Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 15 ... 29  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Sat 16 Jan 2021, 16:49

Trích dẫn :
TÂM BÌNH CÕI TỊNH

Lướt mạng thi đàn thả tứ bay
Thơ neo sức sống cõi duyên này
Bừng trong ánh mắt từ khơi dậy
Gợi giữa con tim ý muốn bày
Học Pháp rèn lòng theo nẻo thiện
Ngồi Thiền luyện chí hướng đường ngay
Vô thường đã hiểu không lo lắng
Hưởng sự bình yên những tháng ngày.

BXP 16.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Sat 16 Jan 2021, 19:59

Trích dẫn :
TUỔI ĐÃ GIÀ

Con thuyền nhẹ lướt nẻo đường xa
Ngóng lại giờ đây tuổi đã già
Mở những trang đời phô tuyết nhuộm
Đong từng kỷ niệm ánh trời pha
Ân tình vẫn lượm vươn ngời tỏ
Nghĩa cử hằng gom tiến mạnh đà
Tỏa ngát hương lòng say cõi mộng
Êm đềm khúc nhạc rỡ ràng ca

Mạnh Kỷ TP Vinh.

BIẾT GIÀ

Duyên đời giấc mộng nghĩ nào xa
Gối mỏi mình đau rõ sự già
Buổi nhớ ngày quên tình mãi đọng
Khi mừng lúc giận nghĩa hoài pha
Êm đềm khúc lặng hồn du nẻo
Lặng lẽ dòng yên trí trải đà
Dạ vững gan bền tay cứ mải
Nâng đàn giữ phím lựa bài ca.

BXP 16.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Mon 18 Jan 2021, 12:52

Trích dẫn :
Cấm hiệu bò


Tin đồn Cả bị suốt ngày ho
Cũng bởi " Bà " ta cấm hiệu bò
Nhớ mãi môi hồng khi dạ bỏ
Thương hoài cội liễu khiến giò co
Thu về chốn cũ đành sang dọ
Hạ tiễn tình xưa cứ hỏi dò
Vốn dĩ hùng anh giờ phải sợ
U sầu " khổ kế " đặng người lo

Vancali Jan. 16.2021


SẾP KHÔNG HO

Thôi đừng kể chuyện Sếp mình ho
Bởi nước dùng ngon vít cổ bò…
Rượu chuốc mềm môi bàn chẳng bỏ
Gàu nghiền ngọt lưỡi bút không co
Thơ đường chuốt vận cho tâm tỏ
Lục bát vào trang để chí dò
Dạo khúc tình ca duyên hội ngộ
Giao hoà xướng hoạ đuổi phiền lo.

BXP 17.01.2021
@ Ngoài trời nắng đẹp đường khô, không gian lí tưởng đi bộ, nhưng tôi vẫn phải nằm, khi ngủ thì chìm trong những cơn mộng mị ma quái, khi thức thì ôm đầu đau … , tôi phải cố gắng làm thơ, chỉ có thơ mới vực được tôi dậy.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Mon 18 Jan 2021, 15:20

Trích dẫn :
THI ĐÀN RỘN RÃ

Thi đàn rộn rã thả hồn bay
Phải nghĩ dài lâu tới mộng này
Chớ để tâm buồn hay não liệt
Rồi chăng trí nhược bởi "hươu" bày
Ân tình giữ lấy lòng cao thượng
Nghĩa cử đong lường dạ thẳng ngay
Tuổi vững vàng siêu đời khỏe mạnh
Cùng lo luyện giũa thỏa bao ngày.


Manh Ky


VỮNG TRỤ VÌ ÂN

Lặng lẽ Chim Chiều sải cánh bay
Vì ân* lão cóc bỏ nơi này
Thơ đường trải tứ cho tình dãi
Lục bát rèn câu để nghĩa bày
Rộn rã xem người đi lối thẳng
Êm đềm dõi bạn tới miền ngay
“Nhân hoà” biểu tượng tâm gìn giữ
Gửi nỗi niềm xưa chuốt mộng ngày.

BXP 17.01.2021
* Tôi mang ơn sâu nặng với Vi Thông qua lời nói “Tạo cho anh có đất dụng võ…”. Từ mảnh “đất dụng võ” này, một lão nhà quê cả đời sống trong ao tù nước đọng, với lòng khát học, đam mê sưu tập, làm thơ … đã vươn lên mở mặt với đời.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Mon 18 Jan 2021, 17:41

Trích dẫn :
Chửa Già

Tuy người bước đã rảo gần xa
Mộng mãi cường vinh chẳng chút già
Tứ trải thi đàn âm ngọt trỗi
Tâm hòa nẻo bạn nghĩa ngời pha
Mình long cánh xoải vờn muôn cõi
Thể phụng màu phô rực mỗi đà
Mặc bữa giông lùa thân vất vưởng
Bên đời xướng họa vẫn bừng ca.

