Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon 21 Dec 2020, 19:23 | |
| GIÁNG SINH MÙA COVID Lạy chúa lòng lành tha tội cho con, Mùa covid, giáo đường vắng vẻ, Trời trở lạnh- Giáng sinh nào cũng thế, Con dọn mình khấn lạy chúa từ xa. Vẫn cây thông Nô en, vẫn đèn nến và hoa, Chúa hiển hiện trong từng xóm nhỏ, Chúa hiển hiện với nụ cười rạng rỡ, Ấc quỉ phải cúi đầu, bệnh tật sẽ dần lui. Trái đất mai ngày bừng sáng nụ cười tươi, Mùa thương khó, thánh đường vui trở lại, Những ánh mắt, những nụ cười thân ái, Xóa u buồn, cách trở những ngày qua. “ Trời đầy chim và đất đầy hoa”, (*) Sẽ bừng sáng bởi sự diệu kỳ của chúa. Giáng sinh sau và sẽ nhiều năm nữa, Thế gian này sẽ rộn khúc Khải hoàn ca. ./. Lê Hải Châu Ghi chú (*) Mượn câu thơ của Nguyễn Đình Thi |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon 28 Dec 2020, 08:19 | |
| MẶT TRỜI MÙA ĐÔNG Hóa công thật kéo bù trừ, Gió mưa vừa lặng, mây mù tràn sang. Vầng dương thức dậy muộn màng, Vài ba sợi nắng vắt ngang cánh đồng. Lại chìm trong sự mông lung, Cứ như vướng nợ tang bồng ất ơ. Giữa trưa chợt nắng bất ngờ, Khiến con chuồn chuồn Ớt ngủ mơ giật mình. Cứ như bắt bóng đuổi hình, Hoàng hôn xám xịt, bình minh mịt mờ. Mấy tia nắng quái vật vờ, Cảnh buồn sinh những câu thơ lỗi vần. Ừ thôi, đợi đến Mùa Xuân, Trần gian sẽ ngập nắng gần nắng xa ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue 29 Dec 2020, 11:14 | |
| CẢNH GIÀ Dẫu không phải vợ chồng ngâu Tròn năm vẫn chịu hai đầu cách xa Chắt chiu một chút tuổi già Quí con quí cháu bà ra đỡ đần Anh em xa, láng giềng gần Mấy lần họp lớp đầu xuân nhỡ nhàng Lại một năm nữa gần sang Bà mau về lại xóm làng mừng xuân. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Fri 01 Jan 2021, 14:01 | |
| BÀI THƠ ĐẦU NĂM 2021 Dập dồn bão táp mưa sa Để rồi năm cũ dần qua nhọc nhằn Dẫu rằng chưa phải mùa xuân Mà hoa bưởi đã trắng ngần vườn xanh Chút gió bấc, chút nắng hanh Trời như giăng mắc mây lành bình yên Mỗi ngày qua dễ gì quên Vết thương bầm giập khó liền thịt da Ngẩng đầu, ta tựa lòng ta Bước sanh năm mới vỡ òa niềm vui. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sun 10 Jan 2021, 07:58 | |
| KHOẢNH KHẮC MÙA ĐÔNG Rét như dao cứa trên cành Lá bàng tơi tả rụng quanh gốc bàng Bến quê một chuyến đò ngang Người lo xếp gánh, kẻ choàng áo tơi Khúc sông bên lở bên bồi Thuyền qua xoáy nước thả trôi nửa vòng Hoa lau phủ trắng triền sông Nước trôi bên lở đỏ hồng phù sa Bãi soi ruộng mía đã già Vài cây phơ phất trổ hoa cuối mùa Muộn màng một chuyến đò trưa Bến sông còn chút gió lùa mồ côi. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue 12 Jan 2021, 11:19 | |
