Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hoài niệm xuân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 148
Age : 24
Registration date : 31/05/2019

Hoài niệm xuân Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoài niệm xuân   Hoài niệm xuân I_icon13Tue 19 Jan 2021, 11:16

Hoài niệm xuân

(Lấy ý từ bài hát "Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa")

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Gió thổi trăng thanh cành lá dừa
Lòng tôi nối tiếc về quê củ
Ca vọng nguyệt thơ chuổi ngày quê

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Nhớ lắm làng trên của vọng hò
Quê tôi đậm đà tình quyến luyến
Chở con thuyền tím mãi nghìn thơ

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Tôi nhớ chợ khuya đuốc trăng tà
Nhớ kia hàng dừa cùng chim hót
Ca bài gió mát ánh bình minh

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Nhớ buổi chiều xuân hoa lá cỏ
Nhớ từng câu hò hát mai vàng
Anh nhìn bên cầu ngó về em

Theo cánh đồng xanh nơi quê củ
Mưa mùa gió chướng, hát quê ta
Mưa mùa gió chướng, khúc hoan ca
Mưa mùa gió chướng, vọng hoa cà

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Chốn cũ người đâu cảnh thiếu thừa
Ngắm cội mai già bên suối vắng
Nâng cành hoa dại góc rừng thưa

Trời xanh lơ lửng vần mây lướt
Núi đỏ đong đưa ngọn gió đùa
Nhặt cánh hoa vàng nghe tết đến
Bâng khuâng nhớ mẹ khúc giao mùa

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Trong tiết tháng hai gió lạnh vưà
Nỗi nhớ quê hương và quyến thuộc
Khiến lòng nhoi nhói lệ đong đưa

Làm sao quên được thuở ngày nao
Mong đến giao thưà cha sẽ trao
Bao đỏ lì xì...mẹ áo mới...
Ra ngõ đầu năm bao kẻ chào

Khung cảnh ngày xưa nay mất rồi
Con đời viễn xứ ví mồ côi
Mẹ thời đã khuất cha quê cũ
Đón Tết bên con chẳng một người

Rượu trà bánh mức đã chưng bày
Ngũ quả mâm đầy một nhánh mai
Đón rước ông bà về chứng giám
Miệng lâm râm khấn lệ tuôn dài

Thời gian mới đó ngót bao xuân
Làm kiếp tha hương ở chốn trần
Lạc lỏng âm thầm khi Tết đến
Ngóng về quê Mẹ...nỗi buồn dâng...
Về Đầu Trang Go down
 
Hoài niệm xuân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-