Hồng Vy
16-01-2021


AI RÕ TỎ

Trang hồng giở lại nhớ thời xa
Tuổi ngọc hồn nhiên thoắt bỗng già
Lặng lẽ mơ hoài hương phố toả
Âm thầm tưởng mãi sắc rừng pha
Tình du cõi mộng lời tha thiết
Nghĩa trải miền thương tứ đậm đà
Biến diệt vô thường ai rõ tỏ
Êm đềm chỗ khuất mải đàn ca.

BXP 17.01.2021

@ Chiều nay, thử đi bộ, được 15 phút phải bỏ về. Đi bộ, khi sức khoẻ tốt, đầu óc thanh thản, cảm hứng thơ dào dạt, vậy mới có lợi. Gắng gượng đi … hại hơn lợi. Đành tạm dừng đi bộ, vẫn phải tìm cách làm thơ. Không làm được thơ thì tôi dễ đổ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Tue 19 Jan 2021, 12:38

Trích dẫn :
Xuân Về

Tiết chuyển xuân về vạn ngõ thanh
Vườn ăm ắp nụ trĩu muôn cành
Mai bừng cánh nở bên thềm đẫy
Én xoải thân vờn giữa ruộng xanh
Mọi chốn trần gian màu ửng trỗi
Từng nơi dáng cảnh vật đan thành
Mây hồng nắng thoảng trời quang đãng
Tựa cõi thiên đường sắc tưởng tranh.

Hồng Vy
16-01-2021


Giao mùa

Giao mùa cõi thế chuyển màu thanh
Ngũ sắc đàn chim nhảy rộn cành
Nữ đẹp u hoài câu thiếp đỏ
Trai hiền rệu rã lá trầu xanh
Người mong để Tết tình duyên được
Kẻ ước rằng Xuân phận nghĩa thành
Lũ trẻ reo hò quanh bánh kẹo
Ông già sửa soạn bức màn tranh
Vancali Jan. 16.2021


XUÂN TÂN SỬU Nđt

Trâu chào tiễn Chuột tiếng rền thanh
Nắng trải hồn Xuân rực rỡ cành
Bướm giỡn cây đào khơi nụ đỏ
Ong đùa luống cải gợi mầm xanh
Êm đềm vững đuổi Cô Rồ thắng
Rộn rã bền xây khối Đảng thành
Cuộc sống bình yên đời mãi tỏ
Cao tầng lộng lẫy xoá nhà tranh.

BXP 19.01.2021
@ Từ tối qua tới giờ tôi đau đầu quá, cứ nằm suốt, không đi bộ được, cái đầu ung úc. Cảm ơn các bạn đã gửi nhiều thơ, nó khích lệ tôi rất nhiều. Nằm cả buổi sáng rồi, chiều nay tôi sẽ cố gắng hoạ dần. Với tôi, việc cố gắng làm thơ chỉ có lợi, chẳng hại gì. Khi bí quá đành dừng, khi cảm hứng trở lại thì cứ vô tư.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Tue 19 Jan 2021, 16:32

Trích dẫn :
XUÂN TÂN SỬU

Xuân này gặp Sửu ước giàu sang
Tiết chuyển mùa giao rõ nhẹ nhàng
Rực rỡ đường quê ngời cảnh sắc
Êm đềm những buổi rạng vầng quang
Qua vườn hái quả nền không ngập
Ngắm nguyệt nhìn mây lũ chẳng tràn
Rũ bỏ ưu phiền ta xướng họa
Non bồng ngụ ở giữa trần gian.


Huy Thanh


ĐÓN TẾT TRÂU

Trâu về hỉ hả đón Xuân sang
Cuộc sống toàn dân tiến nhịp nhàng
Bão tố vừa ngăn tường cảnh đẹp
Cô Rồ đã chặn thấy trời quang
Bình yên vạn ngả tình thương ứ
Phấn khởi muôn nơi hạnh phúc tràn
Xướng hoạ thi đàn thơ cuộn bút
Tâm hiền tính thiện trụ nhân gian.

BXP 19.01.2021
@ Bài BÌNH DƯƠNG VỮNG BƯỚC muốn hoạ phải sưu tầm tư liệu, nhưng giờ mắt tôi loá không đọc được, khất hoạ sau.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Tue 19 Jan 2021, 17:07

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Xuan-Tet-Tan-Suu-21
Sửu Sang Thương Chúc Tỷ Huynh Tròn Hưởng

Sửu đã trưng bày mọi chốn xuân
Sang mùa cúc nở rộn ràng xuân
Thương mừng bạn hữu đời như tết
Chúc gởi thi đàn ngõ tựa xuân
Tỷ đẹp dường hoa ngời bữa tết
Huynh ngầu tưởng pháo nhộn ngày xuân
Tròn hôm tửu cụng vui chào tết
Hưởng trọn ân trời giữa tiết xuân.