| CHỜ XUÂN Rét còn dữ lắm người ơi Bâng khuâng sương đọng lúc trời tàn đêm Hoa mai đã nở bên thềm Hình như ngày cũng dài thêm mỗi ngày Xanh trời, xanh đất, xanh cây Nước con sông máng trữ đầy đồng xa Ong say bướm lượn la đà Trăm hồng ngàn tía làng hoa rạng ngời Nắng lên từ phía trùng khơi Thương người ngại rét vẫn ngồi, chờ Xuân ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sat 16 Jan 2021, 19:15 | |
| GẦN XUÂN Tiết này mới chỉ gần Xuân, Nghe cơn gió lạnh thổi gần thổi xa. Mây che tưởng lấp mái nhà, Đàn cò ủ rũ đồng xa cuối chiều. Con chim Bói cá buồn thiu, Khóm tre bụi chuối đìu hiu vật vờ. Cánh đồng đầy vẻ hoang sơ, Trắng phau đất ải chỉ chờ vào Xuân. Gió xa vờn đuổi gió gần, Vầy vò nát bụi Tầm xuân trước nhà. Ừ đang là Tháng Chạp ta, Còn non tháng nữa mới là tiết Xuân. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu 21 Jan 2021, 08:12 | |
| HỎI TRỜI Nắng nhiều rụng trái bồ quân Đủ cho trời đất ấm dần về trưa Gốc đào chỉ đợi ngày mưa Ruộng cần chỉ đợi nước vừa dầm chân Lạ kỳ cũng đã gần xuân Mà sao giá rét có phần dày hơn ? Gió vô chủ, nắng vô hồn Tàn đêm còn giật từng cơn bập bùng Hỏi sông, sông chảy không dừng Hỏi trời, trời dửng dừng dưng, lạnh lùng. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon 25 Jan 2021, 08:08 | |
| BÀI THƠ MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG Mẹ ơi, sớm nay Đại hội, Cờ bay, nắng tỏa Ba đình! Đất nước bao năm đổi mới, Rạng ngời trên những môi xinh. Trăm điều toàn dân kỳ vọng, Những mong xóa đói giảm nghèo, Trăm điều toàn dân mong ngóng, Hướng về nơi Đảng tin yêu. Quê ta: Điện, đường, trường ,trạm, Giờ đây đổi khác lắm rồi, Bóng dáng những căn nhà tạm, Chỉ là ký ức xa xôi. Những nẻo đường quê bát ngát Bây giờ đã thảm bê tông, Giống mới, mùa vàng trĩu hạt, Máy reo như hát trên đồng. Cá thả đầy hồ, đầy sông. Chuối thơm chín vàng trang trại, Đời vui những ánh lửa hồng. Tíu tít người vào doanh nghiệp, Bi bô tiếng trẻ tới trường, Nhà đẹp, áo quần cũng đẹp, Nhìn đâu cũng thấy thân thương. Vẫn còn kẻ thù rình rập, Âm mưu lấn chiếm chủ quyền, Đời còn những thằng ăn cắp, Chúng là lũ giặc giấu tên. Đường đi thênh thang phía trước, Gói trong cương lĩnh tươi hồng. Ai cũng mừng cho thời cuộc, Nước nhà hội nhập Tây-Đông. Đất nước đã giàu đã mạnh, Con người có nghĩa, có tình. Mừng cho nước nhà cất cánh, Hòa cùng thế giới văn minh. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue 26 Jan 2021, 08:09 | |
| ĐÔNG TÀN Vật vờ mấy bữa tàn đông, Trời buông nhẹ chút ráng hồng chiều hôm. Phất phơ đôi ngọn gió nồm, Hoa hồng nở chỉ đủ thơm cuối ngày. Đã nghe trong mỗi bờ cây, Hình như dòng nhựa ứ đầy hằng đêm. Triền đê đôi vạt cỏ mềm, Ấm trời, có vẻ xanh thêm mỗi ngày. Tiễng cười con trẻ đâu đây, Oà trong nắng sớm những ngày tàn đông. ./. Lê Hải Châu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 8 trong tổng số 18 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 18 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |