THĂM QUÊ
(thơ tập danh các dấu trong 24 chữ cái)
---
EM về bến cát tỉnh bình dương
NGÃ cũ đà thay đẹp phố phường
Bác NẶNG tình xưa xem đã ẩn
Con mang nghĩa rộng HỎI cho tường
Bờ ĐÊ trải sỏi xanh màu nhớ
Góc dậu gieo cà đỏ SẮC thương
Dấu phẩy U hoài HUYỀN mộng ước
Đan sầu ÉP khổ gót hài vương
----
Mytutru 16.07.2012
---------
Xem bài này các bạn sẽ biết..
Nơi mình được cha mẹ sanh ở đâu
*****
Muội mượn vần hoạ vui với tỷ ạ!
THĂM BÁC PHƯỢNG
Mãi nhớ hôm rồi ghé Hải Dương
Thăm nhà bác Phượng nắng chiều vương
Lao xao mấy hạt bò trên mái
Lóng lánh vài tia đậu dưới tường
Bà giở chè pha cười ấm áp
Cháu đòi bác ẵm tỏ thân thương
Chuyện trò chửa đã thời gian cạn
Bịn rịn đưa chân tận cổng phường
Phương Nguyên
30/12/2020