Bài viết mới | Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11174 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên Fri 10 Feb 2023, 19:57 | |
| HỎIKính Bhante Giác Nguyên Mỗi ngày con đều hành thiền hơi thở, quán sự chết đều đặn và có học được một ít giáo lý khoảng 4 năm nay.Nhưng đến lúc cái đau cái chết gần kề, con mới phát hiện ra là mình sợ hãi và lúng túng không biết nên niệm gì. Lúc đó con đã nghĩ đến hình ảnh đẹp của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca và các vị thánh cầu xin các Ngài trợ giúp để qua cơn sợ hãi. Vậy con kính hỏi sự sợ đau và sợ chết có phải là do con chưa đủ công phu cho nên đã không thể hành trìnhững gì mình đã thực tập ? Kính xin Bhante từ bi chỉ dạy cho con chút kinh nghiệm.Thank you my Bhante.-ĐÁPMột câu hỏi lớn, biết trả lời sao cho đủ. Tạm thời đại khái thế này:-Phải tin và thấy rằng thân tâm này là không phải của mình. Do duyên giả hợp mà có. Nếu nó là của mình thì mình đâu bị đau khổ và sợ hãi.-Hãy nghĩ nhiều về vô lượng chúng sinh đang đau khổ như mình. Không phải chỉ riêng ta mới đau khổ và sợ hãi. Biết nghĩ đến người khác thì bớt nặng lòng với bản thân.- Hãy suy niệm rằng chết không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu. Mình có phước mới được làm người và biết chánh pháp.Hãy tin rằng sau cái chết, mình sẽ được khá hơn. Tấm thân bệnh hoạn cũ kỹ này không đáng để tiếc nuối.-Trên các cảnh trời hiện giờ có rất nhiều thánh nhân. Hãy nguyện được gặp gỡ hiền thánh để tiếp tục tu hành.-Ngay từ bây giờ phải sống chánh niệm rốt ráo trong từng sinh hoạt, cảm xúc và tâm trạng, để thấy mình chỉ là một dòng chảy vô thường.Một trong các cách trên đây có thể giúp được cô lúc này.----Sư Giác Nguyên(Sim Sapa)--------- |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11174 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên Sun 12 Feb 2023, 01:06 | |
| * LOÀI CÀN THÁT BÀ PHI NHƠN
(Bài Giảng Của Sư Giác Nguyên) ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Sun 12 Feb 2023, 01:14; sửa lần 2. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11174 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên Sun 12 Feb 2023, 01:07 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11174 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên Sun 12 Feb 2023, 01:08 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11174 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên Mon 13 Feb 2023, 16:25 | |
| NGON LÀNH Bài Giảng Của Sư Giác Nguyên
Được sửa bởi mytutru ngày Mon 13 Feb 2023, 16:32; sửa lần 2. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11174 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên Mon 13 Feb 2023, 16:26 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11174 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên Mon 13 Feb 2023, 16:28 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11174 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên Thu 16 Feb 2023, 20:12 | |
| BÀI GIẢNG VỀ BỐ THÍ HỎICó cô đó có tiền rất hà tiện đối với những đứa con, nhưng lại rộng rãi với bậc đáng kính. Có người nói rằng do cô đó bị nghiệp xấu phải đem tiền tới dâng cúng cho một nhân vật đáng kính. Con chưa hiểu rõ chỗ này kính Sư giảng giải ?- ĐÁP Mình phải phân biệt tiết kiệm và hà tiện, hoang phí và rộng rãi.Có mà không dám xài là bởi vì kẹo , cái kẹo đó trong A-tỳ-đàm gọi là tâm Sở bủn xỉn (tâm sở lận). Nếu họ không xài cho họ, cho con họ chỉ vì bủn xỉn thì đó mới là nghiệp xấu. Còn nếu họ để dành để phòng thân không dùng, mà bây giờ lại cho người đáng phải xài thì cái đó không phải là do bủn xỉn mà là do tâm thiện. Nếu vậy thì đó không phải là do nghiệp xấu.-Trong Kinh Tăng Chi kể : Có một buổi chiều kia ông vua Pasenadi vào hầu Phật, ông thưa với Phật thế này : --Bạch Thế Tôn trước khi con tới đây gặp Thế Tôn thì con phải đi tịch biên sung công một gia tài của một ông triệu phú trong thành phố này, ông giàu nứt tường đổ vách, không có con.Ông chết theo luật là phải sung công. Và đặc biệt ông này, theo con được biết lúc ông còn sống ông ăn mặc, chỗ ông nằm ngủ, món thức ăn ông ăn, thức uống ông uống, những gì mà ông tiêu xài nó giống như là kẻ ăn mày, nó còn tệ hơn kẻ làm công. Mục đích của ông là phải kiên khem tằn tiện để cho giàu, mà ông đã giàu rồi, tiền đã lên tới nóc rồi mà ổng cũng chưa cam tâm, ông không có con nói dõi thật là lạ. Người bỏn xẻn mà giàu quá !-Đức Thế Tôn nói rằng :-Do ông này kiếp trước ông đã từng bố thí cho một Đức Phật Độc Giác một ít thực phẩm, cho nên đời đời sanh ra ông giàu như vậy, nhưng sở dĩ ông giàu ông kẹo, không phải ông kẹo một kiếp này, mà ông đã kẹo nhiều kiếp rồi, là vì do lúc ông cho ông tiếc, ông nghĩ trong bụng là nếu mà bữa ăn đó mà mình cho kẻ ăn người ở người làm cho nó ăn nó còn làm công việc này nọ, còn cho ông thầy tu này ăn coi như xù luôn giống như là đem đổ sông đổ biển. Cúng dường cho một vị Phật mà ông lại tiếc của.*Trong kinh nói thế này : Mình bố thí xong mà lòng hối tiếc thì đời sau sanh ra vẫn có nhưng không hưởng được.Sư Giác Nguyên.. Simsapa--------- |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11174 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên Fri 07 Apr 2023, 23:35 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 9 trong tổng số 9 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |