Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Tue 25 May 2021, 18:42

CÙNG BÁC PHƯỢNG

Tầm hoa khảo bướm giúp ta gần
Cảnh sắc muôn màu rất đỗi thân
Gạn nắng ngày xuân tô thắm vở
Dành hương ruộng lúa ủ tươi vần
Thơ đều đặn viết tâm hoài trẻ
Tứ thỏa thuê trào ý mãi tân
Sức khỏe tùy nghi mà thảo bút
Mong sao bác vẫn góp chung phần.


HỒNG THOẠI 23.5.21


SÂN CHƠI THI HỮU

Nối nhịp cầu thơ nghĩa đã gần
Phương trời cách biệt hóa nên thân
Tình gieo ý khởi hoài tươi vận
Chữ họa lời trao mãi đẹp vần
Gửi đến trang anh điều lịch lãm
Mang vào chỗ chị sự thanh tân
Ai người mải miết… nhanh về tụ
Một góc sân chơi hãy góp phần.

BXP 25.05.2021
Họa vui với sếp Cả một bài
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Tue 25 May 2021, 18:43

Trích dẫn :
CHỚ THAN

Đã thấy gì đâu nói sắp gần
Ngày hoa tối bướm kết tình thân
Nhan còn bảnh chán như trai trẻ
Sức vẫn cuồng phong tựa bão vần.
Phấn khởi giao lưu đâu có cổ
Vui mừng kết nối lại như tân
An nhàn cháu chắt quây quần tụ
Tích đức tu nhân phúc bội phần

Bùi bắc Hợp


KỈ NIỆM ĐÊM MƯA

Cẩm, Mậu* xa xôi chẳng dễ gần
Duyên trời hội ngộ biến thành thân
Trang hồng buổi nọ trao vài ý
Bút tím hôm nay họa mấy vần
Rộn rã thơ đường từ mãi sáng
Êm đềm lục bát tứ hoài tân
Mười năm kết lại tình tha thiết
Kỉ niệm đêm mưa nhớ vạn phần,

BXP 25.05.2021
* Cẩm Giàng (Hải Dương); Mậu A (Yên Bái)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Wed 26 May 2021, 09:59

Trích dẫn :
BẠN HỮU ĐƯỜNG THI

Khấp khởi từ đây bạn hữu gần
Cho dù tám chục vẫn bình thân
Tình tha thiết trải từng câu chữ
Cảnh đậm đà trao những tứ vần
Đã hiểu niềm thương dào dạt sáng
Hay còn nỗi cảm lặng lờ tân
Chiều nay thấp thỏm lòng như ngỡ...
Thể luật Đường thi lão ghé phần.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


ĐÃ DỰ PHẦN

Bạn hữu năng giao nó mới gần
Thơ đường tạo dịp giữ duyên thân
Lời trao ý đổi cho tươi phận
Tứ trải từ gieo để thắm vần
Rộn rã sân chơi tình mãi đẹp
Tưng bừng góc họa nghĩa hoài tân
Nơi đây mãn nguyện neo hồn bút
Một lão nhà nông đã dự phần.

BXP 26.05.2021
@ Đêm qua tôi ngủ được đến 1h30 thì tỉnh dậy và thức đến sáng. 5h30 đi bộ, 20 phút đầu tôi họa được hai bài, mỗi bài được 6 câu. 40 phút đi bộ sau tôi không viết nổi một câu chữ nào. Về nằm mãi giờ mới tỉnh táo, nhưng cũng chỉ gõ được bài này, còn bài CHUỘNG THƠ ĐƯỜNG đành để đến chiều. Sức khỏe tôi nó cứ thất thường thế, nhưng có bạn hòa thì rất vui.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Wed 26 May 2021, 10:30

Trích dẫn :
CHUỘNG THƠ ĐƯỜNG

Buồn cho ít kẻ chuộng thơ Đường
Có phải ngôn từ lại nhiễu nhương?
Thể luật xem chừng không thấu rõ
Vần niêm ngó bộ quả minh tường
Mơ màng những bận hồn tha thiết
Lặng lẽ đôi lần cảnh vấn vương
Nỗi nhớ vào trang tìm biển rộng
Niềm yêu ngắm mãi mộng tâm hường.


Mạnh Kỷ TP Vinh


BỐN BỂ HÒA CHUNG

Đừng gieo tử vận ở câu đường
Bí quá sao tìm chữ tiếp nhương?
Bởi tính nhiều ham chưa tỏ ngộ
Vì thân ít học chửa am tường
Giao tình nối nghĩa neo duyên hợp
Kết bạn trao lòng gửi phận vương
Bốn bể hòa chung niềm khát vọng
Em vui chị thích má thêm hường.

BXP 26.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Wed 26 May 2021, 18:22

Trích dẫn :
CHẲNG BIẾT

Nhớ thuở bên nhau một mái trường
Bao hình ảnh đẹp mãi còn vươngg
Nhì Ma buộc tóc … du quanh nẻo
Nhất Quỉ bôi lưng … chạy khắp đường
Tím sắc bằng lăng thầm hứa hẹn
Tươi màu phượng vĩ lặng yêu thương
Hồn nhiên chỉ nghĩ hoa và bướm
Chẳng biết đằng sau sóng biển cường!