Hồng Vy
18-01-2021


XUÂN VỚI TẾT

NĂM vừa tiễn Chuột đã chờ XUÂN
MỚI đón Trâu về thắm cảnh XUÂN
CHÚC nghĩa ba miền êm ả TẾT
MỪNG tình bốn bể thiết tha XUÂN
HUYNH gieo tứ đẹp hoa bừng TẾT
TỶ dãi vần hồng nụ nở XUÂN
LỘC của trời ban ta thích TẾT
TÀI liền với sắc vẹn bề XUÂN

BXP 19.01.202
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Wed 20 Jan 2021, 14:31

Trích dẫn :
Vắng cụ đồ

Cho dù nắng đẹp với đường khô
Hỏng thấy người quen bước cụ đồ
Có lẽ đang buồn khi gặp bả
Hay là đã giận lúc gần cô
Van Cà cứ nói nàng đơn bóng
Thoại Cả thời cho ả có bồ
Bởi vậy hôm rày ông vắng bặt
Tao đàn bạn hữu biết tìm mô ?

Vancali Jan. 18.2021


Chả Đi Mô?

Tuy trời bữa ướt hoặc ngày khô
Bác mãi điềm nhiên thả mực đồ
Buổi mệt khuyên lòng nên giữ khố
Hôm cường nhắc dạ phải chào cô
Đàn thi tứ họa nào sai khổ
Bạn hữu tình trao chẳng trống bồ
Mặc thể hơi nhầu nhưng vẫn cố
Thơ vườn mỗi bận chứ về mô?

Hồng Vy
18-01-2021


MẶC CÁI TÊ MÔ

Ngoài trời nắng đẹp lại hanh khô
Cảnh sắc thiên nhiên tựa hoạ đồ
Lối trải êm đềm ươm nghĩa chị
Đường vào rộn rã ủ tình cô
Mừng xem sếp Thoại thân tùng bách
Thích ngắm Vi Van dáng liễu bồ
Bút quậy tưng bừng phô “phái yếu”
Tung hoành mặc kệ “cái tê mô”.

BXP 20.01.2021
@ Sáng nay cái đầu nó hành tôi dữ quá. Thức thì ôm đầu quằn quại, ngủ thì chìm trong những cơn mộng mị ma quái, gần trưa mới tỉnh. Chiều lại làm thơ. Tôi hoạ thơ như cậu học trò làm bài tập thầy ra. Gò bó, gắng gượng, nhưng cần thiết phải làm. Trước hết đáp lại tình cảm bạn bè, sau là tự vực mình dậy. Trong khi điều trị ho, 7 ngày đêm liền tôi không chợp mắt, nhưng rất tỉnh táo, nằm tên giường thoải mái thả hồn thơ. Giờ phải hết sức cố gắng. Buồn một nỗi “chóng mặt đau đầu”, mắt loá mờ, không đọc được nên mở máy lướt tí rồi lại tắt ngay. Cái chứng chóng mặt đau đầu nó sẽ còn hành tôi nhiều ngày nữa. Nhưng sẽ không bỏ thơ. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13Wed 20 Jan 2021, 14:54

Trích dẫn :
Én xuân

Đẹp buổi xuân về lũ én chao
Đàn nương gió khẽ thể nghinh chào
Tưng bừng cánh xoải bên trời rộng
rộn rã âm hòa chốn đỉnh cao
Điểm sắc đầu năm đời thịnh trỗi
Vầy hôm giữa tết cảnh hưng trào
Say đùa bỡn nắng bầy tung lộng
Óng ả trông dường những vị sao.

Hồng Vy
18-01-2021


Chờ xuân

Mây ngàn én lượn hững hờ chao
Cõi thế mừng vui dựng bảng chào
Mọi ngách huy hoàng bao chữ tỏ
Muôn đường sặc sỡ với cờ cao
Trai hiền mộng ảo liền cho đến
Nữ đẹp tình mơ cứ để trào
Rộn rã người xe lòng khấp khởi
Xuân về cảnh vật sáng ngời sao

Vancali Jan. 19.2021


MƠ XUÂN TÂN SỬU

Đông buồn Tý khổ vắng chim chao
Bỗng thấy Trâu sang rộn rã chào
Hể hả cò bay đùa ruộng rộng
Tưng bừng én lượn giỡn trời cao
Niềm vui gợi tứ hồn thơ dậy
Sức khoẻ khơi tim ngọn bút trào
Dắt cháu đi chơi cười mãn nguyện
Thiên thần bé nhỏ mắt như sao!

BXP 20.01.2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 3
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tình Ơi !
Trang 2 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 15 ... 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-