nhãn    Ngũ Nhãn  I_icon13Fri 06 Aug 2021, 11:21



Ngũ Nhãn  Img_2027


NGŨ NHÃN

Ngũ nhãn gồm: nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn.
Tuỳ căn cơ chủng tánh và tu tập của mỗi người mà có con mắt nào, nghĩa là cái thấy biết các pháp nông sâu khác nhau.
1/ Nhục nhãn: cái thấy biết của phàm phu, có tính hời hợt bề ngoài.
Đây là cái thấy biết mang tính chủ quan, bị bản ngã vô minh sai sử và hệ quả là dễ dẫn đến sai lầm, đưa đến sầu ưu bi khổ não.
2/ Thiên nhãn: cái thấy biết của người có tri thức, có tầm nhìn, những người thấy hiểu lý nhân quả.
Những người nhìn xa trông rộng này thường là những lãnh đạo của các nước dân chủ, lãnh đạo của công ty lớn…
Họ có quyền lực, có nhiều thông tin nên khi ra quyết định, kết quả thường tốt.
3/ Tuệ nhãn: cái thấy biết của các vị Thanh văn, Duyên giác.
Các ngài đã giác ngộ chân lý vô thường, vô ngã nên cái thấy biết không còn bị chướng ngại bởi bản ngã vô minh.
Tri kiến của các ngài là tri kiến thanh tịnh, không còn phiền não khổ đau.
4/ Pháp nhãn: cái thấy biết của Bồ tát thập địa.
Các ngài đã liễu tri được “vạn pháp đều do duyên sinh nên như huyễn”.
Với các ngài, ngã không mà pháp cũng không, nên thong dong tự tại trong pháp giới mà không có chướng ngại.
Các vị có tuệ nhãn, pháp nhãn trên đã đoạn tất cả kiết sử (tức kiến hoặc và tư hoặc), tuy nhiên vẫn còn vướng “trần sa hoặc” là những buồn phiền do môi trường sống tác động như sống dưới chế độ độc tài, nạn tham nhũng hoành hành trong xã hội, đất nước đang bị chiến tranh hay thiên tai, dịch bệnh.
5/ Phật nhãn: cái thấy biết của chư Phật, thấy “pháp giới là trùng trùng duyên khởi, đương thể tức không , thực tướng vô tướng“! Đây là cái thấy biết tột cùng vũ trụ!

Saigon, ngày 6/8/2021.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
Ngũ Nhãn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-