BXP 26.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Wed 26 May 2021, 18:24

Trích dẫn :
HÒA VÀO NGỌN BÚT

Đường chiều vắng vẻ bước thênh thang
Thấy lúa Đông Xuân đã ửng vàng
Mỗi buổi chân du lòng nhẹ nhõm
Từng ngày gót dạo trí mênh mang
Mừng thơ chắp cánh lên cung Nguyệt
Thích gậy đưa thân ngắm cảnh làng
Quá khứ tương lai và hiện tại
Hòa vào ngọn bút dẫn về trang.

BXP 26.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Thu 27 May 2021, 08:35

Trích dẫn :
Trích dẫn :
THƠ ĐƯỜNG VỚI LÃO
(Kính tặng bác Phượng)

Thơ Đường với lão quả sành chơi
Xướng họa ngày đêm vẫn nỏ rời
Vẫy bút tìm câu nhè nhẹ mở
Xua thuyền lựa sóng khẽ khàng bơi
Khi chìm giấc ngủ mơ từng chữ
Lúc dạo gần xa thả những lời
Đã thấy đời vui vì trải mộng
Thi đàn rộn rã chẳng hề lơi.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


LÃO PHƯỢNG

Lão Phượng tuy già rất giỏi chơi
Thơ đường lục bát họa không rời
Song tam tứ tuyệt tròn câu chữ
Ý đẹp lời hay rạng chốn bơi.
Máy tính khi ngồi lâu chẳng lỗ
Sờ phôn lúc dạo chóng nhưng lời
Năm nay bát thập niên dư vẫn
Thấy bướm và hoa chẳng chịu lơi.

Bùi Bắc Hợp

LẼ NÀO LƠI

Thi đàn Vịt đã tạo sân chơi
Trải vận vui say xả rã rời
Nước nghĩa xuôi dòng êm ái chảy
Thuyền tình thuận gió nhẹ nhàng bơi
Mơ màng ngọn bút khôn trao điệu
Rạo rực con tim khó thốt lời
Một góc Huê Viên bền sức trụ
Hoa tìm bướm dõi lẽ nào lơi.

BXP 27.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Thu 27 May 2021, 08:44

Trích dẫn :
CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA

Trông hoài cảnh cũ nhớ hàng tre
Thổn thức từng giây một chuỗi Hè
Bủa mộng thời gian lòng đã thấy ...
Nom bờ kỷ niệm thoáng còn nghe...
Sen ngồi mở lọng soi nhành liễu
Cọ đứng xòe ô dõi biển chè
Thấu hiểu trang đời ân nghĩa trọng
Bên nàng thuở ấy giữa rừng me!


Mạnh Kỷ TP Vinh.


GIẤC BƯỚM TRƯA HÈ

Cánh võng yên nằm dưới khóm tre
Ru êm giấc điệp giữa trưa Hè
Triền miên kỉ niệm du hồn nghĩ…
Khắc khoải duyên tình dậy tiếng nghe…
Khát vọng niềm thương ăn bún chả
Xua tan nỗi tưởng chén xôi chè
Buồn khi trở lại vườn xưa cũ
Xót dạ mơ nàng tựa bóng me.

BXP 25.05.2021


Ước

Ước buổi ta về cạnh lũy tre
Tìm bao kỷ niệm những hôm hè
Bên đồng trọn đắm màu bông trỗi
Giữa nẻo ngây ngồi điệu sáo nghe
Vẹn thả mình say cùng cánh võng
Thầm đem miệng thỏa với hương chè
Cho lòng đỡ bớt niềm thương tưởng
Kể cõi nương lầy hoặc gốc me.

Hồng Vy
26-05-2021


CÁNH MỘNG HÈ

Du hồn cảnh mộng dưới hàng tre
Kẽo kẹt dìu êm giấc bướm Hè
Rạo rực lùm cây chim khiếu hót
Mơ màng liếp cỏ sáo diều nghe
Canh dài thả tứ ham ly rượu
Sớm rạng buông câu thích chén chè
Tưởng lúc thanh niên chờ cưới vợ
Từng giờ tính nhấm ngóng Thày Me.

BXP 27.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Thu 27 May 2021, 18:02

Trích dẫn :
MẤT NGỦ

Thức trắng thâu đêm dạ cuộn cào
Ngày thì ngủ gật … biết làm sao!
Hoa tìm lớ ngớ trang khôn để
Tứ họa lơ mơ mạng khó vào
Bạn hữu đùa khuyên lời dịu ngọt
Thi đàn khích gợi ý thanh cao
Vươn lên mặc kệ trời giông tố
Cuốc bộ hòa thơ sức sống trào.

BXP 27.05.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13Thu 27 May 2021, 18:17

Trích dẫn :
MỘNG

Khát vọng thuyền tình cập bến mơ
Cùng ai tái ngộ thỏa mong chờ
Bài ca gặp gỡ đầm cung bậc
Giọng hát sum vầy lộng phím tơ
Én dãi lời thương thôi ngớ ngẩn
Oanh gieo tiếng mến xả bơ phờ
Sau mưa lại nắng hoa bừng nở
Bút thảo êm đềm những ý thơ.

BXP 27.05.2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 28 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 3
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tình Ơi !
Trang 28 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-